Kỹ năng mềm

Chia Khóa Vàng Của Hạnh Phúc

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Phạm Uyên Minh

Download sách Chia Khóa Vàng Của Hạnh Phúc ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : KỸ NĂNG SỐNG

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download Ebook         

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


Cuốn sách này sẽ cung cấp bí quyết giúp các bạn nữ lúc nào cũng trẻ trung, xinh xắn. Từ hôm nay, bạn có thể cầm chiếc chìa khóa vàng này ung dung, thư thái, mạnh dạn mở tung cánh cửa hạnh phúc, tạo dựng cuộc sống mới.

Lúc nào cũng trẻ trung, xinh xắn là tư thái và tinh thần cuộc sống của chúng ta. Từ hôm nay, bạn có thể cầm chiếc chìa khóa vàng này ung dung, thư thái, mạnh dạn mở tung cánh cửa hạnh phúc, tạo dựng cuộc sống mới.

Chúng ta là con người của thời đại mới, là tri kỷ của chính mình, tự tay tạo dựng hạnh phúc. Chúng ta chính là người phác họa và lèo lái con thuyền của mình đến bến bờ hạnh phúc!

Đó chính là tuyên ngôn hạnh phúc của người phụ nữ mới.

THAY LỜI TỰA

THÌ THẦM CÙNG BẠN

V

ui vẻ, hạnh phúc là điều mà mỗi người phụ nữ chúng ta đều có quyền mơ ước.

Tươi tắn, xinh đẹp suốt đời là mục tiêu cuối cùng trong cuộc sống của mỗi người phụ nữ chúng ta. Nhưng trong dòng xoáy cuộc đời, mong muốn lấy của cải vật chất bù đắp cho cuộc sống tinh thần dường như ngày càng khó đạt được. “Cuộc sống của tôi chẳng phải thoải mái như các chị nghĩ. Đầu óc tôi lúc nào cũng quay cuồng với đủ thứ chuyện công ty, nhà cửa, tình cảm, rồi thì chuyện tiền bạc, sự nghiệp, chuyện nghỉ ngơi, thư giãn v.v… nên chẳng lúc nào tôi thấy mình thật sự hạnh phúc’’, một bạn gái than thở đầy vẻ mỏi mệt.

Trong cuộc sống, nhiều bạn gái được hưởng một nền giáo dục rất tốt, có công việc và thu nhập cao, nhưng những bạn tưởng chừng có cuộc sống tuyệt vời ấy lại thường cảm thấy sự tẻ nhạt, trống rỗng. Họ không còn mấy hào hứng và thích thú với cuộc sống vật chất ngày càng đầy đủ. Tâm hồn họ cũng trở nên chai sạn, không lúc nào bình yên vì luôn bị những áp lực và khát vọng không thể chế ngự nổi thiêu đốt.

Chúng ta yêu bản thân, và yêu cuộc sống này. Đơn giản chỉ vì mọi mâu thuẫn trong cuộc sống hiện thực khiến chúng ta phải gánh trên vai một trách nhiệm nặng nề với công việc, gia đình, tình cảm… Tất cả những thứ ấy đã che mờ đi đôi mắt long lanh, khát khao hạnh phúc của chúng ta.

Bây giờ, chính là lúc phải vén tung bức màn che phủ cuộc sống của chúng ta.

Là người phụ nữ của thời đại mới, chúng ta hoàn toàn có thể theo đuổi, tìm kiếm cho mình một cuộc sống như mình mong muốn. Với cuốn sách gối đầu giường ấm áp này, chúng tôi thật sự mong muốn đem đến cho bạn chiếc chìa khóa vàng để mở ra một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ.

Đã là phụ nữ thì nhất định phải biết yêu quý bản thân, biết làm đẹp, biết chăm lo cho sức khỏe và cuộc sống tinh thần của mình, biết làm cho cuộc sống thêm thi vị, mới mẻ; chắt chiu, gạn lọc những gì đã qua để sống một cuộc sống tươi đẹp và hiểu biết.

Yêu quý bản thân là một nguyên tắc quan trọng trong cuộc sống của người phụ nữ, nó bắt nguồn từ sự trân trọng cuộc sống. Trước khi yêu quý người khác, bạn hãy học cách yêu quý bản thân, học cách tôn trọng mình và coi trọng tình cảm. Yêu quý bản thân cũng chính là tôn thờ những hoài bão tốt đẹp, và khi giấc mơ của bạn trở thành hiện thực bạn sẽ được tận hưởng niềm vui của cuộc sống.

Người phụ nữ khao khát có một cuộc sống tốt đẹp biết rằng trước tiên phải vượt qua chính mình rồi mới có thể cuốn hút người khác. Chúng ta là phụ nữ, tin tưởng vào cái đẹp là thiên chức và cũng là trí tuệ năng lực làm người phụ nữ của thời đại.

Trong thời đại có nhiều thăng trầm này, chúng ta còn cần phải theo kịp bước tiến của thời đại, bước cùng thời đại, luôn nâng cao phẩm chất của mình, mặc cho trời đất xoay vần, sao cho lúc nào cũng giữ được vẻ đẹp mới mẻ. Chỉ có giữ được cả nét đẹp hình thể và tâm hồn, người phụ nữ mới có thể trở thành một tuyệt tác trong sự hoàn thiện không ngừng.

Bạn cũng nên biết rằng, chất lượng cuộc sống sau này tùy thuộc vào cách bạn chăm lo sức khỏe hiện tại của bạn. Bởi thế, ngay từ bây giờ, chúng ta phải thật sự coi trọng sức khỏe của mình. Hãy chăm chút cơ thể bạn. Bạn cũng nên hiểu rằng, tình yêu là trụ cột tinh thần và cội nguồn của mọi niềm vui, hãy nuôi dưỡng sức khỏe của bạn bằng tình yêu ấy.

Yêu, thoạt nghĩ tưởng chừng là sự san sẻ tình cảm, nhưng cái mà nó san sẻ chính là vốn sống và năng lực sống. Người phụ nữ sống trên đời, chỉ cần vẫn còn vốn sống và năng lực sống, cuộc sống sẽ vẫn bay bổng. Tình yêu làm cho người phụ nữ thấy mình đẹp lên, tình yêu chân thật có thể mang đến cho bạn cảm giác vui vẻ và hạnh phúc, mà những điều ấy thì bắt nguồn từ chính sự tự tin và niềm kiêu hãnh về sức sống mãnh liệt của bạn.

Chỉ có những người phụ nữ biết quý trọng chất lượng cuộc sống thì mới hiểu hết được ý nghĩa của tình yêu với cuộc sống. Chỉ cần yêu chân thành, yêu say đắm, sự ngọt ngào của tình yêu tự khắc sẽ chăm bẵm, sưởi ấm trái tim người phụ nữ.

Hôn nhân là thành lũy ấm áp, là nơi neo đậu của tâm hồn người phụ nữ. Một đời sống hôn nhân lý tưởng, viên mãn là niềm ao ước thật sự của tất cả phụ nữ. Để mỗi ngày trôi qua một cách lãng mạn và ngọt ngào là nghệ thuật sống của người phụ nữ hạnh phúc. Cuộc sống thì tản mạn, nên phải biết rằng, tình yêu chân chính luôn ẩn chứa trong những điều thật bình thường, giản dị, nhạt nhòa mà lại rất thực, rất mãnh liệt.

Hãy cố gắng để từng chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống hôn nhân của bạn đều trôi qua một cách êm ả, thư thái. Sức cuốn hút của hôn nhân chính là ở chỗ nó bắt nguồn từ sự chăm sóc, quan tâm và tình yêu vĩnh hằng cùng những giây phút lãng mạn bất ngờ trong sự tản mạn của cuộc sống. Người phụ nữ tuyệt vời sẽ là người biết chăm lo, bảo vệ ngôi nhà ấm áp của mình bằng tình yêu trọn vẹn.

Tình yêu, tình bạn, và tình ruột rà máu mủ tựa như ba viên kim cương trong đời sống tình cảm của người phụ nữ, làm cho cuộc sống của họ lúc nào cũng tràn ngập ánh mặt trời, là trụ cột tinh thần giúp họ kiên cường vượt qua mọi sóng gió cuộc đời.

Hãy học hỏi để bản thân có được những đức tính tuyệt vời của người phụ nữ, để dù năm tháng qua đi, niềm tin vẫn bất di bất dịch, “vững như bàn thạch”. Nhớ là phải vui vẻ, phải thoải mái, phải kiên nhẫn, phải đằm thắm. Trong mọi thời đại, chỉ có người phụ nữ bác ái, khoan dung, tri ân mới có thể đem ánh dương sưởi ấm muôn người.

Người phụ nữ biết quý trọng chất lượng cuộc sống cũng sẽ biết sống một cách nghệ thuật, có thế giới tâm hồn phong phú. Họ biết dùng cung bậc tình cảm điểm tô cho mình, nuôi dưỡng mình, vá víu lại tâm hồn đã trở nên sần sùi,thô ráp, để mình vẫn vui vẻ đằm thắm như xưa.

Giữ cho tâm hồn thanh tịnh là nền tảng của một cuộc sống tốt đẹp và cuộc đời hoàn thiện. Mỗi người phụ nữ đều nên có một tâm hồn điềm tĩnh, yên ả mà trong sáng, bao la, thắp lên ánh bình minh, xua tan từng đêm tối của cuộc đời… Phụ nữ thời nay, dù bạn theo đuổi một cuộc sống phong lưu, đầy đủ hay là chỉ vì bạn muốn giữ thể diện, muốn có một công việc đảm bảo trong cuộc đấu tranh sinh tồn, hiển nhiên đều phải vất vả, bận rộn, lăn lộn với đời, nhưng chúng ta cũng phải biết học cách giải thoát tâm hồn, giữ cho tâm hồn thư thái. Nếu như lúc nào cũng để cho đủ thứ việc bận rộn quấn lấy mình như những cái vòi bạch tuộc, thì đến lúc nào đó, chúng ta cũng bị bóp nghẹt trong những cái vòi ấy.

Bởi thế, chúng ta có lúc cũng phải giảm bớt nhịp độ cuộc sống, đi vào không gian tĩnh lặng của đời sống nội tâm.

Vì con tim tĩnh lặng sẽ giúp bạn nhận biết rõ ràng cái đúng cái sai, nhận rõ phương hướng để bạn trổ hết tài năng; có thể giúp cuộc sống của bạn lúc nào cũng mới mẻ; giúp bạn thêm nhạy bén và có óc sáng tạo; bạn sẽ gắn bó khăng khít hơn với thiên nhiên, với xã hội. Con tim tĩnh lặng cũng sẽ giúp cuộc sống tâm hồn của chúng ta tràn ngập tình yêu.

Sự yên ả của tâm hồn đem đến cho chúng ta niềm vui trong việc thực hiện chân giá trị của mình, tìm được sự tĩnh lặng của tâm hồn để rồi cuối cùng đến được chốn yên ả bình an của tâm hồn. Chỉ có như thế chúng ta mới có thể sống từng ngày bình yên, thư thái.

Tất nhiên, muốn là một người phụ nữ hiểu biết, hiện đại và có sức quyến rũ thì có một nội hàm phong phú và một “vốn liếng” nhất định cũng quan trọng như vẻ đẹp bên ngoài vậy. Vẻ đẹp thực sự của người phụ nữ chính là trí tuệ bên trong, mà năng lực đọc sách chính là dùng kiến thức bù đắp cho những khiếm khuyết về mặt tinh thần của người phụ nữ, nuôi dưỡng tâm hồn, cho chúng ta sự thông tỏ và hiểu biết. đó mới chính là vẻ đẹp lâu dài vĩnh cửu của người phụ nữ.

Cùng với hành trang trí tuệ, chúng ta ung dung, thư thái tận hưởng mỗi năm 365 ngày đẹp đẽ.

Khởi điểm của việc khai phá một trí tuệ và một đời sống viên mãn, đó chính là nhờ sự trưởng thành và chín chắn lên bằng kinh nghiệm sống, hãy dùng trí tuệ được tích lũy này để giúp ích cho việc lựa chọn thực hiện bản ngã ở mức cao hơn. Chúng ta cố gắng tạo dựng một cuộc sống có chất lượng cao hơn, nhẹ nhàng, tự do điều chỉnh bước đi của cuộc sống, hướng tới một cuộc sống tốt hơn, tuyệt vời hơn.

Sự phát triển của nội tâm là con đường dài đưa người ta tới sự hoàn thiện. Nội tâm là nguồn động lực luôn sục sôi dâng trào, thôi thúc chúng ta trưởng thành. Trong quá trình trưởng thành đó, chúng ta liên tục khảo nghiệm lại chính mình và ngày một chín chắn hơn lên. Người phụ nữ có trí tuệ hiểu rằng, học tập và trưởng thành là toàn bộ sự tiến hóa của tâm hồn. Mỗi khi chúng ta học thêm một tri thức mới chúng ta sẽ hiểu biết cuộc đời tường tận hơn, sâu sắc hơn.

Thời gian giúp chúng ta hoàn thiện hơn về mặt trí tuệ, nhờ vậy mà thông suốt sáng tỏ mọi điều. Đứng trong thời điểm đầy xúc động này của cuộc đời, chúng ta có thể ung dung nhìn lại cuộc đời bằng trí tuệ và kinh nghiệm được tích tụ theo thời gian, với tầm nhìn thoáng đạt hơn và cách lý giải sâu sắc hơn, từ đó chúng ta có sự chọn lựa đúng đắn để có thể sống chân thực hơn, hào phóng hơn.

Chúng ta có đủ lý do để kỳ vọng nhiều hơn nữa ở mình, trưởng thành hơn nữa trong cuộc sống.

Nhưng chúng ta cần hiểu rõ rằng, sự trưởng thành, tiến bộ về mặt tư tưởng, thay đổi quan niệm của một con người là một quá trình diễn ra chậm chạp và không hẳn đã suôn sẻ. Trục trặc, có khi phải trả giá là điều khó tránh khỏi, chỉ có điều sau những “sự cố” ấy, chúng ta càng phải sống trí tuệ hơn, hiểu biết hơn. Trong quá trình không ngừng học hỏi và trưởng thành, cuộc sống sẽ trở nên ngày một ý nghĩa hơn!

Chúng ta không thể ngày qua ngày lạc dần khỏi con đường hạnh phúc, chúng ta mong muốn sống trong cuộc sống mới có gia đình, có tình yêu, có sự nghiệp, có bản ngã, có ước mơ, có bạn bè. Lúc nào cũng trẻ trung, xinh xắn là tư thái và tinh thần cuộc sống của chúng ta. Từ hôm nay, bạn có thể cầm chiếc chìa khóa vàng này ung dung, thư thái, mạnh dạn mở tung cánh cửa hạnh phúc, tạo dựng cuộc sống mới.

Chúng ta là con người của thời đại mới, là tri kỷ của chính mình, tự tay tạo dựng hạnh phúc. Chúng ta chính là người phác họa và lèo lái con thuyền của mình đến bến bờ hạnh phúc!

Đó chính là tuyên ngôn hạnh phúc của người phụ nữ mới.

ĐỌC THỬ

Chương 1TRƯỚC TIÊN HÃY HỌC YÊU BẢN THÂN MÌNH

Y

êu bản thân mình là khởi điểm của cuộc sống lãng mạn. Biết yêu bản thân thì mới thật sự biết yêu thế giới này. Và rồi bằng chính tình yêu mãnh liệt ấy, bạn kiên nhẫn, bền bỉ vững chân tiến bước tới mỗi buổi bình minh rực rỡ trong suốt cuộc đời.

Làm cho mỗi thời khắc của cuộc đời đều trở nên tuyệt vời là trách nhiệm của chúng ta. Hiểu được bản chất của tình yêu thì bạn sẽ không oán than, hối hận, cũng sẽ không còn sợ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ. Mỗi ngày trong đời, bạn sẽ sống vui hơn, chan hòa hơn, gắn bó hơn, nồng nàn hơn.

