Tiểu thuyết - ngôn tình

Không Gì Ngăn Cách Nổi Tình Yêu

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Hàn Băng Vũ

Download sách Không Gì Ngăn Cách Nổi Tình Yêu ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : Tiểu thuyết – Ngôn tình

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Chương 1

KÝ ỨC NGỌT NGÀO

Nhi níu lấy tay Quân rồi tíu tít cười nói, kéo anh đi khắp các gian hàng trong Plaza với vẻ hứng khởi, thích thú như một đứa trẻ. Nhi chỉ mới vừa 20 tuổi, cô có khuôn mặt tròn, da trắng, đôi mắt ươn ướt long lanh luôn mở to và hai má lúm đồng tiền duyên dáng. Nhi rất biết cách làm đẹp cho mình bởi cô ý thức được sức mạnh của sắc đẹp. Cô cũng biết cách tiêu tiền nữa. Nhìn Nhi ăn mặc thì biết, những gì Nhi khoác lên người luôn phải là hàng hiệu, từ quần áo, giày dép, túi xách cho đến những bộ quần áo ngủ mặc, tất cả đều mang nhãn mác danh tiếng và được đặt mua từ nước ngoài, hoặc đôi khi là các thiết kế trong nước dành riêng cho Nhi. Từ đầu xuống chân, Nhi diện lên người toàn những thứ sang trọng, đắt tiền, sa sỉ mà nhiều cô gái cùng lứa tuổi còn chẳng dám mơ ước. Điện thoại Nhi dùng là loại đắt tiền nhất, được dát vàng và gắn ruby rực rỡ theo ý thích của cô. Ngay cả chiếc móc nhỏ xinh cũng được đặt hàng theo thiết kế riêng bằng bạch kim.

Quân đã thấm mệt nhưng không nói năng gì, vẫn để mặc cho Nhi cười nói kéo đi. Nhi không bao giờ để ý đến giá tiền, và cũng chẳng bao giờ phân vân quyết định nên mua hay không mua một món đồ, chỉ đơn giản là thích hay không thích mà thôi. Lúc Nhi sà vào hàng giày dép, thử hết đôi này đến đôi khác, Quân mới rảnh ra để thở. Nhưng anh vẫn để mắt hướng về phía Nhi lấy lệ, nếu không cô lại có cớ nhõng nhẽo thêm. Trong đầu Quân vẫn là những suy nghĩ về việc đề xuất giá đền bù để giải phóng mặt bằng cho khu chung cư cao cấp ven biển. “Có lẽ nên xây một bể bơi lớn trong nhà”. “Có lẽ nên là một bể tắm khoáng”. “A không, nên là bể bơi nước nóng”. “Nên mở một siêu thị”. “Không, nên mở một Plaza, một Plaza như thế này”. Những suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu Quân khiến mặt anh ngẩn ra. Nhi huơ huơ tay trước mặt Quân:

– Thấy em đẹp lắm hay sao mà nhìn đắm đuối không cả chớp mắt thế? – Nhi cười lém lỉnh.

– Ừ. – Quân cười, cái cười nhạt thếch xen lẫn với tiếng thở dài xa xăm.

Quân thừa nhận là Nhi rất xinh, rất dễ thương với làn da trắng hồng, hai má lúm đồng tiền và đôi mắt mở to long lanh tinh nghịch. Mái tóc hoe vàng được uốn quăn nhẹ rồi buộc sang hai bên, nhìn như một cô học sinh nhí nhảnh, làm tôn lên vẻ ngây thơ trong sáng của một cô gái trẻ hồn nhiên, thích mơ mộng. Nhi thường hay mặc quần áo trắng hoặc hồng, những gam màu nhẹ nhàng càng làm tôn lên nét trẻ trung và làn da đẹp của cô. Hôm nay, Nhi mặc chiếc váy trắng có chấm bi cổ rộng, hững hờ ôm ấp đôi vai gầy và bộ ngực đầy đặn. Chiếc váy ngắn đến ngang đùi, để lộ ra đôi chân dài với bắp chân thon gọn, săn chắc. Đôi chân kiêu hãnh bước trên chiếc giày cao gót đỏ mảnh khảnh – biểu tượng sức mạnh quyến rũ của người phụ nữ. Một tay Nhi siết lấy khuỷu tay Quân, một tay cầm chiếc túi xách màu trắng nhỏ có dây đeo màu vàng kim quay quay trong tay một cách nhí nhảnh, vui vẻ.

Nhi hay cười, mỗi lần cười để lộ ra hai má lúm đồng tiền, càng làm cho cô xinh xắn và duyên dáng hơn. Khi ở bên Quân, hầu như Nhi lúc nào cũng có thể cười được. Cô tự nói rồi tự cười, luôn luôn tỏ ra vui vẻ và chẳng bao giờ vướng chút muộn phiền nào. Thỉnh thoảng, Nhi cũng nhõng nhẽo và làm nũng Quân. Hai hàng nước mắt dễ dàng chảy xuống khi một đòi hỏi nào đó của cô không được đáp ứng. Nhưng rồi Nhi có thể nín ngay, không phát ra thêm bất cứ một tiếng sụt sịt hay thút thít nào, đôi mắt ráo hoảnh cũng không còn hằn lên tia đỏ, vẫn sáng đẹp lung linh. Cảm xúc luôn được bộc lộ rõ ràng trên khuôn mặt Nhi. Các cơ mặt có thể chuyển biển theo từng giây, giãn ra hoặc co lại một cách thất thường. Nhi có thể cúi xuống năn nỉ Quân, cũng có thể cao giọng ra lệnh cho anh. Quân không hề ghét bỏ gì Nhi. Mặt khác, anh còn phải nể cô – sự cả nể bất đắc dĩ vì dù sao Nhi cũng là sếp của anh, tuy Nhi không bao giờ dùng uy quyền mình để đối xử với ai đó. Nhi luôn mỉm cười và đối xử bình đẳng với tất cả mọi người. Buổi sáng đến công ty, Nhi cúi đầu chào cả người lao công quét dọn một cách vui vẻ như là con cháu. Nhi hay hờn dỗi nhưng chẳng bao giờ cáu kỉnh, tỏ ra khó chịu hay coi thường ai bao giờ. Cô được lòng hầu như tất cả mọi nhân viên. Đó là cảm giác thoải mái nhiều hơn là quý mến thực sự. Bởi khoảng cách quá lớn về giai cấp làm cho tình cảm quý mến ấy không thể bước qua nổi.

