Chuyên ngành

Thắp Sáng Đèn Chân Lý

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Thích nữ Giác Liên

Download sách Thắp Sáng Đèn Chân Lý ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : Tâm Linh – Tôn Giáo

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.


Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời nói đầu

Theo Phật giáo Nguyên thủy, trong đời người, chúng ta tối đa được xuất gia 7 lần. Tôi đã xuất gia được gần 1 phần 3 con số đó. Lần đầu, tôi xuất gia gieo duyên với thiền sư nổi tiếng Ashin Tejaniya, Viện trưởng thiền viện Shwe Oo Min Dhamma Sukha, Tawya Yeiktha Yangoon, Myanmar. Còn lần thứ hai với Hòa thượng Thích Huyền Diệu tại đất Phật Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ và Lâm Tỳ Ni, Nepal.

Trong lần xuất gia thứ nhất, chúng tôi có ba anh em. Trong lần thứ hai xuất gia, chúng tôi có tám huynh đệ. Và người hướng dẫn chúng tôi đắp y vàng, hàng ngày cùng chúng tôi 4 giờ sáng tụng kinh lễ Phật trên chánh điện, chỉ bảo chúng tôi oai nghi của người xuất gia không ai khác chính là Sư bà Thích Nữ Giác Liên. Những trải nghiệm khó quên của 8 ngày xuất gia nơi đất Phật chắc sẽ in đậm mãi tâm trí tôi trong nhiều kiếp.

Thế rồi tôi được biết Sư bà Thích Nữ Giác Liên từ Ấn Độ về Việt Nam. Chúng tôi đã được đón Sư bà ở Thủ đô Hà Nội. Vừa mừng vừa tủi, vừa vui vừa thẹn thùng khi nhớ về 8 ngày quý giá được đắp lên mình tấm y vàng và sống phạm hạnh của người con Phật xuất gia tại chính thánh địa Ấn Độ và Nepal.

Trong lần gặp này, Sư bà Thích Nữ Giác Liên cho biết vừa hoàn thành 3 tác phẩm mới Như thế nào là giải thoát?, Bờ giải thoát, Thắp sáng đèn chân lý. Tôi được Sư bà tặng cho bản đánh máy cả 3 cuốn sách này. Tôi đã đọc ngấu nghiến cả đêm. Sau đó đọc lại thật chậm. Để rồi ngồi viết nên những dòng chữ này.

Tôi muốn nói về tác phẩm Thắp sáng đèn chân lý.

May mắn vô cùng khi Đức Phật đã tìm ra chân lý. Thái tử Tất Đạt Đa cũng là người bình thường như bạn, tôi và bao chúng sinh trong cõi Ta Bà này nhưng Ngài đã quyết từ bỏ tất cả, quyết ra đi tìm chân lý. Và Ngài đã tìm thấy. Ngày tìm thấy cách đây 26 thế kỷ.

Suốt 26 thế kỷ nay, đèn chân lý đang cháy, đang tỏa sáng. Chiếc đèn thần kỳ diệu này cháy được là nhờ 4 chúng: Tăng, Ni, cận sự nam và cận sự nữ. Đèn chân lý đã có sẵn, vậy thì sao không biết thắp. Bổn phận của chúng ta, những người con Phật phải thắp sáng đèn chân lý này.

Mỗi chúng ta thắp sáng bằng từ bi và trí tuệ, bằng Tứ diệu đế, bằng Bát chánh đạo, bằng Thập nhị nhân duyên, bằng 37 phẩm trợ đạo. Chúng ta thắp sáng mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. Chúng ta nhắc nhau thắp đèn. Không có đèn, tối như đêm, dày như đất biết đường nào mà lội, biết lối nào mà đi!

Trong tác phẩm Thắp sáng đèn chân lý, Sư bà Thích Nữ Giác Liên đã rất tài tình thắp sáng đèn bằng trải nghiệm mấy chục năm tu tập của chính mình. Sư bà mang trong mình hai dòng máu Việt – Ấn và có những tài năng quá đặc biệt, có số phận và cuộc đời cũng rất khác lạ. Tôi biết về Sư bà từ lâu nên có cảm giác vừa xa vừa gần, vừa thấy Sư bà như bên cạnh mình, như một người mẹ nhưng cũng có khi lại thấy như tận trên mây cao – Phật cũng gần mình mà rất xa mình mà. Khi tôi tu tốt, Sư bà rất gần. Khi tôi tu kém, Sư bà ở mãi trên mây!

