Tiểu thuyết - ngôn tình

Trọn Bộ Minh Nhược Hiểu Khê 

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Minh Hiểu Khê

Download sách Trọn Bộ Minh Nhược Hiểu Khê  ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : Tiểu thuyết – Ngôn tình

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

CHƯƠNG 1

Đang độ giữa hè lại có một ngày đẹp trời thế này!

Trên nền trời trong xanh cao vời vợi, từng đám mây trắng như bông lơ lửng dịu dàng. May mắn hơn, trời còn có gió! Sao mà mát mẻ, dễ chịu quá!

Minh Hiểu Khê hít sâu một hơi, cảm thấy mình thật may mắn. Buổi học đầu tiên ở trường mới lại đúng vào một ngày thời tiết tuyệt vời, có vẻ như cuộc sống trên vùng đất mới này sẽ vô cùng thuận lợi.

Cô sung sướng bước vào ngôi trường mới của mình, học viện Quang Du.

Kia rồi, kia rồi! Oa! Mới chỉ cổng trường thôi mà đã to đẹp hoành tráng chừng này! Hàng chữ dát vàng sáng loáng trên cây cột đá hoa cương sừng sững cao vút. Cả quảng trường trước cổng cũng rộng lớn làm sao!

Cô lè lưỡi, trời ơi, học viện Quang Du phô trương đến mức này, thật không hổ là học viện đắt nhất cả nước. Chẳng trách mẹ cô phải dốc hết vốn liếng để gửi cô đến đây. Tuy vẫn lưu luyến với bạn bè và môi trường trước đây, nhưng Minh Hiểu Khê vốn là người dễ thích nghi, chắc chắn cô cũng sẽ sớm quen với cuộc sống ở nơi này.

Cô tự tin đứng thẳng, đầu ngẩng cao, hiên ngang bước vào một khởi đầu mới.

Đột nhiên, cô trở nên cảnh giác, chuyện gì thế kia? Trên con phố cô vừa đi ngang qua…

Cô nhẹ nhàng lùi lại phía sau như một con mèo, quan sát bốn phía.

Mấy người đàn ông lực lưỡng mặc âu phục đang vây xung quanh một thiếu niên gầy yếu.

Họ đang nói gì đó, không khí có vẻ rất lạ lùng. Minh Hiểu Khê khẽ chun mũi, không ổn rồi, có mùi thuốc súng. Mấy người đàn ông đó tuy mặc âu phục, nhưng vẫn nhìn rõ dáng vẻ xã hội đen. Về điểm này thì tất cả bọn xã hội đen trên khắp thế giới này trông đều na ná như nhau. Cô cũng nghe nói bọn xã hội đen ở đây rất hung hăng, nhưng không ngờ là ngay ngày đầu tiên đã chạm trán chúng.

“1, 2, 3, 4…” Cô đếm số người, “Hờ, cũng nhẹ nhàng thôi…”.

Lớn lên ở Võ quán Trường Thắng nổi tiếng, lại được cha là chủ võ quán, “đệ nhất võ lâm” Minh Trường Hà đích thân chỉ dạy, cộng thêm xương cốt đặc biệt dẻo dai hơn người, nên từ nhỏ Minh Hiểu Khê chưa từng biết đến chữ thua dù đã đọ sức với bao nhiêu loại côn đồ lưu manh. “Giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha” chính là châm ngôn sống của cô.

Lúc này, chỉ thấy vòng vây của mấy người đàn ông kia càng lúc càng chặt…

Muốn ra tay hả?! Lông măng cả người dựng đứng, cô hứng khởi mở to mắt, ha ha, lâu lắm rồi cô không được đánh nhau, tay chân có vẻ ngứa ngáy lắm rồi. Bọn lưu manh côn đồ trên địa bàn cô thường qua lại đều biết rõ cô, và cũng đều bị cô “dạy dỗ” te tua rồi, nên khi thấy cô đều trốn mất dạng, làm gì có đứa nào giơ đầu chịu chết.

