Kỹ năng mềm

Thử Thách Những Ước Mơ

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Nhiều Tác Giả

Download sách Thử Thách Những Ước Mơ ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : Sách kỹ năng sống

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                     

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

LỜI GIỚI THIỆU

Các bạn đang cầm trên tay cuốn sách “Thử Thách Những Ước Mơ” và sắp sửa cùng chúng tôi bước vào hành trình khám phá bí quyết thành công của các doanh nhân thành đạt trên thế giới. Toàn bộ cuốn sách này là những câu chuyện có thật về cuộc đời và con đường thành công của những con người đặc biệt này.

Không ai trong chúng ta sinh ra đã là người thành công. Bạn sẽ tìm thấy trong cuốn sách này những tấm gương đáng khâm phục về ý chí vươn đến đỉnh cao sự nghiệp của những con người có xuất phát điểm khác nhau nhưng gặp nhau ở một điểm chung rất đáng quý: luôn biết nuôi dưỡng ước mơ và vượt lên số phận để thành công. Họ không những tạo ra việc làm cho hàng chục ngàn người ở Mỹ nói riêng và trên toàn thế giới nói chung, mà còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện bằng những đóng góp thiết thực cho các quỹ xã hội. Những nỗ lực của họ đã góp phần làm cho cộng đồng xung quanh họ và thế giới của chúng ta trở nên ngày càng tốt đẹp hơn!

Jack Canfield và Mark Victor Hansen được biết đến với loạt sách Chicken Soup for the Soul. Lần này, cùng với những tác giả Dahlynn McKowen, John và Elizabeth Gardner, Tom Hill và Kyle Wilson, họ mang đến cho chúng ta nguồn cảm hứng bất tận và chia sẻ với chúng ta bí quyết thành công của các doanh nhân thành đạt trên khắp thế giới.

Để thành công, mỗi chúng ta phải không ngừng cố gắng để vượt qua những thử thách của cuộc sống và trên hết là vượt qua chính bản thân mình. Mark Twain – nhà văn nổi tiếng của Mỹ từng nói: “Từ giờ cho đến hai mươi năm nữa, bạn sẽ ân hận về những điều bạn đã không làm hoặc không dám làm nhiều hơn so với những gì bạn đã làm. Hãy căng buồm vượt ra khỏi bờ bến an toàn của mình và xuyên qua những trận cuồng phong đang bủa vây con thuyền cuộc đời bạn. Hãy dám mạo hiểm, ước mơ và khám phá!”. Và đây cũng chính là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi gắm đến bạn qua quyển sách nhỏ này. Chúc bạn sớm biến ước mơ thành hiện thực và luôn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống!

– First News

KHOẢNH KHẮC QUYẾT ĐỊNH

Bước ngoặt cuộc đời tôi xảy ra vào một buổi sáng đặc biệt. Khi đó, tôi là một ông bố trẻ đang vất vả mưu sinh để chăm lo cho cả gia đình. Hoàn cảnh kinh tế của chúng tôi lúc đó không mấy khả quan và tôi muốn làm một điều gì đó để thay đổi cuộc sống của gia đình mình. Thế nhưng, mọi chuyện vẫn không có gì mới cho đến ngày một cô bé bán bánh xuất hiện trước cửa nhà tôi.

Hôm đó, khi tôi đang dọn nhà thì nghe có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Tôi bước ra mở cửa thì nhìn thấy một cô bé. Cô bé đưa tay chìa ra những hộp bánh Girl Scout trước mặt tôi và rụt rè nói:

– Cháu mời chú mua bánh ạ!

Sự chân thành cùng nụ cười rất tươi của cô bé khiến người ta khó có thể từ chối. Thêm vào đó, những hộp bánh cô bé mang theo trông rất hấp dẫn mà giá lại chỉ có 2 đô-la. Thế nhưng, vấn đề là lúc này, trong túi tôi không có tiền, dù chỉ là 2 đô-la.