Tác phẩm Thắp sáng đèn chân lý được Sư bà Thích Nữ Giác Liên thể hiện bằng thơ. Tài tình thay, thơ thì dễ đọc, dễ ngâm, dễ vào lòng người hơn văn. Thơ thì ngắn hơn và hợp với số đông chúng sinh hơn.

Tôi thuộc lòng nhiều bài thơ trong Thắp sáng đèn chân lý. Ví như bài “Sáu cửa gài then”: “Thiền thất cài then; Sáu cửa lặng yên; Bồ đề rộ nở; Quả giác tròn duyên”. Hay bài “Vào nhà Như Lai” rất hay và cũng như một bài kệ, một bài hướng dẫn tu rất ngắn, dễ hiểu và dễ thực hành: “Ai muốn vào cửa Phật. Giữ thân ý trang nghiêm. Lợi danh như bọt biển. Chưa thành Phật cũng nên Tiên”.

Tôi rất vui mừng, rất hạnh phúc khi Thắp sáng đèn chân lý được xuất bản. Như vậy, cùng với Đường về xứ Phật, các tác phẩm của Sư bà Thích Nữ Giác Liên giúp mỗi chúng ta có cẩm nang tu tập. Tôi thiết nghĩ, nếu bạn thực sự ứng dụng những gì Sư bà hướng dẫn ở đây, chắc chắn sẽ có những bước đi vững chắc trong con đường tiến tới bờ giải thoát của mình.

Xin thành tâm chúc mừng quý vị đã may mắn có tác phẩm này trên tay. Xin cúi đầu đảnh lễ trước Sư bà Thích Nữ Giác Liên và nguyện mong Sư bà thật khỏe mạnh để làm chỗ dựa vững chắc cho chúng con, để thay mặt Đức Phật đưa đường chỉ lối cho chúng con. Để đèn chân lý luôn sáng. Cả ngày lẫn đêm.

TS. Nguyễn Mạnh Hùng

Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Sách Thái Hà

Lời giới thiệu

Thưa quý độc giả, tôi có nhân duyên hầu chuyện với Ni sư Giác Liên – Viện chủ chùa Phước Hải (Mang Thít – Vĩnh Long). Ni sư đã sáng tác nhiều đạo ca mang tính chất thuần túy tôn giáo như những lời kinh cầu nguyện thiết tha, khiến khách trần ai xao xuyến tâm hồn.

Ni sư đã viết gần 300 bài thơ gồm thơ Đường, thất ngôn bát cú, thơ đối… mặc dù tác giả là nữ tu sĩ, không rành về âm nhạc, luôn cả cổ nhạc cũng không học qua trường lớp, thế mà âm điệu và lời của tác giả làm rung chuyển giới nghệ sĩ, làm rung chuyển những con tim mộ đạo, lời văn tao nhã, phong phú, ngọt ngào, tả cảnh vô thường, vô ngã, ru khách mộng vào giấc ngủ thiên thần!

Tôi phỏng vấn tác giả về ý thức viết nhạc, hỏi tác giả có hoài bão đạo ca sau này phổ biến rộng rãi chăng? Được tác giả tâm sự: “Tôi viết đạo ca với những dòng cảm thiêng liêng, có cái gì réo gọi lòng tôi, bằng ánh sáng, bằng những âm điệu hòa tấu trong tôi, tôi viết nhạc hay thơ trong tư thế trầm mình giáo lý Phật và những ý thức khởi lên bằng tình đạo pháp bao la, bằng tình người của thế hệ này và mãi mãi về sau. Thi ca là sản phẩm tinh thần vô giá của tôi, nếu những nghệ sĩ hay Phật tử có duyên cùng đạo ca, những buổi lễ tinh thần tôn giáo, góp phần cung hiến nghệ thuật, không đặt vấn đề tài chính là mãn ý tôi…!”.

Thưa quý độc giả! Tôi tự nguyện góp vào thi đàn Phật giáo bằng tiếng đàn hòa tấu của tôi, tôi mang đạo ca của tác giả suy tôn Phật, Pháp, Tăng được lan tràn khắp thế giới cho người mộ đạo thưởng thức những dòng cảm chân thành của người con Phật. Trước khi dứt lời, chúc quý độc giả hưởng mùa xuân an lạc!