Bốn tên đàn ông còn chưa kịp chạm tay vào người thiếu niên kia, đã nghe thấy một tiếng quát rất to.

“Dừng tay!”

Tiếng quát thật to! Đầu họ ong ong…

Một đứa con gái nhỏ nhắn nhảy ra, hai tay nắm chặt hai nắm đấm, mắt trợn lên, động tác lẫn vẻ mặt thật khoa trương, trông chẳng khác nào mấy thiếu nữ trong phim hoạt hình, miệng hét lớn: “Này, lũ thối tha kia! Ban ngày ban mặt mà dám bắt nạt học sinh hiền lành lương thiện, hãy xem ta dạy dỗ các ngươi đây!”.

Mấy người đàn ông và cả thiếu niên kia đồng loạt quay lại nhìn cô, ánh mắt có chút quái dị.

Một người đàn ông bước lại phía cô, vừa giơ tay ra, chưa kịp làm gì, đã bị Minh Hiểu Khê nắm lấy cánh tay rồi tiện đà kéo giật đẩy hắn ta ngã sõng soài trên đất.

Người đàn ông đau đến toát mồ hôi lạnh, nghiến răng kèn kẹt.

Minh Hiểu Khê cười đắc ý, “Hừ! Để xem sau này ngươi còn dám ra ngoài làm việc xấu không!”.

Ba người còn lại mặt đều biến sắc, dữ tợn nhìn cô! Có vẻ như một trận chiến ác liệt sắp bắt đầu, Minh Hiểu Khê cảm thấy hưng phấn đến từng tế bào.

Đúng lúc này, thiếu niên “bị bắt nạt” nãy giờ bị bỏ quên nãy giờ, bỗng gằn giọng:

“Về đi.” Mấy người đàn ông có vẻ không cam lòng, nhưng quay sang nhìn thiếu niên thì lại chẳng dám nói gì nữa, chỉ cúi xuống đỡ người đàn ông ngã trên đất lúc nãy, rồi nhanh chóng đi về phía một chiếc ô tô đang đỗ gần đó. Chiếc xe lao đi chỉ còn lại một làn khói xanh, bọn chúng đã đi cả rồi…

Minh Hiểu Khê nhìn theo đến nỗi tròng mắt sắp rơi xuống đất, thế này thì còn ra thể thống gì nữa?!

Quay lại thì trời ơi, người thiếu niên vừa được cô “cứu” ấy, cũng đang dần dần mất hút.

Thế này thì còn gì là đạo lý? Cô tức giận đuổi theo. Áp sát lại, cô mới phát hiện ra anh ta sao mà cao, phải trên 180cm, cố hết sức với tay lên mới tóm được đến vai người ta, “Đồ vong ân bội nghĩa, một câu cảm ơn cũng không biết nói sao?”.

Thiếu niên dừng bước, quay lại.

Trời đất quỷ thần ơi, sao lại có người tuấn tú như thế này, đôi mắt hàng mày sắc nét, ngũ quan thanh tú như trong bức họa.

Minh Hiểu Khê bỗng cảm thấy hoa mắt.

Nhưng mà, ánh mắt của người kia thực lạnh lẽo, giống như một luồng không khí lạnh, khiến cả người cô run rẩy.

Người ấy lạnh lùng quét mắt về phía cô, hất tay cô ra như hất con sâu con bọ, rồi ném lại một câu:

“Đồ lắm chuyện.”

Minh Hiểu Khê há hốc miệng, ú ớ, “Này, này, anh…”.

Người ấy cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến cô, nghênh ngang bỏ đi.

Cô tức đến nỗi đầu sắp nổ tung, đứng sững tại chỗ nguyền rủa người kia đúng chín chín tám mốt lần, chỉ đến khi tiếng chuông vào học từ phía học viện Quang Du reng reng phát ra.

“Trời ơi, muộn rồi!”

Cô tức tốc lao về phía cánh cổng đang từ từ khép lại, cố gắng giành lấy cơ hội cuối cùng.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button