Bạn sẽ nghĩ gì về mình khi bạn đang là trụ cột gia đình, có nhiệm vụ phải chăm lo cho vợ con nhưng lại không có 2 đô-la trong túi? Lòng kiêu hãnh khiến tôi không thể nói với cô bé có nụ cười rất tươi kia sự thật cay đắng đó. Cuối cùng, tôi chọn giải pháp nói dối.

– cám ơncháu! Nhưng chú đã mua loại bánh này rồi và hiện vẫn còn rất nhiều ở nhà, cháu ạ.

Câu trả lời đó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Cô bé nhìn tôi với ánh mắt thất vọng, nhẹ nhàng nói lời cảm đơn rồi bước đi.

Tôi đóng cửa lại và đứng lặng người, suy nghĩ về việc mình đã làm. Thật khó có thể diễn tả cảm xúc của tôi lúc bấy giờ. Tôi tự hỏi giữa việc nói dối và chịu xấu hổ vì không có 2 đô-la, điều gì tệ hơn? Cảm giác vừa xấu hổ vừa giận mình trào dâng trong tôi. Tôi thất vọng về bản thân và cảm thấy mình thật tệ hại.

Có thể nói, buổi sáng hôm đó đã tạo ra một ngã rẽ quan trọng trong cuộc đời tôi – thời khắc tôi quyết định thay đổi hướng đi của mình. Đó là ngày mà tôi nhận ra rằng tôi có thể làm được mọi thứ nếu ý chí của tôi đủ mạnh. Tôi đã gọi giây phút mình gặp cô bé bán bánh Girl Scout trước cửa nhà là “khoảnh khắc quyết định” và nó đã trở thành sức mạnh làm thay đổi cuộc đời tôi.

Câu chuyện của tôi không có một kết thúc có hậu. Vài năm sau, tôi chuyển đến sống ở khu Beverly Hills, California. Một hôm, khi tôi phấn chấn bước ra khỏi ngân hàng sau khi gởi vào đó một khoản tiền lớn thì bắt gặp hai cô bé đang bán kẹo trước một tiệm tạp hóa gần đó. Một trong hai cô bé bắt gặp ánh mắt của tôi, cô bé mời:

– Chào chú! Chú mua một ít kẹo nhé? Tôi đáp:

– Tất nhiên rồi! Các cháu có loại nào?

Cô bé mỉm cười chỉ vào một loại kẹo và giới thiệu: Đây là kẹo Almond Roca ạ, chúng rất ngon!

– Almond Roca à? Chú rất thích loại kẹo đó! Bao nhiêu tiền vậy cháu?

– Dạ! Chỉ hai đô-la thôi ạ!

“Hai đô-la ư?”. Ngay lập tức, tôi nhớ đến cô bé đã mời tôi mua hộp bánh với giá 2 đô-la mấy năm trước. Thật là trùng hợp! Tôi hỏi:

– Thế các cháu có bao nhiêu hộp kẹo? Cô bé đáp:

– Dạ! Cháu có 5 hộp ạ.

Quay sang cô bé bên cạnh, tôi hỏi:

– Còn cháu có mấy hộp nào?

– Dạ! Cháu có 4 hộp ạ.

– Vậy tất cả có 9 hộp. Chú sẽ mua hết!

Lúc này, cả hai cô bé đều trố mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Một cô bé hỏi lại:

– Có thật không ạ?

– Thật chứ! Chú sẽ mua hết. Chú có rất nhiều bạn bè và chú muốn chia sẻ với họ.

Hai cô bé nhanh chóng gom tất cả kẹo lại và đưa cho tôi. Khi tôi mang những hộp kẹo đi, một trong hai cô bé nói lớn:

– Chú ơi! Chú thật là tốt bụng!

Quả là một cảm giác tuyệt vời! Tôi chỉ trả có 18 đô- la mà được cô bé đó gọi là người tốt. Nhưng bạn biết đấy, điều khiến tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc không phải là số tiền mà tôi đã bỏ ra hay lời cảm đơn và khen ngợi của hai cô bé bán kẹo mà chính là việc tôi đã thay đổi được cuộc sống của mình. Tôi đã từng cảm thấy hết sức đau khổ bởi những thiếu sót trong cách cư xử của mình với mọi người xung quanh. Nhưng từ khoảnh khắc ấy, tôi đã không ngừng nỗ lực để thay đổi cuộc đời mình. Giờ đây, mỗi lúc ra ngoài, tôi đều mang theo hy vọng rằng mình sẽ có thể giúp đỡ bất kỳ cô bé nào bán bánh kẹo mà không cảm thấy bối rối. Vâng, đó là câu chuyện về khoảnh khắc quyết định đã giúp tôi bắt đầu cuộc hành trình thay đổi cuộc đời mình.

