Kỹ năng mềm

Thoát Nạn Trong Gang Tấc Tập 3: Ở Trường

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Alphabooks biên soạn

Download sách Thoát Nạn Trong Gang Tấc Tập 3: Ở Trường ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : Sách kỹ năng mềm

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

CHUYỆN “CÁ LỚN” – “CÁ BÉ”

Hức, có phải cứ cá lớn là có quyền quát nạt, dọa dẫm cá bé không? Mấy chú cá lớn xấu tính kia cứ hung hăng như thế, chả mấy chốc bể cá xinh đẹp biến thành chiến trường mất! Bắt nạt nhau chẳng vui tí nào!

Trường học của chúng mình cũng vậy. Phải “hòa bình” thì mỗi ngày đến trường mới là một ngày vui được chứ!

Tại sao các “đầu gấu học đường” chú ý đến tớ vậy?

Bố mẹ thường dặn tớ đi đâu cũng phải ngoan ngoãn, hiền lành. Chuyện gì chứ chuyện ấy thì dễ ợt, bạn nhỏ cực lễ phép, lịch sự là đằng khác! Nhưng hiền lành quá không phải là “gu” của mấy anh bạn “đầu gấu học đường” đâu. Phải làm sao đây?

Trong mắt các thầy cô, các bạn “đầu gấu” chỉ biết quậy phá và rất lười biếng. Như thế chẳng đáng yêu tẹo nào! Bao nhiêu ưu ái các thầy cô dành cho các bạn ngoan hiền và học giỏi mất rồi! Lâu dần, các bạn ấy sẽ cảm thấy ghen tỵ và sinh ra những hành động sai trái. Những cảm xúc tiêu cực trong các bạn ấy như ngọn lửa hung dữ, nếu không biết cách dập tắt nó sẽ càng bùng cháy to hơn.

Trong rất nhiều cách để nổi bật trong lớp học, các bạn ấy lựa chọn cách thể hiện mình như một “thủ lĩnh”. Anh bạn rất “đầu gấu” này sẽ đầu têu mọi trò trêu ghẹo như gán biệt danh xấu xí cho người khác, bịa đặt những chuyện không có thực hoặc dọa dẫm và đòi chúng mình “cống nạp” đủ thứ. Kiểu thủ lĩnh như thế này thật oái oăm và khó chiều quá đi!

Nếu bạn nhỏ cứ để tình trạng đó xảy ra và ngoan ngoãn nghe theo lời của những cậu đầu gấu này thì chúng mình sẽ bị bắt nạt dài dài mất. Mấy năm đi học đều phải làm “thỏ non” để các anh “hổ báo” bắt nạt thì chẳng vui chút nào!

Bạn nhỏ sẽ chẳng còn hứng thú đến trường nữa. Đi học bỗng nhiên trở thành cơn ác mộng dài thật dài của chúng mình.

Hẳn các bạn đã chán làm em thỏ non hay bị bắt nạt rồi, đúng không?

“Bí kíp” đánh bại “đầu gấu”

Đánh bại mấy bạn học sinh đầu gấu ư? Tớ thấy chuyện ấy khó lắm!

Bạn nhỏ ơi, chương sách này không dạy các bạn một thế võ bí truyền nào để đánh gục cậu đầu gấu đó đâu. Ngoài dùng chân tay, chúng mình vẫn còn vô số cách khác để giành chiến thắng cơ mà.

  1. Dũng cảm nói thật với cha mẹ, thầy cô

Ai chẳng có những bí mật không muốn kể với người khác. Nhưng bị bắt nạt không phải là bí mật đâu, chúng mình nhé! Hãy nói với cha mẹ, thầy cô khi bị những anh bạn “hổ báo” đe dọa lần thứ hai. Nếu không, đến lần thứ ba, chắc chắn bạn nhỏ sẽ bị bắt nạt tệ hại hơn cả hai lần đầu. Khi thầy cô và cha mẹ biết chuyện, họ sẽ tìm biện pháp ngăn cản những anh bạn đầu gấu để bảo vệ chúng mình.

