Truyện - bút ký

Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

1.THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Cố Mạn

Download sách Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TRUYỆN – BÚT KÝ

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu

Với tác phẩm đầu tay Bên nhau trọn đời – câu chuyện tình yêu sâu sắc giữa Hà Dĩ Thâm và Triệu Mặc Sênh, Cố Mạn đã xác lập địa vị vững chắc của mình trong lòng bạn đọc. Hình tượng chàng luật sư Hà Dĩ Thâm kiên nghị, bề ngoài lạnh lùng nhưng có một tình yêu nồng thắm dành cho Triệu Mặc Sênh nhân hậu, có một chút bướng bỉnh, hồn nhiên đã khắc ghi trong lòng bạn đọc khi nhớ về Cố Mạn, khi ao ước có một tình yêu đẹp trong đời.

Và sau ba năm, Cố Mạn – đại diện tiêu biểu cho dòng sách “Thanh xuân mỉm cười” của Trung Quốc đã quay lại. Với tác phẩm thứ hai được xuất bản – Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Cố Mạn đã không làm độc giả của mình thất vọng. Viết Yêu em từ cái nhìn đầu tiên trong suốt một năm ròng, Cố Mạn đã cân nhắc từng câu, từng chữ; kết thúc câu chuyện, cô tiếc nuối như chia tay những người bạn thân. Vẫn bút pháp tình cảm, thông minh và hài hước, nhưng Cố Mạn đã thực sự “làm mới” mình.

Đi vào đề tài game online nhưng tác phẩm đã thoát ra khỏi những thông tin khô cứng, không chân thực của thế giới ảo, mà ở đó – Mộng du giang hồ thực sự là một thế giới có đầy đủ cung bậc ái ố hỉ nộ bi hoan ly hợp của con người. Trong Mộng du giang hồ, bạn có thể bắt gặp những chuyện tình tan hợp hợp tan (Điệp Mộng Vị Tỉnh và Chiến Thiên Hạ), tình yêu, sự bao dung, sự che chở và ấm áp, thậm chí cả sự ganh ghét, đố kỵ, đua chen rất “đời”. Truyện mở đầu bằng một hoàn cảnh thật kịch tính – nữ hiệp Lô Vỹ Vy Vy bị phụ tình, bị coi thường… lúc đó, cao thủ đệ nhất giang hồ – người mà các game thủ ngỡ như chẳng thể với tới – Nhất Tiếu Nại Hà đã đến bên cô…

Từ những cảm xúc trong game đi tới cuộc đời thực, một cao thủ Đại Thần trong Mộng du giang hồ chính là một Đại Thần Tiêu Nại của trường đại học A, đối với Bối Vy Vy là điều quá bất ngờ. Có gì ngọt ngào như thế? Có gì ấm nồng như thế? Khi trong thế giới ảo lẫn cuộc đời thực, anh đều hiện hữu “hoàn mỹ và mạnh mẽ”.

Hình tượng Vy Vy xinh đẹp, hồn nhiên nhưng khẳng khái, trượng nghĩa bên Tiêu Nại lạnh lùng, phong độ và ưu tú, pha chút tinh quái đã khiến bao bạn trẻ say mê. Câu nói của Tiêu Nại với Vy Vy: “Nếu anh biết có một ngày anh yêu em như thế. Anh nhất định sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên” đã trở thành nốt nhạc êm ái, ấm áp nhất trong bản tình ca mà Cố Mạn viết lên trong Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

Ngọt ngào, lãng mạn, nhẹ nhàng và không thể thiếu nét hài hước, thông minh rất riêng của Cố Mạn, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên ngay từ khi còn là câu chuyện đang được viết và đăng tải trên mạng đã chinh phục độc giả. Có thể nói, độc giả đã yêu câu chuyện này của Cố Mạn ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Yêu em từ cái nhìn đầu tiên được Quảng Văn mua bản quyền và phát hành vào tháng 7 năm 2010. Sau khi phát hành, Quảng Văn đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp quý báu của các bạn độc giả gần xa. Quảng Văn xin được chân thành cảm ơn và ghi nhận những ý kiến, phản hồi đó. Trong lần tái bản này, bản dịch Yêu em từ cái nhìn đầu tiên đã được dịch giả Nguyễn Thành Phước hiệu đính, chỉnh sửa và bổ sung những thiếu sót mà các độc giả đã góp ý cho bản dịch đầu tiên.

Và bây giờ, xin mời các bạn giở trang sách, đến với thế giới của Vy Vy và Tiêu Nại – thế giới của Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

ĐỌC THỬ

Chương 1BỊ BỎ RƠI

Vy Vy, hay đến đảo Vong Tình, mình ly hôn thôi!”

“Vy Vy, hay đến đảo Vong Tình, mình ly hôn thôi!?”

Vừa vào game online thì nhận được tin nhắn như vậy của “ông chồng” Chân Thuỷ Vô Hương! Vy Vy ngẩn người. Có lẽ nào! Chỉ gián đoạn mười mấy ngày do nâng cấp đường mạng, xa nhau mới bấy lâu mà đã “thay lòng” rồi sao?

Trấn tĩnh một lúc, Vy Vy hỏi lại: “Tại sao?” .

“Vy Vy, xin lỗi! Đừng hỏi tại sao, tôi sẽ đền bù một bộ Tiên Khí”.

Lại còn trợ cấp nuôi dưỡng nữa? Vy Vy hơi bực: “Không cần”.

Kết hôn trong game vốn không phải là thật, lúc đầu kết hôn với Chân Thủy Vô Hương là do nhiệm vụ1, một nhiệm vụ với phần thưởng rất hấp dẫn, chỉ các cặp vợ chồng mới được làm, vì vậy nam nữ độc thân trong bang đua nhau kết hôn, Chân Thủy nhắn tin hỏi có đồng ý kết hôn với anh ta không, Vy Vy suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

1 Nhiệm vụ: Là phần công việc được giao trong game mà người chơi phải hoàn thành để được lên cấp, ghi thành tích (ND).

Kết hôn đã được mấy tháng, tuy Vy Vy chẳng bao giờ suồng sã kiểu “chồng ơi”, “chồng à”, luôn gọi thẳng tên Chân Thủy, nhưng đã nhiều lần cùng sánh vai “thực thi nhiệm vụ”, nên dường như cũng nảy sinh chút tình “đồng đội”.

Tuy nhiên, đó chỉ là trò chơi…

Vy Vy nhắn lại: “Em sẽ đến ngay!”.

Nhân vật Lô Vỹ Vy Vy lập tức lên ngựa, bắt đầu phi đến đảo Vong Tình. “Lô Vỹ Vy Vy” là một Nữ hiệp áo hồng oai phong.

Trò chơi Mộng du giang hồ mà Vy Vy đang tham gia là một trong những game online “hot” nhất trên thị trường hiện nay. Thực ra, xét về mọi phương diện, nó chẳng có gì đột phá lắm, chỉ có thiết kế đẹp mắt, các nhân vật lại rất phong phú, mỗi bên nam nữ có tới mười tám loại nhân vật để lựa chọn.

Vy Vy chọn Nữ hiệp áo hồng, một nhân vật rất ít người lựa chọn, không phải vì ngoại hình nhân vật không đẹp, mà vì vũ khí của cô ta là một thanh đại đao.

Thanh đại đao này nếu so với cây phỉ tiêu thanh nhã, với dải lụa mềm trắng như tuyết, với thanh nhuyễn kiếm sóng sánh như nước mùa thu, với kim châm của phái Nga My thì quả thực không chút mỹ miều, lại thiếu nữ tính, vì thế các nữ game thủ thường ít lựa chọn, nhưng Vy Vy lại thích, vì cảm thấy nhân vật rất đỗi oai phong, phù hợp với sở thích của mình.

Đến đảo Vong Tình, cả hai cùng uống nước “Vong Tình”, hệ thống tuyên bố: “Lô Vỹ Vy Vy và Chân Thủy Vô Hương tình cảm rạn nứt, quyết định ly hôn, từ nay về sau đường ai nấy đi”.

Chân Thủy tặng Vy Vy một bộ Tiên Khí, nhưng cô ấn nút “từ chối”, không nhận, gửi lại biểu tượng mặt cười, rồi Nữ hiệp áo hồng ra roi quất ngựa, ngạo nghễ giã từ.

Ngày hôm sau, xong bữa trưa, vừa vào game Vy Vy nhận được mẩu tin của cô bạn trong bang phái Ni Ni: “Vy Vy, chuyện gì thế? Cậu và Chân Thủy ly hôn phải không? Nghe nói tối nay anh ta kết hôn với Tiểu Vũ Yêu Yêu đấy!”.