Nhi chỉ mới 20 tuổi, đứng lên được vị trí đứng đầu của công ty xây dựng Nguyễn Gia mà chẳng mất chút thời gian, công sức hay khó khăn nào. Người ta có thể ghen tỵ với Nhi, ao ước được như Nhi hoặc đố kỵ với Nhi. Nhưng con đường Nhi thăng tiến, nó như một sự tất nhiên được sắp đặt sẵn. Mà nếu như mọi việc không xảy ra như thế, người ta còn bàn cãi nhiều hơn. Quân cũng không cảm thấy uất ức hay bất công gì mà ganh tỵ cùng Nhi, dù công sức anh đổ vào công ty xây dựng Nguyễn Gia này nhiều gấp hàng vạn lần cô. Thậm chí, tính cả về thời gian làm việc lẫn tài năng và kinh nghiệm, anh đều “ăn đứt” cô. Quân chấp nhận Nhi không chút khó chịu nào. Nhưng anh cũng không thực sự hài lòng và thoải mái. Bởi Nhi làm cho công việc của anh gặp thêm nhiều phiền phức và mệt mỏi hơn.

Sở dĩ như thế vì Nhi là con gái của Chủ tịch Tập đoàn Nguyễn Gia – Tập đoàn mà Công ty xây dựng Nguyễn Gia trực thuộc. Ngay kỳ thực tập đầu tiên, Nhi đã chọn nơi này để thực tập – như một trò đùa. Khi Nhi về, Quân đang làm Giám đốc, vì thế công ty nghiễm nhiên có thêm một chức Tổng tài dành cho Nhi. Tất cả mọi việc lớn nhỏ trong công ty đều phải báo cáo lên Nhi, thậm chí tất cả mọi hoạt động của Quân cũng đều được thư ký riêng báo cáo lên Nhi. Sau khi Nhi để mắt đến Quân, cô quyết định ở luôn lại công ty, vì thế từ đó, Công ty Xây dựng Nguyễn Gia tồn tại hai sếp, khiến cho nhân viên nhiều lúc cũng rối tung rối mù, phải nhìn mặt đoán ý cả hai để làm việc.

Nhi lém lỉnh, tinh nghịch và tự tin. Cô không ngần ngại công khai theo đuổi Quân – một người gia thế không thấp – nhưng so với gia đình cô thì vẫn là “một trời và một vực”. Mẹ Quân ra sức hậu thuẫn trong khi Quân lại thụ động. Anh vô cùng ngao ngán khi Nhi gọn lỏn nói: “Anh là của em”. Nó giống như một tuyên bố hùng hồn chứng minh sự chiếm hữu tuyệt đối, không có một chút e dè, ngượng ngùng nào. Nhi cũng chẳng ngần ngại nhõng nhẽo, hờn dỗi, đưa ra các yêu sách vô lý, mà điều kiện “đổi chác” của cô luôn là công việc, khiến Quân phải ngậm ngùi chiều theo.

Nhi xinh và dễ thương là thế, nhưng trong mắt Quân, Nhi không hằn là một người con gái đẹp. Với Quân, một người phụ nữ đẹp phải là người có nhan sắc đằm thắm dịu dàng, biết đến vị mặn của nước mắt, biết cảm nhận cuộc sống bằng cả trái tim và biết nhìn nhận, đánh giá cuộc đời một cách tinh anh, sâu sắc. Đôi mắt phải chất chứa những nỗi niềm bí ẩn, biết giấu nước mắt và giấu nụ cười, biết hài lòng mãn nguyện với hạnh phúc nhưng cũng phải biết lạnh lùng khi cần. Quân thậm chí còn đặt ra tiêu chuẩn về vẻ đẹp bề ngoài của phụ nữ: khuôn mặt trái xoan, đôi môi nhỏ chúm chím không được chép miệng liên tục; làn da phải trắng, bàn tay thon gầy; khuôn mặt mộc không được trang điểm quá kĩ với phấn son, tóc phải để tự nhiên, không được ép nhuộm hay uốn quăn. Hơn nữa, còn phải đảm đang khéo léo. Đôi lúc, Quân cũng tự thấy mình hơi quá đáng khi đặt ra tiêu chuẩn như vậy. Nhưng rồi tư duy cũ kĩ của anh vẫn cứ theo lối mòn đó để đánh giá tất cả phụ nữ và ngầm so sánh họ với Châu Băng. Bất cứ giây phút nào anh nhìn ngắm hay suy nghĩ về một cô gái là hình ảnh Châu Băng lại hiện lên. Và mọi sự so sánh đều trở nên khập khiễng trước Châu Băng. Tất cả những phấn son, sự khôn ngoan sắc sảo của họ đều trở nên mờ nhạt trong Quân, chỉ còn ý nghĩ về Châu Băng là sáng rõ.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button