Truyện - bút ký

Quán café & Cung Thiên Bình

download-sach-quan-ca-phe-cung-thien-binh1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK QUÁN CAFE & CUNG THIÊN BÌNH

Tác giả : Ray Đoàn Huy

Download sách QUÁN CAFE & CUNG THIÊN BÌNH full ebook PDF/PRC/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TRUYỆN – BÚT KÝ

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng PDF                  Download

Định dạng PRC                  Download

Định dạng EPUB                Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

“Nếu bạn hy vọng cuốn sách này sẽ mang đến những câu chuyện tình yêu đẹp như phim Hàn, lãng mạn như phim Disney thì có lẽ bạn sẽ thất vọng. Bởi vì câu chuyện tôi viết rất đỗi bình thường. Nó chứa một cơ số chi tiết hư cấu, còn lại là những điều tôi trực tiếp cảm nhận từ bản thân và cuộc sống. Nếu bạn yêu truyện cổ tích thì có thể bạn sẽ yêu cuốn sách của tôi đấy! Cuộc sống vốn dĩ quá nhiều lo toan, nghĩ ngợi cho nên tôi viết những điều cổ tích cho ai tin vào phép mầu và tình yêu. “Đừng bao giờ hết hy vọng vào bản thân, vì trong khoảnh khắc tận cùng nhất phép lạ vẫn có thể xảy ra…”. (Tác giả Ray Đoàn Huy)

Từ nhỏ tôi có ước mơ sẽ viết một cuốn sách và bây giờ tôi đang thực hiện điều đó. Thế giới của tôi phức tạp lắm. Một sự phức tạp đầy mâu thuẫn của Thiên Bình –  Cung hoàng đạo chứa đựng yếu tố nhạy cảm, thiếu quyết đoán nhưng cũng không kém phần thú vị. Tôi sẽ bắt đầu viết những câu chuyện từ chính cung hoàng đạo của mình.

Nếu bạn hy vọng cuốn sách này sẽ mang đến những câu chuyện tình yêu đẹp như phim Hàn, lãng mạn như phim Disney thì có lẽ bạn sẽ thất vọng. Bởi vì câu chuyện tôi viết rất đỗi bình thường. Nó chứa một cơ số chi tiết hư cấu, còn lại là những điều tôi trực tiếp cảm nhận từ bản thân và cuộc sống.

Nếu bạn yêu truyện cổ tích thì có thể bạn sẽ yêu cuốn sách của tôi đấy! Cuộc sống vốn dĩ quá nhiều lo toan, nghĩ ngợi cho nên tôi viết những điều cổ tích cho ai tin vào phép mầu và tình yêu.

“Đừng bao giờ hết hy vọng vào bản thân, vì trong khoảnh khắc tận cùng nhất phép lạ vẫn có thể xảy ra…”

Ray Đoàn Huy

*******************

PHẦN 1: QUÁN CAFÉ “ĐÁ MẶT TRĂNG”

CÁI CỐC HAI MẶT

Nó chỉ là cái Cốc bình thường nằm trên bệ cửa sổ của một quán café đơn giản có cái tên khá lạ: Đá Mặt Trăng. Nằm sau lớp cửa kính sáng choang, nó đưa gương mặt tươi vui rạng rỡ hướng ra bên ngoài như một cách thu hút sự chú ý từ mọi người. Nhưng phía sau vẻ hạnh phúc đáng yêu ấy lại là hình ảnh của gương mặt ủ rũ như chực chờ sắp khóc. Người ta thường bất ngờ với sự tréo ngoe đầy kịch tính đó trong tích tắc và rồi họ cuốn theo những câu chuyện phím bên bàn café. Họ lãng quên cái Cốc hai mặt rất nhanh chóng.

Quán café này từng là sở hữu của một cậu thanh niên tên Bảo Duy. Chính cái Cốc là vật chứng kiến toàn bộ cuộc sống của anh. Đó là cuộc hành trình dài của chàng trai trẻ bản lĩnh nhưng không tin vào bản thân mình. Cái Cốc vẫn còn nhớ như in cái ngày đặc biệt đưa cuộc sống Bảo Duy sang một cánh cửa mới.

