ListTheo chủ đề

8 sách hay về mối tình đầu đọc để khám phá sự phức tạp và nhiều sắc thái của tình yêu

Tình yêu đầu tiên là một trải nghiệm độc đáo và không thể nào quên có thể định hình cuộc sống của chúng ta theo vô số cách. Đó là thời điểm của sự phấn khích, mới mẻ, và dễ bị tổn thương. Đó là thời điểm chúng ta tìm hiểu về bản thân và những người khác, về thế giới xung quanh chúng ta, và về sức mạnh của cảm xúc của chúng ta.

Vì lý do này, tình yêu đầu đã là một chủ đề của niềm đam mê đối với các nhà văn và độc giả trong suốt các thời đại. Có rất nhiều cuốn sách tuyệt vời khám phá các chủ đề của tình yêu đầu tiên, mỗi cuốn sách cung cấp quan điểm độc đáo của riêng mình về sự kiện thay đổi cuộc sống này.

Đoạn Đường Để Nhớ

Đoạn Đường Để Nhớ

Beaufort, một thị trấn ven biển nơi trẻ em chạy chân trần trên đường phố từ tháng 4 đến tháng 10 và là nơi mọi người vui vẻ chào nhau qua cửa sổ xe dù họ có quen biết nhau hay không. Landon đã không lường trước được cô gái nhút nhát và yếu ớt mà anh chọn sẽ biến thành một thiên thần lộng lẫy vào ngày biểu diễn Giáng sinh khi anh lục tung cuốn kỷ yếu để tìm bạn nhảy tạm thời cho lễ đón năm mới.

Landon giật mình khi nhận ra vẻ đẹp thực sự trong tâm hồn Jamie sau những buổi tập, những buổi đi bộ về nhà và những cuộc trò chuyện trước hiên nhà khiến anh dần yêu cô. Landon và Jamie tận hưởng hương vị thơm ngon của mối tình đầu, nhưng một bí ẩn vô hình đang chờ đợi họ sẽ hủy hoại cuộc đời họ mãi mãi.

“Đầu tiên, bạn mỉm cười, rồi sau đó bạn sẽ khóc – xin đừng trách tôi đã không cảnh báo trước.” Nicholas Sparks bắt đầu cuốn truyện tiểu thuyết tình yêu của mình bằng lời khẳng định chắc nịch như vậy, để rồi lời tuyên bố ấy xác định giọng điệu cho cả câu chuyện lay động tâm can về mối tình đầu và thời tuổi trẻ.

Vợ Người Du Hành Thời Gian

Vợ Người Du Hành Thời Gian

Henry DeTamble mang trên mình một gen lạ, nó khiến anh có thể du hành thời gian. Rắc rối ở chỗ anh không thể tự chủ được thời gian và địa điểm đến. Tệ hơn, khi du hành, anh không thể mang theo bất cứ thứ gì. Bởi vậy, phần lớn thời giờ trong cuộc sống của anh là trần truồng, chạy trốn, ăn trộm quần áo, thức ăn, tiền bạc, đánh lộn, chống lại cảnh sát…

Đó là chuỗi dài những tháng ngày bi kịch, bị đau đớn và dằn vặt cả về tâm hồn lẫn thể xác, anh trượt dài trong những ký ức đau buồn về cái chết của mẹ, về sự tuột dốc của cha và về sự kỳ dị lạc loài của chính mình. Anh hoàn toàn chán nản và tuyệt vọng.

Nhưng phần thưởng của việc du hành thời gian chính là việc anh có thể gặp người vợ trong tương lai của mình khi cô ấy chỉ mới 6 tuổi. Và mọi việc đã thay đổi từ đó..

Nếu Chỉ Còn Một Ngày Để Sống

Nếu Chỉ Còn Một Ngày Để Sống

“Nếu chỉ còn một ngày để sống” tên sách gốc Everything, Everything là cuốn tiểu thuyết bán chạy số 1 của New York Times – đồng thời được chuyển thể thành phim điện ảnh với sự góp mặt của hai diễn viên nổi tiếng là Amandla Stenberg trong vai Maddy và Nick Robinson trong vai Olly. Ngay từ khi công chiếu, bộ phim đã gây bão tại các phòng vé trên toàn thế giới kéo theo cơn sốt tìm đọc cuốn sách đặc biệt này đến từ các fan yêu thích bộ phim.

Một chuyện tình cảm động được kể dưới ngòi bút tràn đầy những xúc cảm khác biệt đem đến cho người đọc những rung cảm chân thật chạm đến từng ngóc ngách trong trái tim. Một cuốn sách đã khiến hàng triệu độc giả phải khóc phải cười qua từng trang giấy.

