ListTheo chủ đề

11 sách hay về thất tình và những cách giải tỏa nỗi đau tinh thần

Thất tình là một trong những trải nghiệm khó khăn nhất mà một cá nhân có thể phải đối mặt. Có thể cực kỳ khó khăn để vượt qua. 11 cuốn sách tuyệt vời này khám phá các khía cạnh khác nhau của việc thất tình và đưa ra quan điểm về cách chữa lành.

Hôm Nay Người Ta Nói Chia Tay

Hôm Nay Người Ta Nói Chia Tay

Với “Hôm nay người ta nói chia tay…”, vẫn những câu chuyện cóp nhặt đó cùng những tản văn như nhìn thấu những trái tim yếu đuối mong manh ấy, hãy để câu chữ xoa dịu nỗi đau nào ai hiểu của bạn. Một cuốn sách mang cảm giác nhẹ lòng cho người đọc và để bạn có quyền tin rằng: “Vẫn tồn tại bình yên sau chia tay”. Bạn hoàn toàn có thể tự chữa lành vết thương lòng của mình. Bạn hoàn toàn có thể yêu đời và lạc quan trở lại. Bạn hoàn toàn có thể tự bước tiếp trên đôi chân của mình với một niềm tin về một tình yêu có kết thúc có hậu.

Đôi khi chia tay chưa hẳn là kết thúc; nó chỉ đơn giản có nghĩa là chúng ta phải chọn một con đường khác, con đường này có thể đau khổ và buồn bã, nhưng cuối cùng có thể dẫn đến sự mãn nguyện thực sự.

Những thông điệp về tình yêu, về cuộc sống, về những sai lầm đầu tiên của tuổi trẻ… được đề cập trong cuốn sách khiến người đọc nhận ra hình ảnh phản chiếu của chính mình trong những câu chuyện này. Điều làm cho tác phẩm này trở nên đặc biệt là khả năng của tác giả cho phép người đọc trải nghiệm và rút ra kết luận của riêng họ về sự thật. Sau mỗi trang sách, người đọc trở nên tích cực, lạc quan, yêu đời, trưởng thành hơn, v.v.

Những Kẻ Thất Tình Ngày Thứ Bảy

Những Kẻ Thất Tình Ngày Thứ Bảy

Tháng ngày thanh xuân tựa chiếc hộp diệu kì. Bạn cất vào đấy cơn cảm nắng đầu tiên, cái chạm tay bối rối, một nụ hôn bỡ ngỡ, hay giọt nước mắt cô độc. Các rung động đầu đời hiện ra giữa thinh không, êm nhẹ tựa gió thoảng, nhưng gửi lại trong bạn các vết khắc sâu. Không chỉ là những mảnh kí ức, tình yêu đầu tiên còn định nghĩa bạn, để bạn nhận biết mình là ai, sẽ tìm thấy hạnh phúc nơi đâu, có thể làm gì trong cuộc đời này…

Các truyện ngắn trong Những kẻ thất tình ngày thứ Bảy là những mảnh kí ức như thế. Mỗi câu chuyện là một cung bậc tình yêu, có lúc khiến bạn cười mãi không thôi, có lúc khiến bạn lặng đi khi bắt gặp chính mình trong một cảnh huống nào đấy. Để rồi đi đến trang sách cuối cùng, bạn chợt hiểu: Băng qua tháng năm tuổi trẻ, cứ sống và yêu hết mình. Can đảm lựa chọn. Can đảm bước đi. Và như thế, mỗi chúng ta đã trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Hãy mở từng trang sách, đắm mình vào bầu không khí của chiếc hộp thanh xuân diệu kì, bạn nhé!

50 Tips Giúp Bạn Vượt Qua Thất Tình

50 Tips Giúp Bạn Vượt Qua Thất Tình

50 tips for girls gồm các cuốn: 50 tips du lịch dành cho các bạn gái, 50 tips giúp bạn gái vượt qua thất tình, 50 tips hẹn hò thành công, 50 tips cho những người yêu lần đầu được biên soạn như một món quà dành tặng cho các bạn gái, với một mong muốn là giúp các bạn gái thực sự biết trân trọng mình, biết cách khiến mình hạnh phúc và tận hưởng những điều cuộc sống đã ban tặng cho mình.

