Tiểu thuyết - ngôn tình

Sex Trong Cô Đơn

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK 

Tác giả : Cấn Vân Khánh

Download sách Sex Trong Cô Đơn ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng ebook                  

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


Tập tản văn và truyện ngắn Sex trong cô đơn của Cấn Vân Khánh đánh dấu sự quay trở lại của một cây bút sắc sảo và đầy nội tâm.Trong cuốn sách mới, tác giả bày tỏ sự trăn trở về tình yêu và yêu như thế nào để cả hai cùng hạnh phúc.

Không chỉ kể lại những trải nghiệm, những câu chuyện có thật, mà cuốn sách còn đi sâu vào ngóc ngách giải đáp xung đột nảy sinh trong mối quan hệ tình cảm vợ chồng bằng cách thức rất thú vị, không khiên cưỡng.

ĐỌC THỬ

Sĩ Diện Của Đàn Ông

Thật không ngoa nếu ai đó nói rằng đàn ông 10 anh thì đến 9 anh có tính sĩ diện, anh nào mất sĩ diện coi như không tính đến, mà không tính đến, có nghĩa chẳng ai thèm dòm. Vì Thượng đế đã quy đàn ông là phái mạnh, là người làm chủ, nắm giữ uy quyền, mất sĩ diện coi như là mất hết. Mà đàn ông coi trọng sĩ diện của mình ở đâu, với ai? Ở đâu cũng vậy, bất kỳ mọi nơi, sĩ diện với người thân, sĩ diện với bạn bè, và nhất là, sĩ diện với đàn bà.

Xem ra, làm đàn ông cũng tội lắm chứ chẳng sung sướng gì đâu.

Thử hỏi nhỏ một người đàn ông bất kỳ xem, lúc ở trên giường, anh có sĩ diện hay không? Có chứ sao không? Dĩ nhiên cái sĩ diện đó không nằm ở chuyện trang phục quần đùi áo may ô, thậm chí chẳng cần mặc gì, cứ trần như nhộng cho mát mẻ thoải mái, bởi sĩ diện nó nằm ở chỗ khác. Nó nằm ở phong độ, mạnh hay yếu, nhanh hay chậm, hiểu biết hay thiếu hiểu biết, mà lĩnh vực này đàn ông gánh vác trọng trách nặng nề lắm, họ phải làm sao đem lại cảm giác ngây ngất cho đàn bà, đưa người đẹp về đích sung sướng an toàn, mãn nguyện, cho đáng mặt anh hùng, dù có mệt đến đâu cũng phải cố. Thế mới là đàn ông, chứ đàn ông cứ ỉ lại hết vào đàn bà, để đàn bà làm chủ tình thế thì còn đâu sĩ diện? Chao ôi, vậy mà người ta cứ hô hào bình đẳng giới, bình đẳng ở đâu chứ bình đẳng trên giường thế nào cũng có ngày đàn ông bị lép vế, bị đánh giá thấp. Đặt trường hợp không may gặp đối tác quá nhiệt tình, quá hăng hái và muốn đóng vai trò “đạo diễn” từ a đến z, đàn ông có mấy người lấy làm vinh hạnh khi phải nằm dưới, chịu trận giữa ngọn lửa tình bùng cháy của đàn bà?

Nói thế không phải đàn ông phủ nhận vai trò của đàn bà, đàn bà biết cách lắng nghe mong muốn của đàn ông, biết bật đèn xanh đúng lúc và bắt nhịp, tạo nguồn cảm hứng cho đàn ông thì càng tốt. Nhưng đàn bà thông minh sẽ biết nhường cho đàn ông thể hiện bản lĩnh trên giường, bằng cách khuyến khích, thậm chí không tiếc lời khen tặng, động viên người yêu hoặc chồng của mình : “Anh thật tuyệt vời!”. Ngay cả khi đàn bà chưa thực sự hài lòng, nhờ thế đàn ông sẽ ngày càng tự tin, ổn định và duy trì phong độ. Thậm chí nhờ người đàn bà của mình luôn cảm thông, thấu hiểu, đàn ông sẽ ngày càng sung mãn hơn.

Ngược lại, có những người đàn ông khi gặp đối tác quá mạnh mẽ, xung phong dẫn dắt, tấn công dồn dập, lao vào như hổ vồ, họ trở nên mất bình tĩnh khi không kiếm soát được tình hình. Nhất là sau cuộc yêu, đàn ông ngẩn tò te khi bị chê trách đủ thứ, nào là thiếu kinh nghiệm, nào là yếu, nào là vụng về…, đàn ông sẽ cao chạy xa bay vì xấu hổ. Hoặc nếu như có lần kế tiếp, đàn ông sẽ trở nên hoang mang, căng thẳng, không biết mình phải làm gì để đối tác vừa ý, đàn ông sẽ bị ám ảnh bởi cảm giác mình là người thất bại. Và như thế, sex giữa hai người đâu còn là chuyện hiến dâng, là nồng nàn, là thi vị?

