Review

Cô Gái Văn Chương Và Tinh Linh Nước Mang Hoa Mặt Trăng

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Nomura Mizuki
NXB NXB Văn Học
Công ty phát hành Thái Hà
Số trang 392
Ngày xuất bản 03-2015
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách

Cô gái văn chương là một series light novel nổi tiếng của nữ tác giả Nomura Mizuki, một trong những hiện tượng light novel đuợc nhắc đến nhiều nhất tại Nhật Bản cũng như trên thế giới. Lượng tiêu thụ của bộ sách này lên tới vài triệu bản, những diễn đàn và cộng đồng mạng tại Nhật đánh giá nó như là một trong những series hay nhất từ trước đến giờ, đặc biệt là giải thưởng Kono Light Novel ga Sugoi! danh giá của Nhật đã xếp Cô gái văn chương lên vị trí thứ 8 vào năm 2007, thứ 3 vào năm 2008 và thứ nhất vào năm 2009 trong bảng xếp hạng light novel của mình.

Amano Tooko – nhân vật chính trong Cô gái văn chương – cũng đã đoạt giải Nhân vật nữ hay nhất của năm 2009. Bộ light novel này đã được chuyển thể thành cả truyện tranh và phim hoạt hình. Amano Tooko là một “cô gái văn chương” thích những cuốn sách đến mức muốn ăn-tươi-nuốt-sống chúng. Inoue Konoha – nam sinh học lớp dưới – mỗi ngày đều phải viết những bữa “điểm tâm” cho Tooko. Mọi chuyện bắt đầu bằng tin nhắn cầu cứu của Tooko với nội dung như sau “Chị bị kẻ xấu bắt cóc rồi. Hãy mang theo quần áo để thay và bài tập rồi đến cứu chị ngay bây giờ”. Konoha miễn cưỡng trải qua những ngày viết “điểm tâm” cho bà chị tại biệt trang nhà Himekura. Thế nhưng, cái bóng của tấn thảm kịch xảy ra từ tám mươi năm về trước đang khẽ khàng tiến về phía họ. “Tiểu thư”, “học sinh” và “yêu quái”, các diễn viên đã tập hợp đủ và đứng vào vị trí trên sân khấu, tất cả lại một lần nữa đối diện với cảnh sụp đổ hoang tàn. Maki, người sắp đặt nên tình huống này, mong muốn điều gì? “Cô gái văn chương” với tâm hồn bị xáo động bởi chính “trí tưởng tượng” của mình đang che giấu “bí mật” gì… Câu chuyện trong tập này xảy ra ngay sau tập 2, xoay quanh câu chuyện của nhà Himekura, nhưng lại có tiết lộ những gì sẽ xảy ra trong tập 7.

Dựa trên tác phẩm Hồ Dạ Xoa của Kyouka, Cô gái văn chương và tinh linh nước mang hoa mặt trăng đưa chúng ta trở lại những thập niên 70 – 80 của văn học Nhật, với những yêu quái bí ẩn trong truyền thuyết, hay tình yêu đẹp đẽ “như trăng như hoa” được lồng ghép trong câu chuyện, và ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà người ta chỉ có thể khám phá sau khi đọc xong chương cuối cùng… Một chút huyền bí, rùng rợn trong tập này sẽ khiến độc giả cảm thấy thích thú, trước khi đến với hai tập truyện cuối cùng hé mở những bí mật đầy hấp dẫn và kịch tính!

“Đến cuối cùng, tôi vẫn chỉ biết gào khóc đến khản cả cổ mà không hiểu được cô ấy đã nghĩ gì khi chọn con đường ấy. Và có lẽ chính bản thân cô ấy cũng không thể đưa ra một đáp án tỏ tường cho câu hỏi vì sao mình lại phải lựa chọn một việc đau đớn đến nhường này.

Có thật là bắt buộc phải làm vậy không, chẳng phải đã có thể chọn lấy con đường dễ dàng hơn sao, nếu làm thế, chẳng phải chúng tôi vẫn có thể tiếp tục sống trong giấc mộng hạnh phúc, không cần phải biết đến nỗi buồn đau như phá tan lồng ngực này sao… Vậy mà vì lẽ gì, tinh linh nước đó lại lay động tôi bằng đôi bàn tay dịu dàng và buộc tôi phải tỉnh giấc?

