Những cuốn sách viết về nước Đức hay nên đọc
Trong suốt lịch sử, nước Đức và con người Đức đã minh chứng sức mạnh qua những thành tựu đáng kinh ngạc trong kinh tế, văn hóa cũng như qua các cuộc chiến tranh. Bạn có thể tìm hiểu sâu thêm với tuyển tập những cuốn sách viết về nước Đức đáng chú ý liệt kê dưới đây.
Nước Đức Trong Lòng Bàn Tay – Trần Mai
Trong cuốn sách viết về nước Đức này, tác giả sẽ kể cho bạn nghe về con đường du học của mình, về những kinh nghiệm với đủ cả nắng ấm và mưa rào, để bạn cân nhắc trước khi đưa ra lựa chọn cho bản thân. Lẽ dĩ nhiên là con đường của bạn rồi sẽ khác. Năm tháng qua đi, chỉ có những trải nghiệm và ký ức sẽ được lưu giữ. Dù cuối cùng, bạn quyết định như thế nào thì cũng hy vọng rằng, bạn đã sống trọn vẹn không có điều gì phải nuối tiếc. Hãy bắt đầu từ cuốn sách Nước Đức trong lòng bàn tay cuốn cẩm du học của tác giả Trần Mai, nếu bạn đang có kế hoạch đi du học Đức. Ngay cả khi, bạn chưa có kế hoạch gì thì rất có thể du học Đức là một trong những lựa chọn của bạn.Làm Dâu Nước Đức – Phan Hà Anh
Làm Dâu Nước Đức là những suy nghĩ và những câu chuyện nhỏ, “tự họa” chân dung Phan Hà Anh, chia sẻ những câu chuyện vui có buồn có của chính chị trong vai trò làm dâu, làm vợ và làm mẹ tại thành phố Lübeck xa xôi, thuộc CHLB Đức. Trong tự truyện, Hà Anh cũng gửi gắm cả nỗi bâng khuâng về những ký ức ngày còn ở Việt Nam quê nhà cũng như nỗi buồn xa xứ man mác. Dường như, từ cảm xúc ấy, tác giả càng thêm trân quý những giá trị văn hóa của người Việt, gắn kết chúng với gia đình chồng và truyền cảm hứng đến các con: “Hôm nay là ngày 30 Tết, mình tỉnh giấc lúc 4 giờ 30 rồi không tài nào ngủ lại được. Lần đầu tiên mình bày mâm ngũ quả, ở chợ có trái nào thì mua trái đó. Đi ra đi vào, ngửi mùi hương bưởi thoang thoảng mà nhớ nhà. Con gái líu lo hát suốt ngày “Tết, Tết, Tết đến rồi”, đòi mặc áo dài, còn chơi trò đi thuyền”.Berlin Và Những Mùa Ru Ký Ức – Hoàng Yến Anh
Tác phẩm là cuốn nhật ký về cuộc sống xa nhà, tự bươn chải kiếm sống của một cô gái nhỏ bé nhưng đầy bản lĩnh và nghị lực cho dù phải một mình nơi đất khách. Hành trình qua các nẻo đường xa xôi của nước Đức: từ Berlin đến Radebeul, Wiesmoor, Hamburg… cho người đọc trải nghiệm thật đặc biệt về sự giao thoa giữa hai nền văn hóa Đức – Việt, vẻ đẹp đất nước – con người qua góc nhìn ấm áp của một trái tim đầy yêu thương.Mùa Thu Đức 1989 – Egon Krenz
Mùa thu Đức 1989 là tên cuốn hồi ký của Egon Krenz, Tổng bí thư Đảng Xã hội Chủ nghĩa thống nhất Đức, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Đức vào thời điểm Bức tường Berlin được mở ngày 9/11/1989, công bố lần đầu tiên vào tháng 2/2009 tại Đức đã tạo nên một tâm điểm chú ý của dư luận. Phân tích, lý giải các sự kiện trong Mùa thu Đức 1989, ông đồng thời lý giải nó trong bề sâu có tính lịch sử, về các nguyên do của nước Đức XHCN, Liên bang Xô viết và khối Hiệp ước Warszawa.Nhiều năm sau các sự kiện, tác giả có điều kiện chiêm nghiệm và đối sánh trong bối cảnh nước Đức thống nhất và thế giới xóa bỏ Chiến tranh lạnh nhưng tiếp tục phân rã, do đó cái nhìn phân tích của ông càng đáng lưu tâm. Là một người cộng sản, Egon Krenz không ngần ngại phê phán các sai lầm của chủ nghĩa xã hội, song ông trung thực bảo vệ lý tưởng của chủ nghĩa cộng sản. Những gì trong Mùa thu Đức 1989 cho thấy, trước sau Egon Krenz là người cộng sản ái quốc – với ông Tổ quốc đồng nghĩa với Cộng hòa Dân chủ Đức XHCN.
Vươn Lên Từ Vực Thẳm – Tôn Thất Thông
Cộng hoà Liên bang Đức hiện nay có nền kinh tế giàu mạnh số một tại châu Âu, ngày càng chiếm ảnh hưởng to lớn trong nền chính trị thế giới, đó là một thực tế không ai chối cãi. Nếu ta nhớ rằng, cách đây chỉ 70 năm, Đức là một nước bại trận toàn diện, phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, bị các nước đồng minh chia nhau nhau chiếm đóng và kiểm soát. Toàn thể đất nước bị tàn phá, xã hội ly tán cực độ, thì ai trong chúng ta cũng phải tự hỏi, do đâu mà nước Đức đã vươn lên một cách thần kỳ để trở thành cường quốc trên thế giới?Bạn sẽ tìm thấy câu trả lời trong cuốn sách viết về nước Đức của tác giả Tôn Thất Thông. Tác giả Tôn Thất Thông tốt nghiệp Đại học Saigon năm 1968, du học tại Đức năm 1969 và tốt nghiệp Đại học Karlsruhe năm 1974. Ông đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu và giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách đầy giá trị này nhân dịp 25 năm Quốc khánh Cộng hoà Liên bang Đức.
Related Posts: