Tiểu thuyết - ngôn tình

Âm Mưu Và Son Phấn

am-muu-va-son-phan-lac-ngoc-minh1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Lạc Ngọc Minh

Download sách Âm Mưu Và Son Phấn ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT – NGÔN TÌNH

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB               Download

Định dạng MOBI               Download

Định dạng PDF                  Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Chỉ có người cực kỳ thông minh, xảo trá mới có thể tham dự được trò chơi quyền lực. Nhưng chỉ dựa vào tâm kế sẽ không đủ, cần có thêm hai chất khí quan trọng nữa: kiêng nhẫn và cầm bằng mình xông lên không kể nguy hiểm hoặc án binh khi cần thiết. Có thể nói đó là sự kết hợp giữa bản lĩnh của một thương nhân với tâm lý liều lĩnh. Có nhiều người sau khi dựa vào âm mưu, chí và sự sáng suốt đã đạt một thành công tương đối lớn nhưng sau đó lại trở nên rụt rè e sợ và cuối cùng thất bại.

 

Mùa xuân năm 260 trước công nguyên ở Hàm Đan, kinh đô nước Triệu, phủ đệ nhà buôn lớn Lã Bất Vi luôn tưng bừng đèn, hoa rực rỡ, yến tiệc la liệt. Một hôm, chủ và khách đã ngà ngà say, khách là công tử nước Tần mới có hai mươi tuổi. Trước đó vài năm chàng hãy còn là cậu bé con đến nước Triệu làm con tin. Nay chàng là một thanh niên anh tuấn, ăn mặc hào hoa vương giả, châu ngọc đầy mình, nên được ông chủ đón tiếp ân cần, nồng nhiệt. Theo sau chàng có một tốp tùy tùng để bảo vệ cho tấm thân cao quý của chàng. Chủ nhân Lã Bất Vi đang độ trung niên, vốn là người Dương Cù nước Hàn (nay ở huyện Vũ, tỉnh Hà Nam). Nhờ buôn bán mà Lã trở nên giàu có và là sư phụ của chàng khách lạ. Cử chỉ của Lã lịch sự, ăn nói cẩn trọng và kiêu hãnh, thỉnh thỏang lại lóe một cái nhìn sắc sảo như thép, lạnh lùng chủ động.

Hôm nay chàng khách lạ rất vui sướng vì Lã Bất Vi vừa mới cho chàng biết một vài tin tức tốt lành bên nước Tần: Cha của chàng là Tần thái tử An Quốc Quân đã chính thức xác nhận chàng là duệ chính thừa tự. Có nghĩa là chàng sẽ là người kế vị ngôi vua nước Tần, một nước được coi là hùng cường nhất. Những nước như Hàn, Triệu, Ngụy, Tề, Sở… đều run sợ dưới sự uy hiếp và tấn công của đại quân nước Tần bởi nước nào mà chẳng sợ chết chứ? Chàng cảm thấy mình chỉ nắm tay hoặc khua chân thì có thể sẽ tỏa ra một sức mạnh vô cùng to lớn. Lã Bất Vi lại còn mang từ nước Tần về cho chàng nhiều của quý như vàng bạc, ngựa xe, đồ đạc và những hầu nam hầu nữ. Chàng chạnh lòng nghĩ đến năm xưa bị lưu lạc long đong và nay như đã biến thành một con người khác. Lần đầu tiên chàng nhận thấy mình là con người cao quý và tôn nghiêm đến như vậy. Điều đó càng làm cho chàng sung sướng với người con gái trước mắt. Chàng thấy ngay đây không phải là cô gái bình thường. Ôi, phi thiếp! Nàng là cô gái nhà hào hoa giàu có đất Hàm Đan. Khuôn mặt kiều diễm tuyệt vời, múa rất đẹp. Lã Bất Vi phải bỏ ra số vàng vô cùng lớn mới lấy được nàng về. Nàng được sủng ái hết mức. Hôm nay nàng sẽ ra chuốc rượu. Đó là tấm lòng của Lã Bất Vi tỏ ra thật đặc biết đối với chàng. Không gợn một mảy may đắn đó gì. Tuy vậy, có trời mới biết vì rượu, vì không khí mùa xuân dễ chịu hãy là vì sự gợi tình của cô gái yêu kiều mà chàng không cầm lòng nổi. Chàng cảm thấy thân thể mình như bị đốt lên. Chàng cũng biết là sau này chàng sẽ có nhiều cô gái. Nhưng thật vô vị, chàng đang còn trẻ. Trước đây chưa hề được tiếp xúc với cô gái nào lại tuyệt đẹp như thế này. Chàng không thể chế ngự được sự thèm muốn cô gái đứng trước mình.

Cô gái đang múa, thân, eo mềm và dẻo. Lúc ẩn lúc hiện như dòng sữa trắng. Đôi mông cao vút, lúc nhô lên lúc hạ xuống như con cá nhẹ bơi lúc gần lúc xa. Có lúc cô xích gần lại chàng một chút, lúc lại xa ra một chút làm cho hồn vía chàng nao nao bay lên mây. Chàng say rồi. Lúc màn múa kết thúc, chủ nhà biếu lễ vật cho khách, chàng vẫn còn say sưa như người trong mộng. Hình như Lã Bất Vi đã thấy mình bắt đúng long mạch, đã khêu gợi tâm sự của khách. Lã nói với chàng: “Được công tử hạ xe giá quang lâm tới, tôi đặc biệt cảm thấy một vinh hạnh lớn lao. Các lễ vật nhỏ mọn thật không xứng với nỗi lòng kính trọng. Công tử thích điều gì xin công tử cứ dạy cho…”. Khách ngẩng đầu nhìn cô gái đó, thấy đôi mắt cô ta như bốc lửa nhìn chằm chằm về phía mình tỏ vẻ khẩn cầu tình yêu của mình. Lã Bất Vi khiêm nhường kính cẩn, khuyến khích khách. Thế rồi chàng giơ một ngón tay lên mà nói: “Xin cho cô phi này được theo hầu tôi suốt đời. Xin ngài. Ngài gia ân cho, muôn đời không dám quên…”. Không ngờ Lã Bất Vi sa sầm nét mặt, nói: “Bất Vi tôi đã khuynh gia bại sản để mưu nghiệp cho công tử mà công tử lại rắp tâm nhòm ngó người nhà của Bất Vi! Công tử cho Bất Vi làm sư phụ mà công tử lại nói lời như vậy ư!”. Giọng nói của Bất Vi khò khè, rõ ràng là rất bực tức. Khách giật mình, luống cuống không biết nói gì. Khách hiểu ra rằng trước mặt Lã Bất Vi, khách chỉ là một kẻ yếu ớt.

Trở về phòng khách, công tử không sao ngủ được. Hình ảnh của những năm tháng trước đây hiện ra với công tử.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button