Kinh doanh - đầu tư

Ai Muốn Là Triệu Phú

Ai muon la trieu phu1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Mark Victor Hansen & Robert G. Allen

Download sách Ai Muốn Là Triệu Phú ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH KINH DOANH – ĐẦU TƯ

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

HÃY THỬ HÌNH DUNG…

Bỗng nhiên trước cửa nhà bạn xuất hiện hai quý ông ăn mặc với vẻ thành đạt. Người cao hơn bước đến gõ cửa.

Bạn mở cửa và nhận ra họ là Mark và Bob – hai tác giả của cuốn sách này – đang đứng ngay đó với nụ cười trên môi.

“Xin chúc mừng!”, chúng tôi lên tiếng. “Bạn đã được chọn làm người tham gia chương trình thực tế, Ai muốn là triệu phú. Bạn, và mười chín người dự thi khác sẽ được sắp xếp thành bốn nhóm, với mục tiêu cùng nhau nghĩ ra ý tưởng kiếm tiền trị giá hàng triệu đô, hướng đến đích giàu sang. Các bạn sẽ phải kiểm tra thấu đáo, đồng thời biến chúng thành kế hoạch sinh lời càng nhiều tiền mặt càng tốt. Trước khi bắt đầu, chúng tôi sẽ thu nhận thông tin của một tổ chức từ thiện do người chơi tự chọn để quyên góp 10% tiền lãi thu được. Khoản tiền này cũng chính là thứ các bạn phải cạnh tranh với nhau.

“Vậy rốt cuộc phần thưởng là gì? Đội quyên góp nhiều tiền nhất, đồng nghĩa với lợi nhuận kiếm được cao nhất, sẽ nhận thêm một triệu đô la từ chúng tôi.

“Sao, đã thấy hào hứng chưa?

“Có lẽ bạn sẽ tự hỏi, vì sao mình lại được chọn. Đơn giản thôi, bạn đã tự điền tên mình vào danh sách khi quyết định đọc quyển sách này. Đồng thời, với việc hoàn thành phần câu hỏi trên trang www.crackingthemillionairecode.com, bạn đã tiến thêm một bước trong việc chứng minh mình không phải là kiểu người há miệng chờ sung, nằm không chờ thời, nói rất hay nhưng chẳng bao giờ làm. Với kinh nghiệm sẵn có, chúng tôi biết rất rõ, phần đông chúng ta rơi vào dạng khởi đầu hoành tráng nhưng kết thúc nhạt toẹt này. Chí ít thì bạn cũng hiểu con đường giàu sang là một cuộc thi việt dã tính bằng cây số, chứ không phải chỉ phi nước rút vài trăm mét.

“Bạn đã sẵn sàng rồi chứ? Hãy thử hình dung đến viễn cảnh hàng triệu người theo dõi bạn tranh tài trên truyền hình. Đến tuần lễ cuối cùng khi bốn đội tiết lộ sản phẩm triệu đô mình đã tạo ra. Đến việc khán giả toàn quốc sẽ dùng thẻ tín dụng của họ để mua chúng. Nghĩ mà xem, một chương trình có tính rộng khắp như vậy sẽ thu về hàng tấn tiền. Bạn sẽ tự hào đến run lên khi tổ chức từ thiện do mình chọn ra được nhận 10% khoản tiền thu được đó. Chưa kể đến việc bạn là một thành viên trong nhóm thắng cuộc, ra về với một triệu đô la tiền mặt từ chúng tôi! Quá đã phải không nào?”

HIỆN THỰC BẮT ĐẦU TỪ HÔM NAY

Có lẽ, bây giờ vẫn chưa phải là lúc chương trình thực tế của chúng ta lên sóng, nhưng hiện thực thì đã bắt đầu ngay từ khi bạn đọc xong và quyết định hành động rồi. Qua những trang sách này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn chính xác cách làm thế nào để biến những ý tưởng trong đầu trở thành tiền mặt. Đồng thời, với trang web www.crackingthemillionairecode. com, chúng tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn bạn từng bước một, đề ra kế hoạch dài hơn 101 ngày, nhằm giúp bạn thu về một triệu đô la đầu tiên.

Ai muốn là triệu phú gồm hai phần hoàn toàn tách biệt. Ở trang chẵn của mỗi chương là câu chuyện có thực về những nhân vật hoàn toàn bình thường, nhưng đã biết cách giải mã bí mật giàu sang và làm ra khối tài sản đáng nể từ chính ý tưởng của mình. Họ kiếm ra hàng triệu đô, và cũng cho đi hàng triệu đô, với tác phong của những kẻ nắm chân lý trong tay. Chúng tôi rất mong những mẩu chuyện đó sẽ mang lại nguồn cảm hứng cho bạn.

Trở lại với phần chính, bạn sẽ được hướng dẫn cách giải mã mật khẩu cho riêng mình. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn phương pháp xóa bỏ rào cản sợ hãi, tập họp một nhóm hoàn hảo xung quanh. Tạo dựng không chỉ một, mà là hàng tá ý tưởng triệu đô, cũng như hình thức tiếp thị tuyệt vời nhất cho chúng.

Vài người khiến chúng ta cảm thấy con đường làm giàu chẳng có gì khó khăn. Nhưng đa số thì dù có cố gắng cả đời cũng chẳng bao giờ sung túc được như mong muốn. Nguyên nhân nằm ở đâu?

Ngay lúc này đây, trước mặt mỗi chúng ta là một tài khoản ngân hàng chứa đầy tiền bạc, của cải đang đợi sẵn. Thế nhưng, rất tiếc là suốt quãng thời gian đi học của chúng ta lại chẳng có môn nào là môn Phương pháp kiếm tiền cả. Vậy nên, rất ít người nắm được những nguyên lý cơ bản – như làm sao để có tiền và làm sao để giữ tiền. Và hiểu được rồi cũng chưa đủ đâu. Vì chúng ta còn cần đến các kĩ năng phát triển con người không ai dạy cho như: xây dựng sự tự tin, cách quản lý thời gian hiệu quả và cả hành động theo cảm tính nữa. Quyển sách này được viết ra chính là để giúp bạn giải mã mật khẩu giàu sang của mình. Hoặc giả bạn không cần đến, thì ít ra cũng có đến hàng tỷ người khác trên trái đất, vốn sinh ra đã không được may mắn như vậy. Bạn muốn giúp đỡ họ chứ? Nắm được mật khẩu tài khoản ngân hàng kia thì sợ gì không làm được việc tốt. Chúng tôi sẽ là người hướng dẫn bạn cách thức để làm được việc đó. Con người chúng ta chẳng ai giống ai, mỗi cá thể đều có điểm mạnh và điểm yếu khác nhau, chỉ có hiểu rõ và vận dụng đúng cách thì khoảng cách đến với sự thịnh vượng mới xích lại gần hơn. Và chúng tôi sẽ chỉ cho bạn con đường nhanh nhất, chắc chắn nhất, cũng như an toàn nhất để đến được cái đích ấy.

Mục tiêu của chúng tôi là dùng những câu chuyện thực tế tạo cảm hứng cho bạn, và phương pháp thực tế để đưa bạn bước đi trên con đường thành công ngắn nhất có thể.

Liệu việc này có thể hoàn thành trong 101 ngày hay không? Có đấy, chúng tôi tin rằng lợi nhuận sẽ bắt đầu được sinh ra trong 101 ngày, nếu không muốn nói là sớm hơn, vài triệu đô cho một đời người cũng không phải việc gì quá điên rồ đâu.

Có lẽ đến đây các bạn sẽ thấy thắc mắc, nguyên nhân gì khiến con số 101 xuất hiện quá nhiều lần phải không? Chúng tôi tin rằng đây là một con số rất đặc biệt, nhất là nó lại linh ứng với cả hai cuốn sách – một trong những bộ sách bán chạy nhất mọi thời đại, Hạt giống tâm hồn (Chicken Soup for the Soul), cũng chứa đựng 101 câu chuyện lay động lòng người. Thế nên, các bạn sẽ còn gặp lại con số 101 xuyên suốt cuốn sách này.

Mỗi người đều có một lối đi riêng. Lối đi này lại chứa đựng rất nhiều những bài học có thể thu nhặt, nằm rải rác như đá sỏi trên đường. Muốn tìm thấy chân lý, có thể bạn sẽ phải nhặt nhạnh nhiều hơn nữa. Tiền bạc sẽ chẳng tự nhiên rơi xuống chỉ vì bạn muốn trở nên giàu có ngay lập tức – hay bởi lẽ, việc làm ra thêm một triệu đô ngay trong năm nay là hoàn toàn có thể. Có thể vận mệnh của bạn, ý tưởng triệu đô của bạn, thứ đáng thuộc về bạn, vẫn còn cách xa vài năm nữa. Khi bạn đã sẵn sàng cũng như thời cơ đã chín muồi, con đường đích thực sẽ mở ra.

Quan niệm do quyển sách này mang lại sẽ rất có ích với bạn. Đầu tiên hãy đọc thật kĩ, sau đó đăng kí tài khoản trên trang www.crackingthemillionairecode.com và làm theo kế hoạch 101 ngày trên đó.

Liệu kế hoạch này sẽ tốn của bạn bao nhiêu thời gian mỗi ngày? Nếu bạn đang tham gia chương trình thực tế của chúng tôi thì đảm bảo cả nhóm sẽ bận đến thở không ra hơi đấy. Nhưng dĩ nhiên, không phải ai cũng có khả năng chạy đua với thời gian, kế hoạch của chúng tôi đề ra hoàn toàn có thể thực hiện chỉ với một tiếng mỗi ngày. Còn nếu bạn thậm chí đến một tiếng cũng không dành ra được thì cũng không sao, chỉ là sẽ lâu hơn thôi. Theo phép tính sơ qua thì nếu chuyển 101 ngày thành 101 tuần, bạn sẽ mất 2 năm, với 101 tháng, con số này tăng lên thành 8 năm. Nên nhớ, nếu có đủ thời gian thì không việc gì là không thể.

ĐỌC THỬ

Chương 1ĐỒNG TIỀN CHÂN LÝ

THỰC RA NÓ VẪN Ở ĐẤY. BẠN CÓ NHẬN RA KHÔNG?

Thứ mà chúng tôi muốn nói đến chính là tài khoản ngân hàng chứa đựng tất cả những gì bạn mong muốn. Đằng sau cánh cửa đồ sộ đó là giàu sang, phú quý, tiền bạc, của cải đang chờ bạn đến lấy. Nói cách khác, đó là ước mơ suốt cả đời của bạn. Nhưng làm thế nào mới tìm được mật khẩu mở nó ra đây?

Nhiều lúc bạn cảm thấy xung quanh mình dường như có nhiều người đã tìm được mật khẩu của họ rồi. Thật vậy, họ ở khắp mọi nơi, sống trong điều kiện tốt nhất, lái chiếc xe đắt tiền nhất, làm công việc bản thân hào hứng nhất. Họ luôn vui vẻ, cân bằng trong cuộc sống, con cái học trường chất lượng, cuối tuần luôn có những kì nghỉ thật tuyệt vời. Trong khi những người khác lại là những người rất thông minh, luôn được bao quanh bởi bạn bè thành đạt. Họ quyên tiền từ thiện, làm việc mình muốn, vào những lúc mình muốn, với những người mình muốn. Gần như tuyệt đối hoàn hảo. Họ đã đạt được điều đó bằng cách nào? Nỗ lực, hay phất lên từ hoạt động phi pháp? Chẳng lẽ bạn không xứng đáng với điều đó hay sao, không cố gắng bằng họ hay sao?