“….”

“Ly hôn thật à?”.

“Thật!”.

“Tiếc nhỉ, anh chàng Chân Thủy này kể ra cũng được, ai ngờ lại háo sắc đến thế, nhưng mà Tiểu Vũ Yêu Yêu kể cũng đẹp thật!”.

Vẻ đẹp mà Ni Ni nói đương nhiên không phải là nhân vật trong game mà là người thật ngoài đời. Ba tháng trước, công ty phát hành game tổ chức cuộc thi bình chọn game thủ xuất sắc nhất, ba người chơi có số phiếu cao nhất sẽ được nhận phần thưởng như bộ trang bị cao cấp, giải thưởng kinh nghiệm. Tiểu Vũ chỉ nhờ vào mấy tấm ảnh và đoạn video clip với phong cách đặc biệt đã đoạt giải quán quân, hệ thống đã trao tặng cho cô ấy danh hiệu “Giang hồ đệ nhất mỹ nhân”, việc này làm chấn động server game của Vy Vy, Tiểu Vũ Yêu Yêu cũng lập tức trở thành đối tượng thèm muốn của đám háo sắc trong bang.

“Chồng trước” nhoáng một cái đã lấy người khác, tuy chỉ có chút tình “đồng đội” với anh ta, nhưng Vy Vy không khỏi cảm thấy bâng khuâng, đập nhẹ đầu vào bàn (cử chỉ quen thuộc mỗi khi buồn) rồi buột miệng nói to: “Không thể như thế, không thể dùng nhan sắc để lung lạc người ta!”.

Câu này không phải Vy Vy nói trong game mà nói trong phòng ở ký túc xá, nên lập tức bị mấy cô bạn cùng phòng ném gối vào đầu.

“Vy Vy, mỹ nhân như cậu mà còn than phiền như vậy thì bọn này sống thế nào được!”.

Quả vậy, Vy Vy là một người đẹp đích thực, một siêu mỹ nhân. Nhưng mỹ nhân cũng có nhiều kiểu, có kiểu thanh lịch, có kiểu trí tuệ, có kiểu ngọt ngào, kiểu dịu dàng, kiểu hiền thục…

Còn Vy Vy là kiểu bình hoa.

Tuy Vy Vy luôn cố gắng học hành chăm chỉ, hướng tới kiểu trí tuệ, nhưng….

Cặp mày thanh tú, cái nhìn hút hồn, môi đỏ, thân hình bốc lửa, dù Vy Vy có khoác trên người bộ đồng phục của một trường đại học hạng nhất, thì khi ra ngoài cũng không có ai nghĩ rằng cô là sinh viên của một trường đại học danh tiếng.

Vy Vy vừa nghĩ lại mối hận trong lòng, vừa tiếp tục đập đầu vào bàn.

Trong máy tính, Ni Ni vẫn tiếp tục huyên thuyên: “Nghe nói, trước đây Tiểu Vũ định lấy một người rất đẳng cấp trong bang, không ngờ giờ lại kết hôn với Chân Thủy, có một dạo thấy hai người bọn họ luyện cấp với nhau”.

Quả nhiên! Vậy là những lúc không có mình, anh ta đã “tư thông” với người khác! Vy Vy gửi đi một biểu tượng tức giận tím mặt.

“Thực ra cũng không nên trách Chân Thủy, Vy Vy à, thực ra…”.

“Thực ra cái gì?”. Vy Vy không đập đầu vào bàn nữa, một tay cầm cốc uống nước, một tay gõ phím.

“Thực ra…. cậu chơi giỏi như thế, đứng thứ sáu trong bảng xếp hạng, hơn nữa trước nay chưa bao giờ cần bọn con trai trang bị cho món đồ nào, thực ra mọi người đều nghi cậu chính là yêu nhân2!”.

2 Yêu nhân: trong game online, nữ chơi nhân vật nam thì gọi là nhân yêu, còn nam chơi nhân vật nữ thì gọi là yêu nhân (ND).

“Phù”. Vy Vy phì đầy nước lên màn hình máy tính.

Chương 2VY VY CƯỚP RỂ

Vy Vy nghẹn ngào, nặng nề gõ từng cơn chữ: “Bạn à, … tôi chỉ đến… xem… trò vui thôi…”.