“Phụ nữ nên hiểu rằng, mọi chuyện đều phải dựa vào bản thân, đừng bao giờ hoang đường cho rằng có thể dựa dẫm bất kỳ ai. Tiền, tự mình làm ra. Yêu, tự bản thân yêu lấy chính mình. Hạnh phúc, tự mình cảm nhận. Nếu như có ai đó tặng tiền, tặng tình yêu, tặng hạnh phúc cho bạn, vậy thì cũng tốt. Nhưng bạn vẫn phải tự mình tạo lập cuộc sống cho bản thân. Cuộc đời của bạn, chính là thuộc về bạn. Về mặt tinh thần, tốt nhất đừng để người khác chi phối. Và tuyệt đối đừng bao giờ trao quyền làm chủ cuộc đời bạn vào tay bất kỳ ai.”

33 Ngày Thất Tình

33 Ngày Thất Tình

“33 ngày thất tình” là một câu chuyện lạ lùng và vô cùng thú vị về đề tài thất tình. Dù đề tài không phải là mới, nhưng cách mà tác giả xây dựng nhân vật, tạo dựng tình tiết và cách viết với phong cách rất riêng, giọng văn tưng tửng khiến người đọc dường như bị cuốn vào câu chuyện của nhân vật chính. Cả hai nhân vật chính Hoàng Tiểu Tiên và Vương Tiểu Tiện đều hiện lên với một cá tính sống động, rõ nét. Hai nhân vật này không phải là kiểu nhân vật điển hình trong truyện ngôn tình, họ rất thực, rất đời, tạo được cảm giác gần gũi với người đọc. Chắc chắn rằng, đọc “33 ngày thất tình”, độc giả sẽ có rất nhiều giây phút cười nghiêng ngả và những giây phút thật trầm tư.

Hôm Nay Tôi Thất Tình

Hôm Nay Tôi Thất Tình

Muốn vượt qua nỗi đau thất tình ư, dễ lắm…

Đôi khi vẫn nghĩ, sao cứ phải ôm mãi một bó củi khô khi phía trước là rừng rậm, phải tiếc một gáo nước đã đổ đi khi suối nguồn đang ở phía trước?

Thất tình, một điều có thể làm bất kì ai sợ hãi. Tình yêu bỏ rơi, buồn thật đấy!

Duyên số đôi khi cũng buồn cười lắm, cho người ta gặp nhau rồi cuối cùng cũng chẳng thể cùng bước đến tận cuối con đường. Hai người hai hướng, chỉ còn con tim đang ngẩn ngơ vì tình.

Là do người đánh mất hay vì người chưa từng có. Người tự yêu, tự an ủi trong mối tình vốn đã sớm nhận ra chẳng thể thành đôi. Người làm bộ như không sao cả, thời gian tự trôi rồi mọi thứ sẽ ổn. Nhưng hai chữ thất tình vẫn như giọt buồn tràn ly, ghim chặt thành sự ám ảnh..

Thất Tình Không Sao

Thất Tình Không Sao

Đời này ai chẳng thế, từng yêu, từng bị phản bội, đi qua mọi khoảnh khắc từ hạnh phúc trọn vẹn tới mất mát tột cùng chỉ để hiểu tình yêu không phải là thứ mình đeo đuổi mãi cả đời.

“Thất nghiệp mới chết, thất tình không sao. Mất tiền mới chết, mất bồ không sao…”

Không còn là đứa trẻ khi viên kẹo mình thích rơi xuống đất sẽ khóc vòi vĩnh, người ta gom nhặt sau những hoang hoải của tình yêu là để trưởng thành, người ta sẽ sống một trang đời mới, mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn. Thất tình thôi, không phải thất lạc cả đời, càng đau thì càng phải sống tiếp, mạnh mẽ và tỉnh táo hơn đã từng. Bởi sau cuối, đi đến tận cùng của trái tim từng tan vỡ, người ta sẽ nhận ra rằng, bản thân mình xứng đáng với bình yê

“Thất tình không sao”, cuốn sách của tác giả Nguyễn Ngọc Thạch – người đã từng ngụp lặn hơn mười năm trong bể khổ ái tình sẽ là “ngọn đèn chỉ lối”, xoa dịu, cho những ai vừa lạc mất yêu thương.

“…chia tay có thể đau khổ trong một thoáng, nhưng chắc chắn về lâu dài sẽ nhận ra, thất tình vốn dĩ cũng không sao.”

“…ngoài kia còn nhiều điều tốt đẹp, vì hãy coi việc chia tay một người không xứng đáng là tự cho bản thân mình cơ hội để đến với những điều tốt đẹp hơn, nên thất tình cũng không sao.”