Ngày mưa…

*******************

Ô CỬA KÍNH NGÀY MƯA

Bên ngoài trời mưa như thác lũ. Nước xối xả đổ xuống mặt đường, tạo thành khối không gian âm ỉ lạnh, pha lẫn tiếng mưa quánh đặc. Căn nhà nhỏ, hay đúng hơn là một quán café nằm giữa khúc giao nhau của hai con đường nhấp nháy, le lói luồng ánh sáng nhạt. Thấp thoáng bên trong, một bóng người ngồi bên chiếc bàn gỗ cạnh khung cửa số kính.

Bảo Duy ngồi đó hệt như bất động, bao quanh là ánh nến yếu ớt. Trong căn phòng nhỏ lúc này chỉ có hai ánh sáng nến phát ra, từ chỗ Bảo Duy và ở một góc khác không xa. Trời vẫn mưa mà lúc này cả khu vực đang mất điện.

Hai mươi phút trôi qua, Duy vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, im lặng nhìn qua ô cửa nhỏ. Bên ngoài, không gian mờ mịt chẳng rõ một thứ gì, ngoài những giọt nước ồ ạt liên tục đập vào lớp kính. Duy khẽ cử động bàn tay, nhấc chiếc tách nhỏ bằng sứ lên, uống một ngụm rồi đặt lại chỗ cũ.

Hôm nay sinh nhật Duy. Một ngày sinh nhật anh cảm thấy nhạt nhẽo, vô vị dù xung quanh Duy rất nhiều bạn bè tặng quà và ngập tràn tiếng cười. Duy như bị bao bọc giữa sự buồn chán tột độ, tách biệt khỏi đám đông, lời chúc cùng những món quà. Chỉ lúc này đây, khi đối diện với chính bản thân, anh mới thấy được sự yên tĩnh cần thiết. Duy khẽ thở dài và nghĩ thầm“Thế là thêm một sinh nhật nữa trôi qua.”

Duy luôn tự hỏi bản thân mình đang cần gì, muốn gì suốt khoảng thời gian dài vô định. May mắn ư? Anh đã mất đi điều đó từ rất sớm. Công việc ư? Ít ra Duy đã có thể sở hữu và quản lí quán café này bằng chính khả năng của anh trước sự phản đối kịch liệt từ gia đình. Vậy Duy đang muốn gì và cần gì? Câu hỏi đó chính anh còn không tự trả lời được. Hay đúng hơn, Duy không dám đối diện với sự thật đang tồn tại.

Từ nơi có ánh sáng bên kia chợt vang nhẹ tiếng bước chân. Bóng người thanh niên dần hiện ra rõ hơn. Đó là Hải Đăng, anh họ Duy. Đúng như cái tên Hải Đăng, anh có một gương mặt sáng cùng vầng trán cao, nhưng đó không phải là tất cả. Điều khiến anh nổi bật nhất lại là đôi mắt. Một đôi mắt biết cười và ấm áp. Mỗi khi Hải Đăng nhìn, Duy luôn cảm nhận được sự tin tưởng. Anh là người duy nhất có thể khiến Duy chia sẻ mọi suy nghĩ dù là điều bí mật nhất. Ngay cả lúc này đây, giữa khoảng ánh sáng yếu ớt của cây nến thì từ Hải Đăng vẫn tỏa ra sự ấm áp quen thuộc. Anh không ruột thịt nhưng anh luôn chu đáo. Và với Duy anh còn hơn cả một người anh trong gia đình. Hải Đăng nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện:

– Hôm nay em sao thế? Trông em có gì đó không vui thì phải?

– Em không sao cả anh ạ. Chỉ là em muốn im lặng thôi.

– Thế chuyện của em đến đâu rồi?

– Chuyện nào anh?

– Thì chuyện em với cô bé sinh viên hay đến đây chứ còn chuyện nào.

– À, chuyện đó thì em chưa nói.

– Sao lại chưa?

– Em thấy chưa đúng lúc anh à!

– Tùy em vậy, nhưng nếu là anh thì anh không để chần chừ như em đâu.

Duy im lặng và Hải Đăng cũng thế. Không gian tiếp tục cô đọng giữa tiếng ồn của mưa có phần nặng hơn trước, hệt như tâm trạng Duy lúc này. Anh đang ngẫm nghĩ trông chờ một điều gì đó.

– Chiều nay mưa lớn quá! – Hải Đăng lên tiếng.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button