ListTheo chủ đề

9 sách hay về mùa hè đưa bạn đến mùa nắng rực rỡ

Khi mặt trời bắt đầu chiếu sáng và ngày dài hơn, không có thời gian nào tốt hơn để thưởng thức một số quyển sách về mùa hè tuyệt vời. Cho dù bạn đang thư giãn trên bãi biển, thư giãn trên võng hay chỉ đơn giản là tận hưởng thời gian nghỉ ngơi ở sân sau, một cuốn sách hay có thể đưa bạn đến những thế giới mới.

Mùa Hè Thiên Đường – Jenny Han

Mùa Hè Thiên Đường – Jenny Han

Khi mùa hè sắp kết thúc, Isabel tự hỏi liệu chàng trai mà cô mới gặp có thể chiếm được trái tim cô hay không. Bạn có sẵn sàng từ bỏ một người mà bạn có tình cảm mãnh liệt để có được những gì bạn thực sự cần không?

Ai cũng có lúc đẹp.

Mỗi mùa hè, mọi thứ diễn ra theo những cách gần như giống hệt nhau. Điều tương tự cũng áp dụng cho mùa hè trước. Điều tương tự cũng áp dụng cho mùa hè trước. Tất cả các mùa hè trước mùa hè này…

Mỗi năm, Isabel đều có một mùa Hè được coi là hoàn hảo ở nhà người bạn của gia đình cô. Ở đó có những buổi đi bơi tối, có khoảng thời gian riêng tư nằm dài trên bãi biển cát trắng… Và có hai cậu con trai. Conrad, có vẻ tách biệt, nhưng là người mà Isabel đã “rung rinh” từ… hừm, từ bao giờ cô cũng chẳng nhớ nữa. Jeremiah, thân thiện và thoải mái, có vẻ là người duy nhất từng để mắt đến cô. Dù là một tẹo.

Nhưng năm nay có một điều rất khác: dường như họ đều để ý đến cô – lần đầu tiên đấy! Đây hẳn sẽ là một mùa Hè tuyệt cú mèo – một mùa Hè là Isabel sẽ không bao giờ quên…

Chim Én & Amazon – Mùa Hè Trên Hoang Đảo

Chim Én & Amazon – Mùa Hè Trên Hoang Đảo

“Thà chết chìm còn hơn làm thằng ngốc. Nếu không ngốc thì đâu có chìm.”

Bức điện của bố chỉ vỏn vẹn hai dòng. Thế nghĩa là gì được nhỉ? Có phải lũ trẻ đã được bố ngầm cho phép cắm trại trên hoang đảo? Có phải chúng sắp được tự do nhóm lửa dựng lều, câu cá nấu cơm, lên hải trình, lập hải đồ, căng buồm tung hoành ngang dọc, sống của đời của những nhà thám hiểm thực thụ? Ôi, cả lũ tha hồ háo hức chộn rộn trước viễn cảnh quá đỗi huy hoàng ấy. Trong giấc mơ hoang đường nhất, chẳng đứa nào ngờ rằng kẻ thù đang đợi chúng ngoài kia, và không chỉ có một…

CHIM ÉN VÀ AMAZON như những cánh buồm dong ta trở về với cái thời mà trẻ con hồn nhiên hơn, vô tư hơn, còn cuộc sống và cả thế giới thì ôi sao trong lành và đầy rẫy những trò phiêu lưu. Ngợi ca quyền năng của trí tưởng tượng và hấp lực bất diệt của thế giới tự nhiên, cuốn sách này, vì thế, thật gần với một điều kỳ diệu.

Mùa Hè Kì Thú

Mùa Hè Kì Thú

Mùa Hè, khi các cậu bé và cô bé về quê thăm ông bà hay đi du lịch cùng bố mẹ, Bi lại có một chuyến đi vô cùng kì diệu: Bố làm cho Bi một con diều thật to, thế là theo gió, chú diều đưa Bi bay đến những vùng đất không thể đoán trước. Vượt qua ranh giới không gian và thời gian, Bi đến vùng quê hẻo lánh, hòa mình cùng các trò chơi dân dã. Rồi Bi xoay ngược thời gian, đánh bạn cùng hậu duệ của Thạch Sanh và Lý Thông.

Trong một chuyến bay khác, Bi lạc vào thế giới của các nhân vật hoạt hình Walt Disney… Cứ thế, mỗi điểm dừng chân của Bi lại mở ra một khung cảnh bất ngờ, khiến cậu bé phải phán đoán và hành động thật nhanh. Hành trình trong Mùa Hè kì thú chính là hành trình khám phá, khi một cậu bé đối diện với những vấn đề sâu sắc của cuộc sống và con người.