Phụ nữ phải biết vun đắp và thực hiện ước mơ tươi đẹp của mình để có thể tận hưởng cái đẹp của cuộc sống đang đâm chồi nảy lộc.

1. TRƯỚC TIÊN HÃY HỌC YÊU BẢN THÂN MÌNH

Mỗi người phụ nữ đều là một nàng tiên giáng thế, đều đáng được trân trọng và yêu thương.

Yêu bản thân mình là khởi điểm của cuộc sống lãng mạn. Là phụ nữ, bạn nhất định phải học để biết yêu bản thân, chăm chút vẻ đẹp, quý trọng sức khỏe, làm tâm hồn khỏe khoắn, để dù bạn ở đâu, khi nào, gặp chuyện gì cũng vẫn giữ được vẻ ung dung, thư thái.

Yêu bản thân mình trước hết xuất phát từ sự trân trọng, yêu quý cuộc sống. Như thế cuộc đời chúng ta thêm hương thêm sắc, tâm hồn ta thêm tự do, mạnh mẽ; có thế chúng ta mới trở thành người chủ thật sự của vườn hoa tinh thần của chính mình.

Có điều, hiểu được điều này cũng cần phải có một quá trình.

Vui vẻ chấp nhận mình để yêu quý mình nhiều hơn.

Tuổi tác càng cao bạn sẽ càng hiểu rõ nguyên tắc quan trọng nhất của cuộc đời người phụ nữ: Đó là trước khi có được sự tự tin, tự cường, phải biết tự yêu quý bản thân. Người phụ nữ trước khi yêu người phải biết yêu bản thân, học cách tôn trọng mình và tình cảm của mình!

Yêu bản thân, có rất nhiều lý do, cũng có rất nhiều cách, tiếc là chẳng có cuốn sách nào liệt kê ra tỉ mỉ cách để người phụ nữ yêu bản thân mình. Mỗi khi thấy ai đó đau khổ tột cùng vì yêu, là chúng ta lại trào lên cảm giác xót xa thương cảm. Người phụ nữ phải học bài học này: Trước khi yêu ai đó, hãy tự yêu lấy mình, biết cách bảo vệ mình, làm thế nào để mình sống như ý mà không phải trở thành phù du của kẻ khác.

“Tôi chẳng lúc nào vui”, một bạn gái trẻ đã nói thế. “Tại sao vậy?”. “Vì tôi thấy mình lúc nào cũng thua kém người khác, chẳng làm việc gì ra hồn”. “Bạn có thể nói cụ thể là chuyện gì không?”. “Chẳng hạn, tôi đã viết xong bài thu hoạch, nhưng cứ lo mình viết không hay. Thầy giáo yêu cầu tôi báo cáo trước lớp, tôi rất căng thẳng, cảm thấy mình nói chẳng ra sao, nhưng các bạn trong lớp lại thấy tôi nói rất hay, tuy vậy, tôi vẫn thấy thật ảm đạm”.

“Một năm mới nữa lại đến rồi” – một thiếu phụ khẽ thở dài, “Nhưng tôi chẳng có hy vọng gì mới. Trước nay, phương châm của tôi là “biết đủ là vui”, nhưng thực tại tôi thấy mình lại chẳng hài lòng tí nào. Ông xã tôi rất yêu vợ, nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy mình thiếu thiếu cái gì đó; những yêu cầu của tôi, chẳng hiểu vì sao gần đây tôi càng nghiêm khắc với cậu con trai cưng hơn, ngày càng thiếu kiên nhẫn, và sau mỗi lần nổi nóng vô cớ tôi lại thầm tự trách mình… Tại sao tôi lại chán cuộc sống này đến thế?”.

Trong cuộc sống, những trường hợp đau khổ vì không hài lòng với bản thân tương tự như hai người bạn này thì nhiều lắm. Cứ mỗi lúc như thế, chúng ta hãy nghiêm túc suy ngẫm lại vấn đề này: chúng ta đã biết yêu bản thân chưa?

Chúng ta thường nghe bạn bè quanh mình than phiền về mọi thứ từ vóc dáng đến gia đình, sự nghiệp… và mong muốn trở thành một người khác, một hình mẫu lý tưởng nào đó.

Chúng ta thử nghĩ xem, một người mà không muốn là mình nữa thì thử hỏi người ấy có biết yêu bản thân không? Một người không biết yêu lấy chính bản thân mình thì có thật sự biết yêu người khác, yêu thế giới này không?

Hãy yêu chính bạn, một con người tuy chưa thật hoàn thiện nhưng rất tuyệt vời.

Nhìn lại quá trình giáo dục mà chúng ta được hưởng: từ nhỏ, giáo dục ở gia đình và ở trường dạy chúng ta phải biết yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, yêu cha mẹ, yêu bạn bè… dần dà chúng ta hiểu được rằng, là một con người trong xã hội, phải biết yêu thế giới này, thậm chí khi phải đối mặt với quân thù, cũng nên cảm hóa sự hận thù của họ bằng lòng khoan dung. Nhưng chúng ta quên một điều duy nhất mà hết sức quan trọng – đó chính là bản thân chúng ta.

Chẳng hạn, lúc nhỏ không ai dạy chúng ta bài học này, thì, bây giờ chúng ta phải học lại ngay bài học này: Học cách yêu bản thân chúng ta.

Nhà văn người Anh Maorru nói, tự tôn trọng mình, biết yêu chính bản thân mình là một đức tính tốt, đó chính là một động lực thôi thúc người ta không ngừng tiến lên.

Đau khổ và gian nan là chặng đường mà ai cũng phải trải qua đối mặt với những khi cô đơn chẳng ai bầu bạn; khi đau khổ chẳng ai chở che, an ủi. Lắm khi, bước qua những chặng đường trở ngại ấy, bạn chỉ dựa vào chính mình chỉ tự bản thân bạn mà thôi.

Thế nhưng, nhiều bạn gái đã đánh mất chính mình trong hoang mang, không biết mình nên đi về hướng nào, không biết làm thế nào để tìm cho mình một con đường thoáng đãng, tràn ngập ánh mặt trời. Cảm giác chông chênh khiến chúng ta không ngớt oán than mà quên rằng con người sống trên đời không hẳn vì bản thân mình, chúng ta còn có người thân, có bạn bè. Vì thế khi thấy hoang mang, mất niềm tin vào cuộc sống, mất dũng khí dấn bước vào tương lai, chúng ta hãy nghĩ đến những người thân và bè bạn quanh mình. Chính họ sẽ mách bảo chúng ta: Phải kiên cường lên để học yêu bản thân mình.

Vì thế, chẳng có lý do gì khiến bạn không yêu quý bản thân, hãy học cách lấy lại tinh thần khi thất bại. Vì mọi người thân yêu bên cạnh bạn càng phải yêu bản thân mình hơn nữa, vì yêu bản thân mình cũng chính là yêu họ, những người đã yêu mến và quan tâm bạn.

Cho nên, bạn thân mến, tôi muốn nói với bạn một điều: Trước khi chúng ta tạo được ảnh hưởng nào đó lên thế giới này, hãy biết yêu quý bản thân bạn – một con người tuy chưa hoàn thiện nhưng rất tuyệt vời.

Yêu quý Bản thân thì mới biết yêu thế giới này

Lòng yêu quý bản thân tựa non cao, non xanh những lá, một ốc đảo bình yên, gửi gắm bao ước mơ xanh của cuộc đời. Lòng yêu quý bản thân tựa dòng nước kia, róc rách len lỏi qua bao ngóc ngách, thấm đẫm những hy vọng khô cằn, mang lại nguồn sống trào dâng trong bạn.

Học để biết yêu bản thân, không phải để chúng ta ngược đãi mình, hà khắc với mình mà để khi chúng ta buồn, cô đơn, khốn khổ; một mình băng qua con đường hun hút trong bão táp mưa sa, để khi không có ai cùng ta chia sẻ những ngọt bùi của cuộc sống, chúng ta vẫn có thể tự mỉm cười, tự tặng cho mình một đóa hoa tươi thắm, tự lấy lại cho mình một tinh thần kiên định và dẻo dai kiên trì tiến bước.