 

Có lẽ, những lúc như vậy, trong đầu bạn sẽ xuất hiện một suy nghĩ: “Tại sao cái gì họ cũng có? Đời thật chẳng công bằng!”. Điều này có thể đúng mà cũng có thể sai. Nếu cứ tập trung nghĩ đến mặt trái của vấn đề thì sớm muộn gì bạn cũng bị lòng ghen tức xâm chiếm. Đừng mải nghĩ đến những gì người khác sở hữu. Hãy tập trung đến tài khoản ngân hàng của mình và tìm cách mang về thứ đáng thuộc về mình. Nó đã chờ đợi ngay từ lúc bạn cất tiếng khóc chào đời rồi. Đúng, bạn tuyệt vời như vậy đấy, hãy sẵn sàng đón nhận của cải đi.

Đừng cố tìm xem khuyết điểm của mình nằm ở đâu, mỗi chúng ta đều được sinh ra với đầy đủ vốn liếng để giải mã mật khẩu giàu sang. Cuộc sống sẽ cho bạn manh mối, những người xung quanh sẽ chia sẻ lối tắt, giúp bạn tiết kiệm thời gian. Nhưng, quan trọng hơn hết, chỉ duy nhất một mình bạn mới có thể mở cánh cửa đó mà thôi. Hoặc chính bạn tìm ra mật khẩu, hoặc nó sẽ vĩnh viễn bị đóng kín.

Bạn có nghĩ mình được sinh ra là để hưởng thụ cuộc sống đầy đủ? Sẽ tệ đến thế nào khi đến tận cuối đời bạn mới hiểu rằng, lẽ ra mình đã có thể hưởng thụ trong nhung lụa mà không phải đánh mất bất kì thứ gì – từ giá trị đạo đức, sức khỏe, tinh thần, cho đến tự do, gia đình hay bè bạn. Ngược lại nữa kìa: bạn lẽ ra đã mạnh khỏe hơn, vui vẻ hơn, sung mãn hơn, hòa đồng hơn, ung dung hơn, làm được nhiều việc tốt, có ích cho xã hội, nếu biết cách giải mã mật khẩu làm giàu cho chính mình!

Vậy thì, phải chăng chính bạn là người đã tự đóng cánh cửa ấy? Người khác ăn cắp mất mật khẩu? Chẳng ai dạy bạn phải làm sao? Hay nguyên nhân là vì bạn chưa thực sự sẵn sàng? Luôn cho rằng mình không xứng đáng? Bỏ cuộc sau vài năm vật lộn tìm kiếm mà không thu được thành công?

Có một thí nghiệm rất thú vị như sau. Nhóm nghiên cứu thả một con cá to xuống giữa hồ cá nhỏ, nguồn thức ăn của nó. Dĩ nhiên nó rất sẵn lòng đánh chén. Ngay sau đó, họ dùng một tấm kính lớn chặn đôi hồ thành hai phần. Sau khi con cá to ăn hết cá bé ở phần hồ của nó, nó bắt đầu nhận ra mình không thể bơi qua phía những con mồi béo bở đang bơi lội tung tăng bên kia. Con cá to điên tiết đâm, húc, đập cả người vào tấm kính nhưng không được. Dần dần nó cho rằng mình không thể nào ăn được đám cá kia và ngừng hẳn. Lúc này, nhóm nghiên cứu cho dỡ tấm kính, đàn cá nhỏ lại bơi khắp lòng hồ. Thế nhưng, mặc dù vẫn nhìn thấy, ngửi thấy, ăn được chúng, con cá lớn vẫn ngộ nhận đây là thứ không thể động đến được – mãi mãi bị khóa bởi ranh giới vô hình – rằng nó có cố gắng cũng chỉ chuốc lấy thất bại mà thôi. Thế là con cá đành chịu cảnh chết đói giữa cái hồ đầy thức ăn.

Câu chuyện này thật ra rất gần gũi, xung quanh bạn là vô số những người chết đói giữa hồ cá đầy thức ăn. Họ không nhìn thấy tiền tài trước mắt, không nghe thấy phú quý đang gõ cửa, càng chẳng thể cảm nhận được trực giác của chính mình. Đừng tự biến mình thành như vậy. Bạn được sinh ra để sống sung sướng, đó là sự thật. Một điều cần lưu ý là “tiền bạc” chúng tôi đề cập đến hoàn toàn không phải thứ tiền bạc thông thường.

Nido Qubein

Nido Qubein là một nhà lãnh đạo xuất chúng, một con người thật sự nhân hậu, phóng khoáng, luôn biết cách tăng những khoản tiền từ thiện của mình lên gấp nhiền lần thông qua việc thuyết phục những người khác cũng hành động như vậy. Khi còn là một cậu thiếu niên, ông đặt chân đến Hoa Kì chỉ với 50 đô la và ôm giấc mơ về một cuộc sống đầy đủ theo kiểu Mỹ. Sinh ra tại Lebanon, ông thậm chí đến tiếng Anh cũng chưa vững, nhưng hi vọng thì không bao giờ thiếu. Mỗi ngày, Nido Qubein cố gắng ghi nhớ 10 từ vựng được ghi cẩn thận lên từng tấm thẻ 8 x 13 cm. Ông bước những bước đầu tiên trên chuyến hành trình đoạt lấy tấm vé dẫn đến tiền bạc, danh tiếng, bằng hữu, đến tương lai sẽ làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của hàng triệu con người.

Được nhận vào đại học High Point bang North Carolina, Nido Qubein đã học hành chăm chỉ, cần mẫn 10 tiếng mỗi ngày để hoàn thành chương trình. Trong buổi lễ tốt nghiệp, ông nói chuyện với hiệu trưởng thì nhận được một tin hết sức bất ngờ, đó là một vị mạnh thường quân đã đứng ra đài thọ toàn bộ khoản học phí rất lớn suốt quá trình học tập ở trường của mình. Ông sững sờ đến phát khóc, lẩm nhẩm cầu nguyện, rồi tự hứa sẽ dùng nghiệp vụ giúp đỡ thật nhiều người khác. Nói là làm, ông thành lập quỹ Bảo trợ giáo dục Nido Qubein với mục tiêu cấp học bổng cho những sinh viên xứng đáng. Người được nhận 500 đô la tiền mặt đầu tiên của quỹ, Glenn Meyers, về sau đã học lên đến tiến sĩ.

Để gây vốn cho quỹ bảo trợ của mình, Nido bắt đầu bằng cách thuyết phục bạn bè ủng hộ 250 đô la mỗi năm. Để có được sự đồng tình của họ, ông đã hứa như đinh đóng cột, toàn bộ khoản tiền sẽ đến tay người xứng đáng được nhận. Nido không chỉ trực tiếp đóng góp mà còn đứng ra quản lý và chi trả mọi khoản hoạt động phí của quỹ. Tính đến nay đã có hơn 600 suất học bổng được trao và quỹ vẫn ngày một phát triển mạnh mẽ.

Nido Qubein bắt đầu sự nghiệp đầu tư bất động sản của mình bằng việc mua một căn hộ hai tầng giảm giá 10%. Ông là vậy, luôn tìm cách tiết kiệm 10% thu nhập, sống rất đạm bạc. Đến năm 1970, ông còn phải đi thuê nhà với giá 15 đô la một tháng, dần tiết kiệm mới mua được nhà. Năm 39 tuổi, ông đầu tư vào AB&T, trở thành thành viên hội đồng quản trị, bắt đầu dấn thân vào lĩnh vực tài chính. Công ty được sáp nhập, phát triển, rồi lại sáp nhập một lần nữa, trở thành ngân hàng lớn thứ 10 Hoa Kì. Đến nay, AB&T đã có đến 30.000 nhân viên. Nido học việc bằng cách giữ chức vụ quản đốc ở mọi bộ phận, đặc biệt còn chịu ảnh hưởng từ chủ tịch John Allison, một nhà lãnh đạo vô cùng tài ba. Nido chính là người đã đề xuất ý tưởng dùng cổ phiếu trả lương cho nhân viên nếu họ chưa cần đến tiền mặt ngay; hình thức này giúp họ tạm thời không phải đóng thuế, cũng như tăng cường tinh thần phấn đấu chung.

Nido còn đầu tư vào công ty bánh mì Great Harvest và đưa nó lên đến đỉnh cao vinh quang trong thời kì người Mĩ chán ghét thực phẩm có chứa hóa chất. Vẫn với chính sách đề cao nhân đạo, ông đã chỉ thị các cửa hàng đem bánh mì thừa làm từ thiện và bắt đầu mỗi ngày mới với lượng bánh luôn tươi ngon.

Là một nhà diễn thuyết chuyên nghiệp, Nido luôn biết cách trình bày các vấn đề chiến lược, quảng bá, xây dựng thương hiệu, đạo đức và cả giáo dục. Ông giành được hầu hết những sự vinh danh to lớn nhất trong lĩnh vực của mình, đơn cử có thể kể đến vị trí ủy viên Hội diễn thuyết gia Hoa Kì hay giải thưởng “búa vàng” danh giá của tổ chức Toastmasters International1.

Với tư cách là một doanh nhân, Nido Qubein thường khuyến khích học hỏi để tự phát triển bản thân, biết cách kiếm tiền, giữ tiền, sinh lời từ tiền, quản lý tốt đồng tiền, từ đó tạo dựng sự nghiệp hữu ích cho xã hội. “Thanh danh là thứ người khác sẽ nhìn vào chúng ta. Cá tính là thứ Chúa dùng để phán xét chúng ta. Trách nhiệm là khoản tiền chúng ta phải trả để được ở lại trên Trái đất. Vì thế mỗi người cần phải xông xáo đóng góp cho cộng đồng – cho thành phố, trường học, nhà xưởng, tổ chức, cho thế giới này. Nói rộng ra, chúng ta đều đang chung sống trong một ngôi làng vĩ đại,” ông nói. “Philanthropy, nhân đức, vốn ghép lại từ Philos và Anthopy, bạn và nhân loại trong tiếng Hy Lạp, bởi vậy một người nhân đức là một người bạn tốt của nhân loại. Ai trong chúng ta cũng đều phải phấn đấu để trở thành một người nhân đức.”

(1) Toastmasters International: một tổ chức điều hành rất nhiều câu lạc bộ trên khắp thế giới, nhằm mục đích phát triển kĩ năng nói trước công chúng cho các thành viên của tổ chức này.

Lúc được hỏi vì sao ông làm việc rất nhiều và vẫn dành được hai đến ba tháng mỗi năm để đi nghỉ cùng vợ và bốn đứa con của mình, Nido đã đáp như sau: “Quản lý tốt thời gian thôi là chưa đủ, bạn còn phải quản lý tốt cuộc sống của mình nữa. Tập trung vào những thứ bạn thật sự thấy hào hứng, chúng ta luôn tìm được thời gian cho những thứ mình thích. Tôi có một danh sách ‘những việc cần làm’, nhưng nó không quan trọng bằng danh sách ‘những việc cần dừng lại’. Buổi sáng tôi không bao giờ đọc báo, mà thay vào đó tự thả mình trong những tác phẩm văn học có thể tạo cảm hứng, thư thái tinh thần. Những kì nghỉ với gia đình cũng chính là một hoạt động đầu tư mang về nguồn kỉ niệm vô giá.”