Đúng tám giờ tối.

Nữ hiệp áo hồng vai khoác đại đao oai phong đứng trên cầu Chu Tước thành Trường An.

Đây là nơi mà kiệu hoa đón dâu nhất định phải qua.

Nghi thức kết hôn trong Mộng du giang hồ có thể rất long trọng, cũng có thể rất đơn giản, Vy Vy và Chân Thủy kết hôn rất giản dị, cả hai chỉ đưa nhau đến chỗ Nguyệt Lão chứng nhận là xong, lúc đó hai người còn nghèo, vả lại kết hôn vì nhiệm vụ, không quá coi trọng hình thức.

Còn hôn lễ của Chân Thủy và Tiểu Vũ hôm nay quả là sang trọng xa hoa.

Hàng trăm thước pháo hoa, chiêng trống rùm beng, hoa trải ngập cầu, rượu cao cấp chất ngất, nghe đồn mỗi tân khách tới dự yến còn được tặng phong bao đỏ bên trong có 888 đồng tiền may mắn nữa!

Cả server game đã xôn xao bàn tán chuyện này từ lâu, xét cho cùng, Tiểu Vũ là mỹ nữ có tiếng, Chân Thủy cũng không phải là kẻ vô danh, nghe đâu các server khác cũng xôn xao không kém, có người còn mở tài khoản để xem hôn lễ nữa.

Trên cầu Chu Tước, Nữ hiệp áo hồng vẫn đứng yên, dáng mảnh mai, nét mặt lạnh lùng.

Lúc này, kênh “Thế giới” đã bùng nổ.

– [Thế giới] [Hoa Bay Trong Mưa]: Mọi người có nhìn thấy không, vợ cũ của Chân Thủy đứng bên cầu Chu Tước đó.

– [Thế giới] [Anh Yêu Em]: Thấy rồi, thấy rồi.

– [Thế giới] [Bi Thương Dưới Chân Cầu]: Thấy rồi, trời ơi, trông cô ấy mới đau buồn làm sao. Thử hỏi thế gian bấy lâu chỉ thấy người nay cười, có ai thấy người xưa khóc đâu?

– [Thế giới] [Ô La La]: Tôi nhìn thấy Hởa Tinh Văn, tôi chúa ghét lão ta!

– [Thế giới] [Olo]: Nhìn thấy từ lâu rồi, tôi đứng cạnh cô ấy. Ô! Có trò hay để xem đây, hình như cô ấy định cướp chú rể.

– [Thế giới] [Nhất Tặc Cửu Châu Hàn]: ủng hộ Lô Vỹ Vy Vy cướp chú rể! Tiểu Vũ hãy trở về với ta.

– [Thế giới] [Trà Sữa Sôcôla]: ủng hộ Lô Vỹ Vy Vy cướp chú rể, đồ kẻ cướp, cút đi, hãy trả Tiểu Vũ Yêu Yêu lại cho ta.

Tiếp theo là những tiếng la ó bất bình, huyên náo.

– [Thế giới] [Anny]: Tiểu Vũ Yêu Yêu dù là người đẹp, cũng không nên làm vậy, đã cướp chồng của người khác lại còn bày đặt cưới hỏi linh đình, không sọ trời phạt ư?

– [Thế giới] [Sấm Sét Ì Ùng]: Đúng thế, Lô Vỹ Vy Vy rất tốt, rất nghĩa khí.

– [Thế giới] [Bi Thương Dưới Chân Cầu]: Mọi người nhìn đi, Lô Vỹ đau lòng đến mức không thốt nên lời.

– [Thế giới] [Người Rom 520]: Tiểu Vũ là kẻ thứ ba. người đẹp như vậy, việc gì phải làm thế.

– [Thế giới] [Tiểu Vũ Yêu Yêu Bỉ Ổi 108]: Hê hê, sao phải dùng hạ sách này chứ, cướp chồng người ta đương nhiên phải lộ mặt, Tiểu Vũ mất mặt, mất mặt, mất mặt, mất mặt, mất mặt, ¥%%¥*X… (từ nói tục bị hệ thống ngăn lại).

