ListTheo chủ đề

7 cuốn sách tuyệt vời về Thụy Điển, lịch sử, văn hóa và lối sống

Thụy Điển là một quốc gia nổi tiếng với lịch sử phong phú, cảnh quan ngoạn mục và di sản văn hóa độc đáo. Từ văn hóa dân gian quyến rũ đến xã hội hiện đại, có rất nhiều điều để khám phá về quốc gia Scandinavia hấp dẫn này. Nếu bạn quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, lịch sử và cuộc sống Thụy Điển, 7 quyển sách này là dành cho bạn.

Băng Cướp Thụy Điển

Băng Cướp Thụy Điển

221 vũ khí súng máy đã bị đánh mất khỏi kho vũ khí của quân đội. Mười vụ cướp kinh hoàng. Một vụ nổ xảy ra tại Nhà ga Trung tâm Stockholm. Không có nhân chứng, cảnh sát như bị bịt mắt, và cả quốc gia chìm trong hoảng loạn…

Không chỉ những tình tiết trong Băng cướp Thụy Điển mà hàng loạt sự kiện chấn động đất nước này đầu những năm 1990 cũng được ngòi bút của ba anh em kể lại một cách sinh động. Băng cướp Thụy Điển là một trong những tiểu thuyết tội phạm hay nhất đáng đọc trong năm nay nhờ miêu tả chân thực và rõ ràng từng vụ cướp khét tiếng, cũng như khám phá những mối quan hệ gia đình phức tạp nhưng gần gũi.

“Hoàn toàn điên rồ, hoàn toàn liều lĩnh, và hoàn toàn xuất sắc…” – Nordjyske Stiftstidende

“Độc nhất và choáng ngợp. Một trong những tiểu thuyết lôi cuốn nhất của năm.” – Nhà văn Stephen Booth

“Một cuốn sách sâu sắc… miêu tả và phân tích tâm lý tội phạm vô cùng khéo léo và thuyết phục.” – Diversioni

“Sự hòa hợp hoàn hảo của thực tế và hư cấu.” – Skanska Dagladet

Cuộc Phiêu Lưu Kỳ Diệu Của Nils Holgersson

Cuộc Phiêu Lưu Kỳ Diệu Của Nils Holgersson

“Được xem là một kiệt tác xuất bản kể từ bản in đầu tiên năm 1907, nữ văn sĩ đạt giải Nobel, Selma Lagerlöf, đã kể một câu chuyện mê đắm về chuyến phiêu lưu kì diệu của một cậu bé ngỗ nghịch mười bốn tuổi Nils Holgersson. Bằng một phép lạ của địa tinh, cậu biến thành tí hon, lên đường chu du khắp các vùng quê Thụy Điển trên lưng của một con ngỗng, bắt đầu bài học về tình yêu thương, thiên nhiên, địa lí và văn hóa của đất nước mình.” – GoodReads

“Selma Lagerlöf đã dành ra ba năm để học về đời sống của tự nhiên và của các loài động vật, mày mò tìm hiểu về những câu chuyện dân gian chưa từng được công bố rộng rãi và khéo léo dùng những chất liệu cổ điển ấy để dệt nên Cuộc phiêu lưu kì diệu của Nils Holgersson.” – Dịch giả Velma Swanston Howard

Sống Thanh Thản Như Người Thụy Điển

Sống Thanh Thản Như Người Thụy Điển

Việc dọn dẹp nhà cửa dường như chỉ tất bật và hối hả trong những ngày cận tết. Thế nhưng, không phải riêng dịp đầu năm, không gian sống mới cần gọn gàng, ngăn nắp. Khi bạn không kéo nổi hộc tủ hay chẳng thể đóng cửa kho chứa đồ, đấy là lúc ngôi nhà báo hiệu rằng bạn cần một cuộc dọn dẹp.

Với người Thụy Điển, dọn dẹp không hẳn là phải vứt bỏ hầu hết đồ đạc, mà là tinh gọn cuộc sống để bạn có thể giữ lại những gì thật sự mang đến niềm vui cho mình và cho những người thân yêu. Họ có hẳn một thuật ngữ dành cho việc này: Döstädning.

