Tiểu thuyết - ngôn tình

Thiếu Tướng Ế Vợ

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Tùy Hầu Châu

Download sách Thiếu Tướng Ế Vợ ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download Ebook         

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


Một hôm, Trình Điện Điện làm nũng cùng Thủ trưởng Hàn yêu dấu, ôm lấy cánh tay anh, cô nói: “Sao mãi đến giờ anh mới tìm thấy em, có phải anh lạc lối hay không?” Thủ trưởng Hàn lặng lẽ buông tờ tạp chí quân sự trong tay, cất tiếng thở dài, anh đáp: “Trốn em lâu như vậy kết quả vẫn bị em tìm thấy”.

Một gái già sắp trở thành gái ế cùng một anh trai ế cực phẩm, nếu đến tận giờ mới hẹn hò yêu đương, liệu có phải quá muộn màng?

Tình yêu là thế nào?

Tình yêu chính là việc đôi nam nữ đến với nhau dựa trên chuẩn mực xã hội nhất định, dựa trên những ước vọng cùng nhau xây dựng cuộc sống, trong lòng mỗi người sẽ nảy sinh tình cảm khiến đôi bên chẳng những khao khát mãnh liệt đối phương trở thành người bạn đời mà còn mong muốn có được tình cảm trong sáng và thủy chung.

Bạn tin không?

Tôi tin.

ĐỌC THỬ

CHƯƠNG 1

1
Hàn Ích Dương là người đàn ông đã sớm bước sang hàng chú, bác. Ba đứa cháu nhà anh luôn miệng gọi anh là bác khiến anh cảm thấy mình chẳng khác gì người đàn ông lớn tuổi. Chuyện anh lớn tuổi không phải là giả nhưng còn một sự thật nữa là đến nay anh vẫn chưa lập gia đình.

Chuyện lớn tuổi và chuyện chưa lập gia đình vốn không liên quan gì tới nhau. Ai bảo đàn ông lớn tuổi thì nhất định phải kết hôn, nhưng theo nhận định của chuyên gia xã hội học thì việc tỷ lệ người lớn tuổi độc thân ngày càng gia tăng chính là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến hình thái cân bằng của xã hội. Vì lẽ đó mà, lớn tuổi vẫn độc thân trở thành cái tội.

Không chỉ dừng ở đó, trong mắt ông bà Hàn, anh không những có tội mà còn bất hiếu nữa.

Hàn Ích Dương từ một người con trai ưu tú đáng tự hào nhất của bố mẹ bỗng chốc trở thành đối tượng khiến ông bà phải đau đầu. Tuy không hài lòng về điều này nhưng mỗi lần nghe những lời răn dạy khẩn khoản của bà Hàn thì Hàn Ích Dương ít nhiều cảm thấy mình cũng có chút gì đó bất hiếu.

Giờ thì bà Hàn ngày càng theo trào lưu chủ nghĩa tân tiến, thi thoảng bà thốt lên cụm từ “trai ế” lưu hành trên mạng để hình dung về con người anh và còn gán cho anh biệt danh “Thiếu tướng ế vợ”.

Thiếu tướng còn một năm rưỡi nữa là bước sang hàng bốn mươi, không phải “ế” thì gọi là gì?

Trước kia bà Hàn nể mặt con trai cả của mình bao nhiêu thì giờ đây bà ra sức nhắc nhở anh bấy nhiêu: “Anh cả à, bao giờ thì con mới giải quyết xong việc cá nhân, đàn ông qua ba mươi tuổi đã ế, con ngần này tuổi rồi, con là người ế nhất trong số đàn ông ế đấy. Mẹ có thể nói với người ngoài rằng con vẫn chưa gặp được đối tượng kết hôn nhưng ở nhà mẹ dứt khoát nghiêm túc nhắc nhở rằng con đã là trai ế rồi, nếu con còn không biết tranh thủ thì con sẽ thành kẻ đáng thương”.

Bạn xem, đàn ông không lập gia đình, chẳng những bị khép vào tội bất hiếu mà còn bị xem là đáng thương nữa.

Ngày nay, trai ế vợ rất nhiều, trong số đó phần đông là những kẻ xấu đau xấu đớn, số còn lại không ít thì nhiều là do gặp phải vấn đề tâm sinh lý.

Mẫu đàn ông như Hàn Ích Dương trở thành ế cực phẩm âu cũng là chuyện có thể hiểu được. Nếu không phải vì anh quá kén chọn thì có lẽ vì anh gặp phải vấn đề nào đó. Theo như tiểu thuyết ngôn tình thì mẫu người đàn ông này có khả năng đã trải qua nhiều biến cố thăng trầm mới ra nông nỗi này.

Thế nhưng, nếu có người hỏi Hàn Ích Dương vì sao anh vẫn chưa kết hôn, thì anh giữ câu trả lời của mình như một bí mật, đồng thời bí mật này của anh bị bao nhiêu người dèm pha trở thành những lời đồn thổi.

