Lạ Lùng Sao, Đau Đớn Này
1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK LẠ LÙNG SAO, ĐAU ĐỚN NÀY
Tác giả : Nguyễn Thiên Ngân
Download sách LẠ LÙNG SAO, ĐAU ĐỚN NÀY full ebook PDF/PRC/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.
Danh mục : TIỂU THUYẾT
2. DOWNLOAD
Định dạng ebook
File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.
Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.
Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách
3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH
Giống như tên tập thơ Lạ lùng sao, đớn đau này, dường như Ngân che giấu những sầu khổ riêng tư của tuổi trẻ bằng những câu thơ có nhịp điệu, ngôn ngữ tươi xanh, dễ đọc, dễ nhớ. Và đọc xong dễ cười, cười xong dễ… buồn. Như khi Ngân viết: Khi đang êm ấm thuận hòa/ Bồ là ruột thịt, bạn là người dưng/ Đến hồi tan vỡ, rưng rưng/Mới hay đích thị người dưng là nhà (chùm thơ không tựa); …Nếu mấy lúc quá buồn/ mà tôi đi cuốc đất /thay vì khóc rưng rưng/thì đồng xa đã sẵn/để gieo mùa / phân vân/ Nếu mấy lúc quá buồn/ Mà tôi đi nhổ cỏ/ thay vì nói lung tung/ Thì đồi hoang sẽ trọc/ Như chưa từng mùa xuân (Nếu cứ mỗi lúc buồn); nếu ta quên tất cả/ thì cũng chừa người ra/ như bão đêm chừa lại/ mong manh một nhánh hoa (Nếu ta quên tất cả).
Thơ của Ngân còn dễ đồng cảm với những người trẻ vì Ngân viết về chuyện thất tình, những băn khoăn quên nhớ một người, những đồng vọng tri kỷ tri âm. Và chính vì lẽ đó, nhiều câu thơ của Ngân thi thoảng lại xuất hiện trên status (trạng thái) trên mạng xã hội của một số người trẻ lẫn không còn trẻ: Bình yên còn một chút này/ ta đem dốc hết đổi ngày bên nhau; Phải mà có được quyền hành/ chắc em bắn hết những thằng Sở Khanh/ chỉ chừa lại mỗi mình anh!; Nhìn ra nhau giữa lao xao/ Chứ đâu phải bạ người nào cũng thương…
Mình dường đã ngủ trăm năm
Sớm mai thức dậy thấy nằm trong mây
Lạ lùng sao, đớn đau này…
“Quyển này đúng như tiêu đề của nó “Lạ lùng sao, đớn đau này”. Có nỗi buồn nhưng không hề bi lụy, các dòng thơ luôn có cách kết thúc tỉnh táo và dắt người đọc đi qua nỗi buồn đó thật nhẹ. Thơ của Nguyễn Thiên Ngân trong quyển này mang nặng tâm sự và nỗi lòng về những cuộc tình khi người ta trẻ, những bồi hồi, chộn rộn và cả lúc đắng cay đều rất dung dị và chân thật. Những vần thơ lục bát duyên dáng dễ đi vào lòng người đọc, điều này rất đáng chú ý vì không nhiều tác giả trẻ hiện nay làm thơ theo thể này. Bên cạnh đó, các bài theo thể tự do với ý tứ tượng hình đều rất khác lạ và phóng khoáng.” – Lê Yến
Related Posts: