Văn học nước ngoài

Người Đàn Bà Cô Đơn

Nguoi dan ba co don - Judy Blume1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Judy Blume

Download sách Người Đàn Bà Cô Đơn ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB             Download

Định dạng MOBI             Download

Định dạng PDF                Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Giới thiệu

Hai người đàn bà cô đơn. Một người, sau ly hôn đã chọn cách sống lặng lẽ khắc khổ, dồn hết nghị lực vào nuôi dạy con và sự nghiệp. Cuối cùng, vẫn bế tắc. Người kia sống buông thả, luôn luôn tìm nguồn vui mới. Cũng tìm được. Có cảm giác hạn phúc, song vẫn là một cái gì nhất thời, không biết ngày mai rồi sẽ ra sao.

Phải chăng cô đơn đã trở thành định mệnh của những người đàn bà hiện đại?

 

Trích đoạn

Margo mở cửa kính phòng ngủ thông ra khoảnh sân trời nhỏ, nơi đặt bồn tắm mát xa[1]. Cô đặt giờ hẹn tắt, nhón chân thử nước, vắt áo choàng lên bậc gỗ sơn đỏ rồi nhẹ nhàng thả người vào bồn tắm để sóng nước lăn tăn mơn trớn làn da.

 

Trời đêm tháng Tám khô và trong vắt. Cả một vùng núi hiện lên dưới ánh trăng rằm. Chỉ có tiếng hơi thở và tiếng nước lao xao. Margo hít căng lồng ngực hương thơm của nhựa thông hòa trong nước, mắt lim dim, bao phiền muộn trong ngày bỗng dưng tan biến.

 

– Margo…

 

Tiếng gọi trong đêm khiến cô bừng tỉnh. Margo nhìn quanh, chỉ thấy những bụi cây thuốc lá dại lúp xúp vây quanh. Cô chẳng bao giờ nhớ tỉa những bông hoa tàn, nhưng hoa mới vẫn đua nhau nở.

 

– Đây cơ mà…

 

Anh ta đứng bên ngoài hàng rào, khó khăn lắm Margo mới nhận thấy.

 

– Anh làm cái gì thế? – Cô hỏi, giọng gay gắt.

 

– Đang tự hỏi liệu cô có muốn uống chút gì không. Tôi là Andrew. Sống ở nhà bên.

 

– Tôi biết anh là ai, – Margo nói. – Không ai nói cho anh biết rằng nhòm ngó hàng xóm là bất lịch sự sao…?

 

– Tôi đâu có nhóm ngó. – Anh ta đáp.

 

– … và rằng mười một giờ đêm đâu phải là lúc nhậu nhẹt?

 

– Thật thế sao? – Anh ta hỏi lại.

 

– Chứ còn gì!

 

– Tôi là người chuyên làm việc ban đêm, với tôi mười một giờ vẫn còn sớm chán.

 

– Sớm? Có người còn phải dậy sớm để đi làm việc.

 

Margo đợi anh ta xin lỗi và bỏ đi. Cô ngoảnh mặt ra hướng khác. Cô cũng tò mò muốn tìm hiểu về con người này, nhưng không nhiều hơn như với bạn bè của anh chồng mà cô đã chia tay. Thứ bảy trước cô thấy anh ta đánh vật với những túi thực phẩm khi xách chúng từ xe vào nhà. Một túi hàng bị vỡ, thực phẩm văng tung toé, cả một vỉ trứng nữa. Margo quan sát anh khi cô đang đọc sách ở tầng trên. Anh đứng lặng lúc lắc đầu và lẩm bầm điều gì đó rồi dọn sạch đồ bị rơi, lên xe và một giờ sau tái hiện cùng với vài túi thực phẩm khác.

 

Chủ nhật. Margo nghe tiếng anh đùa với cô gái, Sara. Ấm cúng biết hao khi người cha chơi với con như thế, cô không khỏi chạnh lòng bởi còn bao giờ cô được nghe tiếng con mình đùa giỡn với Freddy nữa. Cô tự hỏi liệu đã có lúc nào các con cô chơi đùa với cha như thế chưa?