Ít nhất, ngay lúc đó, cha mẹ, thầy cô sẽ giúp bạn nhỏ lấy lại tinh thần sau phút hoảng loạn vì bị bắt nạt.

Sau khi lấy lại được dũng khí, chúng mình hãy cố gắng học hỏi một vài “bí kíp” quan trọng được các bậc “tiền bối” truyền lại. Hãy yên tâm, cha mẹ và thầy cô chúng mình đều đã trải qua tuổi học trò. Họ đã kiểm chứng sự lợi hại của bí kíp này rồi đấy!

  1. “Cá bé” nhưng bản lĩnh không hề bé

Dù gặp phải đối thủ bự hơn, điều quan trọng là chúng mình phải giữ được bình tĩnh. Cuống quýt, lúng túng sẽ khiến bạn nhỏ trông càng yếu ớt, khiến các anh đầu gấu “cá lớn” càng thích thể hiện và bắt nạt chúng mình.

Không chỉ lúc đối mặt với “cá lớn” mà hàng ngày khi đến lớp, bạn nhỏ cũng nên rèn luyện một phong thái tự tin, vững vàng. Hãy đi thẳng người, nhìn thẳng vào người đối diện khi giao tiếp. Như thế, trông chúng mình thật là phong độ, vừa âm thầm cảnh báo cho những anh bạn đầu gấu học đường rằng: bắt nạt tớ chả dễ đâu.

Nếu tên đầu gấu nhất định không buông tha cho bạn nhỏ, chúng mình hãy học thuộc một số câu nói cương quyết để cảnh báo hắn. Hãy nhìn thẳng vào mắt kẻ bắt nạt và dõng dạc nói: “Không được trêu tớ nữa!”.

  1. Tìm thêm đồng minh để chống lại “đầu gấu”

Khi đi một mình ở nơi vắng vẻ, nguy cơ bạn nhỏ bị đầu gấu “hỏi thăm” là rất cao. Vậy nên, thay vì chọn ngồi chỗ vắng cho yên tĩnh hay chọn đường ngõ ngách đi cho gần, chúng mình nên ngồi ở nơi có nhiều người hoặc đi đường to có nhiều người lớn qua lại. Tuy có ồn ào một chút nhưng chắc chắn những người xung quanh sẽ bảo vệ bạn nhỏ nếu tên đầu gấu có ý định xấu.

Chúng mình cũng nên kết bạn với mọi người, tạo thành một nhóm thân thiết chơi với nhau ở trường và cùng đi về nhà khi tan học. Những người bạn trong nhóm không chỉ cùng chúng mình chơi đùa, chia sẻ mà còn khiến tên đầu gấu xấu tính không dám nhòm ngó tới.

Một mình tên đầu gấu làm sao dám bắt nạt cả nhóm bạn chúng mình. Hắn có phải hiệp khách trong phim cổ trang đâu!

  1. Tìm sự giúp đỡ của người lớn

Một hôm đen đủi, bạn nhỏ đi học về một mình và bắt gặp tên đầu gấu “khét tiếng. Không có nhóm bạn thân đi cùng, lại quên đeo khẩu trang để che giấu sự bối rối. Chúng mình phải làm sao đây?

Cậu đầu gấu dù có lớn gấp đôi bạn nhỏ thì vẫn chỉ là trẻ con thôi. Hãy tìm ngay một bác bảo vệ trông xe hoặc một cô bán hàng nào đó bên đường để nhờ họ giúp đỡ. Hoặc bạn nhỏ có thể hướng về phía người lớn, gọi thật to một cái tên bất kì (như bác Dũng ơi, cô Thảo ơi…). Như thế, tên đầu gấu tưởng chúng mình có người quen bảo vệ, sẽ không giở trò bắt nạt bạn nhỏ nữa.

Yên tâm đi, khi bạn nhỏ gọi to tên ai đó, bác bảo vệ hay cô hàng nước dù không quen nhưng cũng phối hợp ăn ý để giúp đỡ chúng mình.