Nhân vật “Tiểu Vũ Yêu Yêu Bỉ Ổi 108” là kẻ đối thủ số một của Tiểu Vũ Yêu Yêu, không biết có thâm thù đại hận gì với cô ta mà khi không có chuyện cũng chửi đổng vài câu, nghe nói đã bị giết mấy lần, nhưng càng bị giết càng hăng máu, mấy lần bị cấm phát ngôn nhưng vẫn không chịu, cơn số đằng sau ID của anh ta chính là số lần bị cấm.

Nhân vật này một khi lên tiếng thì bạn bè của Tiểu Vũ Yêu Yêu không thể ngồi yên.

– [Thế giới] [Tiểu Vũ Phi Phi]: Đồ khốn kia, câm miệng, kẻ nào dám nói Tiểu Vũ là người thứ ba, chó tự phụ thế, chưa đáng để Yêu Yêu của bọn ta là người thứ ba đâu!

– [Thế giới] [Tiểu Vũ Thanh Thanh]: Ai có giỏi thì đến cướp chú rể đi, đừng tưởng lọt vào bảng PK3 mà đã phổng mũi, gia tộc Tiểu Vũ đang ở đây, chỉ sợ có kẻ nhát gan không dám ló mặt!

3 Bảng PK: Bảng xếp hạng thành tích thi đấu trong game (ND)

– [Thế giới] [Wsn]: Phái đẹp mà lọt vào bảng xếp hạng chắc chắn là “hàng khủng” rồi, sự lựa chọn của Chân Thủy không sai.

Cùng với sự bùng nổ trên kênh “Thế giới”, mọi người đổ đến cầu Chu Tước mỗi lúc một đông.

Bước ra từ nhà vệ sinh, đến trước máy tính, Vy Vy bỗng thấy cảnh tượng lạ lùng: Rất nhiều nhân vật đứng quây thành vòng tròn, chính giữa là Nữ hiệp áo hồng, đứng lặng, lẻ loi, u buồn.

Sau đó các nhân vật bắt đầu nói chuyện, lời thoại xuất hiện trên đầu họ mỗi lúc một nhiều, nhiều nhất là: “ủng hộ Lô Vỹ Vy Vy cướp chú rể! ủng hộ Lô Vỹ Vy Vy cướp chú rể!”.

Vy Vy trố mắt kinh ngạc.

Mình vừa vào trò chơi, mới để nhân vật đứng trên cầu Chu Tước, rồi đi vào nhà vệ sinh, nhiều nhất là năm phút, vậy mà đã xảy ra chuyện gì thế này?

Cướp rể?

Đúng, trong game đúng là có chuyện đó, nhưng một là, phải nộp một khoản phí không nhỏ cho hệ thống, hai là phải liên tiếp chiến thắng trong ba trận giao đấu, sau cùng là phải được sự đồng ý của đối tượng bị cướp nếu đối tượng không đồng ý cơi như vụ cướp thất bại, vì thế chỉ có yêu cuồng si, bại não mới đi cướp dâu, cướp rể.

Rốt cuộc mình đã làm gì khiến mọi người hiểu nhầm mình muốn cướp chú rể?

Vy Vy sa sầm mặt, nhìn mãi màn hình, thầm nghĩ, nếu bây giờ nhân vật bỏ chạy thì đám người ồn ào kia có suy đoán rằng mình bỏ chạy vì quá đau buồn hay không?

Vy Vy đang phân vân có nên bỏ chạy hay không, vừa nhấp chuột vào mục “bạn bè” đang nháy liên tục, mọi người đều hỏi đã xảy ra chuyện gì, Vy Vy không trả lời, tắt nick. Trong kênh bang phái cũng bàn tán sôi nổi, con trai đa số ủng hộ Chân Thủy, con gái phần lớn cổ vũ cho Vy Vy, một số người sợ Vy Vy nghĩ quẩn, khuyên cô, đều là người trong bang không nên làm chuyện gì quá tuyệt tình.

Lúc này danh sách bạn bè lại lóe sáng, Vy Vy mở ra xem, người gửi tin nhắn là Chân Thủy. Hình như anh ta đang bực, giọng điệu có vẻ gay gắt: “Chuyện gì vậy, hôm qua còn thoải mái thế cơ mà? Vả lại tôi cũng đã bồi thường rồi, chính cô không nhận đấy chứ!”.

Vy Vy nghẹn ngào, nặng nề gõ từng cơn chữ: “Bạn à,. …tôi chỉ đến…. xem….. trò vui thôi…..”


 

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button