 

– Này, – vẫn giọng anh ta. Margo hiểu rằng anh ta vẫn đó. – Francine nói rằng…

 

– Francine nào vậy?

 

– Chắc cô gọi cô ấy là B.B… Cô ấy bảo nếu cần đường thì tôi có thể hỏi xin cô.

 

– Có phải đó là thứ anh cần vào đêm hôm khuya khoắt thế này?

 

– Không, nói rồi mà. Tôi nghĩ chúng ta có thể uống với nhau một chút – vừa nói, anh ta vừa giơ cao chai rượu.

 

– Cái gì thế! Tốt quá, chẳng thấy gì hết.

 

– Rượu Cuorvoisier. Có cả ly nữa đây.

 

Margo cười:

 

– Anh có vẻ muốn uống lắm đấy nhỉ?

 

– Ừ, thì cũng thử xem.

 

– Cổng không cài then đâu, – Margo nói.

 

Bỗng nhiên vẳng lên bên tai một giọng nói khác.

 

Margo… Margo… làm gì vậy?

 

Mình có làm gì đâu?

 

Dại dột quá,

 

Anh ta không phải là kẻ sát nhân, cũng không phải là kẻ hiếp dâm, mình biết như thế mà.

 

Cô còn biết hơn thế nữa. Cô biết vì sao không nên để anh ta vào,

 

Chẳng qua chỉ uống một chút thôi mà.

 

Trước đây cô ta đã từng nói như thế.

 

Chỉ là láng giềng thôi.

 

Ai mà biết được.

 

Anh ta mở cổng và bước tới bồn tắm.

 

Ngồi ở thành bồn, anh rót rượu, nâng ly và nói:

 

– Chúc cho tình hàng xóm.

 

– Trong bồn mát-xa mà uống rượu là nguy hiểm lắm. Chất cồn có thể gây chết người đấy.

 

Margo nói, nhấp môi, rồi đặt xuống. Thân thể cô ẩn hiện dưới lớp nước mỏng, hơi bốc mờ ảo, mái tóc xoăn đen mượt dính vào khuôn mặt dịu hiền.

 

– Cô nhìn gần hơi khác.

 

– Sao lại gần?

 

– Vài lần tôi thấy cô đi từ xe vào nhà.

 

– Thế à?

 

Hóa ra anh ta cũng theo dõi mình.

 

– Cô trông giống cô gái trên hộp nho khô hiệu “Sun Maid”.

 

– Tôi đâu còn là cô gái.

 

– Nếu không cũng chỉ là chị cô ta.

 

– Một lời khen chăng?

 

– Tôi thích nho khô. – Anh ta nói.

 

Margo cố nhớ hình dáng cô gái trên hộp nho khô nom ra sao, nhưng chỉ nhớ được chiếc mũ đội lệch.

 

Anh ta nói:

 

– Tôi chưa một lần được tắm trong bồn kiểu này. Nó thế nào? – Anh hỏi.

 

– Nóng lắm. – Margo đáp. – Không phải ai cũng tắm được đâu.

 

– Tôi muốn thử một tý.

 

– Trong thành phố có một số câu lạc bộ có bồn tắm nóng, nhưng câu lạc bộ Bonlder Spring là tuyệt nhất. Muốn tắm phải gọi điện đăng ký trước.

 

– Tôi muốn thử ngay bây giờ.

 

– Bây giờ à? Trong bồn tắm của tôi sao?

 

– Tôi thấy chẳng làm sao cả, – vừa nói, anh ta vừa kéo áo lót qua đầu.

 

Anh ta bỏ giày, tháo dây lưng và cởi tuột chiếc quần Jean. Trên mình chỉ còn chiếc quần lót bó sát.

 

Margo rất nghi ngờ đàn ông mặc quần short kiểu võ sỹ đấm bốc. Freddy hay mặc quần đỏ này, và luôn nhắc cô phải là lượt chúng cẩn thận.

 


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button