Với Hàn Ích Dương mà nói, lời đồn thổi trước sau vốn là chuyện của người ta, về phần anh, xưa nay không màng để tâm đến người khác suy nghĩ như thế nào. Chuyện anh độc thân chưa lập gia đình có gì hay ho đáng để bàn tán, lẽ nào anh phải giãi bày với cả xã hội hay sao?

Hàn gia có hai người con, người con trai út tên Hàn Tranh đã kết hôn từ lâu, vợ Hàn Tranh là Châu Thương Thương sinh ba, một gái hai trai. Ba đứa cháu của anh đều kháu khỉnh và đáng yêu. Mỗi lần Hàn Ích Dương đi làm về, hai đứa cháu liền nhảy ngay lên đùi, đứa bé còn lại vừa trèo lên lưng anh vừa nói: “Bác cả, Bì Bì muốn cưỡi ngựa, cưỡi ngựa…”.

Nhiều lúc, Hàn Ích Dương rất biết ơn sự ra đời của “Ngưu, Bì, Đường” bởi vì nhờ bọn trẻ mà bà Hàn bớt cằn nhằn cũng như không còn quản lý chặt chẽ chuyện kết hôn đại sự của anh như trước kia nữa. Tuy vui vầy bên cạnh cháu trai cháu gái nhưng chuyện hôn nhân đại sự của cậu con trai cả vẫn luôn là mối quan tâm hàng đầu của đôi vợ chồng lớn tuổi Hàn gia. Ông bà lo sợ không chờ được đến ngày con trai lớn của mình thành gia lập thất, đơm hoa kết trái.

Hôm đó, Hàn Ích Dương vừa từ quân khu trở về nhà, sau bữa cơm vui vẻ quây quần, bà Hàn đưa cho anh một bức ảnh: “Con xem, cô gái này xinh xắn biết bao!”.

Hàn Ích Dương phớt lờ bức ảnh, anh nghiêng đầu thốt lên: “Mẹ à!”.

“Gọi mẹ làm gì, năm nay con nhất định phải giải quyết cho xong việc cá nhân.” Bà Hàn ra lệnh.

“Việc cá nhân là gì ạ?” Cháu gái Đường Đường lên tiếng hỏi.

“Đó là bác con phải mau chóng tìm bác gái cho con.” Bà Hàn trả lời, giọng hiền từ.

“Đường Đường không cần bác gái đâu, bác gái già lắm!” Trong mắt của Đường Đường, bác gái là người đã lớn tuổi.

“Bì Bì cũng không cần.” Bì Bì nhón lấy miếng bánh nhỏ bỏ vào miệng rồi nói.

Những đứa trẻ sinh ba thường là nhất thể hoàn chỉnh, khi Đường Đường và Bì Bì vừa phát biểu ý kiến liền nhìn ngay sang anh cả Ngưu Ngưu, nhưng Ngưu Ngưu xưa nay vốn là đứa trẻ có chính kiến riêng, cậu bé bỏ chiếc thìa xuống: “Bác trai nhất định phải tìm một bác gái, có bác gái thì mới có em bé được”.

Hàn Ích Dương lặng lẽ để tay lên đầu Ngưu Ngưu, ông Hàn đặt tờ báo xuống, nói: “Ngưu Ngưu còn hiểu chuyện hơn cả con nữa!”.

Hàn Ích Dương quay sang ông bà Hàn, rồi nói: “Bố, mẹ, chuyện của con, con sẽ tự mình xử trí, chuyện kết hôn con không nóng vội thì bố mẹ không việc gì phải bận tâm thay con”.

Làm gì có bố mẹ nào không lo sốt vó chuyện đại sự của con cái, ông Hàn nổi giận đùng đùng nhưng vì đang là bữa ăn sáng của cả nhà, ông không thể trút bừa cơn giận của mình khiến ba đứa cháu Ngưu, Bì, Đường hoảng sợ nhưng không lên tiếng nói vài câu ông thấy rất bức bối: “Phải, là ta và mẹ anh suy nghĩ linh tinh, anh còn trẻ không cần vội vã, anh còn trẻ, còn trẻ”. Cụm từ “còn trẻ” của ông Hàn rít qua kẽ răng, khiến đứa cháu nhỏ Đường Đường tâm hồn ngây thơ phải giật mình, cô bé buột miệng nói: “Ông nội đừng mắng bác nữa, cùng lắm sau này Đường Đường lớn lên sẽ gả cho bác”.

Hàn Tranh và Châu Thương Thương đưa mắt nhìn nhau, rồi nói: “Đường Đường không thể gả cho bác được…”.

Đường Đường nhìn Hàn Ích Dương với vẻ áy náy: “Bác cả, đến cả cháu cũng chẳng thể giúp được bác rồi”.