Félix Etienne, nhà tâm lý học người Pháp đã từng phát biểu rằng: “Đàn ông luôn muốn mình nhất về mọi thứ chuyện…” Vậy thì đàn bà chớ có dại mà thi đua với đàn ông. Hãy làm mọi cách cho đàn ông chiến thắng, nhất là khi họ ở trên giường.

Quá Khứ, Dại Gì?

Cách đây không lâu, tôi từng nghe được một câu chuyện bi hài thế này: Có một chàng trai cưới về nhà cô vợ rất xinh đẹp, đêm tân hôn, chàng trai hỏi: “Trước anh, em đã từng yêu mấy người rồi?” Cô vợ thật thà trả lời: “Em từng yêu ba người rồi!”

Anh chồng nghe đến con số 3 thì ấm ức lắm. Dù trong thâm tâm anh ta không quá quan trọng chuyện trinh tiết, cũng cảm thông cho cái việc đàn bà nông nổi giếng khơi, khôn ba năm dại một giờ. Nhưng cái thân thể này đã từng có ba kẻ đến trước đụng chạm, vần vò thì sao mà chịu nổi. Anh ta sinh ra dằn vặt, khó chịu và ghen tuông một cách vô lý với quá khứ của vợ mình. Vậy là cứ mỗi khi đêm xuống, anh lại hỏi vợ: “Có thật là 3 không?” Cô vợ xinh đẹp mới đầu còn gật đầu vâng dạ, đến khi bị truy tới cùng, chịu không nổi, cô giận dữ hét lên : “Không phải 3, mà là 30, còn anh là người thứ 31, được chưa?”

Rồi cô xách va ly về nhà mẹ đẻ. Không lâu sau đó họ đưa nhau ra tòa ly dị, chỉ vì con số 3 đáng ghét.

Tôi trộm nghĩ, thà rằng cô vợ cứ bảo: “Trước anh, em từng quen một người, nhưng đến khi gặp anh, em mới nhận ra anh chính là tình yêu đích thực và xứng đáng với em”, thì có lẽ đã không xảy ra nông nỗi đấy. Nhưng tiếc thay cô vợ lại quá thật thà. Thật thà thì tốt, nhưng thật thà không đúng lúc, đúng chỗ, rước thiệt thòi vào thân như cô vợ thì thật thà làm chi?

Có người lại đổ tội cho anh chồng nhỏ mọn, ích kỷ, ai cũng có quá khứ, đã lấy vợ thì phải chấp nhận quá khứ của vợ. Sống mà suốt ngày bới lông tìm vết, khổ sở vì cái bóng của dĩ vãng thì có đáng mặt đàn ông không? Đáng mặt đàn ông hay không, đàn ông cũng chẳng cần, cái quan trọng là quá khứ của vợ mình càng sạch bóng càng tốt, nếu có tình tang thì in ít thôi, đừng có rắc rối, lôi thôi, hết anh nọ đến anh kia thì còn gì là người, còn gì là đời con gái.

Bảo sao người ta cứ hay bàn về chữ trinh của đàn bà, chứ mấy ai bận tâm đến chữ trinh của đàn ông. Trong quá khứ, đàn ông có thay người yêu như thay áo, tình trường dữ dội, họ lại được gán cho cái phẩm chất mĩ miều là đào hoa, còn đàn bà, chẳng may trải qua năm, bẩy mối tình dang dở và lận đận, thế nào cũng bị quy là dễ dãi, phóng túng, hoa tàn nhụy rữa. Bởi vậy, trước khi đòi hỏi sự công bằng còn lâu mới đạt được, đàn bà chẳng dại gì phải khai báo, liệt kê, đã từng có ngần ấy mối tình đi qua đời em mà làm gì, có người trong phút giây cao hứng kể tuột cho chồng nghe chi tiết những mối tình đã đi qua đời em, lần đầu tiên em bị “dụ dỗ” thế nào, rằng em tội nghiệp, đáng thương lắm, em bị lừa dối, bị chà đạp ra sao… Cái gì đã qua thì không bao giờ trở lại, và không nói ra thì ai mà biết được. Những kỷ niệm thân mật xa xưa đâu còn chút ý nghĩa nào với hạnh phúc của thì hiện tại, càng không phải là chuyện để sụt sùi hồi tưởng với chồng mình mỗi khi xúc động.