Trong cuốn sách Sống Thanh Thản Như Người Thụy Điển, bằng lời văn nhẹ nhàng, hóm hỉnh, cây bút Margareta Magnusson sẽ giúp người đọc nhìn lại ngôi nhà một cách chậm rãi, tìm ra thứ mình muốn giữ bên cạnh và dọn dẹp những món đồ không còn phù hợp. Một vài bộ quần áo có thể đến với Hội Chữ thập đỏ, những chậu hoa có thể được dọn đến nhà ai đó sưởi nắng, kể cả kho dụng lặt vặt bám bụi từ lâu cũng có thể tìm người chủ khác…

Không chỉ chú ý đến chuyện tinh giản đồ đạc để xếp gọn cuộc sống, trong văn hóa Thụy Điển, cụm từ “döstädning” còn chỉ quá trình dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị cho sự ra đi khi tuổi của chúng ta đã cao. Chính vì vậy, döstädning không hẳn tập trung hoàn toàn vào đồ vật. Qua cuốn sách, tác giả Margareta đã vực dậy lòng can đảm ở người đọc: Dám đối diện với những kỷ vật xưa cũ, sẵn sàng buông bỏ chúng để tìm kiếm niềm hạnh phúc mới và để lại sự thanh thản cho những người ở lại.

Lagom – Vừa Đủ – Đẳng Cấp Sống Của Người Thụy Điển

Lagom – Vừa Đủ – Đẳng Cấp Sống Của Người Thụy Điển

Là một phần lãnh thổ của Bắc Âu, xứ sở nổi tiếng với phong cách sống tối giản, Thụy Điển tự xây dựng cho mình một phong cách sống hoàn toàn khác, mang tên Lagom. Với tài sản văn hóa riêng này, người dân Thụy Điển luôn biết vừa lòng với những gì mình đang có và gần như không bao giờ so sánh với cuộc sống của người khác.

“Lagom” là một tính từ dùng để chỉ sự vừa phải, không quá nhiều mà cũng chẳng quá ít. Thật khó để có thể chuyển tải hết ý nghĩa của từ lagom sang bất kỳ thứ tiếng nào khác. Người Thụy Điển dùng Lagom như “kim chỉ nam” chung cho cả dân tộc, hình thành nên phong cách sống, ứng xử, giao tiếp, và thậm chí cả ẩm thực của riêng mình. Lagom là vừa đủ, là thích hợp, là cân bằng nhưng không nhất thiết phải là hoàn hảo nhất. Như một giai thoại từ thế kỷ trước, nhiều người tin rằng từ này bắt nguồn từ thuật ngữ “laget om” của người Viking – nghĩa là “chuyền quanh trong nhóm” xuất phát từ thói quen những người Viking. Vào thời đó, khi tất cả cùng ngồi quanh chiếc bàn và chuyền tay nhau những chiếc sừng đựng đầy rượu, mỗi người nhấp một ngụm vừa phải, làm sao để những người sau đó cũng có đủ rượu để thưởng thức.

Trong một xã hội mà con người có thể tiếp cận với bất cứ thứ gì, vào bất cứ lúc nào thì Lagom giống như một cơn gió lạ. Sự hài lòng trong phong cách sống của người Thụy Điển không phải là vì họ có tất cả mọi thứ, mà đơn giản đó là một trạng thái thỏa mãn với những gì mình đang có. Lagom chính là việc thoát ra khỏi những bộn bề và cân đo đong đếm một cách thái quá.

Ông Trăm Tuổi Trèo Qua Cửa Sổ Và Biến Mất

Ông Trăm Tuổi Trèo Qua Cửa Sổ Và Biến Mất

Vào ngày sinh nhật lần thứ 100 của mình, cụ ông Allan Karlsson đột nhiên trèo qua của sổ ngôi nhà dưỡng lão – Nhà Già – và biến mất. Ở cái tuổi 100 hiếm ai đạt tới thì cụ có thể đi đâu được? Một cuộc truy tìm trên khắp nước Thụy Điển diễn ra từ phía những người có trách nhiệm chăm nom cụ cũng như chính quyền sở tại. Song song với cuộc truy tìm nhân đạo ấy, một cuộc truy tìm đuổi bắt khác gay cấn hơn, xảy đến từ một tên tội phạm, kẻ đã ngớ ngẩn hoặc đúng hơn, bất cẩn trao vali 50 triệu crown vào tay cụ già này.

