Tiểu thuyết - ngôn tình

Kinh Diễm Nhất Thương

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Ôn Thụy An

Download sách Kinh Diễm Nhất Thương ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                     

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Bảy lần đổi lệnh

Thái Kinh hạ lệnh, bắt Vương Tiểu Thạch ám sát Gia Cát tiên sinh.

Lý do của y là: Gia Cát không chết, nước nhà chẳng yên.

Ý ngoài lời là: Y không chết, ngươi chết.

Nếu Vương Tiểu Thạch không giết được Gia Cát tiên sinh, Thái Kinh sẽ dùng đại quyền sinh sát nhổ cả gốc lẫn rễ của Kim Phong Tế Vũ lâu trong Kinh thành!

Vương Tiểu Thạch nhận ơn tri ngộ của Kim Phong Tế Vũ lâu lâu chủ Tô Mộng Chẩm, hơn nữa gã và chính phó lâu chủ có nghĩa kết bái. Kim Phong Tế Vũ lâu đã trở thành ngôi nhà đầu tiên sau khi gã đến Kinh thành, xem ra, vì nước vì dân, vì tình vì nghĩa, gã đều phải giết Gia Cát!

Vương Tiểu Thạch không thể chọn lựa.

Gã buộc phải ám sát Gia Cát.

“Trong vòng ba ngày, phải giết Gia Cát, nếu không, xách đầu tới gặp.”

Bây giờ đã qua hai ngày.

Còn một ngày nữa.

Muốn ăn cơm thì phải nấu cơm.

Muốn hiểu biết thì phải đọc sách.

Muốn giết Gia Cát, trước tiên phải tiếp cận Gia Cát.

Làm sao để tiếp cận Gia Cát?

Điểm này có vẻ không khó.

Sở dĩ Thái Kinh và Phó Tông Thư chọn Vương Tiểu Thạch thực hiện hành động ám sát Gia Cát tiên sinh ngoài nguyên nhân Vương Tiểu Thạch võ công cao cường, hành tung chưa bị chú ý, chẳng có xích mích gì với quan phủ triều đình, còn có hai nguyên nhân lớn khác. Thứ nhất, gã thông minh nhanh nhạy, hơn nữa lại giỏi thư họa y nghệ, vừa khéo hợp với Gia Cát tiên sinh; thứ hai, gã là môn nhân của Thiên Y cư sĩ, Thiên Y cư sĩ chính là nhị sư huynh của Gia Cát tiên sinh, dựa vào mối quan hệ này, đương nhiên Vương Tiểu Thạch là người thích hợp nhất để thực hiện kế hoạch ám sát Gia Cát tiên sinh rồi.

Bởi vì gã có hàng trăm lý do tiếp cận Gia Cát tiên sinh, hơn nữa tuyệt đối có thể tiếp cận Gia Cát tiên sinh.

Vấn đề chỉ là: Gã có giết được Gia Cát tiên sinh hay không?

Vấn đề này, Vương Tiểu Thạch không trả lời được.

Ít nhất đến giờ vẫn chưa biết.

Có rất nhiều vấn đề, lúc này vẫn chưa có đáp án, nhưng chỉ qua một thời gian, tự nhiên đáp án sẽ xuất hiện.

Thời gian, chắc chắn có thể giải quyết rất nhiều vấn đề.

Bản thân thời gian mới là vấn đề to lớn nhất, cho nên, không có việc gì mà thời gian không thể giải quyết được.

Cho nên Vương Tiểu Thạch đang đợi.

Đợi thời gian đến, đưa ra đáp án cho vấn đề này.

Gã đang đợi lệnh.

Mệnh lệnh hạ sát Gia Cát!

Tại sao mệnh lệnh vẫn chưa hạ xuống?

Hạ xuống rồi.

Mệnh lệnh do thân tín bên cạnh Long Bát thái gia đem tới.

Bên cạnh Long Bát có tám võ quan đầu đội mũ cao, mình mặc điêu bào, đều là những nhân vật không thể xem thường, nhưng trong hành động lần này, họ chỉ là người truyền tin tức.