Mới đây, Đại học High Point, nơi từng chắp cánh ước mơ cho Nido có gửi lời mời ông về làm chủ tịch. Nido thấy ngay đây là một cơ hội làm việc tốt, và quyết định đem quyên góp 1 triệu đô la, đồng thời kêu gọi mười người bạn bỏ ra số tiền tương ứng. Vậy là chưa bắt đầu nhiệm kì, ông đã mang về cho ngân quỹ nhà trường 10 triệu đô la tiền mặt, một ví dụ không thể tiêu biểu hơn về khả năng lãnh đạo đại tài.

MỘT DẠNG TIỀN BẠC KHÁC

Đồng tiền chân lý, cách bạn tìm được và giữ chúng hoàn toàn khác với cách áp dụng với loại thông thường hàng ngày tràn lan khắp mọi nơi. Việc này không xoay quanh nguyên tắc cạnh tranh bằng mọi giá, cấu xé lẫn nhau, mà thú vị hơn gấp nhiều lần, an toàn hơn gấp nhiều lần, cũng như vững bền hơn gấp nhiều lần.

Trước khi bắt đầu công việc hướng dẫn bạn chính xác cách thức giải mã mật khẩu, chúng tôi sẽ tiến hành công cuộc xây dựng nền móng cho tòa nhà chọc trời đó cái đã.

BẢN TUYÊN NGÔN ĐỒNG TIỀN CHÂN LÝ

Tôi tin mình có khả năng tạo ra đồng tiền chân lý.

Tôi tin rằng làm ra của cải chính là mật khẩu tôi được sinh ra để giải mã. Đó là một thứ có thể học được, dạy được, chuyển giao được một cách dễ dàng, cũng như bổ trợ cho những kĩ năng khác trở nên hiệu quả hơn, giá trị hơn và hữu dụng hơn.

Tôi tin rằng ai cũng có hàng triệu đô la tiền mặt chờ đợi một khi đã tìm ra chân lý.

Tôi tin rằng tôi có khả năng sáng tạo ra hàng loạt các ý tưởng kiếm tiền triệu đô – những hạt giống ươm mầm sự thịnh vượng. Chúng có thể là thông tin, sách báo, bản quyền, sản phẩm, dịch vụ, phát minh, chứng chỉ, trò chơi, bằng sáng chế, bài hát, phim ảnh, hình ảnh, chương trình truyền hình, biểu tượng, tiến trình…

Tôi tin rằng món hời lớn nhất có thể sẽ không nở rộ từ một cơ hội rõ ràng, mà phát sinh từ đống tro tàn đổ nát. Tôi sẵn sàng đương đầu với thử thách trong cuộc sống, những người khác sẽ giúp đỡ tôi vì tôi đã nhổ sạch cỏ khỏi khu vườn ý tưởng khô héo của họ.

Kiên trì giải quyết vấn đề cá nhân và giúp đỡ người khác giải quyết vấn đề đã in sâu vào từng tế bào của tôi.

Tôi tin rằng mình sở hữu tài năng đặc biệt. Bằng cách tận dụng nó một cách triệt để, tôi sẽ hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn, đầy đủ hơn bây giờ. Những đóng góp của tôi sẽ trường tồn vĩnh viễn với thời gian.

Tôi tin rằng đồng tiền chân lý chính là phần thưởng cho những nỗ lực vì cộng đồng.

Tôi tin rằng thời gian dùng vào việc kiếm thêm lợi nhuận là khoảng thời gian hiệu quả nhất, có giá trị lâu dài nhất.

Tôi tin rằng ước mơ của mình sẽ nhanh chóng thành hiện thực nếu xung quanh là một tập thể tốt. Với tư cách một nhóm, chúng tôi sẽ tạo ra được nhiều dòng chảy tiền lãi hơn là khi hoạt động độc lập.

Tôi tin rằng mục tiêu tối thượng là trở thành một con người có nhân cách tốt, nắm vững chân lý, sẵn sàng phấn đấu vì một xã hội tốt đẹp hơn.

Họ tên: ……………………… Ngày tháng năm:………………………… 

HÃY CHUYỆN TRÒ GIÂY LÁT

Nếu bạn đang tìm một hệ thống “ăn sẵn” có thể làm ra tiền trong nháy mắt, thì cuốn sách này không phải là thứ bạn cần. Tương tự, nếu bạn là người hay nói về ma quỷ, thần linh, Chúa trời, các đấng tối cao, thì chúng tôi khuyên bạn nên tặng ngay quyển sách này cho người khác thì hơn. Khoan đã, đừng đi tìm quyển sách bán chạy nhất vội, hãy thử trả lời câu hỏi sau đây: Liệu ngành thương mại truyền thống hoạt động hiệu quả đến đâu?

Ngay trên chuyên trang của Hiệp hội Kinh doanh vừa và nhỏ Hoa Kì, bạn sẽ tìm thấy dòng sau:

Khởi đầu một doanh nghiệp nhỏ luôn tiềm tàng rủi ro, khả năng thành công là rất thấp. Theo số liệu thu thập được, trên 50% số doanh nghiệp nhỏ mới thành lập tuyên bố phá sản ngay năm đầu tiên và 95% hoàn toàn biến mất sau 5 năm hoạt động.

KHOAN ĐÃ!!! THỬ ĐỌC LẠI THẬT C…H…Ậ…M… R…Ã…I XEM NÀO…

Bạn thấy đấy, khởi đầu một công ty luôn chứa đựng nhiều cam go và thử thách khó lường. Trên thực tế, không ai dám chắc chắn 100% tỉ lệ thành công hay thất bại của việc này là bao nhiêu. Con số 95% thường được đem ra sử dụng, nhưng cũng có một vài số liệu khả quan hơn. Nhà nghiên cứu có tiếng về doanh nghiệp nhỏ, David Birch, người được tạp chí Fortune Small Business bình chọn là một trong mười bộ não hàng đầu nhận định như sau: “Xây dựng công ty mới là một việc rất khó khăn. Nguy cơ khắp mọi nơi, hồi hộp, lo âu là việc không thể tránh khỏi. Do đó, bạn chỉ nên đầu tư vào những lĩnh vực mà bạn thực sự hứng thú, nếu không sẽ chẳng thể đủ kiên trì bám trụ lại với nó đâu (1).”

(1) Stephen D. Solomon và Julie Sloane, “Mười bộ não hàng đầu,” tạp chí

Fortune Small Business, số ra ngày 1 tháng 12 năm 2002.

Mỗi ngày lại có hàng ngàn chủ doanh nghiệp tập trung ở vạch xuất phát trong cuộc đua việt dã này. Tuyệt đại đa số rất háo hức. Họ hi vọng rất nhiều, ấp ủ ý tưởng về một sản phẩm hay dịch vụ có thể thay đổi cả thế giới, mang về khoản lời nho nhỏ. Hiệu lệnh xuất phát nổ ra, mọi người lao đi với giấc mơ của mình. Thế nhưng, bởi vì không phải ai cũng tìm được cách giải mã mật khẩu, nên một vài người đã rớt lại phía sau.

Với tỉ lệ như vậy thì mở doanh nghiệp mới làm gì? Chúng tôi đưa ra những số liệu đó không phải để dọa bạn sợ chết khiếp đâu, mà chính là để bạn biết mình cần phải chọn một con đường an toàn và đúng đắn hơn. Nhiều người cho rằng họ được sinh ra để kinh doanh. Vâng, còn chúng tôi cho rằng mình được sinh ra là để biến con số 95% thất bại thành 95% thành công.

Vậy, bạn là một trong số 1,7 triệu doanh nghiệp thành lập mới mỗi năm (1), bạn phải làm gì để thành công đứng về phía mình? Đơn giản thôi, hãy trở thành một nhà kinh doanh giác ngộ. Tạp chí Money đã từng nêu lên quan điểm này thông qua nhận định, bước đầu tiên để biến giấc mơ thành hiện thực chính là “nhìn thấy thứ lớn hơn đằng sau việc làm giàu”.

VÌ SAO BẠN NÊN TIN CHÚNG TÔI?

Chúng tôi, tác giả quyển sách này, chẳng hề xa lạ gì với việc thất bại cả. Trên thực tế, cả hai đã từng kinh doanh thất bại, nộp đơn xin phá sản không ít lần. Nhưng chính vì trải qua đau đớn bị mất hết tất cả, chúng tôi nhận ra nhất định phải có cách hay hơn. Đầu tiên, mỗi người một hướng, tự tìm cách phát triển con đường chân lý của mình. Về sau chúng tôi mới hợp nhất lại và càng phát triển rực rỡ hơn nữa. 10 triệu đô la, nếu bạn cần một con số chính xác. Đây không phải chỉ là lý thuyết. Thứ chúng tôi nói đều có thể đem ra áp dụng vào thực tế.

(1) “Tương lai nào cho doanh nghiệp nhỏ” – Richard Oliver và Trung tâm nghiên cứu, thống kê hiện trạng doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trước khi bắt đầu tìm hiểu về hệ thống đồng tiền chân lý, chúng tôi muốn các bạn hiểu rõ rằng, nó thực sự rất khác biệt. Nghe thì lạ, không giống với bình thường chút nào, nhưng cơ hội thành công nếu đi theo nó cũng rất cao.

LUẬN THUYẾT ĐỒNG TIỀN CHÂN LÝ

Một âm thanh lạ đang xuất hiện trong không khí. Đó là tiếng của làn gió mới mang theo hi vọng, cơ hội và sự sung túc đến với Trái đất này. Bạn có cảm nhận được nó không? Điều chúng tôi muốn nói ở đây chính là, luận thuyết làm giàu đang xuất hiện, lối quan niệm về con đường chân lý trong kinh doanh. Thế giới đang chuyển mình và đã đến lúc chủ nghĩa tư bản phải thay đổi, tiến về phía trước.

Năm 1776, Adam Smith viết cuốn sách đã làm thay đổi cả thế giới – Sự thịnh vượng của các quốc gia (The Wealth of Nations). Trong tác phẩm này, ông đã nêu bật bộ khung cho chủ nghĩa tư bản sau này, phổ biến học thuyết ham muốn bản thân mạnh mẽ hơn bất kì hoạt động xã hội nào. Ông vẽ nên một thế giới, nơi mọi người theo đuổi khao khát, thử thách bởi nỗi sợ cạnh tranh, tận hưởng không khí kinh tế thị trường, làm ra nhiều của cải, nhiều dịch vụ hơn, mọi thứ tốt đẹp hơn. Nhưng vấn đề của chủ nghĩa tư bản là nó quá vị kỉ; lối kinh doanh dựa trên tư lợi cá nhân bị chi phối quá nhiều bởi lòng tham và nỗi sợ.

LÒNG THAM LÀ TỐT HAY XẤU?

Tại lễ trao giải Hàn lâm nghệ thuật năm 1987, Michael Douglas đã đoạt ngôi vị diễn viên chính xuất sắc nhất với vai Gordon Gekko, huyền thoại thị trường chứng khoán trong phim Wall Street của Oliver Stone. Hình ảnh đáng nhớ nhất trong phim có lẽ là đoạn thoại Gekko nói với cổ đông của Teldar Paper, công ty anh ta đang tìm cách thâu tóm.

“Kính thưa quý ông quý bà, vấn đề là, do không còn từ nào hợp lý hơn, tôi sẽ dùng từ tốt. Vâng, tham lam là tốt, là đúng, là chính nghĩa. Nó là hiện thân, là cốt lõi của tinh thần cách mạng. Nó hiển hiện ở vô số dạng thức khác nhau – tham sống, tham tiền, tham tình yêu, tham trí tuệ – những thứ đánh dấu bước tiến của cả nhân loại này. Và xin hãy nhớ cho thật kĩ, chính lòng tham, sẽ cứu không chỉ công ty Teldar Paper này, mà cả tập đoàn tài chính mang tên Hoa Kì.”