Hàn Ích Dương gượng cười, gương mặt điển trai của anh thoáng hiện vẻ dịu dàng: “Không sao đâu!”.

Lập gia đình, sinh con nối dõi, đây chẳng phải là quy luật từ bao đời nay đó sao? Nếu đi ngược với quy luật tự nhiên thì đó gọi là bất bình thường.

Sau bữa sáng, bà Hàn lên tầng gõ cửa phòng con trai. Hàn Ích Dương lúc này đang thay đồ, cởi bỏ bộ quân phục, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản phối cùng chiếc quần tây càng làm tôn thêm vẻ anh tuấn khôi ngô của anh.

Bà Hàn nhìn Hàn Ích Dương bằng ánh mắt ngập tràn nỗi thương xót và lấy làm khó hiểu.

“Mẹ, sao mẹ vào mà chẳng nói lời nào?” Hàn Ích Dương chỉnh lại cổ áo rồi nói: “Tối con không về ăn cơm, bạn con mời con đi dự tiệc cưới”.

“Bạn nào thế? Sao mẹ không thấy con nhắc đến.” Bà Hàn hỏi giọng quan tâm.

“Mẹ không quen đâu, là bạn học cùng cấp ba với con.” Hàn Ích Dương phân bua.

Bà Hàn ngẩng phắt đầu lên: “Con còn có bạn học vẫn chưa… kết hôn ư?”.

Hàn Ích Dương trả lời: “Cậu ấy kết hôn rồi, người vợ bốn năm trước sinh bệnh qua đời…”.

Bà Hàn càng thêm khó chịu: “Bạn con đã hai đời vợ, con thì chưa có đời vợ nào”.

Hàn Ích Dương: “…”.

Trước đây, giống như các bạn đồng trang lứa khác, cuộc sống của Hàn Ích Dương từ cấp một, cấp hai rồi đến cấp ba đều là những áp lực học hành thi cử và lên lớp. Gia đình khá giả không cho phép anh sống những năm tháng phóng túng mà còn đòi hỏi anh phải vượt trội hơn người. Từ khi tốt nghiệp cấp ba vào Học viện Quân sự đến lấy bằng thạc sĩ, anh đều có những biểu hiện xuất sắc, nhờ đó mà anh được thăng chức thẳng từ lính trinh sát lên chỉ huy trưởng. Đường đời của anh là những chiến công hiển hách, là những cơ hội thăng quan tiến chức nhưng lại gắn liền với cuộc sống độc thân.

Có lẽ… thật sự chỉ có năm đó, đóa hoa đào nhỏ nở rộ, hoa đào tuy nhỏ nhắn nhưng đỏ rực. Đó chính là phân nửa tuổi thanh xuân tươi sáng của Hàn Ích Dương, nửa tuổi thanh xuân còn lại của mình đi đâu, anh cũng không rõ nữa.

Thanh xuân là cụm từ thường gắn liền với sự tiếc nuối, hồi ức và mất mát nhưng với người ưu tú vượt trội như Hàn Ích Dương thì thanh xuân của anh không hề có nuối tiếc cũng chẳng có mất mát và chính vì vậy mà không cần hồi ức.

Tối nay, Hàn Ích Dương tham dự hôn lễ của người bạn thân Triệu Ninh, anh không có nhiều bạn bè như cậu em trai Hàn Tranh nhưng người bạn nào cũng là tri kỷ của anh.

Chú rể Triệu Ninh và Hàn Ích Dương cùng thi đỗ vào Học viện Quân sự. Sau khi tốt nghiệp, cả hai cùng công tác tại Trung tâm Nghiên cứu Quân sự được một năm thì Triệu Ninh vì bạn gái mà chuyển ngành. Khi đó, nhờ gia đình có mối quan hệ nên Triệu Ninh được chuyển sang làm công an trong khoảng thời gian hai năm. Trong một lần truy bắt tội phạm, Triệu Ninh chẳng may bị trúng đạn, anh ta lại chuyển công tác sang làm kinh doanh trong làn nước mắt như mưa của cô bạn gái.

Có đôi khi người quan trọng nhất trong cuộc đời không phải là người đi cùng mình lâu nhất. Kết hôn chưa đầy hai năm, vợ Triệu Ninh mắc bệnh ung thư rồi qua đời.

Con người đối mặt với cuộc sống đều tỏ ra vô cùng bị động, bị động lựa chọn, bị động từ bỏ, để rồi sau khi trải qua hàng loạt quá trình rèn giũa thì những chuyện bị động sẽ hóa thành chủ động, còn những chuyện có khả năng mãi mãi là bị động sau một thời gian sẽ trở thành những chuyện không vui.

Hôm nay, Triệu Ninh tái hôn cùng một nữ minh tinh màn bạc.

Số phận chính là kỳ tích gắn kết những người xa lạ lại với nhau.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button