ĐỌC THỬ

CÚ NGÃ VÀO BÙN

Vấn đề không phải là bạn bị đốn ngã, mà là bạn có thể đứng lên được hay không.

– Vince Lombardi

Tôi thực sự biết ơnnhững gì cuộc sống đã ban tặng cho tôi: Một gia đình hạnh phúc, một công việc ổn định và được nhiều người nể trọng. Tính đến tháng 8 năm 1984, tôi đã có hơn hai mươi lăm năm công tác trong ngành giáo dục và đã làm đến chức hiệu trưởng của một trường đại học ở Missouri. Tôi cảm thấy mình thật sáng suốt khi lựa chọn ngành này và dự định sẽ cống hiến cả phần đời còn lại của tôi cho nó.

Với những gì đang có, tôi chưa bao giờ cảm thấy chán nản hay có ý định thay đổi cuộc sống của mình. Cho đến một ngày, một đồng nghiệp tặng tôi hai cuốn băng ghi âm bài diễn thuyết của Jim Rohn, một diễn giả nổi tiếng. Tôi tự hỏi liệu những điều ông ấy nói có liên quan gì đến cuộc sống tốt đẹp của mình. Tôi mang hai cuốn băng về nhà và nghe cùng với Betty – vợ tôi. Thật ngạc nhiên! Những gì Jim Rohn nói đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức cũng như quan điểm sống của tôi, khiến tôi cảm thấy đắn đo về những dự định và mục tiêu đã đặt ra trước đó. Tôi nhận ra rằng, trong nhiều năm qua, tôi đã không sống hết mình và cũng chưa hiểu hết bản thân. Tôi tự hỏi liệu tôi còn có thể làm được gì ngoài việc cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục.

Suốt hơn một năm sau đó, tôi không ngừng bị ám ảnh bởi suy nghĩ này. Cuối cùng, tôi thấy mình không thể tự thỏa mãn với những gì đang có và nhận ra rằng đã đến lúc cần phải thay đổi.

Tháng 1 năm 1986, tôi và Betty đến Atlanta thăm một người bạn thân thời đại học. Tôi tâm sự với anh về suy nghĩ trên cùng với ý định tìm kiếm một công việc mới mẻ để thay đổi cuộc sống nhàm chán hiện tại. Anh bạn tôi đã gợi ý mời tôi tham gia vào công ty bất động sản của anh ở Georgia với công việc là phát triển hệ thống đại lý nhượng quyền. Dù chẳng hề được đào tạo hay có chút kinh nghiệm nào về kỹ năng bán hàng nhưng tôi lại cảm thấy hết sức hứng thú trước đề nghị này. Đây sẽ là cơ hội rất tốt để tôi thử thách và khám phá bản thân.

Chúng tôi cùng bàn bạc về kế hoạch này và vạch ra hướng đi sắp tới. Tôi biết mình phải trải qua một chặng đường đầy gian khó nếu muốn hiện thực hóa giấc mơ của mình. Trước mắt, tôi cần một khoản tiền đầu tư cơ bản để khởi nghiệp. Số tiền đó tương ương với mức lương hưu trong hơn hai mươi năm đi dạy của tôi cộng với tiền bán nhà. Ngoài ra, tôi còn phải chuyển đến sống tại một nơi khá xa gia đình. Đó là tất cả những gì tôi phải làm ở tuổi 50 – cái tuổi mà hầu như ai cũng muốn bằng lòng với những gì mình đang có và tận hưởng cuộc sống an nhàn. Nói cách khác, tôi phải vượt qua thử thách và liều lĩnh chấp nhận mất đi những gì mà mình đã dày công tạo dựng trong hơn nửa đời người nếu muốn tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống.

