Thể loại | Văn học nước ngoài |
Tác giả | Thomas Harris |
NXB | NXB Hội Nhà Văn |
Công ty phát hành | Nhã Nam |
Số trang | 432 |
Ngày xuất bản | 10-2013 |
Giá bán | Xem giá bán |
Giới thiệu sách
Được xem là một trong những sự kiện văn chương được chờ đợi nhất, Hannibal mang người đọc vào cung điện ký ức của một kẻ ăn thịt người, tạo dựng nên một bức chân dung ớn lạnh của tội ác đang âm thầm sinh sôi – một thành công của thể loại kinh dị tâm lý.
Với Mason Verger, nạn nhân đã bị Hannibal biến thành kẻ người không ra người, Hannibal là mối hận thù nhức nhối da thịt.
Với đặc vụ Clarice Starling của FBI, người từng thẩm vấn Hannibal trong trại tâm thần, giọng kim ken két của hắn vẫn vang vọng trong giấc mơ cô.
Với cảnh sát Rinaldo Pazzi đang thất thế, Lecter hứa hẹn mang tới một khoản tiền béo bở để đổi vận.
Và những cuộc săn lùng Hannibal Lecter bắt đầu, kéo theo đó là những chuỗi ngày run rẩy hòng chấm dứt bảy năm tự do của hắn. Nhưng trong ba kẻ đi săn, chỉ một kẻ có bản lĩnh sống trụ lại để hưởng thành quả của mình.
Khiết Anh
Nếu bạn nào là fan của “Sự Im Lặng Của Bầy Cừu” thì đừng quên săn luôn “Hannibal” cho đủ bộ nhé (vì 2 cuốn này cùng series) 😀Trong “Sự Im Lặng Của Bầy Cừu”, chúng ta đã chứng kiến sự tiếp xúc giữa cô cảnh sát trẻ Clarice Starling và vị bác sĩ ăn thịt người Hannibal vô cùng ranh mãnh. Ở cuốn “Hannibal” các bạn sẽ lại tái ngộ với hai nhân vật này, nhưng với sự liên quan mật thiết và vô cùng quyến rũ giữa hai nhân vật. Sự miêu tả tâm lý nhân vật của Thomas Harris thì vẫn tuyệt vời như ở tác phẩm trước, và kết truyện là thứ đáng giá nhất đối với mình trong cả cuốn sách. Vậy thì ta nên đọc để lấy được thứ quý giá nhất chứ nhỉ :)))