Diễn biến tiếp theo của phim cho thấy, thật ra lòng tham rất đáng sợ. Có cách làm giàu mang màu sắc đen tối và cũng có con đường làm giàu mang màu sắc thánh thiện. Chúng tôi tin rằng một luận thuyết mới đang ra đời, và có đủ cơ sở khoa học để chứng minh điều đó.

TÂM HỒN THÁNH THIỆN

Lại nói về bộ phim từng đoạt giải Oscar hàn lâm nghệ thuật khác, A Beautiful Mind (Một tâm hồn đẹp). Đây là câu chuyện về cuộc đời của John Graham Nash Jr., chủ nhân giải Nobel kinh tế năm 1994. Để tạo tiền đề cho học thuyết của Nash, phim có một cảnh như sau. Nash, do diễn viên Russell Crowe thủ vai, cùng bốn chiến hữu nhìn một cô gái tóc vàng xinh đẹp cùng bốn người bạn của mình bước vào phòng. Bọn họ đều để ý đến cô ta, một trong số đó lên giọng, nói:

“Các anh quên hết rồi sao? Hãy nhớ lại bài học của Adam Smith, cha đẻ nền kinh tế tư bản đã dạy đi: Trong cạnh tranh, tham vọng cá nhân còn quan trọng hơn đạo đức tập thể. Vì mình thôi, thưa các vị. Những người thất bại cứ vui vẻ với bốn cô còn lại vậy.”

Sau khi quan sát tình thế, Nash đáp rằng câu Adam Smith nói chưa hoàn toàn chính xác. Bởi lẽ, nếu cả bọn đến tán tỉnh cô gái tóc vàng, ngăn cản lẫn nhau, dễ thường chẳng ai đạt được mục đích cả. Việc này chắc chắn cũng làm những người còn lại phật ý – ai muốn bản thân bị xem nhẹ cơ chứ?

Thế nên chiến thuật tối ưu phải là bỏ qua cô gái tóc vàng kia. Bốn cô gái còn lại sẽ rất hài lòng, cả bọn cùng thắng.

“Theo Adam Smith thì mỗi người cứ làm việc có lợi cho mình thôi là được chứ gì? Đúng ý ông ta là vậy không? Thiển cận. Thiển cận. Lợi ích có thể sẽ đến với tất cả thành viên trong nhóm, nếu chúng ta biết đặt lợi ích tập thể lên trước. Tập thể, thưa các quý ông. Adam Smith đã… sai rồi!”

Phim tiếp tục mô tả cách Nash tìm thấy học thuyết về sau giúp ông đoạt giải thưởng Nobel cao quý. Đến thời điểm hiện tại, học thuyết này đã, và đang được áp dụng rộng rãi khắp các mặt của đời sống như kinh tế, xã hội, chính trị, chiến tranh và thậm chí cả sinh học nữa. Trong kinh tế, học thuyết của Nash chỉ ra rằng, vẫn có con đường khác tốt đẹp hơn, hoàn hảo hơn lòng tham vị kỉ. Ông chứng minh được rằng, hợp tác cùng có lợi, hiệu quả hơn cạnh tranh, sát phạt nhau rất nhiều.

Chúng tôi gọi đây là “doanh nhân giác ngộ”. Kết quả tốt nhất sẽ đến khi mọi thương gia biết kết hợp với nhau, làm giàu cho bản thân và cho cả nhóm. Nói là vậy, nhưng thứ tự thì ngược lại. Phấn đấu vì tập thể trước, rồi đến cá nhân, đó mới chính là chân lý. Những ý tưởng, cơ hội, những thứ thuộc về cơ duyên, rồi sẽ đến với bạn.

Đồng tiền chân lý là thái cực đối lập với cụm từ mĩ miều “làm giàu nhanh chóng”. Nhưng tin chúng tôi đi, chúng ta vẫn có thể đi lên một cách đường hoàng, chính trực, hợp pháp, đạo đức, lương thiện – thậm chí còn nhanh hơn con đường kia gấp nhiều lần. Nếu muốn biết cách tạo ra đồng tiền chân lý một cách hiệu quả nhất, mời bạn tiếp tục đọc.

KINH TẾ HỌC PTOLEMY ĐỤNG ĐỘ KINH TẾ HỌC COPERNICUS

Mặt trời mọc từ hướng đông và cuối ngày lặn về hướng tây. Đã có thời kì hàng nghìn năm dài, tuyệt đại đa số tin rằng, trái đất là trung tâm vũ trụ, mặt trời chỉ là vệ tinh xoay quanh trái đất. Đây là cách Ptolemy (năm 100 sau Công nguyên) lý giải. Và nhận định này được xem là chân lý, cho đến khi nhà thiên văn học người Ba Lan Copernicus (năm 1450 sau Công nguyên) thay đổi tất cả bằng học thuyết Hệ mặt trời của mình.

Trong nền kinh tế học hiện đại, Adam Smith cũng tựa như Ptolemy. Ông nói rằng, thế giới này xoay quanh lòng tham cá nhân – động lực phía sau mọi thành công. Bạn có thể dễ dàng nhìn thấy điều này. Người ta thường nói, có tiền mua tiên cũng được đúng không? Có lẽ. Nhưng cũng như Copernicus ngày xưa tìm ra quy luật chính xác hơn, chúng tôi tin rằng nền kinh tế xoay quanh Đấng Tối thượng – mới là chân lý!

Đó là sự thật. Hãy thử đặt mình vào vị trí của Đấng Tối thượng. Thử hành động như thể sản phẩm do bạn làm ra được đóng dấu chứng nhận của bề trên. Đối xử với mọi người, từ đồng nghiệp, bạn bè, khách hàng – như thể Đấng Tối thượng. Làm việc tốt không nhất định phải là một ngày cố định trong tuần. Xây dựng hệ thống tình cảm trong cơ quan – lấy đó làm thước đo giá trị sống.

Những nhà tư bản Ptolemy cũng đặt trái đất làm trung tâm vũ trụ – tôn thờ ma lực vô hình của lòng tham. Ngược lại, những nhà tư bản Copernicus biết trái đất xoay quanh mặt trời, nên họ sống bằng cái đức, mang sự sống đến muôn nơi. Nếu lấy đồng tiền làm trung tâm, sẽ đến một lúc nào đó toàn bộ cỗ máy sụp đổ hoàn toàn. Nhưng với con đường chân lý, với tình yêu từ Đấng Tối thượng, nó sẽ tiến lên phía trước mãi mãi. So với lòng tham, lòng nhân từ vượt trội hơn bội phần.

Nhiều thế kỷ trôi qua, con người tin rằng trái đất hoàn toàn phẳng… cho đến khi Columbus nhận ra chiếc tàu của mình mất hút sau đường chân trời và bất chấp tất cả để chứng minh rằng trái đất có dạng hình cầu. Chúng tôi cũng vậy, mong muốn phổ biến một con đường làm giàu mới, tốt đẹp hơn đến với mọi người. Tuy mọi thứ không thực sự rõ ràng, nhưng hãy tin, đằng sau cánh cửa kia là cả một thế giới mới mẻ, sung túc, tuyệt vời.

5 NGUYÊN TẮC CƠ BẢN

Tiền và chân lý. Vì sao lại đặt hai từ này thành một cụm? Có lẽ nhiều người trong số các bạn sẽ cảm thấy khó chịu, bởi lẽ quan niệm tôn giáo thường cho rằng, đây là hai thứ tách biệt, nước sông không phạm nước giếng. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng, tiền vẫn có thể có được thứ chân lý của tiền, nếu nó được làm ra bởi sự sáng tạo, qua cho và nhận, bởi những người chân chính.

Trái với quan niệm tiền là cội rễ của cái ác, chúng tôi tin đồng tiền chân lý, ngược lại, còn là nguồn gốc của cái thiện. Yêu tiền là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất cho nỗi thống khổ, đau đớn trên trái đất này. Chúng tôi không khuyến khích các bạn yêu tiền, mà là yêu lợi ích do nó mang lại. Chúng tôi không khuyến khích các bạn dùng mọi thủ đoạn để thu lợi cá nhân, mà khuyến khích các bạn cho đi những gì mình kiếm được.

Nếu được xây dựng dựa trên 5 nguyên tắc cơ bản sau đây, bạn sẽ kiếm tiền nhanh hơn và giữ được chúng lâu hơn rất nhiều.

Làm việc theo sở thích

CHÚNG TÔI TIN RẰNG BẠN SẼ LÀM RA THẬT NHIỀU TIỀN, nhưng vẫn đảm bảo được sở thích của mình, làm việc mình cảm thấy tự nhiên. Có hàng triệu cách cho bạn kiếm tiền, nhưng chỉ một vài trong số đó thật sự hợp với bạn – nó đánh trúng vào tài năng ẩn sâu trong bạn, nhiệt huyết, giá trị, định mệnh của bạn.

Vâng, chúng tôi tin bạn không chỉ được sinh ra để trở nên thành công, mà còn là thành công “theo cách của mình”.

Một khi bạn đã quyết tâm, và “yêu thích” việc mình làm, bạn sẽ chạm được đến sức mạnh tiềm ẩn. Bằng cách này, bạn sẽ bước được một bước trên con đường tìm đến đồng tiền chân lý. Những ý tưởng triệu đô sẽ dễ dàng đến với bạn hơn, nếu bạn “là chính mình”.

Cũng như tế bào có lớp phân tử “tiếp nhận” – hoạt động theo nguyên tắc chiếc chìa và ổ khóa, nội tâm của bạn cũng chính là cánh cửa tiếp nhận ý tưởng, suy nghĩ và cảm giác. Khi bạn bắt gặp một ý tưởng, các tế bào “tiếp nhận” sẽ đón lấy và bắt đầu quá trình xử lý. Nếu “hợp”, bạn sẽ thấy rất tự nhiên, như là bản năng vậy.

Gần giống vậy, bạn cũng xử lý thế giới xung quanh trong vô thức, xử lý các ý tưởng phù hợp với mình. Hàng triệu đô la tiền chân lý đang chờ bạn, bạn chỉ cần học cách thả mình theo dòng chảy xung quanh. Chúng tôi sẽ nói chi tiết hơn về chủ đề này ở phần sau của sách.

Tài sản tinh thần

MỘT TRONG NHỮNG NGUYÊN TẮC TIÊN QUYẾT CỦA ĐỒNG TIỀN CHÂN LÝ chính là xác định của cải không phải là tài sản ở mặt hữu hình. Hầu hết lòng ghen tuông, đố kị, trộm cắp, tội lỗi ngày nay đều dính dáng đến sự thiếu thốn. Người giàu ngày càng giàu hơn, người nghèo ngày càng nghèo hơn, chiếc hố ngăn cách đang trở nên sâu hơn bao giờ hết.

Giàu hơn hay nghèo hơn theo nghĩa nào?

Một nghiên cứu của Đại học Harvard đã chỉ ra rằng, 75% giá trị các tập đoàn lớn đến từ các giá trị vô hình – nguồn nhân lực, cách thức tổ chức, hệ thống thông tin, giá trị văn hóa, quan chức lãnh đạo, thương hiệu, niềm tin khách hàng. Nếu đã vậy, tại sao ta không tập trung đến chúng?