Vào ngày 10 tháng 3 năm 1986, tôi rời Missouri đi Augusta, Georgia để bắt đầu nghề mới như một nhân viên phát triển đại lý nhượng quyền kinh doanh theo kế hoạch đã định.

Nhiều người cho rằng nếu muốn thành công trong các chuyến phiêu lưu của mình, chúng ta phải xác định được thời khắc quyết định để hành động. Cuộc sống luôn mang đến cho chúng ta rất nhiều cơ hội nhưng cũng có thể khiến chúng ta vấp ngã bất cứ lúc nào. Và thời điểm quyết định của tôi đã đến – đúng mười ngày sau khi tôi bước vào lĩnh vực mới.

Trong tuần đầu tiên, dù chỉ làm một nửa khối lượng công việc trong kế hoạch nhưng tôi đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Mọi thứ bỗng trở thành một cơn ác mộng cho một người chưa hề có bằng cấp chuyên môn hay hiểu biết tối thiểu nào về nhượng quyền kinh doanh bất động sản như tôi. Trước đó, tôi đã đặt rất nhiều niềm tin vào công việc này nên tự nhủ sẽ dành thời gian đầu để tìm hiểu và nắm bắt được những kỹ năng cần thiết trong kinh doanh. Thế nhưng, trên thực tế, lượng thông tin mà tôi cần phải tiếp nhận trong tuần làm việc đầu tiên làm tôi quá tải. Tôi phải tìm hiểu và học hỏi mọi thứ từ đầu vào cho tới đầu ra của ngành này. Nhiều lúc, tôi tự hỏi: “Liệu có phải mình đã sai lầm?”. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ nghe nhiều từ “không” như trong cái tuần lễ đầu tiên làm công việc mới mẻ này. Mỗi khi gặp trục trặc hay đứng trước một sự phản đối nào đó, tôi lại càng nghi ngờ về năng lực của bản thân hơn. Sau một ngày dài làm việc căng thẳng, tôi trở về nhà với câu hỏi: “Tại sao mình lại từ bỏ một gia đình hạnh phúc và một công việc tốt để đổi lấy sự mệt mỏi này?”. Câu hỏi này cứ lởn vởn trong đầu tôi vào mỗi buổi tối và khiến tôi vô cùng chán nản!

Cuộc sống mới đầy thất vọng và chán nản của tôi đã kéo dài cho đến ngày thứ mười. Hôm đó, trời chuyển mưa vào lúc sáng sớm. Mây đen phủ kín cả bầu trời rồi mưa đổ xuống như trút nước. Tôi nhìn trời, lòng nặng nề khi nghĩ đến cuộc hẹn với khách hàng vào buổi sáng. Để không lỡ hẹn, tôi thu xếp tài liệu và hợp đồng giao dịch rồi khởi hành ngay vào lúc trời đang mưa tầm tã. Khi xuống xe, tôi bước hụt chân và ngã nhào xuống vũng bùn gần đó. Hẳn bạn có thể hình dung được tình cảnh của tôi lúc ấy như thế nào. Bùn bám đầy trên đầu, mặt, quần áo và khắp cả người tôi!

Tôi choáng váng tự hỏi điều gì đã khiến tôi lâm vào hoàn cảnh bi đát này. Ý nghĩ quay trở lại cuộc sống bình yên và ấm áp trước kia lại trỗi dậy trong tôi. Tôi tự hỏi: “Tại sao mình lại từ bỏ cuộc sống tốt đẹp mà mình đã có? Tại sao mình lại rời bỏ tổ ấm mà mình đã vất vả tạo dựng để đổi lấy cú ngã nhào vào vũng bùn dưới cơn mưa tầm tã như thế này?”. Tiếp đó, hàng loạt những suy nghĩ mâu thuẫn tràn về trong tâm trí tôi. “Anh đã từ bỏ công việc ổn định ở một trường đại học danh tiếng. Sự mâu thuẫn mà anh phải đối mặt trong mười ngày qua còn nhiều hơn những điều mà anh đón nhận trong cả cuộc đời mình. Anh nghĩ điều gì sẽ giúp anh thành công?”.