Học để biết yêu quý bản thân, tức là làm cho mình lúc nào cũng tràn trề sức xuân, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách của cuộc sống.

2. HÃY LÀ CÔNG CHÚA CỦA CHÍNH MÌNH

Người phụ nữ nên làm công chúa của chính mình, nhưng chớ nên trông chờ hoàng tử đến giải cứu; đừng làm người lệ thuộc vào chồng hoặc bạn trai bạn để đánh mất hoàn toàn cá tính của bạn mà cần phải tự sắp xếp cuộc sống của mình, vì bạn chính là người quyết định cuộc sống của bạn.

Thật lòng yêu quý bản thân

Người phụ nữ biết yêu quý bản thân mình sẽ không bao giờ chạy trốn bản thân, họ sẽ dũng cảm đối mặt với thực tế, biết tự tạo ra niềm vui. Sự cô đơn không còn là nỗi trăn trở của những nhu cầu không đạt tới, mà là sự chọn lựa xuất phát từ một ý chí tự do: Tôi chính là công chúa của mình, không cần hoàng tử giải cứu.

Người phụ nữ biết tự yêu quý bản thân mình có thể tạo một không gian riêng để mình thật sự là chính mình. Chỉ khi thấy được con người thật của mình, chấp nhận nó, yêu thương nó thì bạn mới tự tin đối mặt với thế giới bên ngoài.

Chúng ta đã từng có lúc như thế này: Khi hai vợ chồng đang hạnh phúc, bỗng bạn nhận ra chồng mình có mặt nào đó không thể chấp nhận được, bạn sẽ cảm thấy hụt hẫng, chao đảo, thật nặng nề, thật khó chịu, y như cánh hồng kia, khi nó nở bừng rực rỡ nhất cũng chính là lúc nó phải chuẩn bị đối mặt với sự tàn lụi của mình: hoa tàn nhụy rụng.

Chúng ta thường thấy dạng người phụ nữ hạnh phúc như thế này: Ông xã thật thà lại biết kiếm tiền, con cái thông mình, giỏi giang, bố mẹ chồng cũng khá dễ chịu. Những người đã có trình độ hiểu biết nhất định như họ rất biết cách vun vén hạnh phúc của mình, nhưng khi con cái ngày một lớn khôn, bỗng nhiên người mẹ hạnh phúc này lại không vui vẻ, thường hay cáu giận và luôn có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó. Hỏi sao họ không vui, thì lại không tìm ra được lý do nào cụ thể.

Rốt cuộc là thiếu cái gì?

Cái mà họ thiếu là cái mà không ai cho họ được, đó là cái “thể hiện chính mình”. Tiềm lực bản thân bạn đang chờ khai phá, nó cũng giống như dòng nham thạch dưới lòng đất, cuồn cuộn sục sôi, chỉ chực tìm một lối thoát nào đó là tuôn trào, thảo nào bạn nôn nóng bất ổn đến thế.

Có câu cách ngôn như thế này: Tình yêu là tất cả của người phụ nữ, người phụ nữ là một phần của người đàn ông. Rất nhiều bạn nữ có trình độ hay có năng lực như thế nào đi nữa, khi phải chọn lựa họ đều chọn hạnh phúc trọn vẹn chứ không phải được hoàn toàn là mình. Thực tế thì, thời đại đã thay đổi, nền giáo dục mà bạn được hưởng, sự trưởng thành mà bạn muốn, cuộc sống mà bạn từng nghĩ tới đã không thể dùng “tình yêu là tất cả của người phụ nữ” để bó buộc nữa.

Cho nên, bạn hãy là chính bạn, là công chúa của mình. Như thế, bạn sẽ chín chắn hơn, để gánh vác trách nhiệm từ mọi rủi ro, thử thách để khẳng định mình.

Hạnh phúc và thể hiện bản thân, không phải là vấn đề chọn một trong hai, mà chúng ta cũng không thể đạt được cả hai, nhưng chúng ta có thể cố gắng để hai đầu bập bênh này không quá chênh nhau, nếu không, bạn sẽ rơi vào trường hợp mà “Đáng lẽ tôi phải vui nhưng sao tôi vẫn cứ buồn như thế”. Bởi bạn đã gửi gắm trọn vẹn những ước mơ tuổi trẻ mà bạn chưa thực hiện được vào các con của mình nên chúng làm cái gì cũng không vừa ý bạn và chính cuộc sống khô khan của bạn đã khiến bạn đâm ra xét nét người bạn đời của mình… khiến người phụ nữ đang sống trong hạnh phúc vẫn thấy mơ hồ sự trống vắng.

BÀI HỌC ĐẦU TIÊN CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ: BIẾT YÊU CHIỀU BẢN THÂN

Có một câu khá triết lý: đàn bà có ba cái thuộc về mình, một là cơ thể của mình, hai là kiến thức của mình, ba là bạn bè của mình.

Ngày càng có nhiều phụ nữ hiện đại đã trưởng thành và sống độc lập bắt đầu quan tâm tới bản thân như thế. Dụng ý thật sự của việc biết chiều bản thân là thẳng thắn nhìn nhận mình thật sự muốn gì, cần gì, chứ không phải lo làm vừa lòng người khác mà kìm nén bản thân. Chỉ có những người luôn mỉm cười tự tin, ý thức việc mình đang làm mới có được nhiều người tin yêu và cũng nhờ thế mà họ đẹp hơn lên.

Một người không biết quý trọng mình, càng không thể biết yêu người khác.

Học cách yêu quý bản thân sẽ giúp người phụ nữ biết điều chỉnh, tu dưỡng hành vi, không tự ti, yếu mềm, sống nội tâm. Có một con tim biết yêu bản thân mình và một ý chí tiến thủ không cam chịu lùi bước thì bất cứ lúc nào bạn cũng có một sức sống dồi dào và sáng bừng hy vọng.

ĐẠO DIỄN CUỘC SỐNG CỦA MÌNH

Quả thực, đời người cũng giống như một vở kịch. Trên vũ đài cuộc đời, chúng ta nên là trung tâm, là người chế bản, là đạo diễn, là diễn viên chính của vở kịch. Sự thành bại của vở kịch này hoàn toàn là trách nhiệm của bạn, những người xung quanh, chẳng qua chỉ là vai phụ mà thôi.

Đã là người chủ của bản thân thì nên coi trọng mình, yêu quý mình, hiểu mình. Biết được giá trị của mình ra sao, năng khiếu của mình là gì, trên cơ sở đó, tìm hiểu sứ mệnh của mình.

Chúng ta trước hết phải biết quan tâm đến trái tim mình, hiểu rõ được tình cảm, tính khí để từ đó phát huy sở trường của mình, như thế, trên đường đời, bạn sẽ nhẹ nhàng, thanh thản hơn nhiều, ít ra thì cũng đỡ phải hoang mang bất ổn, từ đó chuyên tâm hoạch định, “diễn” tốt vai diễn của đời mình.

Có những bạn gái sau một cuộc tình đổ vỡ, thì tiều tụy héo hon, suốt ngày chìm đắm trong bi kịch tự mình vẽ nên, thấy mình bị bỏ rơi, bị tổn thương nặng nề. Dù người thân có thương yêu, lo lắng thế nào họ vẫn chìm đắm trong đau buồn, làm như chỉ có cách đó mới thể hiện được lòng chung thủy, là người con gái thực sự biết yêu… Vì thế, vô tình ngày càng trượt dài trong sự tự hành hạ bản thân như thế.

Có người nói: Đàn bà sống vì tình yêu, còn đàn ông thì sẽ không sống chỉ vì một người đàn bà. Đúng quá! Đàn bà như hoa, nhờ tình yêu nồng nàn mà trở nên dịu dàng, đáng yêu; vì tình yêu giày vò mà trở nên tiều tụy. Đàn bà như nước, nhờ sóng tình dào dạt vỗ về mà tươi tắn hoạt bát, vì lửa tình thiêu đốt mà khô héo, xác xơ.