Chúng tôi tin rằng, mọi người sẽ trở nên hạnh phúc hơn, làm việc hiệu quả hơn, thành công hơn nếu bớt tập trung vào những thứ bên ngoài và chú ý đến giá trị nội tâm, thứ tài sản vô hình. Khi sinh ra, chúng ta đã được ban tặng khối tài sản trị giá vượt xa hàng triệu đô la đó rồi.

Tin được không?

Liệu bạn có bán đôi mắt của mình với giá một triệu đô la? Không chứ gì? Đấy, mắt của bạn là “tài sản” của bạn, bạn từ chối bán với giá một triệu đô, tức là bạn cảm thấy nó có giá trị vượt hơn khoản tiền đó rồi. Bạn có sẵn lòng cắt 20 điểm IQ của mình cho ai đấu giá cao nhất? Bán sức sáng tạo lấy tiền mặt chăng? Bạn là một triệu phú đấy chứ! Bất kể lúc này tài khoản của bạn cạn kiệt, bạn vẫn sở hữu khối “tài sản” vô giá.

Biết dùng tài sản tinh thần, bạn sẽ tiến gần hơn đến đồng tiền chân lý. Tài sản tinh thần chính là nguồn gốc của tài sản vật chất. Không có tinh thần thì vật chất cũng vô dụng. Hầu hết chúng ta đều tự ti khi rơi vào hoàn cảnh túng quẫn, nhưng không, bởi lẽ ai cũng đều sở hữu rất nhiều tài sản.

Bạn không cần đến những thứ khác đâu. Chúng tôi sẽ hướng dẫn cách biến chúng thành vật chất.

Dựa vào đâu mà chúng tôi dám mạnh miệng đến vậy? Các bạn còn nhớ chương trình thực tế từng được đề cập ở đầu sách chứ?

Vâng, khi viết cuốn sách này, chúng tôi đã tự hình dung ra cảnh mình đến gõ cửa rất nhiều ngôi nhà trên khắp thế giới. Mỗi lần như vậy chúng tôi đều giải thích cụ thể với chủ nhân ngôi nhà rằng, khoản tiền họ hằng mong đợi, thật ra đang ở quanh quẩn ngay đây, ngay trong ngôi nhà của họ mà thôi! Vấn đề là chúng ẩn đi chứ không hiện. Manh mối thì khác – rất rõ ràng – nếu bạn học cách lắng nghe.

Chúng tôi muốn bạn biết rằng mình đang ngồi trên một đống tiền; những tài sản vô hình ở xung quanh, những ý tưởng triệu đô ngay trước mặt, thiên thần sẵn sàng trợ giúp mọi lúc mọi nơi. Sự thật đấy. Tôi không đùa chút nào cả. Nếu 75% tài sản là thứ vô hình, vậy thì bạn có những gì?

Thế giới tài chính hoạt động xoay quanh một tờ “giấy kê khai” tài sản, nợ nần, ngân sách, sở hữu. Nhưng đến hơn ba phần tư giá trị toàn bộ công ty lại nằm ở khối óc và con tim những người làm việc ở đó. Thương hiệu và những thứ không thể viết lên giấy kê khai theo kiểu truyền thống mới chính là nguồn sức mạnh đáng giá nhất. Hãy tưởng tượng mỗi cá thể đều là triệu phú sở hữu đồng tiền chân lý, hợp lực trong cùng một công ty, dùng tài năng, kết giao, ý tưởng, giải phóng tất cả tạo thành giai điệu cộng hưởng chung.

Nếu bạn bắt kế toán, nhân viên ngân hàng, nhân viên tài chính, hay cả nhân viên thuế ngồi liệt kê tài sản công ty thành những con số khô khan trên giấy tờ thì quả là cực hình đối với họ. Thay vì mỗi 90 ngày lại hành xác bản thân để phục vụ cho những người có quan niệm sai lầm, hãy tập trung tới giá trị tinh thần cốt lõi.

Trong hệ thống tư bản cũ, lòng tham là thứ được chấp nhận. Trong luận thuyết về đồng tiền chân lý của chúng tôi, nó tuyệt đối không có chỗ đứng.

Thay vào đó, hãy cho đi. Toàn bộ công ty cùng chung chí hướng, lao động để cho, chứ không phải để nhận.

Học cách cho

NGUYÊN LÝ THỨ BA CỦA ĐỒNG TIỀN CHÂN LÝ chính là cho đi. Hoa Kì là quốc gia giàu có nhất bởi số lượng tiền được cho đi, kể cả chính thức lẫn bí mật, đều cao nhất, thậm chí bằng tổng số của phần còn lại trên thế giới. John D. Rockefeller, nhà tỷ phú của thế kỉ trước, từng nói như sau: “Cho là vinh hạnh chứ không phải nghĩa vụ”. Vinh hạnh? Đúng, vì đây là một bước trên con đường xây dựng sự thịnh vượng.

Nếu ghé qua trang www.millionairehalloffame.com, bạn sẽ thấy rất nhiều học trò của chúng tôi, nhờ áp dụng phương thức này mà đạt được hàng trăm triệu đô la. Nhưng đáng khen hơn cả là hàng chục triệu đô la trong số đó cũng được họ gửi vào các tổ chức từ thiện.

Chúng tôi tin rằng, cho đi là một hoạt động cần thiết để giữ được tiền lâu dài. Cho, và bạn sẽ được nhận. Dòng tiền sẽ chảy mạnh nhất vào những ai biết sẻ chia.

Năm 1975, ở tuổi 19, một cậu thanh niên quê ở Seattle đã thành lập công ty với tên gọi Microsoft. Chỉ trong vòng chưa tới 25 năm, anh ta đã vươn lên đứng đầu danh sách giàu có nhất thế giới. Bằng cách nào? Phải chăng anh ta, cũng như cộng sự Paul Allen đã ở đúng nơi, vào đúng thời điểm? Hay họ quá tài ba, quá chăm chỉ, quá tham vọng? Còn cả may mắn, rồi thì mánh khóe? Một phần. Nhưng thay vì hỏi “bằng cách nào”, bạn hãy nghĩ đến một ý thú vị hơn nhiều, “tại sao” Gates lại thành công đến vậy?

Có lẽ nào vào năm 1975, Đấng Tối thượng đã biết trước con người sắp điên đảo vì máy tính? Có lẽ nào Ngài đã dùng “bàn tay vô hình” chi phối “cơ hội”, các cuộc họp, các mối quan hệ, các ý tưởng tạo thành Microsoft? Có lẽ nào Ngài biết trước, về sau tập đoàn sẽ tạo ra công ăn việc làm cho hơn 50,000 con người trên khắp thế giới? Có lẽ nào Ngài xác định rằng, về sau quỹ Bill và Melinda Gates sẽ trở thành tổ chức từ thiện vĩ đại nhất, hiến tặng hàng chục tỉ đô la vì sức khỏe và giáo dục cộng đồng?

Những ý tưởng hàng triệu – hàng tỷ đô la đó đến từ đâu? Khối óc con người. Nhưng cái đó lại đến từ đâu nữa? Chúng tôi cho rằng chính Đấng Tối thượng là người đã “cấy” nó vào những người có định mệnh biến ý tưởng trở thành sự thật.

Câu hỏi kinh điển, con gà có trước, hay trứng gà có trước? Liệu một người phải làm ra tiền rồi đem đi cho, hay ý tưởng sẽ được đưa vào đầu những ai sở hữu đủ điều kiện, mong muốn được chia sẻ những gì sau này mình kiếm ra?

Không phải cứ thành công là tìm ra chân lý!

Số liệu chỉ ra rằng, trong 5 năm đầu tiên có đến 95% số doanh nghiệp đăng kí phá sản, nhưng liệu chúng ta học được gì từ 5% vẫn còn hoạt động? Thông thường họ sẽ rơi vào ba nhóm.

Nhóm nhỏ nhất, cũng dễ nhận thấy nhất, là những Gordon Gekkos thực thụ, xây dựng doanh nghiệp dựa trên sự “keo bẩn”, “lấy tiền làm gốc”. Họ tôn thờ, đặt lợi nhuận lên cao nhất, sẵn sàng bỏ mặc tất cả những thứ khác. Báo chí rất hay tâng bốc nhóm này, khiến chúng ta tưởng họ đại diện cho toàn bộ nền kinh tế.

Nhóm tiếp theo, và cũng là nhóm lớn nhất trong số 5% tồn tại là những người điềm tĩnh, đứng đắn, vươn lên nhờ chăm chỉ, kiên trì và tháo vát trong kinh doanh. Họ tập trung vào một ý tưởng, cố gắng đưa nó thành sự thật – không tin, và cũng không phủ nhận Đấng Tối thượng. Ngày nay phần nhiều nhóm này hoạt động theo mô hình “công ty trách nhiệm xã hội”. Chủ nghĩa tư bản xã hội đang là mốt, họ phấn đấu vì lợi ích chung, đặt trách nhiệm lên hàng đầu. Đây là một loại hình kinh doanh sáng tạo, rất thông minh. Nhưng không phải chân lý mà chúng tôi muốn nói đến.

Nhóm thứ ba, nhóm phát triển rực rỡ nhất, mới chính là những nhà kinh doanh giác ngộ. Những công ty thành công thường xoay quanh nguyên tắc Đấng Tối thượng. Có thể kể ra như Newman’s Own, The Body Shop, Stonyfield Farms, Ben and Jerry’s Ice Cream, Oprah, và hàng trăm doanh nghiệp khác. Số lượng này vẫn tăng không ngừng, tất cả phát triển dựa trên yếu tố tinh thần (lưu ý chúng tôi dùng từ tinh thần chứ không phải tôn giáo). Mục tiêu cuối cùng của chúng ta sẽ là tìm cách tiếp cận Đấng Tối thượng, hỏi xem Ngài sẽ làm gì nếu là người điều hành công ty? Chỉ cần có thái độ đúng đắn, bạn sẽ tìm được đồng tiền chân lý.

Ý tưởng lớn thường đến với những ai cho đi thật nhiều

Tại sao Henry Ford kiên trì theo đuổi ngành công nghiệp chế tạo ô tô, bất chấp việc phá sản rất nhiều lần? Ý tưởng “dây chuyền lắp ráp” đến từ đâu? Ông tự tìm ra, hay Đấng Tối thượng biết người này về sau sẽ thành lập tổ chức từ thiện, lấy tiền lãi từ công ty giúp đỡ những người kém may mắn hơn?

Sáng kiến dùng dầu làm nguyên liệu từ đâu mà ra? Tại sao Rockefeller biết được điều này? Có lẽ nào năm 1870, Đấng Tối thượng đã biết định mệnh của ông là thành lập công ty dầu mỏ Standard, từ đó xây dựng tổ chức từ thiện từng cho đi hàng trăm triệu đô la (thời bấy giờ)?

Thép đã được sáng tạo như thế nào? Tại sao Andrew Carnegie lại tìm ra công thức đúc thép? Hay là năm 1872

Đấng Tối thượng đã xác định, về sau ông sẽ thành lập tập đoàn sắt thép vĩ đại nhất thế giới, đem toàn bộ lợi nhuận xây dựng 2.800 thư viện khắp Hoa Kì? Hãy tin rằng đó là sự thật.

Vậy thì phải chăng, ý tưởng lớn sẽ đến với những người cho đi nhiều? Nếu bạn nghĩ ra một ý tưởng trị giá hàng tỷ đô la, bạn sẽ làm gì với số tiền khổng lồ đó? Đấng Tối thượng có tin tưởng giao nó vào tay bạn không? Bạn sẽ dùng nó như thế nào?