Việc cô ấy mang một bí mật.

Việc cô ấy ôm trọn đóa hoa và mặt trăng để bảo vệ chúng bằng cả tâm hồn.

Suốt một thời gian dài, tôi không hề hay biết….”

[taq_review]

Bạn đọc cảm nhận

Đây là cuốn đầu tiên mình đọc trong Series Cô Gái Văn Chương. Hình thức thì bìa rất đẹp, chất giấy tốt. Xuyên suốt câu chuyện là không khí ảm đạm, buồn bã nhưng có cả những phần hài hước nhờ Tooko. Mình cực kì thích cách hành văn của tác giả, khiến người đọc tò mò và đọc một lèo hết cả cuốn để biết được bí mật cuối cùng là gì. Cách viết những đoạn ngắn in đậm làm mình rất thích, nếu đọc rời rạc thì nó có vẻ không liên quan đến mạch truyện, nhưng khi đọc đến trang cuối cùng và lật giở lại phần in đậm đó thì nó lại liên kết một cách kì lạ. Mình thích cả cách sáng tạo của tác giả khi Tooko có thể từ một câu chuyện vốn có ban đầu mà viết nên một câu chuyện khác theo một cách nhìn khác. Câu chuyện có lẽ sẽ rất buồn nhưng theo cách nhìn khác của Tooko thì trong câu chuyện ấy còn cả niềm tin và những điều tốt đẹp kì diệu từ cuộc sống. Cách viết câu chuyện này chồng lên câu chuyện khác, nối tiếp nhau làm người đọc dễ lẫn lộn nếu không tập trung rất thú vị. Trong tập này, nhân vật Bạch Tuyết và người bạn trai đều rất đáng thương, tuy không thể ở bên nhau nhưng Bạch Tuyết đã có thể mang theo đứa con và niềm hy vọng với người bạn trai và thực hiện ước mơ của anh ấy. Về Maki thì rất mừng là có vẻ chị ấy đã được thành đôi với Ryuuto.

Ngân Alison

Bắt đầu từ đầu bộ series thì cuốn sách đã mang trong mình một cốt truyện rất hấp dẫn, gay cấn cũng như mang thêm một tí gì đó huyền bí. Mặc dù lúc đầu đọc ai cũng bảo là khó hiểu nhưng từ giữa truyện trở đi, ngày càng hấp dẫn, khiến người đọc tò mò về kết thúc. Và không như nhiều bộ truyện khác, Cô gái văn chương đem người đọc từ bất ngờ này đến bất ngờ khác qua những điều khó hiểu, từ suy nghĩ của ‘hung thủ’, cuộc sống hằng ngày của Konoha. Tất cả mọi thứ đều rất tuyệt và nhân vật phụ không hề lép vế.

Kaze To FuuRin

Đây là tập mà theo cá nhân mình thấy thì khá là nhẹ nhàng so với những tập khác, có một chút du dương nhẹ nhàng của mùa hè tuổi trẻ, một chút nghịch ngợm dí dỏm của cô gái văn chương khi làm nũng, vòi vĩnh đàn em Konoha, và một chút bí ẩn, rùng rợn của câu chuyện xưa của gia tộc nhà Maki. Các tác phẩm văn học được nhắc đến trong tập này cũng rất thú vị, mang màu sắc đau thương huyền ảo mà cũng rất lãng mạn nếu chiếu theo tưởng tượng của chị Tooko. Hai bạn trẻ trong tập này cực kì đáng yêu luôn, vả lại cũng gần đi đến hồi kết rồi nên những bí ẩn từ đầu truyện đến giờ sẽ dần được mở nút. Không khỏi đau lòng khi đọc đến đoạn mờ ảo ấy, lúc Konoha nhìn thấy khoảnh khắc đau thương của chị Tooko. Mong là cặp đôi này sẽ có kết thúc tốt đẹp.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button