Trong hoàn cảnh đó, thu dọn mọi thứ và trở về nhà là điều dễ dàng nhất! Thế nhưng, ngay lúc ấy, một cảm giác rất mới mẻ bỗng xuất hiện và khuấy động tâm hồn tôi. Tôi quyết định bằng mọi giá phải đứng dậy và đương đầu với những thử thách của cuộc đời. Một cảm giác tự do, thoải mái bao trùm lên khắp người tôi khi tôi đứng dưới cơn mưa tầm tã buổi sáng hôm đó. Tôi buộc phải tìm kiếm và tận dụng toàn bộ sức lực của mình để đương đầu với thử thách. Tôi không còn chỗ nào để xuống thấp hơn nữa và phải bằng mọi cách đứng lên. Tôi trở về nhà, tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo mới và trở lại công việc của mình.

Trên đường đến nơi hẹn với khách hàng, tôi đã bị lạc. Giữa một thành phố đông đúc và xa lạ, tôi hoàn toàn mất phương hướng. Cuối cùng, tôi dừng xe trước một tòa nhà và hỏi thăm một người đàn ông đang đứng gần đó. Ông mời tôi vào văn phòng của ông và cho tôi gọi nhờ điện thoại. Chỉ sau ít phút trò chuyện, tôi ngạc nhiên khám phá ra rằng ông ấy và vợ cũng hoạt động trong ngành kinh doanh bất động sản. Thế là chúng tôi giữ liên lạc với nhau và chỉ trong vòng vài tháng sau đó, họ đã trở thành một trong mười đại lý nhượng quyền đầu tiên của tôi.

Trong vòng hai năm, tôi đã trở thành một đồng chủ sở hữu của ba khu vực kinh doanh của RE/MAX. Điều này nằm ngoài mọi dự kiến và ước mơ của tôi. Khi rời khỏi Missouri và từ bỏ cuộc sống an nhàn, yên ấm để đi tìm sự hoàn thiện của bản thân, tôi chưa bao giờ tin rằng mình có thể thành công nhanh như thế. Giờ đây, khi hồi tưởng lại những gì đã qua, tôi vẫn thầm cảm đơn cơn mưa ở Georgia vào buổi sáng hôm ấy. Tôi cảm đơn Thượng đế vì Người đã không để tôi gục ngã. Tôi sẽ không bao giờ có được cảm giác hạnh phúc như ngày hôm nay nếu tôi không quyết định đứng lên sau cú ngã xuống bùn để tiếp tục tiến về phía trước. Tôi luôn biết ơnnhững thử thách mà tôi đã trải qua để có được thành công và sự từng trải như ngày hôm nay. Và, tôi thật sự tin rằng chúng ta sẽ có một cú nhảy thành công nếu ta dám chấp nhận “rơi tự do” và sẵn sàng chịu dính chút bùn lầy như cú ngã trong mưa của tôi vào buổi sáng định mệnh đã làm thay đổi cuộc đời tôi!

– Tom Hill

Nguyên tác Diving Head First into the Mud

HÃY LÀM CHO MỌI THỨ THẬT ĐƠN GIẢN!

Bất cứ những gì bạn có thể làm hay có thể mơ ước, hãy cứ bắt đầu. Lòng can đảm luôn sản sinh ra thiên tài, sức mạnh và sự kỳ diệu.

– Thi hào Goethe

Khi còn trẻ, tôi thường nói rằng: “Hãy làm cho mọi thứ thật đơn giản, ngốc ạ!”. Nhưng giờ đây, khi đã trưởng thành, tôi nhận ra rằng thật ngốc nghếch khi tự gọi mình là ngốc. Cho nên, tôi bắt đầu nói: “Hãy làm cho mọi thứ thật đơn giản, anh chàng thông minh ạ!”.