Đàn ông lắng nghe đấy, mà cũng cay cú đấy. Bởi đàn ông chỉ muốn mình là số một, vợ là duy nhất, không được chi phối, san sẻ cho bất kỳ ai, không được tơ vương quá khứ. Chỉ có một cách là nói dối, nói dối mà vô hại, mà làm cho đối phương nhẹ tênh, yên tâm, thoải mái thì trong đời cũng nên một lần nói dối. Suy cho cùng trong tình yêu, đàn ông cũng tò mò, ghen tuông và nhẹ dạ cả tin như đàn bà cả thôi.

Giải phóng thân thể

Được sống đúng với khát vọng và nhu cầu bản thân là mong muốn của bất cứ ai, trong khi các đấng mày râu luôn tỏ ra sẵn sàng giải phóng nguồn cảm xúc, nắm giữ quyền chủ động để chinh phục và làm cho người phụ nữ của họ được thỏa mãn thì số đông đàn bà, dù có cô đơn và cần được yêu đến mấy, hiếm người nào dám bộc bạch và thổ lộ rằng : Tôi khao khát đàn ông biết mấy, tôi thèm được sex, tôi không thể sống thiếu sex. Việc người phụ nữ bày tỏ ham muốn tình dục của bản thân cho đến nay vẫn là chuyện khó đồng cảm.

Xã hội phương Đông bó buộc người phụ nữ trong cái tổ kén chật hẹp cùng bao định kiến tiêu cực về sex, thậm chí, sex còn được đánh đồng với nguồn gốc của xấu xa, tội lỗi. Bởi vậy, ngay cả khi bước chân lên xe hoa rồi mà nhiều người phụ nữ vẫn chưa coi sex là thiên đường, là biểu hiện tuyệt vời của tình yêu, là yếu tố quan trọng để duy trì hạnh phúc gia đình. Không ít người vợ tỏ ra mệt mỏi và bực bội với việc đức ông chồng ngày nào cũng muốn, thay vì tự hào về sức khỏe và khả năng dẻo dai của chồng mình, họ tối ngày than thở với bạn bè: “Tôi rất khó chịu vì cứ phải chiều chồng tôi như thế! Vì sao chồng tôi lại ham sex quá vậy?”

Chính vì suy nghĩ, chồng đòi hỏi mình nên mình đáp ứng, chứ không phải xuất phát từ cảm xúc hay tình yêu mà người vợ vô tình biến sex thành nghĩa vụ, người vợ quên mất tiêu rằng bản thân cũng là đối tác trên giường, rằng mình chẳng tội gì không tận hưởng những giây phút thoải mái nhất với người bạn đời. Lâu dần, ức chế tình dục khiến cho người vợ trở nên lãnh cảm, mỗi lần vào cuộc chỉ mong chồng kết thúc càng nhanh càng tốt, hoặc giả vờ lên đỉnh. Bi kịch chăn gối từ đó mà nảy sinh, dù các đức ông chồng có cố gắng sử dụng hết bí kíp phòng the mà người vợ không nhiệt tình hướng ứng thì cũng thành vô dụng.

Rõ ràng, sex trong tình yêu chẳng có gì đáng ngại, không đời nào đàn ông đánh giá vợ mình nếu cô ấy bộc lộ hết bản năng và cảm xúc nồng cháy nhất trong chuyện ấy. Phụ nữ xứng đáng được nâng niu, ve vuốt ở những chốn riêng tư. Sẽ là thiệt thòi nếu như người phụ nữ phải sống trong sự che đậy bản năng tình dục dù có điều kiện, hoặc cảm thấy sung sướng mà phải giấu diếm phản ứng sung sướng đó, vì mặc cảm, vì xấu hổ hoặc vì chính bản thân người phụ nữ đã khước từ quyền được thư giãn ở trên giường. Người phụ nữ hiện đại và thông minh sẽ là người không chỉ biết cho đi, mà còn biết nhận về. Tình dục chưa bao giờ gắn liền với sự hy sinh thân mình cho người khác, tình dục là một cuộc đấu mà cả hai cùng chiến thắng, nhưng trước hết, người phụ nữ phải chiến thắng bản thân mình.

Khoa học đã liệt kê một cách có căn cứ hàng chục lợi ích mà sex đem lại cho phụ nữ như: Giúp giảm đau, giảm cân, đẹp da, nâng cao tuổi thọ, vv…Vậy mà phụ nữ lại cứ mải mê và cuồng quay giữa những trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ, spa, những cửa hàng mỹ phẩm… mà quên rằng chính người đàn ông họ yêu cũng có khả năng đem lại tuổi trẻ, nhan sắc cho họ mà chẳng tốn một xu nào.

Giải phóng thân thể, tại sao không?


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button