Không ai có thể hứa chắc được tình yêu đẹp mãi mãi, cũng chẳng có ai bảo đảm tình yêu không bao giờ bị vẩn đục. Quá tin tưởng vào những lời thề non hẹn biển chỉ khiến cho chúng ta càng đau khổ vì sự bội ước ngày mai, quá ỷ lại vào tình yêu ngọt ngào chỉ khiến ta càng thêm tuyệt vọng trong buổi chia ly ngày sau.

Tuy thế, sao người phụ nữ không thể học yêu chính mình? Khi tình yêu đến, người đàn bà trở nên kiều diễm đáng yêu; khi tình yêu vỗ cánh bay đi, người đàn bà phải biết tự yêu lấy bản thân mình, học để biết vui vẻ chia tay. Chỉ có cư xử với mình thật tốt, thì những ngày thiếu vắng tình yêu họ cũng vẫn đẹp. Nếu đàn bà như hoa, thì phải là hoa tuyết liên, mặc mưa dập gió vùi, khi bão ngừng mưa tạnh vẫn yêu kiều, diễm lệ, ngào ngạt hương sắc như xưa. Nếu người đàn bà như nước, thì nên là một dòng suối trong veo, dù gió quật mây vần, vẫn thế, trong xanh ngăn ngắt, róc rách xuôi dòng.

Khi người phụ nữ không đẹp lên hay tiều tụy chỉ vì tình nữa, thì họ sẽ càng tinh tế, đằm thắm. Và lúc đó, họ đã trở lại làm công chúa của chính mình.

LÀM CHO MÌNH TRỞ NÊN CAO quý

Làm cho mình trở nên cao quý, không phải là tự yêu, thực ra là một trái tim tan nát đang cần được an ủi, vỗ về. Ai đó đã từng thất bại, từng khổ đau vì tình mà không tự tìm cách xoa dịu con tim bình tâm trở lại, chỉ ngồi đó đợi người khác hiểu thì chỉ có thêm thất vọng tột cùng mà thôi, bởi vì người khác làm sao có thể hiểu bạn như bạn mong chờ được.

Vì thế, bạn phải học cách tự mình giải quyết.

Đau thương là một lời nhắc nhở, đau mãi không nguôi là lời nhắc nhở vĩnh hằng. Khi bạn hiểu được ý nghĩa đích thực của cuộc sống, hiểu được niềm vui từ đâu tới, hiểu được một mình trên đường ấm lạnh ra sao, hiểu được bản chất thật của tình yêu là không oán không hận, bạn sẽ không bao giờ còn phải lo sợ nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc điểm nhịp giữa đêm nữa.

Người phụ nữ nào cũng có khả năng làm cho cuộc sống của bản thân mình được tốt hơn. Không ai ngoài bản thân bạn có thể đem ươm mầm vui cuộc sống vào tâm hồn mình, và ở đó bạn sẽ làm chủ cuộc sống, làm chủ chính mình một cách thông minh nhất, bạn sẽ có đủ thời gian và sức khỏe để tạo dựng cuộc sống, có đủ trí tuệ để tạo dựng niềm vui.

Hãy là chính mình, đó là điều hạnh phúc nhất. Nhưng muốn là chính mình thì trước tiên hãy tìm lại chính mình, khi tìm được con người thật của mình, mọi việc mới có thể thực sự bắt đầu! Trong cuộc sống, có bao nhiêu điều hãy còn chưa có lời giải đáp, nhưng bạn hãy vững vàng lên, hãy dũng cảm và can đảm lên. Đừng lo sợ trước những điều chưa biết, vượt qua yếu điểm của mình để tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bạn hãy nhớ cho, người phụ nữ đẹp là người biết làm cho bản thân mình trở nên cao quý.

3. TỰ TẠO NIỀM VUI CHO MÌNH

Là người phụ nữ, niềm vui và hạnh phúc là quyền lợi của bạn. Bạn thử nghĩ xem, trên đời này còn có gì vui hơn khi bạn biết cách chăm sóc bản thân và tự tìm niềm vui cho chính mình chứ?

Bày tỏ tâm trạng và ước muốn của bản thân.

Tạo niềm vui cho mình, nhưng không làm ảnh hưởng đến niềm vui của kẻ khác, tạo dựng niềm vui cho chính mình trên những nỗi đau của kẻ khác chỉ có thể là làm phương hại đến niềm vui của chính mình mà thôi. Chỉ có điều là, cũng không phải vì người khác mà che giấu tình cảm chân thật của chính mình, và đó cũng chính là một trong những chướng ngại vật mà bản thân bạn phải vượt qua.

Bạn có phải là người trung thành với bản thân không? Mỗi quyết định của bạn có phải đều trung thành với suy nghĩ của chính mình không? Bạn có thể luôn ý thức rất rõ về mình và hoàn toàn sống vì mình? Tất cả những câu hỏi đó, nhiều chị em phụ nữ chúng ta không thể khẳng định “có” được, bởi vì trong số họ, không ít người còn chịu sự ảnh hưởng của người khác. Do đó, họ không thể trung thành với chính mình được.

Nhiều người có thói quen quan trọng hóa suy nghĩ của người khác, khi làm bất cứ việc gì, họ đều nghĩ: “Không biết người khác nghĩ như thế nào”. Với những suy nghĩ đó và cộng thêm mối lo về sự đàm tiếu của kẻ khác, họ thường không dám làm những việc mình muốn và đi ngược lại ước muốn của bản thân.

Có một chuyện như thế này:

Một con Hạc muốn thêu lên chiếc váy của mình một bông hoa. Hạc mới thêu được vài mũi, con Công quay lại bảo: “Em thêu hoa gì vậy?”, chim Hạc e thẹn trả lời rằng: “Em thêu hoa đào, em muốn được nổi bật hơn”.

“Vì sao em phải thêu hoa đào chứ? Hoa đào dễ rơi và không may mắn, thêu đóa hoa nguyệt hồng thể hiện tính cao thượng lại vừa tượng trưng cho sự may mắn”.

Chim Hạc nghe Công nói như thế thì cho là phải lắm, nó tháo bỏ những đường chỉ vừa thêu xong, thay vào đó là thêu một đóa nguyệt hồng. Đang lúc thêu thùa hăng say, chú Gà cảnh bỗng nói: “Chị Hạc ơi, hoa nguyệt hồng cánh nhỏ, trông đơn điệu lắm, em thấy, hay là chị thêu một đóa mẫu đơn đi. Mẫu đơn tượng trưng cho phú quý, thêu hoa mẫu đơn trông quí phái lắm”.

Hạc nghe Gà cảnh nói như thế bèn tháo bỏ những đường chỉ vừa thêu xong, chuyển sang thêu hoa mẫu đơn. Khi hoa mẫu đơn thêu được một nửa, chim Họa mi bay đến, đậu trên cành cao và kinh ngạc nói: “Thím Hạc ơi, thím thích tha thẩn nơi đầm lầy ao nước, thím phải thêu một đóa hoa sen mới phải chứ, sao lại đi thêu mẫu đơn, trông nó không giống với tập tính của thím tí nào cả. Hoa sen tượng trưng cho sự thanh cao, gần bùn mà chẳng vấy bùn, đẹp biết bao”. Hạc ta nghe xong, cũng cho là phải lắm, tháo bỏ những đường thêu vừa xong, bắt đầu thêu hoa sen…

Mỗi khi Hạc ta thêu gần xong, thì có ai đó lại đưa ra một ý kiến khác. Hạc thêu rồi lại tháo bỏ, rồi lại thêu. Cho đến bây giờ, trên chiếc váy trắng của nó vẫn chẳng có một bông hoa nào cả.