Thế nên là khóc ít thôi, bớt than vãn những người đi ngang đời và hãy cảm ơn mình vì dù đứng trước duyên nợ trắc trở đã biết sống cho chính mình, tìm được những bận rộn vui vẻ mà thay thế những đau khổ tình ái đã qua!

Cạnh Người Ta Đã Có Một Người Ta

Cạnh Người Ta Đã Có Một Người Ta

Cuốn sách “Cạnh người ta đã có một người ta” là câu chuyện tình yêu của một cô gái trẻ, khi chuyện tình cảm không được như ý và người con trai cạnh mình ngày nào giờ đây đã sánh vai bên người khác. Và rồi, vượt qua nỗi cô đơn và trống vắng của sự chia tay, cô đã chọn tự chữa lành vết thương mà mạnh mẽ đứng dậy.

Thanh xuân có hạn và cuộc đời là một chuyến tàu, ai cũng sẽ có cho mình những đích đến riêng. Và trên chuyến tàu ấy, ta sẽ vô tình gặp những con người khác. Cũng có thể, ta sẽ lại yêu thêm nhiều lần nữa và chịu thêm vài lần thương tổn, nhưng hãy cứ mỉm cười. Và rồi đến một lúc nào đó, mỗi người sẽ tìm thấy được bến đỗ bình yên cho riêng mình.

Cuốn sách của Đặng Trần Như Thảo giúp người đọc trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau, từ lúc thất tình buồn bã cho đến khi mạnh mẽ vượt qua, để rồi lại lạc quan trân trọng bản thân và tiếp tục đi tìm kiếm một bờ vai vững chãi, bình yên khác…

Trung Tâm Phục Hồi Cảm Xúc Hậu Thất Tình

Trung Tâm Phục Hồi Cảm Xúc Hậu Thất Tình

Trung tâm phục hồi cảm xúc hậu thất tình là trải nghiệm trong tình yêu của chính tác giả và những người xung quanh. Vì vậy, bắt gặp trong từng trang viết luôn là những lời khuyên cho từng tình huống khi yêu và ngay cả khi hai người đã chia tay và gặp lại.

Hạ Chi thừa nhận mình không phải là người từng trải, cũng không hẳn là người yêu nhiều hay nhà tâm lý học nhưng lại nhận được rất nhiều email của các bạn trẻ gửi đến để hỏi về tình yêu, về cuộc sống.

Dù đang phải lòng một ai đó, hay là F.A chính hiệu, bạn đều tìm thấy sự đồng cảm sâu sắc với những tình huống, lời khuyên trong cuốn sách này. Dường như giữa những nông nổi dại khờ, tin yêu say đắm, hay hoang mang với nhiều lựa chọn loay hoay giữa cũ và mới, những câu hỏi lúc giận dỗi “em là gì giữa bề bộn đời anh” trong từng câu chữ lại phảng phất hình ảnh của chính bạn.

Thất Tình Tạm Thời

Thất Tình Tạm Thời

“Cuộc sống thực sự không chỉ có yêu đương mà còn là cuộc chiến với cơm áo gạo tiền. Những vụ tự tử vì tình hay chuyện giết người yêu nhan nhản khắp các mặt báo. Tôi mong muốn các bạn trẻ đừng quá mơ mộng và ảo tưởng về tình yêu. Cuộc sống cũng cần lãng mạn nhưng đó không phải là tất cả. Tác phẩm của tôi không đơn giản là cuốn nhật kí của một cô gái thất tình hay những chuyện tan hợp hợp tan của một cặp đôi nào đó. Hai mươi ba tuổi, chưa từng trải nhiều trên tình trường nhưng tôi hiểu, cuộc sống này không chỉ có ái tình… Tôi mong rằng các bạn độc giả hãy đón nhận lời văn tưng tửng, hài hước của tôi, các độc giả lớn tuổi hãy bớt nghiêm khắc một chút để có thể thoải mái tận hưởng những giây phút thú vị trước những dòng tự sự chân thật của một cô gái hai mươi ba tuổi, còn các bạn trẻ xin hãy dành thời gian ngẫm nghĩ cùng tôi để có thể tìm cho riêng mình một cách yêu, một cách sống đầy cảm xúc, nồng nhiệt và vị tha.