Bảy Bước Tới Mùa Hè

Bảy Bước Tới Mùa Hè

Câu chuyện về một mùa hè ngọt ngào, những trò chơi nghịch ngợm và bâng khuâng tình cảm tuổi mới lớn. Chỉ vậy thôi nhưng chứng tỏ tác giả đúng là nhà kể chuyện hóm hỉnh, khiến đọc cuốn hút từ tựa đến trang cuối cùng, có lẽ chính vì giọng văn giản dị và trong trẻo của Nguyễn Nhật Ánh, và kết thúc thì có hậu đầy thuyết phục.

Câu chuyện cho tuổi học trò, đọc xong là thấy ngập lên khao khát quay về một thời thơ bé, với tình thầy trò, bè bạn, tình xóm giềng, họ hàng, qua cách nhìn đời nhẹ nhõm, rộng lượng.

Cuốn sách này nhà văn đề tặng “Những năm tháng ấu thơ”, tặng các bạn thời nhỏ, cũng là tặng bạn đọc thân thiết của mình.

Gọi Em Bằng Tên Anh – Call Me By Your Name

Gọi Em Bằng Tên Anh – Call Me By Your Name

Gọi em bằng tên anh là câu chuyện tình yêu bất ngờ và mạnh mẽ nảy nở giữa thiếu niên 17 tuổi tên Elio với Oliver, một học giả Mỹ là khách trọ mùa hè ở căn biệt thự của ba mẹ Elio tại vùng duyên hải Riviera nước Ý thập niên 1980.

Trong những tuần mùa hè sôi động ấy, dòng chảy cuồn cuộn ám ảnh và đam mê bị kìm nén càng làm mãnh liệt thêm tình yêu giữa hai chàng trai trẻ.

Cuốn tiểu thuyết đầu tay của André Aciman là một khúc bi ca chân thành và cảm động dành cho tình yêu con người. Một cuốn sách không thể nào quên.

Mình Phải Sống Như Mùa Hè Năm Ấy

Mình Phải Sống Như Mùa Hè Năm Ấy

Những đỉnh núi cao, những bãi biển dài, những ga tàu tuổi trẻ, mùi cỏ khô, tiếng chim, tình yêu đầu trong sá ai cũng có những mùa hè mà ta sẽ dành trọn những mùa hè còn lại trong đời để nhớ lại, và sống vì. Đó chính là mạch cảm xúc xuyên suốt “Mình phải sống như mùa hè năm ấy” – tập thơ đầu tiên của Nguyễn Thiên Ngân.

Trong lần tái bản này, hoạ sỹ Luongdoo đã giúp Nguyễn Thiên Ngân chuyển tải một mùa hè tươi đẹp với những giọt nước trôi lửng lơ, hình ảnh bên trong như phản chiếu những ký ức không bao giờ trở lại. Tông màu cam đỏ biểu trưng cho mùa hè nồng nhiệt trên chất liệu giấy mỹ thuật mộc mạc càng làm cho ký ức thêm rõ nét. Hình ảnh không chỉ gói gọn ở mặt trước mà bao la cả bìa sách – trong không gian chỉ có hai người – đậm đặc – cảm xúc – và kỷ niệm. Cầm quyển sách nhẹ bẫng và trau chuốt trên tay, bạn đọc có thể cảm nhận trọn vẹn và tìm lại mùa hè năm ấy của chính mình.

Phế Tích Tráng Lệ

Phế Tích Tráng Lệ

Câu chuyện khởi đầu năm 1962 ở một thị trấn nhỏ bên bờ biển nước Ý có tên Porto Vergogna. Ở đó chàng thanh niên tên là Pasquale Tursi sống với bà mẹ tàn tật và cô chị Valeria. Thị trấn chỉ là tập hợp khoảng mấy chục ngôi nhà sơn trắng cùng một tháp chuông bỏ hoang, và trung tâm thương mại duy nhất của nó là khách sạn và quán cà phê do nhà Pasquale làm chủ.

Chàng trai trẻ Pasquale Tursi nuôi mộng biến nơi đây thành khu nghỉ dưỡng sầm uất bậc nhất nước Ý. Nhưng người khách nước ngoài duy nhất từng nghỉ lại đây là một cựu binh Mỹ có tên Alvis Bender. Ông ta tới đây mỗi năm hai tuần để viết một cuốn sách mà mãi vẫn chỉ xong được chương mở đầu. Cho đến một ngày, một nàng diễn viên xinh đẹp Dee Morray tới nghỉ tại khách sạn nhà Pasquale. Chàng trai trẻ Pasquale phải lòng cô gái ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mọi chuyện thay đổi từ đó.

Phế Tích Tráng Lệ là chuyến đi đầy màu sắc qua nước Ý thập niên 60 và Hollywood hiện đại. Câu chuyện diễn tiến trong mấy thập niên với đời sống phức tạp của khoảng mấy chục nhân vật cũng đầy màu sắc. Các câu chuyện được xen kẽ bằng chương mở đầu trong cuốn sách của người cựu binh Mỹ, phần đầu cuốn hồi ký của một nhà làm phim Mỹ bất đắc chí và một vở kịch. Tất cả kết nối lại thành một cuốn tiểu thuyết đẹp đẽ, hài hước, giàu tình cảm.

