Thể loại | Sách du ký |
Tác giả | Nguyễn Thị Kim Ngân |
NXB | Hội Nhà Văn |
Số trang | 352 |
Năm | 2016 |
Giá bán | Xem giá bán |
Nội dung
Làm sao có thể đạp xe đến Paris? Có chứ, bởi cô gái ấy đi là để viết cuốn sách đời mình, bởi cô tự nhận mình là một chiến mã khao khát đồng hoang. 291 ngày và 15 ngàn cây số, cô gái ngủ lều giữa sa mạc Tân Cương hoang vu, bị đứt thắng suýt chết khi xổ đèo ở Kyrgystan, năm ngày băng sa mạc Cát Đen hầm hập ở Turkmenistan, trải qua những cơn đau bụng quằn quại ở Iran, một trận mưa tơi bời trên đất Ý, những bữa ăn khô đắng dọc đường… Để thu vào tầm mắt những cảnh đẹp không lời nào tả xiết. Để ôm vào lòng sự tử tế của con người. Để xóa bỏ định kiến hạn hẹn của bản thân. Để biết mình mạnh mẽ và nổi loạn. Để nhận ra mình thật sự có một tình yêu. Để đinh ninh về con đường đã chọn: trở thành một nhà văn.
Câu chuyện là một bài ca tươi xanh về tuổi trẻ, với những khắc khoải, khát khao, với nỗi đam mê và lòng dám sống, rất hiện đại mà cũng rất con người.
Nào, mình cùng đạp xe đến Paris!
Trâm Ngô
Mình vô tình biết đến quyển sách qua 1 trang facebook, lời giới thiệu và bìa sách đã làm mình vô cùng thích thú muốn sở hữu ngay quyển sách này… Thật bất ngờ, nó đã trở thành món quà sinh nhật lần thứ 22 của mình đến từ 1 cô bạn thân :)… Không chần chừ thêm mình liền đắm chìm vào chuyến du lịch từ Việt Nam đến Pháp. Một hành trình vô cùng tuyệt vời, với những cảnh vật rừng, núi, sa mạc và những điều thật thú vị mà chị Ngân cùng anh Simon đã trải nghiệm. Những điều đó càng làm cho khao khát của một cô gái 22 tuổi vừa tốt nghiệp đại học, đã khám phá được 1 nữa tổ quốc bằng xe honda càng mạnh mẽ hoen, càng có thêm niềm đam mê, hối thúc cô gái đi xa hơn và vươn xa hơn ra ngoài miền tổ quốc. Cám ơn chị Ngân, cám ơn những chia sẽ trong chuyến đi của chị càng làm hành trang của em thêm vững chắc, giúp cho mong ước tuổi trẻ của em thêm gần hơn.