Đó mới thật sự là vấn đề: Một doanh nhân giác ngộ phải biết cho đi, biết hướng công ty mình vào công tác từ thiện, biết đặt thành công dựa trên tiêu chí nhân từ chứ không phải tìm kiếm lợi nhuận. Lợi nhuận là thứ yếu, cho đi mới là mục tiêu cuối cùng.

Bất kể là nhà nước, công ty hay cá thể, vi mô hay vĩ mô, cũng cần phải tâm niệm cho đi, và cho trước. Đây cũng là mô hình kinh thế xoay quanh Đấng Tối thượng.

Cuộc đời vĩ nhân luôn ít nhiều toát lên ý kiến này… họ đều là những người cho đi rất nhiều. Như Thánh Kinh có nói: “Thiên Chúa phán: chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta… Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh của mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ”. Chìa khóa ở đây chính là từ “theo”, chúng ta vốn đã thừa hưởng điều này ngay từ buổi ban đầu rồi.

Những nhà kinh doanh thành đạt, hay người dẫn chương trình danh tiếng Oprah cũng vậy, luôn tuân theo công thức cho đi 10% số tiền mình kiếm được. Nhưng chúng tôi muốn phát triển hơn một chút – đưa 10% lợi nhuận đầu tiên bạn kiếm được cho người cần nó. Cho trước, cho thật nhanh, cho ngay lập tức, cho bằng cả trái tim.

Vâng, lại một vấn đề khác, hãy cẩn thận với cách bạn cho.

Trong xã hội tư bản, bất kì khoản tiền nào cũng có thể bị coi là đầu tư. Rất có thể việc bạn làm từ thiện sẽ bị hiểu thành cất tiền vào ngân hàng của Đấng Tối thượng, chờ đợi Ngài trả lại bằng những thứ giá trị hơn gấp nhiều lần.

Đừng bao giờ nghĩ theo hướng đó. Đừng hi vọng nhận được tiền lãi từ khoản đầu tư dưới cái mác từ thiện đó, Đấng Tối thượng sẽ không ban phước lành chỉ vì bạn đã làm theo lời răn một cách máy móc đâu. Vậy nên, một lần nữa, đừng bao giờ nghĩ theo hướng đó.

Hiện nay vẫn có đến 1,3 tỷ người phải sống với thu nhập thấp hơn 1 đô la mỗi ngày, một nửa dân số thế giới cũng chỉ khá hơn như vậy đôi chút với 2 đô la. So với họ thì cuộc sống của bạn thật sự tốt hơn rất nhiều. Đừng chỉ luôn so sánh nhà cửa, xe hơi, công việc với tầng lớp thượng lưu trong thành phố hay quốc gia có điều kiện tốt hơn. So với phần còn lại của thế giới, bạn có thể đã nằm trong số thượng lưu rồi đấy. Dám cá những người này sẵn sàng đánh đổi một quả thận để được đổi chỗ với bạn ngay – bất kể bạn tự cho rằng mình túng quẫn đến mức nào. Trên thực tế, sức khỏe, quyền công dân, giáo dục, cơ hội, đều là những tài sản Đấng Tối thượng đã ban cho bạn. Bạn đã được hưởng “phúc lành” từ lâu rồi, trúng vé số từ lâu rồi.

Vậy nên, hãy biết ơn những gì bạn đang được hưởng, sẵn lòng “trả nợ” bằng phần còn lại của mình… mà không mong đợi nhận được gì trở lại. Chính thái độ này mới là thứ giúp bạn tiến gần hơn với đồng tiền chân lý.

Khi đã biết cho đi như một đặc ân, chứ không phải khoản đầu tư, là bạn đã tạo dựng được lòng tin với Đấng Tối thượng, chứng tỏ mình đủ khả năng nhận thêm nhiều thứ nữa từ Ngài rồi đó.

Giải mã mật khẩu giàu sang

Mục tiêu của bạn là cánh cửa dẫn vào tài khoản bị khóa kín. Đấng Tối thượng biết mật khẩu. Ngài nắm rõ từng con số, từng chữ cái một. Ngài cũng biết con đường nào ngắn nhất dẫn đến đó.

Bạn có thể đi đường vòng, tự mình tìm cách giải mã. Cái này người ta gọi là cố đấm ăn xôi. Nếu có đủ thời gian và tiền bạc, bạn hoàn toàn có thể dùng hàng nghìn sản phẩm để tìm ra một sản phẩm có khả năng tiếp thị cao nhất. Nhưng đảm bảo đến 95% trong số đó sẽ thất bại thảm hại mà thôi.

Một cách khác nữa là mượn sản phẩm, mượn mật khẩu của những người đã từng cố đấm ăn xôi khác. Học theo những nguyên lý kinh doanh và tiếp thị của họ, từ đó xây dựng ý tưởng cho riêng mình. Kinh nghiệm sẽ chỉ cho bạn mật khẩu nào có khả năng chính xác cao hơn. Đến hết cuộc đời – có lẽ bạn cũng tìm ra con đường hưởng thụ tài khoản ngân hàng của mình thôi.

Nhưng tại sao phải làm thế khi đã có một mật khẩu hoàn hảo nằm ngay đây. Đấng Tối thượng biết chính xác mật khẩu tài khoản của bạn. Ngài biết ý tưởng nào có thể thành công, ý tưởng nào nên bỏ đi ngay lập tức. Ngài biết người nào bạn nên chiêu mộ vào nhóm, người nào nên loại bỏ ngay. Đấng Tối thượng cũng biết con đường tiếp thị nào dễ đi vào lòng người nhất nữa.

Cách dùng từ ngữ, sắp xếp câu cú trong đường lối tiếp thị cũng quan trọng như thứ tự ký tự mật khẩu vậy. Nếu đúng thứ tự, đúng kết cấu, lời nói của bạn sẽ có có sức mạnh áp đảo, cũng như mang lại hiệu quả nhanh chóng hơn rất nhiều.

Khi đã giải mã thành công, bạn sẽ tạo ra sản phẩm mang về đồng tiền chân lý, được khách hàng có cơ duyên ghi nhận. Họ sẽ thốt lên rằng: “Đây rồi! Chính nó đây rồi!”. Họ hành động theo trực giác chứ cũng không giải thích được nguyên nhân sâu xa. Ban đầu những người như vậy rất lâu mới xuất hiện, nhưng đừng lo, họ sẽ giới thiệu thêm bạn bè của mình nữa.

“Jim ơi, Kim ơi, Fred ơi, Maria ơi, tới đây ngay đi! Tôi tìm thấy rồi! Sản phẩm yêu thích của tôi! Mọi người phải thấy tận mắt mới được!”

Và thế là công việc kinh doanh bắt đầu phát triển. Còn thế nào được nữa cơ chứ?

Nguy cơ lớn nhất đối với một doanh nhân giác ngộ là khi anh ta bắt đầu quên dần những nguyên tắc cơ bản, cho rằng thành công đến từ bộ não thiên tài hay nỗ lực quên mình của bản thân. Tham lam và sĩ diện bắt đầu xuất hiện, che mờ mắt, đánh lừa trực giác của họ. Họ không còn cho đi nữa, mà chỉ chăm chăm thu vén, khởi đầu cho thất bại không thể tránh khỏi. Một ví dụ điển hình cho việc lầm lối sau khi tìm ra chân lý.

Đó là lý do một thương gia giác ngộ phải luôn bồi dưỡng cuộc sống tinh thần của mình. Tăng cường làm việc thiện, tăng cường lòng cảm kích, cởi mở, lạc quan, vui vẻ, giữ vững đức tin, sợi dây liên kết với Đấng Tối thượng.

Làm giàu dựa trên giá trị ủy thác

NGUYÊN TẮC CUỐI CÙNG. Ủy thác ở đây chính là được tin tưởng và biết cách sử dụng lòng tin. Tài sản của bạn là do được ủy thác mà có, bạn phải biết chia sẻ, giữ gìn cho nhiều thế hệ sau này. Chủ nghĩa tư bản trước giờ chỉ xoay quanh tư hữu… những tài sản có thực, viết được trên giấy tờ. Nhưng đối với luận thuyết của chúng tôi, quyền tư hữu không đáng giá. Mà chính khả năng lãnh đạo, hay ủy thác mới là thứ giúp bạn thành công. Bạn không mong muốn tư hữu bất cứ thứ gì mà chỉ điểu khiển nó theo dòng chảy mà thôi. Một kiểu người trông nom chứ không chiếm đoạt vĩnh viễn. Bạn làm ra tiền, hưởng thụ, giữ gìn, phát triển, sẻ chia và để lại tiền cho những thế hệ con cháu sau này, như một người thủ kho thực thụ.

Nguyên lý của tư hữu thực chất cũng dựa trên khan hiếm mà thôi: “Cái này là độc nhất vô nhị. Là của tôi, không phải của anh. Tôi có quyền, anh thì không”.

Quản lý lại khác hẳn, nó được xây dựng dựa trên sự sung túc. Khi bạn sở hữu những ý tưởng triệu đô, bạn sẽ suy nghĩ mình cần phải nắm lấy nó, vì toàn thể nhân loại này và như vậy là nhân cách bạn đã tiến thêm một bước. Bạn là người giàu ý tưởng, bạn sẵn sàng chia sẻ ngay lập tức với toàn thể loài người.

Ví như câu tiến sĩ Buckminster Fuller từng nói: “Cho đi là có nhiều lên.”

Những nhà lãnh đạo giỏi sẽ làm việc đó trước hết cho bản thân, gia đình, sau đó là quê hương, quốc gia và cho cả thế giới.

Paul Newman – Đại biểu thương gia giác ngộ

Năm 1982, Paul Newman và người bạn hành nghề luật của mình là A. E. Hotchner thành lập công ty Newman’s Own, chuyên kinh doanh món rau trộn đặc biệt, với mục tiêu lấy tiền lời làm từ thiện. Bộ đôi này phá vỡ mọi quy tắc thông thường trong tiếp thị, cũng như những thủ thuật kinh doanh thường thấy. Ấy vậy mà năm đầu tiên hoạt động, họ đã thu về hàng triệu đô la. Đến hôm nay, sau hơn 20 năm, đã gần 200 triệu đô la được làm ra… và còn tiếp tục tăng cao nữa.

Câu hỏi đặt ra là: ý tưởng về món rau trộn đã đến với Newman như thế nào? Nếu bạn cho rằng, chính tên tuổi của Newman đã giúp công ty thành công, thì xin hãy trả lời câu hỏi sâu xa hơn rằng – vì cớ gì Newman lại nổi tiếng? Phải chăng Đấng Tối thượng đã biết trước hàng thập kỉ việc một anh chàng sinh viên Cao đẳng Kenyon bình thường kia sẽ trở thành nhà từ thiện hàng đầu Hoa Kì?

Newman gọi hoạt động của mình là “bất chấp sĩ diện vì mục tiêu cao đẹp”. Một mô hình ai cũng nên học theo.

Thế giới có rất nhiều mô hình kinh tế: phong kiến, thực dân, xã hội, cộng sản, tư bản.

Đã đến lúc tạo ra một mô hình hoàn toàn mới. Mô hình đồng tiền chân lý, được xây dựng dựa trên sự sung túc, tạo ra của cải cho mọi người, để lại giá trị muôn đời.

Đây sẽ là cuốn sách về cách có được dòng chảy tiền khổng lồ… cho bạn và cho cả thế giới này. Nếu bạn tin mình có đủ năng lực quản lý khối tài sản sẽ được trao tặng, hãy tiếp tục lật sang trang sau.

