Thể loại | Văn học nước ngoài |
Tác giả | Shinkai Makoto |
NXB | NXB Văn Học |
Công ty phát hành | IPM |
Số trang | 256 |
Ngày xuất bản | 05-2017 |
Giá bán | Xem giá bán |
Giới thiệu sách
Mitsuha là nữ sinh trung học sống ở vùng quê hẻo lánh. Một ngày nọ, cô mơ thấy mình ở Tokyo trong một căn phòng xa lạ, biến thành con trai, gặp những người bạn chưa từng quen biết.
Trong khi đó ở một nơi khác, Taki, một nam sinh trung học người Tokyo lại mơ thấy mình biến thành con gái, sống ở vùng quê hẻo lánh.
Cuối cùng hai người họ nhận ra đang bị hoán đổi với nhau qua giấc mơ. Kể từ lúc hai con người xa lạ ấy gặp nhau, bánh xe số phận bắt đầu chuyển động.
Đây là phiên bản tiểu thuyết của bộ phim hoạt hình Your Name, do chính đạo diễn Shinkai Makoto chấp bút.
Vivian Deng
Nếu xét riêng bản thân tiểu thuyết này, thì đây là 1 tiểu thuyết hay. Vẫn là phong cách của Makoto Shinkai hay các tác giả Nhật Bản nói chung, giọng văn nhẹ nhàng, giản dị nhưng thu hút khiến ta khó lòng dừng lại được. Cốt chuyện truyền tải đầy đủ nội dung phim. Tuy nhiên, chỉ dừng lại ở đó, không giống như những tác, phẩm trc đây như khu vườn ngôn từ, hay 5cm/s, tiểu thuyết dẫn dắt đi sâu hơn về nội tâm nhân vật và của các nhân vật xung quanh. Điều đó không làm ở tác phẩm này, có lẽ vì nó được để dành cho your name another wolrd. Nhưng cũng chính vì vậy, tác phẩm nó thiếu đi 1 chút gì đó thu hút như tác phẩm trước. Chính Makoto cũng thừa nhận, sự thành công của Your name không có được do 1 người mà còn là sự đóng góp của rất nhiều ngươi, âm thanh và bối cảnh. Tuy nhiên, đọc tác phẩm ta vẫn cảm nhận được âm thanh của phim rất rõ ràng trong câu chữ. Phải công nhận âm thanh là một phần khó thể thiếu làm nên thành công của your name.Nếu mong đợi một your name sâu lắng hơn về cảm nghĩ nhân vật, có lẽ nên đợi đọc your name another world. Đây là 1 your name thuần khiết, với người đã xem qua movie, thì giọng văn có phần hơi vội vã, vọi vã truyền tãi hết tất cả những cảm xúc tuon trào trong lòng tác giả, tuôn trào theo nhịp phim, điều đó làm nó mất đi 1 phần sâu lắng thường có trong văn của Shinkai. Có chút thất vọng nhưng vẫn là 1 quyển sách hay.