Cuối đông, năm 1989

Nhạc sĩ Phạm Văn Sơn

(tên thường gọi là Bành Sến)

ĐỌC THỬ

Bức Tâm Thư

Bạch Đức Thế Tôn, Ngài là vị đạo sư trí tuệ tuyệt vời, Ngài đã dũng mãnh bỏ ngôi báu tột đỉnh, sống đời phạm hạnh, tìm đạo và chứng đạo, mục đích cứu khổ chúng sinh, cách mạng hóa xã hội dân tộc Ấn Độ nặng nề phong kiến, kỳ thị giai cấp.

Ôi! Từ phụ, đấng Giáo chủ muôn đời của nhân loại, không riêng gì châu Á hay châu Âu. Ngài như mặt trời rực chiếu, cung cấp năng lượng, sinh khí cho muôn loài. Lời di giáo của Ngài trên 2000 năm còn ẩn tàng trong gió, trong hư không, chúng con nghe trái tim rung động. Giáo lý duyên sinh, từ bi, trí tuệ, nhẫn nhục, vị tha.

Bạch Đức Thế Tôn! Con cảm nhận được Ngài, nguyện đời con theo dấu chân Ngài. Chúng con hậu học, sanh thân Phật nhập diệt, tuy thế, giáo lý phá mê bất di, bất dịch của Ngài là thuyền pháp nhẹ đưa chúng con vào thế giới vô cùng tận!

Kính thưa chư Tôn đức Tăng, Ni và chư Phật tử! Với ngòi bút ấu trĩ, tuy thế, Giác Liên lòng tha thiết với chánh pháp, nguyện góp vào vườn hoa văn nghệ vài cành sen vô úy, bằng những đạo ca và thơ cúng dường bậc Đại trí tuệ (Phật) và chư Hòa thượng tôn sư, chư huynh đệ tỷ muội, có gì thiếu sót, xin vui lòng tham khảo thêm.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.

Ngày 20 tháng 3 năm 2014

Thích Nữ Giác Liên

Nguồn thiền

Ta đã trở lại với nguồn thiền,
Kia, dòng suối mát đêm trăng sao.
Uống từng giọt, từng giọt, hồn dâng cao,
Đừng hỏi tại sao, đi về đâu nhỉ?
Hãy ngồi lại đây, triền miên,
Mơ giấc ngủ thiên nhiên.
Hỡi người khách tha phương,
Quay về trong cô tịch
Rừng núi cười vang tiếng nhiệm mầu,
Hãy cúi đầu mỉm cười trong kiếp sống.
Có ta, không ta,
Nào có nghĩa gì đâu.

Biên Hòa, 17-5-1977

Tắm trăng lên

Ta bước lên thềm, trăng cài lên áo,
Trăng đọng bên hồ ai vớt lên.
Trăng thiền soi bóng hồn cô lữ,
Nhạc trăng khuya, gối mộng vào đêm.
Ta ngắm trăng lên khung trời xanh biếc,
Lung linh, ánh sáng chợt vào tim.
Vũ trụ ngủ yên, dường không nói,
Thiên nhiên dù lặng vẫn thiên nhiên.
Ta bắt trăng lên khung trời diễm tuyệt,
Xin nương mình trong ánh sao đêm.
Không địa ngục, niết bàn dính mắc,
Triền miên, chìm sâu giữa nguồn thiền.
Ta hứng trăng thanh, điểm tô hồn trác tuyệt,
Đuổi vô minh, chừ rước Như Lai.
Ta phá vỡ ao tù tiền hiện kiếp,
Nằm tịnh yên trên phiến đá cười dài.

Núi Thị Vải, 16-5-1977

Ngôi Bảo tọa

Hoa khí dưỡng tâm thanh,
Gieo giống Phật chân thành.
Ngày đêm thường phản tỉnh,
Ngôi Bảo tọa sẵn dành.

Đường về Cực lạc

Phật quốc ở trong ta,
Biệt niệm A-di-đà.
Vô tâm sờ Thánh quả,
Bụi cỏ nở đầy hoa.

Mang Thít, 19-2-2004


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button