Giống như câu: “Trên đời chẳng bao giờ có được hai chiếc lá giống hệt nhau”, cũng chẳng thể có chuyện ý kiến của hai người riêng rẽ lại giống hệt nhau, ngoài việc phải tuân thủ những quy định chung về pháp luật và chuẩn mực đạo đức ra, thì hành vi cá nhân của con người là một thứ gì đó rất riêng tư, mà chính nhờ vào sự tư duy độc lập ấy, mới có thể làm cho bạn khác với mọi người. Vậy thì tại sao khi nghe những ý kiến khác, bạn lại bỏ ngay ý muốn của mình? Mà chắc gì ý kiến của người khác đã là chính xác. Cuộc sống của bạn hãy để chính bạn tự quyết định, không nên phụ thuộc vào cách nhìn nhận của người khác. Nếu chỉ vì làm theo họ mà đánh mất suy nghĩ riêng tư, thì bạn mãi mãi sẽ là cái bóng của họ.

Bạn nên ý thức rằng, cuộc sống của bạn hoàn toàn thuộc về chính bạn, trên con đường đời ấy, bạn muốn đi như thế nào, đương nhiên quyền quyết định cuối cùng thuộc về bạn. Do đó, bạn không phải để ý đến người khác nói gì, chỉ cần bạn cho đó là đúng thì cứ việc thẳng lưng mà bước, ngẩng đầu mà đi.

Huống hồ chi, một ngàn người thì có đến hơn một ngàn ý kiến khác nhau, làm sao bạn có thể chiều cho hết được? Cho nên, người khác nghĩ thế nào thì kệ họ, họ muốn nói thế nào thì cứ mặc họ. Những gì bạn nghĩ trong lòng thì vẫn là thật nhất, chỉ cần bạn không làm điều gì khiến bản thân phải ray rứt, thì bạn không cần phải để ý thiên hạ nghĩ như thế nào về bạn. Nếu như bạn muốn thay đổi điều gì, thì đó chính là bản thân bạn muốn thay đổi, chứ không phải thay đổi vì người khác.

Có lẽ bạn là người hay để ý đến ý kiến của người khác, nhưng, bắt đầu từ hôm nay, hãy để cho lòng mình được lên tiếng và tiếng nói riêng ấy hướng bạn vào cuộc sống của chính mình. Cuộc đời của con người chỉ sống duy nhất một lần, hãy sống cho ra sống và hãy là chính mình. Không phải lúc nào cũng nghĩ đến việc hy sinh cho người khác, cho dù đó là người mình yêu nhất.

Bạn hãy quyết tâm làm một việc như thế này: nếu như bạn có thói quen hay thảo luận ý tưởng và kế hoạch của mình với mọi người, thì hãy cứ lắng nghe ý kiến và sự khuyên bảo của họ, nhưng đừng để cho những ý kiến ấy làm lay chuyển chính mình. Nếu bạn muốn có một sự thay đổi nào trong cuộc sống, ví dụ như muốn cắt ngắn mái tóc chẳng hạn, thì hãy cố gắng tìm lý do để phản bác lại ý kiến khuyên bạn không nên làm thế. Có thể mái tóc dài của bạn làm cho bao nhiêu người ngưỡng mộ, nhưng nếu muốn cắt ngắn thì đừng có suy nghĩ gì nữa cả. Nếu bạn không thích mái tóc ngắn ấy, thì cũng đừng quá lo lắng, vì tóc sẽ còn dài ra mà.

Có một số người lấy tư cách là người từng trải, cho rằng những kinh nghiệm mà họ có được có thể thích hợp với chính bạn bây giờ, những người như thế bạn phải hết sức đề phòng. Kinh nghiệm của mỗi người mỗi khác, có thể thích hợp với người này nhưng lại không thích hợp với người khác, bạn phải biết cách chọn lựa khi tiếp thu. Nếu như bạn muốn thôi công việc hiện tại, dồn hết tâm trí vào việc tạo dựng sự nghiệp riêng nào đó thì bạn hãy giữ một khoảng cách nhất định với những người phản đối. Vì lẽ, có một số người sẽ cho rằng, kế hoạch của mình sẽ không thể nào thực hiện được, thậm chí họ nói bạn sẽ phá sản, sẽ đau buồn và sẽ hối hận vì đã quyết định như thế.

PHÁ BỎ SỰ RÀNG BUỘC, LÀM CHỦ BẢN THÂN

Để có được ý thức về bản thân mình một cách mạnh mẽ, đầy đủ, bạn phải biết cách chắt lọc ý kiến của người khác, phải tin rằng mình biết gạn đục khơi trong, biết đối mặt với những thử thách, biết thay đổi những ràng buộc và hạn chế trong suy nghĩ của mình. Muốn làm được như thế, bạn cần phải có một nghị lực và sự nhẫn nại phi thường. Tư tưởng của con người thường luôn nằm ngoài sự cảm nhận, cho nên bạn phải luôn để ý lắng nghe chính mình để có được một quyết định tương ứng.

Đương nhiên, chúng tôi không chủ trương việc hy sinh tình cảm chân thật của bản thân để đổi lấy một tư tưởng lạc quan tích cực. Ví dụ như chúng tôi không ủng hộ suy nghĩ “tôi không để ý đến việc mọi người đang oán hận tôi” để đổi lấy sự cảm nhận về việc “tôi không chịu được sự bất mãn của mọi người đối với tôi”, nếu như làm như thế là đi ngược và phủ nhận lại suy nghĩ tình cảm chân thật của chính bạn.

Bây giờ chính là lúc bạn cần có tiếng nói riêng và theo đuổi cuộc sống riêng. Tuy việc thay đổi mô thức tư duy vốn có của chính mình là một điều cần có thời gian và công sức, nhưng chỉ khi đi vào thực tiễn thì điều đó là có thể.

Trong cuộc sống của chị em phụ nữ chúng ta, có nhiều sự tự trói buộc mình trong tư tưởng, khiến chúng ta không thể hiểu được bản thân và sáng tạo ra một thế giới mới của riêng mình. Tự kìm hãm cảm xúc của mình, chịu đựng để đem lại niềm vui cho kẻ khác, rốt cuộc chính bạn là người bất hạnh. Điều quan trọng đánh giá sự tự lực tự cường của chính bản thân là biết cách nói “không” mà không cảm thấy hối hận hay áy náy vì điều đó. Giả dụ như bạn có suy nghĩ: “từ chối sự giúp đỡ của người khác là biểu hiện cá nhân và chắc chắn mọi người sẽ xem thường chúng ta” vậy thì bạn đã để cho người khác chi phối cuộc đời quý giá của bạn, để người khác làm chủ bản thân bạn mất rồi.

Những suy nghĩ và thái độ như vậy sẽ ngăn cản bạn thành công trong nhiều lĩnh vực. Nếu như bạn để cho người khác quyết định hành động, nghề nghiệp, ước mong và hoài bão của bạn, thì chính bạn đã tự giam mình lại.

Bạn cần phải hiểu rõ rằng lo cho mình trước rồi mới lo cho thiên hạ, như thế chẳng có gì là sai cả. Những bạn nữ có tính tự chủ, độc lập thường chân thành và thẳng thắn. Họ sẽ tôn trọng người khác và cũng sẽ suy nghĩ vì người khác, khi họ hiểu được cảm xúc và nhu cầu của người khác, thì cũng chính họ thể hiện được sự tôn trọng bản thân và tôn trọng người khác.

TẠO THẾ GIỚI RIÊNG CỦA MÌNH

Dưới đây là một số bí quyết để bạn tự tạo niềm vui và thế giới riêng cho mình.

1. Thay đổi bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất

Bạn không thích uống thêm đường là sở thích thật sự của bạn hay là do ảnh hưởng của người khác? Có phải bạn luôn phải mất thời gian học những môn mà bạn không thích?… Bạn phát hiện ra có nhiều điều bạn không thích thật ra có thể từ bỏ nó một cách dễ dàng.

2. Dành thời gian cho những sở thích của bạn

Bạn dành quá nhiều thời gian cho bạn bè, gia đình và công việc nhưng lại không dành thời gian cho những niềm đam mê của mình. Thế thì, bắt đầu từ bây giờ, bạn hãy thay đổi ngay thời khóa biểu của mình đi, đừng để ngày mai mới thực hiện những công việc mình thật sự hứng thú. Bạn sẽ tìm thấy được chính mình trong những niềm vui riêng tư ấy.