Khu Vườn Mùa Hạ

Khu Vườn Mùa Hạ

Những tưởng mùa hè năm lớp Sáu sẽ trôi đi trong êm ả, Kiyama, Yamashita và Wakabe đều không ngờ chúng đang đứng trước ngưỡng của cuộc đời. Cuộc gặp gỡ với “ông cụ”, người suốt câu chuyện không hề được nêu tên, đã đem đến cho ba đứa trẻ một tình bạn kỳ lạ.

Có lẽ, đó là lần đầu tiên chúng kết bạn với người lớn, và đó là một mối quan hệ bình đẳng theo đúng nghĩa. Ba đứa giúp ông sửa nhà, chăm sóc vườn hoa, giặt và phơi quần áo… bù lại chúng được ông dạy gọt lê, dạy học chữ Hán, và trên hết, chúng học được rằng việc già đi, lưng còng xuống, mặt nhiều nếp nhăn cũng mang ý nghĩa.

Ba đứa trẻ dần phải tự đối mặt với những thắc mắc của chính bản thân chúng về cuộc sống, những điều mà, có khi sống gần trọn cuộc đời người ta vẫn chưa hiểu nổi.

Em Thấy Chúng Ta Trong Một Mùa Hè

Em Thấy Chúng Ta Trong Một Mùa Hè

Tác phẩm xuất sắc nhất đến từ Kim Ae-Ran – là tác giả của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng “The Youngest Parents with the Oldest Child” (2011), đã được chuyển thể thành phim với tựa đề “My Brilliant Life” (Những tháng năm rực rỡ).

Một trong những lí do khiến Kim Ae-Ran được nhiều độc giả ở Hàn Quốc yêu mến là những nhân vật trong trang sách của cô luôn vui vẻ, lạc quan và kiên trì ngay cả khi phải đối mặt với hoàn cảnh tồi tệ nhất trong cuộc sống.

Mở đầu bằng giọng văn nhuốm màu tự sự, một góc nhỏ trong không gian mùa hè được tác giả hé mở. Ở đó con người như chìm đắm trong thứ ký ức mênh mông của thời niên thiếu.

Mùa hè luôn mang một thứ mùi lạ, mà quen. Lạ là bởi không hiểu sao chỉ mùa hè mới gờn gợn thứ mùi ấy. Ngang qua một cơn gió thoảng, hay lay lắt trong ánh nắng chiếu nghiêng, mùi vị lạ lùng này khiến người đang bước chợt miên man nghĩ.

Bởi thứ mùi ấy gợi lên rất nhiều. Người ta ngỡ ngàng, ngờ vực, ngẩn ngơ, “Ô kìa, thứ mùi này, gặp ở đâu rồi nhỉ?!”. Người như có cảm giác tâm trí mình lạc về miền nào xưa cũ lắm. Mùi của mùa hè năm ấy, là mùi kỷ niệm.

Mùa nào trong năm cũng đọng lại cho ta những kỷ niệm đẹp, dù có thế nào đi nữa thì đó là một phần của thanh xuân và tuổi trẻ, năm tháng của tuổi đôi mươi thật đẹp cùng với đó là những ngổn ngang. Năm tháng ấy, tương lai rồi thế nào còn chưa rõ, ở cái tuổi lạc lõng bơ vơ ấy. Nhưng mùa hè, khoảng thời gian ấy vừa tươi đẹp mà cũng buồn. Nhưng, chặng đường phía trước vẫn còn đó với chúng ta, dù có thế nào đi nữa thì khoảng thời gian mùa hè của tuổi trẻ luôn đẹp nhất.

“Mùa hè của em thế nào?

Đôi khi có những lúc em chẳng buồn làm gì, chẳng buồn online, cũng chẳng muốn tán gẫu vài câu chuyện, hay nghe tiếng một ai, chỉ muốn cuộn người lại mà ngủ một giấc, để cho nắng cứ thế mà lùa vào khung cửa, ôm lấy trái tim đang rạn nứt vì một sự ngây ngô đáng thương mà thôi…”

Một cuốn sách viết về ký ức nhưng không hề bi lụy, vượt lên trên những nghịch cảnh mà cuộc sống bắt con người phải gồng gánh mỗi ngày, ở đâu đó vẫn le lói chút gì đó của hy vọng. Hy vọng một ngày mới sẽ mang tới những điều tốt đẹp.

Lời kết

9 cuốn sách hay về mùa hè này mang đến nhiều câu chuyện và quan điểm nắm bắt được bản chất của mùa yêu dấu này. Từ những câu chuyện cảm động về tuổi mới lớn đến những cuộc phiêu lưu ly kỳ ở những địa điểm kỳ lạ, luôn có điều gì đó để mọi người thưởng thức

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button