Thật lòng mà nói, tôi không thông minh đến thế đâu! Nhiều người quanh tôi thông minh hơn tôi rất nhiều và họ luôn bỏ xa tôi trong cách nghĩ cũng như sự chín chắn. Ngoài ra, tôi còn là một kẻ biếng nhác. Nếu được chọn giữa một ngày phải thức dậy theo chuông đồng hồ báo thức, tắm táp và cạo râu và đi dự một cuộc họp ở đâu đó và một ngày được ngủ nướng thỏa thích rồi sau đó làm bất cứ thứ gì mình muốn, tôi sẽ chọn ngay cách thứ hai. Không những thế, tôi còn được biết đến với rất nhiều thói hư tật xấu khác như bừa bãi, đãng trí…

Thế nhưng, cuộc đời tôi đã sang trang vào ngày tôi bước vào tuổi 30: Tôi quyết định thành lập công ty xuất bản. Tôi không có khả năng đặc biệt nào, cũng không có kinh nghiệm kinh doanh, không có kiến thức về ngành xuất bản và cũng không có sự ủng hộ từ gia đình. Tuy vậy, tôi đã điều hành công ty của mình thành công và đã xuất bản được nhiều ấn phẩm có giá trị của các tác giả nổi tiếng như: Eckhart Tolle, Shakti Gawain, Deepak Chopra, Dan Millman… Điều gì đã khiến tôi đạt được những thành tích đó? Câu trả lời là tôi luôn cố gắng làm cho mọi việc trở nên thật đơn giản.

Ngày tôi bước sang tuổi 30. Tôi thức dậy với tâm trạng bất thần như vừa trải qua một cú sốc. Tôi đi tới đi lui trong căn phòng thuê tồi tàn của mình, suy nghĩ về cuộc đời và nhận ra rằng tự bao giờ mình đã không còn là một đứa trẻ nữa.

Tôi thấy mình thật may mắn khi được sinh ra với một cơ thể khỏe mạnh. Tôi bỗng hiểu rằng tất cả chúng ta được sinh ra là một món quà vô giá của cuộc sống. Từ trong sâu thẳm tâm hồn mình, mỗi chúng ta đều có những hạt mầm mang tên khát vọng. Chính những hạt mầm ấy đã gieo vào lòng chúng ta niềm tin và dẫn dắt chúng ta từng bước hiện thực hóa ước mơ của mình. Tôi cũng hiểu rằng nếu tôi quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình, chắc chắn tôi biết mình phải bắt đầu từ đâu và như thế nào.

Tôi đã được sống theo sở thích của mình suốt những tuổi hai mươi. Tôi từng là một diễn viên và là một nhạc sĩ. Thế nhưng, khi nhìn lại những năm tháng đã qua, tôi nhận ra mình chưa tạo được nền tảng vững chắc cho cuộc sống hiện tại cũng như tương lai. Tôi chưa xác định được hướng đi cũng như mục đích sống của mình. Ở tuổi 30, tôi không có việc làm ổn định, không có tiền tiết kiệm, thậm chí phải chật vật lắm tôi mới có thể trả được 65 đô-la tiền thuê phòng trọ hàng tháng. Nói cách khác, tôi là một người thất bại.

Hôm đó, tôi đã tự hỏi mình một câu hỏi mà trước đây chưa bao giờ tôi nghĩ tới: “Mình muốn làm gì với phần đời còn lại của mình?”. Câu hỏi này ám ảnh tôi suốt ngày hôm đó. Thế rồi tôi nhớ đến một trò chơi khi tham gia một hội trại. Lần đó, nhóm chúng tôi ngồi quanh đống lửa, người quản trò đưa ra câu hỏi: “Nào các bạn! Hãy tưởng tượng 5 năm nữa, cuộc đời bạn sẽ như thế nào?”. Đêm đó, tôi đã không thể nói được gì về cuộc sống của mình vào 5 năm sau. Khi đó, tôi chẳng có bất kỳ một kế hoạch hay mục đích cụ thể gì. Nhưng giờ đây, ngay trong cái ngày đặc biệt này, tôi lại nhớ đến câu hỏi đó và nó đã làm thay đổi cuộc đời tôi.

