Tiểu thuyết - ngôn tình

Vô Tà

Vo Ta- Na Chich Ho Ly1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK VÔ TÀ

Tác giả : Na Chích Hồ Ly

Download sách VÔ TÀ full ebook PDF/PRC/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng ebook             

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Nhân vật chính của truyện là 1 Thực Thần – 1 loại thần thú chuyên đi ăn ma quỷ, yêu quái. Thực Thần là những sinh vật thần thánh, bất lão, bất tử nhưng không có tình cảm, không biết gì khác ngoài cảm giác đói khát luôn gào thét đòi được thỏa mãn. Nhân vật chính: Tích Thần đã sống rất lâu, rất lâu rồi, lâu đến nỗi nó không nhớ nổi tên của bản thân mình. Giữa thế giới hiện đại ngày càng khan hiếm ma quỷ, Tích Thần luôn bị cơn đói khát hành hạ đến nỗi ý thức cũng trở nên mơ hồ. Một ngày nọ, bỗng có 1 Dịch Quỷ Sư tên là Thanh Linh xuất hiện đòi lấy mạng của nó để trả thù cho Lô – 1 dịch quỷ của nàng ta đã bị nó nuốt mất từ hơn 1300 năm về trước. Giết Thực Thần là một tội lớn phải chịu sự trừng phạt của thần thánh nên Tiểu Cửu – một con cửu vĩ hồ ly là dịch quỷ của Thanh Linh – đã ra tay ngăn cản hành động của Thanh Linh. Thanh Linh giam cầm Tích Thần, hòng tìm kiếm biện pháp để giết được nó mà không bị trừng phạt. Tiểu Cửu lén giải thoát cho Tích Thần, dẫn đường cho nó ra khỏi huyễn cảnh, thậm chí còn tự dâng lên sinh mạng của bản thân làm cho Tích Thần rất ngạc nhiên và cảm thấy khó hiểu. Khi lạc trong huyễn cảnh, Tích Thần đã nhìn thấy vài mảnh kí ức của Thanh Linh về Lô. Những băn khoăn, suy nghĩ về sự khác biệt giữa thần thú với con người và yêu ma cứ lặp đi lặp lại và lan dần ra trong đầu óc vốn đã mơ màng của nó, khiến cho nó có những ý tưởng và hành động “lạ lùng”. Rồi Đế Lạc – 1 Thực Thần khác – xuất hiện và tấn công Tiểu Cửu. Tích Thần ôm Tiểu Cửu bỏ chạy, không ngờ lại bị Thanh Linh hiểu lầm và ngăn cản. Đế Lạc và Thực Thần nhận ra nhau trong những phút thanh tỉnh ít ỏi giữa những dằn vặt của cơn đói. Những mảng kí ức mờ nhạt từ xa xưa hiện về. Tích Thần thực hiện nguyện vọng của Đế Lạc: kết thúc cuộc sống thống khổ hộ nó. Giết Thực Thần là một tội ác, vì thế Tích Thần mất đi tư cách thần thú, trở thành 1 dã thú bình thường, 1 dịch quỷ vô dụng. Nó sẵn sàng đón nhận sự trả thù của Thanh Linh. Nhưng Thanh Linh từ bỏ ý định giết nó mà bắt nó ở lại bên cạnh nàng, thay Lô yêu thương và bảo vệ cho nàng mãi mãi.

Vẫn là giọng văn tỉnh tỉnh nhưng nhiều tầng ý nghĩa, đầy quen thuộc của Kia Chích Hồ Ly. Trong những ý nghĩ vừa mơ hồ vừa thản nhiên của Tích Thần, mình vẫn cảm thấy được những gợn sóng lăn tăn của một nỗi buồn không tên. Giữa lời tự thuật nhiều khi mang tính hiển nhiên của Tích Thần vẫn có một chút gì đó đầy mặc cảm, tự ti và không cam tâm. Khi Tích Thần cố tỏ ra bình thản chấp nhận sự thật thì mình lại thấy đằng sau đó thấp thoáng một nỗi nuối tiếc, khát khao lẫn đau lòng. Có lẽ Tích Thần chưa bao giờ là một thần thú không có tình cảm, chỉ là những cảm xúc mới chớm nở đã bị bản năng và định kiến vùi lấp.
Tiếc cho Đế Lạc nhưng cũng mừng cho nó vì cuối cùng cũng được giải thoát.
Mình không biết kết thúc này có thật sự là HE hay không bởi vì mình thực sự không biết việc Tích Thần tiếp tục tồn tại có tốt hơn là nhận lấy giải thoát hay không. Nếu để cho Tích Thần chết, nó sẽ được ra đi thanh thản, dứt bỏ mọi đau khổ, buông xuống mọi trăn trở và đấu tranh, chấm dứt chuỗi ngày đằng đẵng bị hành hạ và sống trong vô nghĩa. Nhưng nếu Tích Thần chấp nhận thân phận mới, làm một dã thú dịch quỷ vô dụng, mất đi khả năng bất tử bất lão lẫn khả năng nói chuyện, thì nó sẽ được khám phá một cuộc sống hoàn toàn mới, có đủ yêu ghét, hận thù. Có lẽ khi đó cuộc sống của nó sẽ vui vẻ hơn, có ý nghĩa hơn nhưng chưa chắc là đỡ mệt mỏi hơn ngày xưa.
Mình cũng không thích cách Thanh Linh giữ Tích Thần ở lại bên cạnh như thế. Có thể đó chỉ là một cách nói, nhưng Lô là Lô mà Tích Thần là Tích Thần. Sẽ không ai có thể thay thế cho người còn lại. Sống dưới áp lực làm cái bóng của 1 người khác sẽ rất nặng nề và mệt mỏi, thậm chí còn vô cùng áp lực với một kẻ còn đang ngơ ngác như Tích Thần.

Truyện hay, là một cách nhìn ẩn dụ về lối sống và sự tồn tại có ý nghĩa của con người. Văn phong độc đáo, ngắn gọn nhưng truyền tải được nhiều thông điệp.
Thích truyện này vì nó hay nhưng không yêu được vì không khí của nó hơi nặng nề.


 

 

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button