Mệnh lệnh đến vào lúc nửa đêm:

“Giờ Mão sáng nay, Gia Cát sẽ đến Thần Hầu phủ đánh cờ cùng Thất Tình đại sư, đó là cơ hội tốt nhất để giết y!”

Vương Tiểu Thạch theo lệnh xuất phát.

Gã đang sửa áo đeo kiếm, định xuất phát, đột nhiên lại nhận được mệnh lệnh: “Có biến, Gia Cát đến Thanh Ngưu cung, chờ đêm nay lẻn vào Thanh Ngưu cung hành thích.”

Vương Tiểu Thạch ngáp một cái, ngả đầu ra ngủ, định di dưỡng tinh thần, chuẩn bị đêm nay hành thích.

Nhưng gã chưa kịp ngủ, chỉ lệnh lại đến:

“Mục tiêu đã có cảnh giác, hủy kế hoạch hành thích.”

Vương Tiểu Thạch xem chỉ lệnh xong, lại không ngủ nữa.

Gã đang đợi.

Quả nhiên đầu giờ Sửu có chỉ thị mới:

“Gia Cát tiên sinh đang điều tra trọng án, giờ Mùi sẽ cùng môn hạ Lãnh Huyết, Truy Mệnh xuất hiện ở Tam Hợp lâu.”

Rồi ngay sau đó tin tức lại thay đổi:

“Trước khi Gia Cát tới Tam Hợp lâu, sẽ đi qua ngõ Ngõa Tử, đó mới là địa điểm tốt nhất để ám sát.”

Vương Tiểu Thạch bắt đầu co duỗi hai chân, xoa bóp mười ngón tay, lúc này trời đang buốt giá.

Ai nhìn thấy, quá lắm chỉ tưởng gã cảm thấy lạnh, chứ không phải căng thẳng.

Gã có căng thẳng ư?

Chỉ lệnh lại lần lượt được đưa đến.

Người truyền chỉ lệnh cực kỳ căng thẳng:

“Gia Cát tiên sinh trúng gió ngã bệnh, Thụ đại phu sẽ thăm khám, trước tiên giết chết Thụ đại phu, rồi cải trang thành ngự y, giờ Thân hành thích.”

Vương Tiểu Thạch xem xong chỉ lệnh lần này, lẩm bẩm: “Cũng thật trùng hợp!”

Tiếp theo, lại có một đạo mật lệnh.

Trên phong thư ghi rõ: “Mật lệnh cuối cùng”.

“Phó tướng gia đãi tiệc Gia Cát, đầu giờ Dậu gặp nhau ở Khổng Tước lâu. Tướng gia ném ly làm hiệu, lập tức giết chết.”

Sau đó không còn chỉ lệnh nào nữa.

Long Thành Bát Phi tướng của Long Bát thái gia, chỉ truyền tin tức mà đã phải điều đến bảy người.

Vương Tiểu Thạch gập ngón tay tính, trong khoảng thời gian hai canh giờ từ đầu giờ Tí đến cuối giờ Sửu, gã nhận được cả thảy bảy mệnh lệnh.

Địa điểm, thời gian, phương thức ám sát cũng thay đổi liên tục bảy lần.

Dù thay đổi như thế nào, chỉ có một điểm không đổi:

Người, vẫn phải giết.

Gia Cát, vẫn nhất định phải chết.

Vấn đề là Vương Tiểu Thạch có giết được y hay không?

Giết được cũng phải giết, giết không được cũng phải giết.

Gã không giết Gia Cát: thái sư Thái Kinh và thừa tướng Phó Tông Thư sẽ đối phó Kim Phong Tế Vũ lâu, sẽ ép giang hồ hảo hán trong Kinh thành chẳng còn chỗ dung thân, sẽ tống đám người Phương Hận Thiểu, Đường Bảo Ngưu, Trương Nham, Ôn Nhu vào nhà lao, hơn nữa bọn họ chắc chắn cũng không tha cho gã!

Về tình về lý, vì người vì mình, đều phải giết chết Gia Cát!

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button