Những cuốn sách của Hiên hay nên đọc

Bạn đọc được biết đến Hiên qua những cuốn sách rất sâu sắc với bút pháp nhẹ nhàng dễ đi vào lòng người. Những cuốn sách của Hiên như Anh Ấy Đã Không Nắm Tay Tôi, Khi Người Ta Đôi Mươi, Thanh Xuân Để Dành tuy mang một giọng văn mang mác buồn nhưng vẫn gửi gắm thông điệp rất ý nghĩa căn dặn mọi người hãy biết trân trọng thanh xuân, hãy sống thật tích cực vì chúng ta chỉ có một thanh xuân không thể trở lại.
Anh Ấy Đã Không Nắm Tay Tôi

Anh ấy đã không nắm tay tôi mang một nỗi buồn vảng vất của những mối tình dở dang như thế: Đó là những dòng nhớ thương da diết của mối tình đầu chẳng kịp đặt tên. Là câu chuyện một cô gái ngốc nghếch cứ mãi đợi một người đã rời bỏ mình ra đi mãi mãi. Là chuyện anh chồng dù có hẹn với bạn nhậu vẫn không quên chạy qua nhà cắm giúp vợ nồi cơm trước giờ tan tầm. Là chuyện mẹ kể về bố với vô vàn những điều vô lý trên đời. Ấy vậy mà với mẹ, nó lại trở thành những điều có lý và đáng yêu vô cùng. Và trong mỗi giai đoạn của cuộc đời, chúng ta rồi sẽ gặp nhiều người, đối mặt với nhiều thứ. Có thể sẽ cùng nhau sánh bước nhưng có ai chắc rằng sẽ là mãi mãi?
Khi Người Ta Đôi Mươi

Những dòng cảm xúc bất chợt đến rồi đi, được ghi lại tỉ mỉ và chân thực qua từng trang viết. Có thể khiến tâm trạng bạn chùng xuống trong giây lát, nhưng chắc chắn sẽ đọng lại trong bạn rất nhiều điều đáng suy ngẫm. Cuộc đời tựa như một cuốn sách, ai cũng có một vài trang muốn xé đi trong đời. Đi qua những ngày chông chênh, học được cách tự sưởi ấm lòng mình, bỏ lại quá khứ sau lưng, bước tiếp trên con đường mà ngày sau rất có thể sẽ cho bạn những điều kì diệu.
Stay With Me: Anh Ơi Đừng Đi

Và nếu như tuổi trẻ chỉ có duy nhất một lần, duyên gặp gỡ cũng chỉ hiếm hoi lắm thay, thì đừng bao giờ ngại nói ra những điều trái tim ấp ủ. Cuốn sách này, sẽ thay lời muốn nói của trái tim bạn! Đừng lo sợ, cũng đừng chậm rãi, tuổi trẻ thì ngắn, cuộc đời cũng chẳng dài, nếu lỡ yêu ai thì cứ nói, nếu muốn người ta ở lại, thì hãy bảo người ta đừng có đi!
Thanh Xuân Để Dành

Một sáng thức dậy, nếu bỗng thấy tuổi trẻ của mình đã trôi đi quá nửa, bạn giật mình nhìn ra ngoài kia cuộc sống vẫn đang trôi chảy một cách hoàn hảo chúng ta hiểu ra rằng mình không nên đau lòng nữa, nhận ra rằng mình phải sống thật tốt và vui vẻ cho kịp những năm tháng thanh xuân. Thanh xuân vì một người mà cứ cất mãi để dành, nhưng dẫu người đó có trở lại thì thanh xuân cũng đâu có thể đem ra dùng được nữa? Cho nên, hãy biết mình phải yêu thương lấy bản thân và biết mình phải tự trân quý chính mình. Thanh xuân này, tuổi trẻ này, phải là của chính chúng ta! Đối mặt với những câu chuyện cũ bằng tâm hồn thanh thản, nhất định rồi buồn đau cũng hóa mây trời…