  1. Nói không với bạo lực

Trong 36 kế thoát thân thì im lặng và chuồn vẫn là thượng sách!

Bạn nhỏ không ngờ lại có cách chống lại đầu gấu dễ dàng thế, đúng không? Nhưng trong lúc đang bức xúc với tên đầu gấu đáng ghét, im lặng lại cực khó đấy nhé! Khi chúng mình im lặng và cứ lầm lũi đi, tên đầu gấu sẽ cảm giác như hắn là người vô hình, không còn hứng trêu chọc và sớm buông tha cho bạn nhỏ.

Tên đầu gấu cứ theo sau và lải nhải những điều đáng ghét cũng đủ khiến bạn nhỏ thấy ngứa ngáy chân tay rồi. Nhưng chúng mình thống nhất là không sử dụng võ công ngay từ đầu rồi đấy nhé!

Nên nhớ, tuyệt đối không phản ứng gì và mặc kệ cậu ấy! Như thế, hắn chả có cớ gì bắt nạt chúng mình tiếp cả. Thoát khỏi mấy cậu “đầu gấu học đường” cũng không khó phải không nào?

ĐỌC THỬ

TỚ KHÔNG CÒN LÀ “ĐẦU GẤU” NỮA!

Lời kể của một thủ lĩnh: Làm “đầu gấu” có gì sai?

Tớ là thủ lĩnh “đầu gấu” trong lớp. Tớ thấy điều ấy chẳng có gì phiền phức cả, thậm chí còn rất vui nữa là đằng khác. Tại sao bố mẹ lại bắt tớ “từ chức” cơ chứ!

Ai mà chẳng thích xem phim siêu nhân với siêu anh hùng cơ chứ! Làm đầu gấu oách ơi là oách, ai cũng nể sợ. Tớ làm đầu gấu cũng như trở thành diễn viên phim siêu nhân phiên bản học đường mà! Sao mọi người lại không thích cơ?

Tớ học cái này ở ngay bác hàng xóm thôi mà. Lúc nào hành động của bác ấy cũng thật mạnh mẽ, khiến mọi người trong khu phố phải kính nể. Tớ thích mạnh mẽ như vậy lắm!

Ở nhà chỉ có mình tớ là con nít, tha hồ bay nhảy, lộn nhào. Đến lớp, giữa mấy chục người, tớ phải tìm mọi cách để gây sự chú ý của thầy cô chứ. Đôi lúc, cô giáo gọi tớ là học sinh cá biệt. Tớ cũng hơi buồn, nhưng cũng chẳng sao. Dù gì được chú ý vẫn còn hơn là chẳng ai quan tâm. Tớ sợ khi tớ trầm lặng quá, bố mẹ lại “quên” mất sự tồn tại của tớ trong nhà.

Khi xếp hàng vào lớp, bạn thường đứng ở đầu, giữa hay cuối hàng? Tớ thì lúc nào cũng được đứng cuối vì tớ cao hơn mọi người hẳn một cái đầu cơ đấy. Khỏi phải nói, tớ rất tự hào với vóc dáng cao lớn này luôn. Nhìn tớ như vậy, ai dám nói tớ không có dáng làm thủ lĩnh cơ chứ!

Ôi chao, bạn “đầu gấu” này cũng đáng yêu chứ nhỉ, đâu có đáng sợ như mọi người vẫn nghĩ. Nhưng nếu không làm “đầu gấu” nữa, chắc chắn bạn ấy còn đáng yêu hơn nhiều lần.

Các bạn thủ lĩnh có thấy hành động của chúng mình khiến thầy cô, cha mẹ rất buồn lòng không? Những người thương yêu bạn nhỏ sẽ buồn khi chúng mình làm những việc không tốt. Đánh bạn, dọa nạt bạn thật sự là những hành động chẳng đẹp chút nào.