được ủy thác mà có, bạn phải biết chia sẻ, giữ gìn cho nhiều thế hệ sau này. Chủ nghĩa tư bản trước giờ chỉ xoay quanh tư hữu… những tài sản có thực, viết được trên giấy tờ. Nhưng đối với luận thuyết của chúng tôi, quyền tư hữu không đáng giá. Mà chính khả năng lãnh đạo, hay ủy thác mới là thứ giúp bạn thành công. Bạn không mong muốn tư hữu bất cứ thứ gì mà chỉ điểu khiển nó theo dòng chảy mà thôi. Một kiểu người trông nom chứ không chiếm đoạt vĩnh viễn. Bạn làm ra tiền, hưởng thụ, giữ gìn, phát triển, sẻ chia và để lại tiền cho những thế hệ con cháu sau này, như một người thủ kho thực thụ.

Nguyên lý của tư hữu thực chất cũng dựa trên khan hiếm mà thôi: “Cái này là độc nhất vô nhị. Là của tôi, không phải của anh. Tôi có quyền, anh thì không”.

Quản lý lại khác hẳn, nó được xây dựng dựa trên sự sung túc. Khi bạn sở hữu những ý tưởng triệu đô, bạn sẽ suy nghĩ mình cần phải nắm lấy nó, vì toàn thể nhân loại này và như vậy là nhân cách bạn đã tiến thêm một bước. Bạn là người giàu ý tưởng, bạn sẵn sàng chia sẻ ngay lập tức với toàn thể loài người.

Ví như câu tiến sĩ Buckminster Fuller từng nói: “Cho đi là có nhiều lên.”

Những nhà lãnh đạo giỏi sẽ làm việc đó trước hết cho bản thân, gia đình, sau đó là quê hương, quốc gia và cho cả thế giới.

Paul Newman – Đại biểu thương gia giác ngộ

Năm 1982, Paul Newman và người bạn hành nghề luật của mình là A. E. Hotchner thành lập công ty Newman’s Own, chuyên kinh doanh món rau trộn đặc biệt, với mục tiêu lấy tiền lời làm từ thiện. Bộ đôi này phá vỡ mọi quy tắc thông thường trong tiếp thị, cũng như những thủ thuật kinh doanh thường thấy. Ấy vậy mà năm đầu tiên hoạt động, họ đã thu về hàng triệu đô la. Đến hôm nay, sau hơn 20 năm, đã gần 200 triệu đô la được làm ra… và còn tiếp tục tăng cao nữa.

Câu hỏi đặt ra là: ý tưởng về món rau trộn đã đến với Newman như thế nào? Nếu bạn cho rằng, chính tên tuổi của Newman đã giúp công ty thành công, thì xin hãy trả lời câu hỏi sâu xa hơn rằng – vì cớ gì Newman lại nổi tiếng? Phải chăng Đấng Tối thượng đã biết trước hàng thập kỉ việc một anh chàng sinh viên Cao đẳng Kenyon bình thường kia sẽ trở thành nhà từ thiện hàng đầu Hoa Kì?

Newman gọi hoạt động của mình là “bất chấp sĩ diện vì mục tiêu cao đẹp”. Một mô hình ai cũng nên học theo.

Thế giới có rất nhiều mô hình kinh tế: phong kiến, thực dân, xã hội, cộng sản, tư bản.

Đã đến lúc tạo ra một mô hình hoàn toàn mới. Mô hình đồng tiền chân lý, được xây dựng dựa trên sự sung túc, tạo ra của cải cho mọi người, để lại giá trị muôn đời.

Đây sẽ là cuốn sách về cách có được dòng chảy tiền khổng lồ… cho bạn và cho cả thế giới này. Nếu bạn tin mình có đủ năng lực quản lý khối tài sản sẽ được trao tặng, hãy tiếp tục lật sang trang sau.

Chương 2BỐN MẬT KHẨU DẪN ĐẾN THÀNH CÔNG

Bạn đã bao giờ nghĩ ra ý tưởng triệu đô chưa? Bạn nói với chính mình rằng: “Này, đây là một cơ hội rất tuyệt đấy”, để rồi cứ chờ đợi để cơ hội trôi qua, vài tháng sau mới nhận ra ý tưởng “của bạn” đã bị người ta cuỗm mất? Hầu hết chúng ta đều trải qua chuyện này, mặc dù nghĩ ra nhưng cũng không biết phải làm gì với nó cả. Ý tưởng cũng tựa như hạt giống vậy. Có những lúc tưởng chừng đơn giản nhưng một ý tưởng có thể trị giá hàng tỉ đô la.

Mùa hè năm 1990, trên chuyến tàu hỏa đi về London, trong đầu Joanne Rowling bỗng hiện lên ý tưởng tỷ đô của mình. Bà kể lại rằng: “Rất bất ngờ, đột nhiên hình ảnh Harry hiện lên trong trí tưởng tượng của tôi. Bạn hỏi tại sao thì tôi không trả lời được đâu. Nhưng nó rõ ràng lắm, Harry, và ngôi trường phù thủy của nó. Tóm lại là những bản phác thảo sơ về một thằng bé không biết mình là ai, có quyền năng như thế nào, cho đến khi nhận được lời mời đến Horward. Có thể nói, đó là ý tưởng khiến tôi hào hứng nhất từ trước đến giờ.”

Nhưng khi bà còn chưa kịp bắt tay vào viết thì những sự kiện dồn dập xảy ra, khiến cuộc đời bỗng trở nên hỗn độn như một mớ bòng bong: nào là mẹ qua đời, cưới nhầm tay chồng vũ phu, sảy thai con đầu lòng, ly dị, bị đuổi việc, nuôi con bằng trợ cấp chính phủ. Thế là bốn năm sau cái ngày tia sét Harry đánh trúng, Rowling mới rảnh tay bắt đầu công việc sáng tác mà sau này cuốn sách đó sẽ mang về hàng tỷ đô la, biến bà trở thành người phụ nữ giàu có nhất Anh quốc.

Bạn đã từng bị ý tưởng đánh trúng như thế chưa? Bạn đã làm gì với nó?

Tháng 5 năm 1994 – cùng năm mà J. K. Rowling, ở tuổi 28, hoàn thành tập Harry Potter đầu tiên – một nhà nghiên cứu ngồi trên bàn làm việc của mình tại tòa nhà chọc trời ở trung tâm New York. Người đàn ông, lúc đó 30 tuổi, đọc nghiên cứu về sự bùng nổ của mạng internet và một ý tưởng lập tức nảy ra. “Có thể nói nó như hồi chuông báo thức vậy. Tôi bắt đầu suy nghĩ, ơ, chẳng phải đây chính là cơ hội kinh doanh sao?”. Linh tính ùa tới, ông quyết định bỏ việc, mượn khoản tiền tiết kiệm hưu trí của bố mẹ, chở vợ tới Seattle, thành lập trang web Amazon.com ngay trên căn nhà thuê chỉ có hai gian của họ. Năm năm sau, Jeff Bezos đã đoạt giải Nhân vật của năm do tạp chí Time bình chọn, đồng thời sở hữu số tiền gấp 10 lần mức 1 tỷ đô la. Đến thời điểm này,

Với quỹ thời gian ít ỏi của một người mẹ đơn thân nuôi hai đứa con nhỏ, nhiều lúc phải làm đến ba công việc để đảm bảo cuộc sống, Yrma vẫn hoàn thành được chứng chỉ GED – tương đương trung học phổ thông. Khi làm việc bán thời gian ở đài radio địa phương Fresno, bà nhận ra rằng, mình rất có tài trong lĩnh vực này, cũng như nhận định rằng thị trường giải trí đối với người nói tiếng Tây Ban Nha đã bị phớt lờ như thế nào. Qua chính bản thân mình, bà biết dù có thể nói thông thạo cả hai thứ tiếng, nhưng khi về nhà, ai cũng muốn được nghe đài, xem ti vi bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ. Nghĩ vậy, Yrma quyết tâm theo đuổi con đường này cuồng nhiệt, kiên định và rất khôn ngoan.

Thành công của bà dần dần cũng gây chú ý với những người nghe đài có tiềm lực. Họ đề nghị bà tham gia hợp tác, cũng như trở thành người đồng sáng lập một đài phát thanh truyền hình tiếng Tây Ban Nha nhỏ. Yrma đồng ý ngay. Với tư cách pháp lý của người dân tộc thiểu số, họ mua được đài phát sóng FM đầu tiên ở Fresno. Phải cố gắng lắm Yrma mới dành ra được khoản đầu tư 3.000 đô la để củng cố thêm địa vị của mình trong đài. Dần dần bà cùng các cộng sự của mình mua được hàng loạt các trạm chuyên trang của tỷ phú Bezos bán được không ít tập truyện Harry Potter cho J. K. Rowling, một vị tỷ phú khác.

Nghĩ mà xem, có rất nhiều câu chuyện về những người thành đạt, vốn chỉ bắt đầu với một ý tưởng nhỏ nhoi mà thôi. Michael Dell thành lập tập đoàn Dell của mình ngay tại kí túc xá. Hai mươi năm sau, ông đã là tỷ phú trẻ nhất thế giới. Sam Walton thành lập cửa hàng Wal-Mart đầu tiên ở Rogers, bang Arkansas vào năm 1962. Đến nay, nó đã phát triển rực rỡ chẳng kém gì ánh mặt trời. Tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới này mỗi năm đóng góp cho các quỹ từ thiện không dưới 100 triệu đô la. Vâng, tất cả chỉ bắt đầu từ một ý tưởng giản đơn – và, dĩ nhiên, rất nhiều công sức.

Hàng ngàn triệu phú, hay triệu triệu phú khác cũng phất lên nhờ những phút lóe lên như thế. Bạn đã nghe đến những cái tên này bao giờ chưa?

Frank Woodward

Jacob Davis Ida

Rosenthal Earl

Tupper Margaret

Rudkin

Dám cá dù bạn ở nhà hay đi làm thì phần nhiều cũng phải nhìn thấy một, hay thậm chí nhiều sản phẩm do họ làm ra.

Jell-O (Thương hiệu của Kraft Foods)

Levi’s (Thương hiệu quần jean)

Maidenform bras (Thương hiệu áo ngực phụ nữ) Tupperware (Thương hiệu đồ gia dụng hàng đầu của Mĩ) Pepperidge Farm (Thương hiệu bánh mì nổi tiếng của Mĩ).

Frank Woodward nghĩ ra Jell-O như thế nào thì chúng tôi cũng tin rằng bạn cũng sẽ biến được ý tưởng của mình thành sản phẩm vang danh bốn phương như thế. Ai muốn là triệu phú không đơn thuần là một cuốn sách dạy cách biến ý tưởng thành hiện thực. Thứ mà chúng tôi hướng đến là giúp bạn tìm ra con đường nhanh chóng nhất đến đồng tiền chân lý. Chúng tôi tin, định mệnh của bạn là tìm ra ý tưởng triệu đô của mình, một thứ đặc biệt, độc đáo, của riêng bạn. Cơ hội mở ra sẽ giúp bạn, hàng tá, thậm chí hàng trăm người khác nữa, sở hữu được tài sản kếch xù. Nó sẽ mang đến cơ hội việc làm cho hàng nghìn nhân công. Con đường nhanh nhất, và có lẽ cũng là duy nhất để thực hiện việc đó, chính là dựa theo 5 nguyên tắc cơ bản ở chương trước.