Cho tới ngày tôi 30 tuổi, tôi mới vạch ra những mục tiêu cơ bản của cuộc đời mình. Rất đơn giản, tôi viết tất cả những ý tưởng ra một tờ giấy, sau đó liệt kê các mục tiêu vào một tờ giấy khác. Cuối cùng, tôi gộp chúng lại thành một bản phác thảo về kế hoạch tương lai của mình. Dần dần, chúng trở nên chi tiết hơn và nhiệm vụ của tôi là phải biến chúng thành hiện thực.

Tất nhiên, khi bắt đầu công việc này, tôi không tránh khỏi nghi ngờ và lo lắng. Nhiều lúc, tôi phải coi việc thực hiện theo kế hoạch đã đề ra là nhiệm vụ quan trọng nhất. Tôi dự định sẽ mất khoảng 5 năm để tìm tòi, học hỏi và tạo nền tảng cho tương lai của mình. Mục tiêu cụ thể của tôi như sau: sau 5 năm, tôi phải mở được một công ty có khả năng sinh lợi để nuôi sống bản thân và nhiều người khác; sau 10 năm, tôi phải mua được một ngôi nhà thật đẹp ở Bắc California.

Sau nhiều năm, tôi hiểu ra rằng thành công trong kinh doanh không phải là một điều quá khó khăn. Nó có những quy tắc hết sức đơn giản và rõ ràng, đó là ba điều đơn giản sau:

1. Hãy làm cho sản phẩm/dịch vụ của bạn trở nên độc đáo nhất: Chìa khóa để thành công là hãy làm hết sức mình – và, lý tưởng là, hãy làm những gì bạn yêu thích nhất. Đừng bao giờ làm một điều gì đó vì gượng ép!

2. Tiếp thị sản phẩm/dịch vụ và bán hàng: Điều cốt yếu là bạn phải có chiến lược đa chiều (multipronged strategy). Hãy luôn nhớ rằng có vô số cách để tiếp thị, quảng bá sản phẩm, dịch vụ của bạn. Nhưng, nhớ đừng đặt tất cả trứng vào một giỏ. Hãy học hỏi và phát huy những thành tích trong quá khứ và mạnh dạn đột phá vào tương lai và đừng sợ thất bại. Nếu liên tục cố gắng, chắc chắn bạn sẽ thành công.

3. Kiểm soát tài chính. Bạn phải kiểm soát tài chính như cách bạn kiểm soát cuộc sống hàng ngày của bạn. Bạn phải nhớ một điều là các khoản chi ra phải luôn nhỏ hơn các khoản thu vào. Hãy chia nhỏ chi phí thành các hạng mục chi tiết và luôn so sánh chúng với mức bình quân trong ngành kinh doanh của bạn. Mục tiêu thường trực là luôn kiểm soát chi phí ở mức thấp nhất. Bằng không, bạn sẽ rơi vào cảnh nợ nần triền miên và phá sản là kết thúc có thể đoán trước. Khả năng kiểm soát tài chính không những giúp bạn thành công trong kinh doanh mà còn cả trong cuộc sống đời thường của bạn.

Càng ngày, mọi thứ càng trở nên đơn giản hơn đối với tôi. Tôi luôn nghĩ và thực hiện công việc của mình bằng cả con tim và tâm hồn, bên cạnh lý trí của tôi. Tôi hiểu rằng:

Mỗi người đều có mọi thứ cần thiết để đạt được ước mơ của mình: Đó là một hình hài, một khối óc và một con tim. Bạn chỉ cần kết hợp chúng thành một khối thống nhất để phát huy sức mạnh và sử dụng chúng một cách hiệu quả nhất.

Quả thật, bạn luôn có mọi thứ bạn cần, thậm chí khi bạn là một kẻ lười biếng, chưa có kinh nghiệm, chưa đủ khôn ngoan, không có khả năng tổ chức như tôi thì bạn vẫn có một bộ óc để suy nghĩ và lập kế hoạch, cùng một đôi tay để thực hiện chúng. Ý chí mạnh mẽ đi kèm lý trí sáng suốt sẽ định hướng, soi đường cho bạn biết phải làm gì trong từng thời điểm.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button