Tôi đã vượt qua những cơn buồn ngủ sau tám giờ làm việc ở công sở mỗi ngày liền theo sau là những giờ làm thêm buổi tối từ thứ hai đến chủ nhật để tranh thủ hoàn thành cho kịp cuốn sách này. Chúc các bạn có những giây phút thoải mái bên cuốn sách của tôi.”

(Đông Giang)

Tình Yêu Không Có Lỗi – Lỗi Ở Bản Thân

Tình Yêu Không Có Lỗi – Lỗi Ở Bản Thân

Tình yêu không có lỗi – Lỗi ở BẢN THÂN là cuốn sách đầy cảm hứng, sẽ mang đến cho bạn những bí kíp thực tế và hữu ích nhất để đi qua cơn thất tình và học cách yêu thương chính mình hơn. Hay nói cách khác: “Cuốn sách này sẽ MỞ TO đôi mắt của bạn, ĐÁNH THỨC bạn và trả lại BỘ NÃO cho cái đầu của bạn.”

Bằng giọng điệu chân thành pha lẫn hài hước, Maeya kể những câu chuyện rất gần gũi, chân thực mà bạn đã hoặc sẽ trải qua: cuộc sống độc thân với những lời hỏi han thiếu tế nhị, nỗi đau khi thất tình, cuộc chia ly của cô bạn thân, các chàng trai đến rồi đi và để lại những bài học ý nghĩa… Song song đó là hành trình chữa lành trái tim tổn thương, vượt qua nỗi buồn và trưởng thành hơn.

Cuốn sách giống như một tấm gương trung thực, để bạn ngồi xuống và nhìn vào thẳm sâu bên trong mình, lắng nghe tiếng nói của tâm hồn và yêu thương chính mình nhiều hơn nữa. Maeya Zee hệt như một người bạn đầy tỉnh táo, rất lý trí nhưng cũng vô cùng tình cảm – một người bạn mà bất kỳ cô gái nào cũng cần có khi yêu, bởi “tình yêu là mù quáng”.

Những Việc Cần Làm Của Cô Nàng Độc Thân

Những Việc Cần Làm Của Cô Nàng Độc Thân

Khi Rachel bị thất tình, hai người bạn thân nhất của cô đã đến bên cô và đưa cho cô một phương pháp trị bệnh đau khổ vì tình – một bản danh sách những việc cần làm của một cô nàng độc thân. Và những cuộc chu du hài hước lãng mạn được bắt đầu.

Cô nàng Rachel đã vạch ra một danh sách những việc cần làm trong cuộc sống và đã thực hiện được khá nhiều việc trong số đó: cô có một công việc yêu thích (là nghệ sĩ trang điểm cho những ngôi sao), có một cậu bạn trai hoàn hảo, một căn hộ ấm cúng ở London và những người bạn vui vẻ, tử tế. Bây giờ, bản danh sách của cô chỉ còn mỗi ba việc nữa là kết hôn, sinh con và sống hạnh phúc đến trọn đời. Thật đơn giản! Nhưng…

Đột ngột, cậu bạn trai hoàn hảo của Rachel trở nên xa cách dần. Cô tự nhủ đó chỉ là một chuyện giận hờn vu vơ, nhưng khi sự rạn nứt đã biến thành một cuộc chia tay, thì hai người bạn thân nhất của cô là Emelie và Matthew đã đến bên cô và đưa cho cô một phương pháp trị bệnh đau khổ vì tình – một bản danh sách những việc cần làm của một cô nàng độc thân, bao gồm 10 điều mà Rachel phải xem xét và thực hiện để bắt đầu cuộc đời độc thân mới.

Nhưng không ai ngờ được là bản danh sách đó lại đưa ba người bọn họ đi chu du khắp thành phố, thậm chí là ra cả nước ngoài, và chứng minh cho họ thấy rằng tình yêu vẫn ở đâu đó ngoài kia nếu bạn sẵn lòng cho nó một cơ hội…

Tiểu thuyết của Lindsey tràn ngập tiếng cười và sự lãng mạn, vô cùng lôi cuốn với những ai đang độc thân cũng như những ai đã tìm được một nửa của mình.

Lời kết

Đọc những cuốn sách này có thể giúp người đọc hiểu rằng họ không đơn độc trong những trải nghiệm của mình và có hy vọng tiến về phía trước. Vì vậy, nếu bạn hoặc ai đó mà bạn biết đang phải vật lộn với nỗi đau thất tình, hãy cân nhắc chọn một trong những cuốn sách tuyệt vời này – nó có thể mang lại niềm an ủi cần thiết để chữa lành vết thương.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button