CÁCH THỨC GIẢI MÃ

Để biến ý tưởng trong đầu mình thành cơn mưa chi phiếu trong hòm thư, bạn bắt buộc phải giải cho được 4 mật khẩu sau:

Thứ nhất. Định mệnh

Thứ hai. Thấu kính

Thứ ba. Thiên sứ

Thứ tư. Ngôi sao

Mỗi mật khẩu đều có vai trò trọng yếu đối với thành công tương lai của bạn, nhưng may mắn là việc giải mã theo thứ tự như thế nào, kết hợp cùng lúc hay đơn lẻ thì không thật sự cần thiết lắm. Hãy xem phần tiếp theo như màn dạo đầu. Bữa tiệc chính, chi tiết từng mật khẩu, chúng tôi sẽ trình bày ở các chương sau.

Mật khẩu thứ nhất – Định mệnh

ĐỂ GIẢI MÃ ĐƯỢC MẬT KHẨU NÀY, bạn cần phải tìm cho ra vị trí của mình trong vũ trụ. Bạn sinh ra trên trái đất, mang trong mình dòng máu thiêng liêng – sở hữu tài năng, khả năng kết giao, cơ hội, sự nhạy cảm thiên phú. Và một định mệnh cần phải được thực thi. Nó tựa như ca từ đã ở sẵn trong thanh quản, chờ được phát ra thành bài hát, hay đàn đã lên dây chỉ chờ hòa chung với dàn giao hưởng vậy. Nhiều người nắm bắt được định mệnh của mình rất nhanh, số khác tốn hàng thập kỉ, hay cả đời cũng không tìm ra. Một khi bạn đã chụp được sợi dây bằng vàng này, bạn sẽ biết được ý nghĩa cuộc đời mình là gì. Nhà tâm lý học Abraham Maslow gọi đây là sự tự hiện thực hóa bản thân. Hay mới đây, tác giả nổi tiếng Rick Warren đã dùng khái niệm cái đích của cuộc đời để diễn đạt điều này.

Bạn muốn gọi là gì cũng được, sẽ rõ ràng thôi, một khi đã tìm ra nó. Kiểu như cảm nhận được mình đang làm gì, được sinh ra để làm gì vậy. Tiền tuôn nhanh hơn về phía bạn, nhưng bạn làm việc không chỉ vì tiền. Ngược lại, có khi không được lợi lộc gì, bạn cũng vẫn nỗ lực hăng say. Những người đã giải được mật khẩu định mệnh mới thực sự được gọi là giàu có. Số còn lại chẳng qua chỉ là đang chập chững bước đi trên con đường dài mà thôi. (Nhưng muốn thành công, chúng ta ai chẳng phải trải qua giai đoạn này!?).

Mật khẩu thứ hai – Thấu kính

NẾU ĐỊNH MỆNH LÀ CON ĐƯỜNG, thì thấu kính chính là phương tiện. Chúng tôi dùng khái niệm này để chỉ những sản phẩm, dịch vụ độc đáo của riêng bạn – thứ phô bày tài năng cũng như trí tuệ của bạn ra toàn thế giới. Một khi đã tìm thấy thấu kính, bạn không cần làm việc kiếm sống nữa, mà chuyển sang kiếm hạnh phúc rồi. Tóm lại, thấu kính sẽ phản chiếu tài năng của bạn thành tiền mặt.

Vào năm J. K. Rowling hoàn thành tập truyện Harry Potter đầu tiên, và Jeff Bezos bỏ việc để thành lập chuyên trang Amazon.com, còn đánh dấu sự ra đời của một nhà tỷ phú đô la khác nữa. Ty Warner vốn là chủ sở hữu một công ty đồ chơi khá thành công, nhưng đến lúc này ông mới nảy ra ý tưởng về món đồ chơi bằng vải mới, rẻ tiền và không kém phần đáng yêu. Vâng, chúng tôi đang nói đến Beanie Baby. Có lẽ lúc đó Ty Warner cũng không dám chắc món đồ chơi này sẽ trở thành món đồ được trẻ con yêu thích và sưu tầm nhiều nhất trong lịch sử, cũng như đưa tên ông vào danh sách 100 người giàu có nhất hành tinh của Forbes đâu.

Ngày nay, có lẽ bạn sẽ nghe không ít người nói rằng, thời của Beanie Baby đã qua lâu rồi, nhưng trên thực tế món đồ chơi này vẫn mang về cho công ty của Ty Warner 3/4 tỷ đô la mỗi năm. Không tồi cho một ý tưởng đơn giản nhưng thực hiện đúng cách đấy chứ! Người đàn ông này hiện vẫn dùng khối tài sản lớn của mình để tài trợ cho những doanh nghiệp đang lên, cũng như làm từ thiện rộng khắp. Mật khẩu ông đã giải để vươn lên đỉnh cao thế giới chính là thấu kính mà chúng tôi nói tới. Vươn lên trong ngành công nghiệp đồ chơi đầy hỗn độn là một việc không dễ. Warner là một người kín tiếng, ít khi xuất hiện trên báo chí. Nhưng nếu có một ngày ông đồng ý trả lời phỏng vấn, chúng tôi tin đó vẫn là câu chuyện về việc ý tưởng đã hình thành một cách tình cờ như thế nào mà thôi. Có thể nói, ánh sáng rực rỡ của Đấng Tối thượng đã chiếu qua thấu kính của tài năng và kinh nghiệm, mang lại nụ cười cho trẻ em trên toàn thế giới.

Một trong những nhà giải mã mật khẩu thấu kính vĩ đại nhất chính là George Washington Carver, còn được mệnh danh là nhà “khoa học” củ lạc. Xuất thân là một nô lệ ở bang Missouri, ông đã sáng tạo ra 325 sản phẩm từ lạc, 108 sản phẩm từ khoai tây, 75 sản phẩm từ hồ đào, và hơn 500 sản phẩm thuốc nhuộm và bột màu từ 28 loại thực vật khác.

Quan trọng hơn cả chính là việc giải mã thành công mật khẩu thấu kính đã giúp ông tìm được định mệnh cho đời mình. Những sản phẩm làm từ lạc và tương của ông đã mở ra một cuộc cách mạng thực sự cho nền kinh tế miền Nam Hoa Kì. Đến năm 1938, 5 năm trước khi ông qua đời, các sản phẩm từ lạc đã trở thành nền công nghiệp trị giá 200 triệu đô la Mĩ kim mỗi năm, cũng như nguồn thu chủ đạo của toàn bang Alabama.

Giải mã mật khẩu thấu kính là tiến trình bạn sẽ được hướng dẫn trong chương năm, nhằm giúp biến một ý tưởng đơn giản của bạn trở thành sản phẩm, dịch vụ có khả năng làm ra đồng tiền chân lý.

Mật khẩu thứ ba – Thiên sứ

BẠN KHÔNG THỂ THÀNH CÔNG MỘT MÌNH, BẠN CẦN PHẢI CÓ MỘT NHÓM. May thay, luôn có những người được sinh ra để trở thành thành viên trong nhóm của bạn. Họ sẽ giúp bạn thực hiện được định mệnh đời mình, cũng như thông qua đó, tự giải đáp câu đố tương tự cho bản thân. Bức ảnh của bạn sẽ không bao giờ thành hình, nếu thiếu họ, những mảnh ghép quan trọng. Vậy thì, làm thế nào để tìm thấy những người này? Liệu họ có bị thu hút bởi bạn không? Làm sao bạn biết mình có thể tin tưởng được một ai đó? Vâng, đây chính là mật khẩu thiên sứ mà bạn cần giải mã cho được.

Chúng tôi dùng từ thiên sứ, chính là để diễn tả cảm giác bạn sẽ trải qua khi tìm được một thành viên xuất sắc, có khả năng đóng góp cho nhóm bằng tài năng và kinh nghiệm của họ. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo ra vòng tròn ý tưởng, hay danh bạ 101 mối liên hệ đột phá, cách nắm được quy luật cuộc sống – hành tinh bao gồm sáu tỷ rưỡi khách hàng tiềm năng này. Và cuối cùng, sợi dây vĩnh cửu liên kết bạn với mạng lưới thiên sứ vô hình.

Hãy tin rằng nhóm của bạn được tạo thành bởi các thiên sứ. Còn việc khái niệm thiên sứ liệu có thật sự tồn tại hay không, họ có muốn bạn thành công hay không, có giúp bạn hay không thì hãy chờ đến lúc đã giải mã được mật khẩu.

Lại nói đến mật khẩu này, người dẫn chương trình truyền hình danh tiếng Oprah Winfrey đã giải mã nó thành công khi bà thành lập Mạng lưới Thiên thần vào năm 1997. Đến nay, những ngôi sao khác trong ngành giải trí, cũng như bạn xem đài đã thông qua mạng lưới mà đóng góp đến hàng triệu đô la cho các quỹ từ thiện. Oprah trở nên giàu có cũng là nhờ bà sở hữu một tâm hồn nhân hậu, biết dùng tiền giúp đỡ những người xung quanh.

Mật khẩu thứ tư – Ngôi sao

NGAY THỜI ĐIỂM NÀY, có đến hàng nghìn khách hàng đang chờ đợi bạn thành lập doanh nghiệp để phục vụ họ. Nhưng khi bạn thực sự làm việc đó, liệu họ có xuất hiện không?

Nếu đó đúng là định mệnh của bạn… Nếu bạn sở hữu ý tưởng Đấng Tối thượng ban tặng… Nếu nhóm của bạn tập hợp bởi những con người có cùng cơ duyên… thì vâng, họ sẽ xuất hiện. Nhất định sẽ xuất hiện.

Giải mã mật khẩu ngôi sao chính là quá trình phát hiện và phục vụ một nhóm khách hàng rất đặc biệt – những ngôi sao thực thụ. Ở vào vị trí của bạn, Đấng Tối thượng sẽ làm thế nào để những vị khách này không chỉ quay lại, mà còn giới thiệu thêm bạn bè? Trong số các mật khẩu, đây là cái dễ hình dung nhất, nhưng cũng khó thực hiện nhất. Tỉ lệ thành công của các công ty mới thành lập sẽ tăng gấp chục lần, nếu ai cũng biết cách giải mã mật khẩu ngôi sao này.

Mỗi mật khẩu đều đòi hỏi phải có kĩ năng “bẻ khóa” chuyên nghiệp. Và hãy tưởng tượng thử xem, cuộc đời bạn sẽ thay đổi như thế nào nếu bạn lần lượt giải mã được cả bốn. Hình dung ra mình bước đi mỗi buổi sáng trên con đường định mệnh, là một lãnh đạo giỏi của công ty tài chính đang lên, kiếm thật nhiều đồng tiền chân lý.

Hãy tưởng tượng đến “câu châm ngôn” có khả năng hấp dẫn khách hàng lũ lượt tới gõ cửa. Đến nhóm của bạn, những thiên sứ được chuẩn bị kĩ lưỡng để phục vụ các ngôi sao. Với họ, công việc là niềm vui. Lúc đó, bạn sẽ đủ khả năng làm hàng tá việc từ thiện. Bạn sẽ thức dậy với niềm vui mang đến hạnh phúc cho bản thân, cho tất cả mọi người. Bạn có tất cả mọi thứ đời người mơ ước: bạn bè, tài sản, sức khỏe, quyền lực.

Bạn có muốn điều đó không?

Cách thức thì đã nằm ngay trước mắt bạn rồi đấy. Định mệnh. Thấu kính. Thiên sứ. Ngôi sao.

 

 


 

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button