“Nếu cuộc đời là một cuốn sách thì bạn đọc ngược từ dưới lên cũng sẽ chẳng có gì thay đổi. Hôm nay chẳng khác gì hôm qua. Ngày mai cũng giống hệt ngày hôm nay. Trong cuốn sách về cuộc đời em, chương nào cũng giống hệt chương nào, cho tới khi anh xuất hiện.”

Đánh đổi mọi thứ… vì tình yêu. Liệu điều đó có hoàn toàn xứng đáng ?

Khi Lỗi Thuộc Về Những Vì Sao

Khi Lỗi Thuộc Về Những Vì Sao

Mặc dù phép màu y học đã giúp thu hẹp khối u và ban thêm vài năm sống cho Hazel nhưng cuộc đời cô bé đang ở vào giai đoạn cuối, từng chương kế tiếp được viết theo kết quả chẩn đoán. Nhưng khi có một nhân vật điển trai tên là Augustus Waters đột nhiên xuất hiện tại Hội Tương Trợ Bệnh Nhi Ung Thư, câu chuyện của Hazel sắp được viết lại hoàn toàn.

Sâu sắc, táo bạo, ngang tàng, và thô ráp, Khi lỗi thuộc về những vì sao là tác phẩm thương tâm và tham vọng nhất của John Green, tác giả của những giải thưởng, nhưng đồng thời lại khám phá một cách khéo léo nét hài hước, li kỳ, và bi thảm của việc sống và việc yêu.

Mỗi Ngày Nhìn Lại – Everyday

Mỗi Ngày Nhìn Lại – Everyday

Một câu chuyện tình yêu từng làm rúng động bảng xếp hạng sách bán chạy nhất trên bảng xếp hạng New York Times.

“Mỗi ngày tồn tại trên một thân xác khác nhau. Mỗi ngày sống một cuộc đời khác nhau. Nhưng dù vậy, mỗi ngày trôi qua vẫn chỉ yêu duy nhất một cô gái”

Người ta vẫn hay nói nếu bạn làm diễn viên thì mỗi ngày sẽ được sống với một cuộc đời khác nhau, cuộc đời sẽ phong phú biết mấy. Nhưng diễn viên thì sau vai diễn đó bạn lại trở về làm chính mình còn cậu bạn có cái tên ngắn gọn “A” trong cuốn sách “ Mỗi ngày nhìn lại” thì thực sự tồn tại trong thân thể người khác, phải sống với suy nghĩ, hoàn cảnh của người ấy trong một ngày và chuyện ấy đã diễn ra trong 16 năm nay.

Chưa từng có một lời cảnh báo nào về việc cậu sẽ di chuyển đến đâu, ngự trị trong thân xác của ai. Cậu phải học cách quen với việc ấy, thậm chí còn tự vạch ra cho mình những điều tối kị khi sống “ lang bạt” thế này: Đừng quá gắn bó. Tránh bị phát hiện. Không can thiệp quá sâu vào cuộc sống của người “cho mượn thân xác”.

“Tôi sẽ chẳng ổn được cho đến khi em đi cùng tôi đến mọi nơi mà tôi sẽ đi đến kế tiếp.”

Những Chàng Trai Năm Ấy

Những Chàng Trai Năm Ấy

Nếu bạn từng bị hút vào “tam giác tình yêu” Conrad – Belly – Jeremiah của “Mùa Hè thiên đường” đầy mê hoặc; thì một lần nữa, bạn lại sẽ thấy cảm xúc của mình rối tung khi chọn “team” trong một “tam giác tình yêu” tuổi teen gây “đau tim” không kém. Jenny Han – “nữ hoàng chic-lit” đã trở lại với bạn đọc Việt Nam qua cuốn sách Những chàng trai năm ấy (To all the boys I’ve loved before) – tựa sách bán chạy nhất của The New York Times.

Bạn đã khi nào yêu đơn phương một chàng trai và rồi vì một lý do nào đó, không thể hoặc không đủ can đảm để nói ra? Cô bạn người Mỹ gốc Hàn Lara Jean Song thì có tới 5 “mối tình” như vậy tính cho tới năm 16 tuổi. Và để những mối tình đó “yên ngủ”, Lara Jean đặt dấu kết thúc bằng những lá thư không-bao-giờ-gửi, trong đó trút hết tất cả những rung động, suy nghĩ dành cho chàng trai đó. Và rồi một ngày, những bức thư riêng tư đó bất ngờ bị ai đó gửi đi.

