Tiểu thuyết - ngôn tình

Hương Vị Của Mẹ

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK 

Tác giả : Kiều Thiên Ân

Download sách Hương Vị Của Mẹ ebook PDF/PRC/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download Ebook         

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Đã gần một tháng tôi không về nhà ăn cơm.

Mặc kệ là cơm hộp, hamburger hay thức ăn ở các hàng quán lớn nhỏ khác, tôi đều cảm thấy không ngon. Một nhóm người hay tăng ca thường trừng to đôi mắt ti hí nhìn vào thực đơn, rồi truyền qua, truyền lại. Tất cả mọi người đều thấy chán ngán, không ai muốn quyết định bữa nay ăn gì?

 

Trưa hôm nay chỉ có một giờ nghỉ ngơi, nếu là thường ngày, chắc tôi đã lười chạy tới, chạy lui nhưng hôm nay quyết định xách xe về nhà giữa cái nắng gay gắt, về đến nhà mồ hôi đầm đìa, đúng lúc đang giờ cơm. Tôi để túi xuống, tới trước bàn cơm đảo mắt một vòng, mẹ cũng không nấu gì nhiều, chỉ có ít cháo trắng và thức ăn.

Tôi ngồi xuống húp nửa bát cháo liền cảm thấy thoải mái.

Mẹ ở bên cạnh trách: “Về nhà ăn cơm cũng không báo trước, để mẹ làm thêm vài món.”

“Như vậy là được rồi, tất cả đều rất ngon.” Tôi thỏa mãn nói.

Trở lại công ty, đồng nghiệp hỏi tôi buổi trưa ăn cái gì, tôi nói về nhà húp cháo .

“Phơi nắng 20 phút chỉ để về nhà uống chén cháo?”

“Ừ, ngày mai mọi người cũng nên về nhà ăn trưa đi.”

Cho dù là món ngon cỡ nào, ăn lâu dần cũng sẽ chán ngấy.

Chỉ có thức ăn mẹ nấu, cả đời sẽ không chán.

Chị đồng nghiệp ngồi đối diện thích nhất là ăn gỏi.

Đặc biệt là món ăn trong tiệm cơm gần đó. Ăn cái gì ngon chị đều học làm, làm ra cũng giống đến bảy tám phần.

Chị ấy thích ăn nhất là món nguội do mẹ làm. Mỗi lần về nhà ăn cơm, bác gái đều làm hai, ba món, chị ấy đều ăn rất ngon miệng.

Chị ấy học mẹ làm món nguội nhiều lần, thử đi thử lại, cũng ghi ghi chép chép vào sổ cá nhân. Ăn cơm ở nhà mình, món nguội đều là do chị ấy làm.

Dù chị ấy rất tự hào về tài nấu nướng của mình thế nào đi nữa , nghĩ mình so với mẹ nấu ngon hơn bao nhiêu. Thìvề đến nhà, vẫn muốn mẹ nấu cho ăn.


 

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button