3. Xây dựng một chuẩn riêng cho mình

Cuộc sống của bạn bị chi phối bởi những người luôn bảo bạn phải vào trường nào, học chuyên ngành gì, tìm những công việc như thế nào hoặc mua một ngôi nhà ra sao…. và khi bạn răm rắp nghe theo như một cái máy. Một ngày bạn giật mình nhận ra giá trị của cuộc sống và niềm vui đang dần dần mất đi khiến bạn ngày càng trở nên lãnh đạm. Do đó, bạn cần phải ý thức rằng, bắt đầu từ bây giờ xây dựng cho mình một chuẩn riêng để được quay về với chính mình.

4. Yêu người nhưng càng phải biết yêu mình nhiều hơn

Nhiều bạn nữ rất sáng suốt trong công việc, nhưng khi giải quyết vấn đề tình cảm thì lại đánh mất lý trí. Từ trước đến nay, có khi nào bạn đang sử dụng tiêu chuẩn kép để thỏa mãn những yêu cầu của người yêu mà lại đánh mất chính mình không? Vậy thì, hãy là chính mình đi. Tuy có thể cái giá phải trả là mất người yêu nhưng sự đau khổ đó sẽ không sánh bằng sự đau khổ mình “là một người khác”.

5. Khẳng định chính mình

Người phụ nữ biết tạo cho mình niềm vui là người luôn khẳng định mình. Đó là thái độ lạc quan và có trách nhiệm với bản thân và với cuộc sống. Họ biết cách theo đuổi cái đẹp nhưng cũng biết tha thứ cho mình. Họ hiểu được rằng, dù bây giờ mọi việc rất tệ nhưng với sự nỗ lực của bản thân, dần dần mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.

6. Có cách sống riêng

Hiện tại bạn đang có cách sống riêng nhưng đó có phải là cách sống mà bạn thật sự mong muốn không? Nếu không, bạn nên thử thay đổi và điều chỉnh nó, bởi vì, chỉ khi nào bạn thật sự tìm được cách sống của riêng mình thì “bản ngã” mới có thể thể hiện một cách đầy đủ được.

7. Giải quyết những vấn đề trong gia đình một cách có lý trí

Nếu trong gia đình, lâu nay bạn vẫn là “người hy sinh”, là người “cho”, thì hãy nên hỏi chính mình, đó là sự ép buộc hay là điều bạn muốn. Nếu như câu trả lời là “ép buộc” thì chúng tôi khuyên bạn nên tự tạo nên hình tượng riêng của mình. Khi niềm vui xuất phát từ chính đáy lòng bạn, bạn sẽ đem lại cho mọi người trong gia đình nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn.

Bạn đã hiểu được tầm quan trọng của việc thể hiện được chính mình chưa?

Khi bạn muốn có một cuộc sống tốt đẹp thì việc đầu tiên bạn nên học là: Thể hiện được mình, hiểu được lòng mình muốn gì, mục tiêu của mình là gì để lập nên một kế hoạch tốt nhất cho tương lai và từng bước tiến tới mục tiêu. Trong quá trình ấy nếu muốn thay đổi thì cũng phải trên cơ sở để mình thực hiện tốt hơn chứ không phải là thỏa mãn yêu cầu hoặc mong muốn của người khác.

4. BIẾT ƯỚC MƠ

Người phụ nữ cần phải biết ước mơ.

Sự đổi thay của thời đại cũng làm thay đổi vai trò của người phụ nữ. Người phụ nữ trong thời đại mới không còn muốn là vật trang sức của nam giới, họ muốn thể hiện cá tính và sự độc lập. Họ biết dùng trí thông minh và tài sức vốn có của mình để thoát ra khỏi sự lệ thuộc và sự ỷ lại mà xã hội cũ áp đặt cho người phụ nữ. Họ tự do, thoải mái theo đuổi những ước mơ của mình.

Bà Kim Vận Dung, một chuyên gia thẩm mỹ và tâm lý học với hơn 20 năm kinh nghiệm, đã có những kiến giải sâu sắc và độc đáo về vấn đề này. Trong cuốnBút ký về cái đẹpkhi đề cập đến hai nguyên tắc mà người phụ nữ hiện đại ngày nay nên tự trau dồi, bà viết: Luôn biết mơ ước là điều cơ bản và cần thiết của người phụ nữ. Người phụ nữ không thể không có ước mơ. Người phụ nữ không có ước mơ cũng giống như viên kim cương bị bỏ trong túi sẽ bị mất đi ánh sáng lấp lánh của nó.

Không có ước mơ, cuộc sống sẽ trở nên buồn tẻ. Không có ước mơ thì cũng chẳng có hy vọng. Nếu bạn không thấy được mình trong tương lai thì cuộc sống hiện tại sẽ trở nên mịt mù, tăm tối. Bạn có thể trở thành một người ra sao, có những thành công như thế nào, mấu chốt là ở chỗ bạn mơ ước thế nào, vì những niềm mơ ước khác nhau, sẽ cho những kết quả khác nhau.

THEO ĐUỔI ƯỚC MƠ

Nếu có ước mơ, thì ngày nào bạn cũng phấn đấu và sống trong niềm hy vọng. Tinh thần bạn trở nên hoạt bát và sung sức hơn. Con người khi đã có ước mơ, cuộc đời sẽ trở nên sáng sủa hơn, làm việc gì cũng có ý nghĩa hơn. Đồng thời, bạn cũng thấy được rằng sống cho qua ngày đoạn tháng và sống với những ước mơ là hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau.

Ước mơ có một sức sống mãnh liệt, nếu bạn bước trên đường đời với những ước mơ thì cũng giống như cuộc sống có thêm sự hậu thuẫn, cuộc đời có mái hiên che, tiến hay lùi đều có chỗ chở che. Có nó, bạn sẽ không thấy mập mờ và sợ hãi hụt hẫng vì không nơi bấu víu. Không có ước mơ, cuộc sống sẽ dễ mệt mỏi, thiếu ánh mặt trời, không chừng có lúc bạn sẽ trở thành một tâm hồn vô cảm, một cái xác biết đi.

Những người sống trong mơ ước luôn luôn tỏa sáng. Nhưng có mơ ước không hẳn là đã chạm tay đến sự thành công. Những chướng ngại và thử thách mà ước mơ đặt ra cho bạn, luôn vượt xa sự tưởng tượng của bạn. Sự xuất hiện của nó dường như chính là chất kích thích mãnh liệt phát huy tiềm năng ở bạn.

Theo đuổi ước mơ, bạn có thể gặp được những điều mà trước đây bạn chưa phát hiện ở mình. Đó là sự kiên cường, đẹp đẽ, sâu lắng và tài hoa. Cứ mỗi bước chân tiến tới ước mơ, bạn lại học hỏi thêm được một điều mới mẻ, làm cho bạn có thêm nhiều niềm vui, nhiều ước mơ và lòng nhiệt tình, giúp bạn kết giao với nhiều người có chung chí hướng.

Ước mơ là nơi chứa đựng những ý tưởng và những gì quý giá nhất của chính mình, nhưng nó cũng rất mong manh, dễ dàng bị “bốc hơi” vì một lý do nào đó. Cho nên bạn nhất định phải luôn tìm cách giữ cho ngọn lửa ước mơ luôn hừng hực cháy trong lòng bạn.

Nếu bạn biết bạn đi về đâu thì thế giới sẽ dành cho bạn một con đường để bạn thăng tiến.

BÍ QUYẾT ĐỂ GIỮ ĐƯỢC ƯỚC MƠ

Trước hết là, phải biết tin vào chính mình, không để ý đến những âm thanh hỗn tạp của thế giới bên ngoài. Muốn loại bỏ những tạp niệm, chỉ cần lắng nghe chính mình. Tác giả Laise Brown của cuốn sáchƯớc mơ, thay đổi cuộc đờinói rằng: “Trong cuộc sống luôn có người cho rằng chúng ta không thể làm được điều đó, nhưng những người ấy chắc gì đã nhìn thấy được chính mình, thì làm sao nhìn thấy được người khác? Nếu như bạn muốn thay đổi cuộc sống thì cần phải có sự quyết tâm bởi vì khả năng thực hiện mơ ước là ở chính mình”.