Đáng lo nhất là bức thư gửi cho Josh, người-yêu-vừa-chia-tay của chị gái cô bạn. Thực ra, Lara Jean đã quyết định ngừng yêu anh vào ngày chị Margot thông báo đã nhận lời tỏ tình của anh… Mà liệu có thật là cô đã ngừng yêu anh không, nhất là khi giờ đây chị gái cô đã chia tay anh để sang Scotland học? Để né tránh câu chuyện tình cảm rắc rối này, Lara Jean đã bắt đầu một “hợp đồng hẹn hò” với Peter Kavinsky – anh chàng hot nhất trường, một trong 5 “chàng trai năm ấy”, cũng đang cần thoát ra khỏi mối quan hệ nhập nhằng với cô bạn gái cũ. Nhưng mối quan hệ này nhanh chóng vượt ra ngoài tầm kiểm soát của Lara Jean…

Eleanor & Park

Eleanor & Park

Này tình đầu ngọt ngào, sao mi đắng thế?

Rồi ta sẽ buột miệng hỏi tình đầu như vậy – sau khi đọc cuốn sách này!

Tựa sách cứ… thẳng tưng, Eleanor & Park: Eleanor – một con bé tóc đỏ bông xù, to uỵch đang sống cùng người mẹ đẹp tựa thiên thần, lão dượng xấu xa như bóng đêm và lũ em lít nhít giống chuột; Park – một cậu trai có bố là dân Mỹ “gộc”, có mẹ là Hàn kiều, luôn cảm thấy bố không tự hào về mình và thấy lạc lõng trong khu phố Mỹ.

Hai đứa trẻ cô độc tình cờ bị (hay là “được” đây?) số phận “quẳng” vào nhau trên chuyến xe bus đến trường. Eleanor – trong vai con hề ăn mặc đắp điếm phát ớn – lập tức nhận ra nếu có điều gì mà đám bạn muốn trao cho nó thì chính là châm chọc, mỉa mai chứ đâu phải một chỗ ngồi! Bấy giờ, Park – trong vai kẻ lánh đời – đang cố tăng âm lượng Walkman hết cỡ để đỡ phải can hệ với “ma mới”. Tuy lý trí đe nạt: xin kiếu, cậu chưa đủ rắc rối sao?, nhưng trái tim Park đã kịp trông thấy Eleanor sắp khóc. Cậu dích mông vào trong, bảo nó: “Ngồi xuống đi”. Vậy là… hai đứa “bập” vào nhau.

Khoảng cách mười bốn xăng ti mét trên xe bus hẹp dần, ban đầu chỉ là cùng đọc truyện tranh, cùng nghe nhạc, rồi mỉm cười, rồi ngóng trông, và chúng hôn nhau (mới chết!) Từ bao giờ? Từ bao giờ Park sẵn sàng đá văng răng Steve, cái thằng dám chế Eleanor? Và tại sao Eleanor lúc nào cũng “muốn thả mình trong vòng tay cậu. Muốn siết cánh tay cậu quanh người như thắt ga-rô cầm máu”?

Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi

Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi

Tuổi thanh xuân ấy, phải chăng như một cơn mưa rào…

Năm chàng trai Tạ Minh Hòa, Tạ Mạnh Học, Liêu Anh Hoằng, Trương Gia Huấn, Kha Cảnh Đằng, năm tính cách khác biệt nhưng mang “nhiệt huyết nam nhi tưng bừng” của mình yêu cùng một cô gái thanh tú, ngoan hiền và học giỏi nhất lớp, Thẩm Gia Nghi.

Tuổi thanh xuân ấy,

Kha Cảnh Đằng – “chuyên gia quậy phá đứng đầu bản danh sách đen” không bao giờ bị đánh bại bởi những hình phạt do thầy cô đưa ra nhưng lại cảm thấy tự ti xấu hổ khi đứng trước Thẩm Gia Nghi.

Tuổi thanh xuân ấy,

Chiếc áo học trò của Kha Cảnh Đằng đầy những dấu mực xanh do đầu bút của Thẩm Gia Nghi đâm vào…cho đến khi anh quay lại.

Một lần để nói: “Kha Cảnh Đằng, tớ bảo này, hôm qua ngoài cửa nhà tớ có một con chó hoang, tên là Tiểu Bạch…”. Lần khác để hỏi: “Cậu làm gì mà ngủ say như chết vậy, hôm qua thức đêm hả?”

Những chấm mực xanh kia nhưng những chấm kỷ niệm, nhỏ thôi, từng chút một nhưng trên nền áo trắng tinh khôi, nó thật nổi bật, phải không?. Tuổi thanh xuân của một đời người cũng vậy, thoáng đến rồi lại lặng lẽ qua đi nhanh chóng, nhưng những gì ở lại, thật làm ta không thể nào quê

Lời kết

8 cuốn sách kể trên mang đến nhiều góc nhìn khác nhau về mối tình đầu, từ ngọt ngào, trong sáng đến rung động và đau lòng. Những câu chuyện này nhắc nhở chúng ta về những trải nghiệm lãng mạn đầu tiên và cách chúng định hình chúng ta trong nhiều phương diện của tình yêu và cuộc sống.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button