Nhưng một người đã sống qua một thế kỷ thì không dễ gì tóm cụ ta được. Cuốn tiểu thuyết hồi tưởng lại cuộc đời phiêu lưu của Allan Karlsson, người đã đi khắp thế giới từ những năm trước Đại chiến thế giới thứ nhất đến cuộc Thế chiến thứ hai, từ nước Nga Xô Viết tới nước Mỹ siêu cường và nước Trung Quốc con rồng đang lên ở Viễn Đông. Cuốn tiểu thuyết với giọng điệu hóm hỉnh trào lộng, dẫn dắt người đọc chu du cùng Allan qua những tình huống giả tưởng làm bật lên cái nhìn tưng tửng về thế giới này. Những xung đột văn hóa, ý thức hệ và những nét khác thường của các vùng đất xa xôi, càng chứng tỏ sự đa dạng của nhân loại trong thế giới có vẻ phẳng này.

Cuốn tiểu thuyết Ông trăm tuổi bốc hơi qua cửa sổ đã trở thành hiện tượng quốc gia ở Thụy Điển, đem lại cho người đọc một cái nhìn hài hước kín đáo của văn hóa Bắc Âu, nơi có truyền thống tôn quý văn học lâu đời.

Đến Thăm Thành Phố Của Tớ – Eva Ở Stockholm

Đến Thăm Thành Phố Của Tớ – Eva Ở Stockholm

Hãy cùng khám phá Stockholm với Eva, cô bé người Thụy Điển bảy tuổi. Eva sẽ giới thiệu với bạn gia đình, trường học và bạn bè của cô bé…

Eva cũng sẽ cùng bạn khám phá quần đảo Stockholm, ngày Thánh Lucy và những món bánh kẹo ngon tuyệt xứ Thụy Điển. Đến Stockhol, bạn cũng đừng quên học tiếng Thụy Điển với Eva nhé! Bạn đã sẵn sàng chưa? Thăng tiến đến Stockholm nào!

Tôi Là Zlatan Ibrahimovic

Tôi Là Zlatan Ibrahimovic

“Trở lại Malmö bao giờ cũng mang đến một cảm giác đặc biệt. Malmö từng là mái ấm của tôi, đấy là nơi những ký ức luôn tìm được đường về… Mọi người xếp hàng, bất chấp trời mưa, với hy vọng có được tấm vé. Trong cuốn sách này, cũng như trong nhiều năm đã qua, tôi luôn nói những điều rác rưởi về Malmö. Tôi không thể quên những gì Hasse Borg và Bengt Madsen đã làm với mình, nhưng tôi yêu câu lạc bộ này và mãi không thể quên những bước chập chững đầu tiên cùng nó.

Bây giờ, Malmö lại lần nữa chào đón bước chân tôi. Mọi người nhảy nhót và la hét khi thấy tôi, có người đã chờ nhiều tiếng đồng hồ chỉ để thấy tôi. Tôi đã bước chân đến nhiều nơi, nhiều sân vận động có các cổ động viên gào thét tên mình, nhưng cảm giác chưa bao giờ đặc biệt như lần trở lại Malmö này.

…Tôi chợt nghĩ: giấc mơ là đây, là hiện thực này. Và đây là Rosengård, nơi tôi đã khởi đầu cho tất cả. Đường hầm phía trước, từ xa tôi nghe tiếng một chiếc xe lửa chuẩn bị vượt qua, ai đó đang chỉ vào tôi. Một người phụ nữ. Cô ấy muốn chụp chung một tấm hình. Rồi mọi người dần kéo đến đông hơn, vây quanh lấy tôi.

Đấy là câu chuyện thần tiên của tôi, và tôi là Zlatan Ibrahimović!”

Lời kết

7 cuốn sách này cung cấp một cái nhìn toàn diện và đa dạng về văn hóa, lịch sử và cảnh quan của Thụy Điển. Từ tiểu thuyết tội phạm đến tiểu thuyết lịch sử, luôn có điều gì đó dành cho tất cả mọi người. 

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button