Hơn nữa, nếu để ý bạn nhỏ sẽ thấy, các bạn trong lớp không mỉm cười vẫy chào chúng mình mà lại mếu máo hoặc lạnh nhạt quay đi. Các bạn ấy cũng không í ới rủ chúng mình đi học mà chỉ muốn lẩn tránh chúng mình thật nhanh. Chẳng mấy chốc, bạn sẽ không còn ai để nói chuyện hoặc chia sẻ vui buồn. Thế thì buồn chán làm sao!

Dù chúng mình cao lớn hơn người khác nhưng đừng đóng vai anh hùng bằng cách khiến mọi người phải sợ hãi, xa lánh. Anh hùng là người luôn làm những việc tốt và giúp đỡ bạn bè. Bạn nhỏ có đồng ý như vậy không?

Vì thế, dù vì lý do gì thì chúng mình cũng không nên tiếp tục vị trí không-được-chào-đón này nữa nhé! Phải học cách từ bỏ thôi!

Học cách từ chức đầu gấu: đâu phải dễ

Đúng là từ bỏ chức vụ “đại ca” này chẳng dễ tí nào. Quan trọng là bạn nhỏ đã biết suy nghĩ khác đi chưa?

“Làm đầu gấu chẳng có gì sai”

hay

“Làm đầu gấu chẳng có gì hay ho cả”?

Bạn nhỏ nghĩ thế nào? Nếu chúng mình thấy làm đầu gấu chẳng có gì hay ho cả thì đã đến lúc trở về với cậu bé hiền lành ngày xưa rồi!

Hãy nói với bố mẹ rằng, chúng mình không muốn tiếp tục làm đầu gấu nữa. Chắc lúc đó, bố mẹ sẽ vui lắm đấy! Bố mẹ và thầy cô chắc chắn sẽ giúp bạn nhỏ hoàn thành thử thách khó khăn này. Hãy lắng nghe những điều bố mẹ phân tích và thử suy nghĩ xem chúng mình sẽ thực hiện như thế nào.

Bạn nhỏ nên nhớ, những hành động như đánh bạn, dọa nạt bạn là sai. Chúng mình nên kiềm chế những hành động đó.

Ban đầu, có thể các bạn trong lớp vẫn chưa quên được ấn tượng xấu về “đầu gấu” nhưng bạn nhỏ đừng nản lòng. Hãy bắt đầu làm lành với người bạn học ngồi chung bàn trước đã. Khi cả hai có thể nói chuyện vui vẻ với nhau, các bạn khác cũng dần hòa đồng với chúng mình thôi.

Không phải 1, 2 ngày hay một tuần mà bạn có thể “hoán đổi” thành công. Hãy kiên nhẫn và đừng quên nhắc nhở mình nhiệm vụ quan trọng này bạn nhỏ nhé.

Chúng mình nên hạn chế xem các bộ phim hoạt hình có nhiều cảnh bạo lực, đấu đá, giành giật lẫn nhau. Hãy nhờ cha mẹ chọn phim giúp vì vẫn còn vô khối những bộ phim vui vẻ và hấp dẫn hơn mà chúng mình không biết đấy!

Khi chơi với các bạn, những lúc thua cuộc hay bị chơi xấu, bạn nhỏ cảm thấy thế nào? Chắc hẳn là tức giận, buồn bực lắm. Nhưng đừng biến những cảm xúc ấy thành hành động như đánh bạn, dọa nạt hay nói bậy. Hãy nói thẳng thắn với các bạn nỗi bức xúc của mình để giải quyết mọi chuyện trong hòa bình. Nếu không thành công thì tốt nhất là hãy rời khỏi nơi đó, chờ khi tâm trạng vui vẻ hơn thì quay lại chơi với mọi người.

Việc “hoán đổi” thành một cậu bé đáng yêu chỉ đơn giản vậy thôi! Chắc chắn khi thực hiện thành công, bạn nhỏ sẽ thấy mình thật khác biệt. Đừng quên nhờ tới sự trợ giúp của cha mẹ và thầy cô chúng mình nhé!


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button