Review

Biển Của Vô Cùng

Thể loại Văn học trong nước
Tác giả Thủy Trương
NXB NXB Tri Thức
Công ty phát hành Phương Nam
Số trang 250
Ngày xuất bản 04-2012
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách

Trong “Biển của vô cùng”, ta bắt gặp những biến động, những cuộc hội ngộ, những số phận tưởng chừng chẳng có gì liên quan, nhưng thực ra cực kỳ gắn bó chảy như những dòng sông, con suối, … và luôn liên kết, ảnh hưởng lẫn nhau. Mạch văn như nước chảy sẽ giúp kết nối những số phận đó thành một bức tranh sống động có bối cảnh, có con người và có những trăn trở đáng làm cho độc giả ưu tư. Không gian và thời gian cũng bị cắt rã ra như mỗi mảnh đời kia xa lạ, nhưng rồi độc giả sẽ cùng tác giả xếp chúng lại hoàn chỉnh như vòng đời của những giọt nước trong thiên nhiên vô tận…

“… Đôi mắt nó như được biển in hồn vào, lúc thì chúng trong ngăn ngắt như những trưa nắng, biển nằm ngủ chỉ vẻn vẹn từng đấy thôi co mình khoanh tròn bên bờ cát; Lúc thì chúng tím thẫm, rộng mênh như biển đang gồng mình nhốt bão vào trong vì bọn trẻ làng cứ cố chọc cho nó khóc… Nó tung tăng chạy chơi dưới bãi, nó bơi lội như cá chẳng biết mệt, chẳng sợ sóng, sợ triều, sợ xoáy chi cả…”

…Vẫn biết biển đã nuốt không biết bao nhiêu điều kể cả nỗi kinh khiếp của ta vào trong những cơn giận dữ không đáy của nó. Vẫn biết thế! Bà vẫn ùa đến biển như đứa trẻ sà vào lòng mẹ tìm sự bình yên cho tâm hồn trước giông bão cuộc đời, sự bình yêu khi được làm cái nhỏ nhoi trước cái vô cùng, cái tự nhiên và bao la của biển…

Giàu màu sắc, âm điệu và hình ảnh, tác phẩm ghi lại những lời kể, những góc nhìn từ nhiều số phận ở nhiều tầng lớp và nhiều giai đoạn khác nhau của xã hội Việt Nam. Mỗi lời kể đấy lại tùy thuộc vào sự đồng cảm của mỗi độc giả để sẽ có thể trở thành một thiên tiểu thuyết, một khúc truyện ngắn hay cụt lủn chỉ là một câu chửi thề.

“Biển của vô cùng”, trong mắt Biển, mỗi số phận được ví như mỗi dòng chảy, ngắn dài, âm thầm, sôi nổi, tù đọng hay xiết xoáy, những cuộc đời trên thế gian này tưởng chừng như hoàn toàn tách biệt nhưng thực chất luôn gắn kết và ảnh hưởng lẫn nhau. Nếu một con sông phía bên kia bán cầu ô nhiễm, theo thời gian, một lúc nào đấy nước của dòng sông bên này cũng sẽ ô uế. Biển của chúng ta còn trong, mắt biển còn đẹp bao lâu nữa? Mỗi tâm hồn của chúng ta – một biển đầy ẩn dụ hoặc chưa bao giờ được đề cập, hoặc đã bị giáo dục nhầm, hoặc đang tuyệt vọng kêu cứu, còn có thể cứu chữa?

[taq_review]

 

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button