Tác giả của cuốn sách trên đây, bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ, sống trong một khu ổ chuột đầy rẫy những kẻ phạm tội. Lúc nhỏ, ông bị coi là trẻ thiểu năng trí tuệ, không thể giáo dục được, trừ mẹ nuôi ra, không ai thèm ngó ngàng gì đến ông. Nhưng nhờ nghị lực và ý chí phấn đấu của bản thân, ông không những được bầu làm nghị sĩ bang Ohio, mà còn thực hiện được ước mơ lớn nhất của mình: Trở thành nhà diễn thuyết đầy tài năng trước công chúng.

Trên con đường vươn tới ước mơ, bạn phải là người cổ vũ chân thành nhất của chính mình.

Thứ hai là, phải biết vượt qua những lo lắng, sợ hãi để nhìn vào tương lai. Bạn đã nỗ lực như thế nào để vươn tới ước mơ? Hoặc cái gì đã ngăn cản bạn vươn tới ước mơ? Đằng sau hàng loạt những lý do này lý do nọ, thực chất chỉ là sự sợ hãi.

Kẻ ngoan cố phản đối chúng ta vươn tới ước mơ nhất chính là chúng ta. Vấn đề thực sự không phải là “Bạn có sợ không?” mà là “Bạn sợ gì?”, “Bạn làm thế nào để thoát ra sự sợ hãi?”.

Một nhà triết học đã từng bắt đầu tập bay trên không chỉ hai tháng trước khi ông tròn 62 tuổi. “Tôi luôn mơ ước được bay”. Đó là niềm khao khát tiềm ẩn từ trong ký ức trẻ thơ của ông. Mấy tháng đầu, ông luôn bị ám ảnh bởi những câu đại loại như: Tuổi tác quá lớn, sức khỏe giảm sút, những tai nạn gãy chân tay hoặc gãy cổ… khi học bay.

Nhưng khi ông không còn ép mình né tránh những nỗi sợ hãi và nguy hiểm thì ông cũng phá bỏ luôn được cái vòng kim cô khiến ông luôn lo lắng, sợ thất bại. Trong những buổi tập bay trên không trung, ông phải đối mặt với nỗi sợ hãi, tìm lại cho mình lòng dũng cảm và sự tự tin.

Luôn luôn là như thế, bạn phải thử thì bạn mới biết mình có làm được hay không. Bạn có thể thất bại vì chưa đủ khả năng, chứ không thể thất bại vì sợ hãi.

CHẮP CÁNH CHO ƯỚC MƠ CỦA MÌNH

Do ảnh hưởng của thói quen tư duy thực sự cầu thị, chúng ta khó có thể biết rằng, mơ ước thật sự của chúng ta là gì.

Điều kiện tiên quyết để ước mơ có thể thực hiện được là phải sống thật với suy nghĩ của mình, phải chú ý đến nhu cầu của bản thân, phải đối xử với bản thân một cách thân thiện và công bằng, cho dù bên cạnh chúng ta sẽ có không ít người phản đối nhưng chúng ta phải kiên trì tới cùng.

Để thực hiện mơ ước của mình, bạn có thể thực hiện các bước như sau:

– Dùng tay thuận cầm bút, liệt kê thật nhanh những vấn đề sau: Bạn cảm thấy cuộc sống hiện tại thế nào? Bạn cần gì? Bạn muốn cái gì? Tiếp đó, đổi bút sang tay kia để viết ra các đáp án. Khi não cố gắng hoàn thành các mệnh lệnh bằng cách này thì những khái niệm, tiềm thức sẽ lập tức được khơi dậy, giúp bạn có những kết luận mà mình không thể ngờ đến.

Bạn hãy chọn một khoảng thời gian và nơi tương đối yên tĩnh, thoải mái, nhắm mắt lại và bắt đầu tưởng tượng. Có thể là cùng ngày này tháng này nhưng là vào năm sau, hay 10-20 năm nữa… Hãy tưởng tượng lúc đó bạn bao nhiêu tuổi, những người bạn thân nhất cũng đã già đi, vợ chồng con cái ra sao… Hãy để tâm hồn lắng đọng, suy nghĩ đến thời điểm này.

Sau đó bạn lại nhắm mắt, bắt đầu mô tả nơi bạn đang đứng, đang tồn tại: Bạn đang ở đâu? Thời tiết ra sao?… Tiếp sau đó, miêu tả cuộc sống của chính mình. Ở thời điểm này theo bạn, điều gì là quan trọng nhất, kế hoạch gì đã chiếm trọn tâm tư bạn? Ai sẽ ở bên cạnh bạn? Chúng ta hãy tập quan sát, đúng vậy, chỉ quan sát mà không gán ghép các hình ảnh với nhau. Nếu như không xuất hiện một tình cảnh nào mới, cũng đừng lo lắng gì, bởi vì sau bài luyện tập này, đáp án của nó có thể xuất hiện trong bất cứ thời gian nào trong cuộc sống của bạn, chẳng hạn, lúc bạn đánh răng, lúc bạn đi ngủ.

Mơ ước có thể là việc mà bạn chưa bao giờ tưởng tượng được nhưng có thể bạn đã bước một bước để tiến gần nó. Trước khi hoài nghi hoặc phản đối chính bản thân mình, bạn có thể cố gắng viết lại cái suy nghĩ đó.

Động tác viết lại ấy, có thể gợi cho não một hình ảnh giúp ta có nhiều cơ hội hơn để tiến tới mục tiêu và trở thành một sức mạnh âm thầm dẫn dắt chúng ta. Những quyết định bạn làm trong vô thức rất có thể sẽ tích tụ theo thời gian làm thay đổi mạnh mẽ cuộc sống của bạn. Người phụ nữ cần phải chắp cánh cho những ước mơ đẹp của mình, trong ước mơ đó bạn luôn mong muốn một cuộc sống tốt đẹp.

Gần đèn hay gần mực, ánh sáng hay bóng đêm, tất cả mọi thứ đều nằm trong sự chọn lựa của bạn. Mọi người phụ nữ, tuy cảnh ngộ khác nhau, nhưng có điểm chung là họ dám mơ ước. Và khi họ dũng cảm bước những bước đi đầu tiên để vươn tới ước mơ, họ đã trở thành một con người khác.

Cho nên, bạn phải thực hiện cho được niềm mơ ước của mình, đi những nơi và làm những việc mà chính mình hằng mơ ước, bởi vì bạn chỉ có được một lần sống và một cơ hội duy nhất để thực hiện tất cả những việc đó.

Hãy để cho ánh sáng của ước mơ soi rọi tâm hồn mình, để nó thắp sáng mọi ngóc ngách tâm hồn bạn, thắp sáng con đường và hướng đi mới của bạn, nó sẽ gợi mở cho chính bạn, thực hiện mơ ước và vươn đến niềm vui cuộc sống. Bạn sẽ thấy có nhiều việc có ý nghĩa hơn đang tồn tại, nó sẽ khiến bạn mỗi ngày khi thức dậy chỉ muốn nhảy ngay xuống giường để bắt đầu một ngày mới với những niềm vui và khát vọng sống. Chỉ khi nào hiểu được và gợi mở chính mình, bạn mới có thể có được một tâm hồn tĩnh lặng.

Đương nhiên, con đường đi tìm những ước mơ không hề bằng phẳng chút nào, người phụ nữ phải có cái nhìn đúng về điều đó, không được nóng lòng mà tự tạo cho mình những điều phiền muộn, không thể vì theo đuổi sự thành công mà hy sinh niềm vui của mình.

Trên con đường đi tìm mơ ước, máu và mồ hôi, nụ cười và nước mắt sẽ điểm tô thêm cho bức tranh cuộc sống của bạn những sắc màu riêng biệt. Chỉ cần có ước mơ, mọi thứ đều có thể thay đổi, rồi sẽ có một ngày bạn sẽ thành công, ước mơ chắp cánh cho bạn bay vào thế giới mới.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button