Văn học trong nước

Ngôi Mộ Khu Rừng Cháy

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Bằng Lăng Tím

Download sách Ngôi Mộ Khu Rừng Cháy ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                      Download

Định dạng MOBI                      Download

Định dạng PDF                         Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Ma đuốc xuất hiện, dân chúng hoảng loạn chạy dồn về phía nhà rông, tiếng người ồn ào trong đêm tối:

– Giàng ơi! Lửa cháy rực một góc rừng!

– Tôi đứng sau đây này, thật sự đâu phải là hiện tượng cháy rừng như năm đó.

Lão già đứng bên cạnh sợ hãi hỏi:

– Vậy chứ anh thấy cái gì chứ?

Người đàn ông bảo:

– Tự nhiên lửa từ đâu phựt cháy lên, rất nhiều ảnh đuốc.

Lão già nói tiếp:

– Đấy là ma đuốc!

Cả đám dân đều kêu lên kinh ngạc:

– Ma đuốc ư?

– Giàng ơi! Vậy rồi làm sao?

– Tôi chưa từng nghe thấy bao giờ!

Già làng Kha-Yêng lắc đầu trấn an:

– Không có đâu, đừng nên nghe những người xấu cái bụng tuyên truyền bậy bạ.

Một người đứng cạnh già làng trợn mắt:

– Chính mắt tôi thấy rõ ràng đây mà. Đó là ma đuốc đó.

Già làng Kha-Yêng vẫn lắc đầu:

– Buôn làng ta xưa nay vẫn bình yên kia mà. Sau trận xung đột giữa hai dân tộc gây cháy rừng khủng khiếp năm đó đâu có chuyện gì xảy ra nữa. Bà con hãy an tâm đi.

Một chàng trai lực lưỡng tên Siêng đứng khoanh tay nhìn già làng anh nói:

– Sự mâu thuẫn giữa hai tù trưởng đã đốt gần hết khu rừng, dân làng phải chịu vạ lây, sống trong đói khổ!

Già làng lắc đâu:

– Đó là nỗi kinh hoàng nhất của hai dân tộc ta.

Siêng phẫn nộ nói:

– Vì vậy gây ảnh hưởng rất nhiều cho nhân dân ở đây.

Một người tiếp lời Siêng:

– Bây giờ lại xuất hiện thêm loại ma đuốc nữa, thật là giàng không thương dân tộc mình nữa rồi.

Già làng ngăn:

– Bà con dân làng nghe đây. Chúng ta đừng nên lo sợ thái quá như vậy chờ đến sáng để xem thật hư.

Bà Hơ-Min tuổi đã cao sống ở đây từ thuở nhỏ nên chuyện gì bà cũng đều biết nên nói:

– Tôi đã già, sống quá lâu ở đây, chưa từng thấy loại ma đuốc khủng khiếp này: Mọi người đang tập họp ở nhà rông thì ngoài bìa rừng nơi có nhiều hang động những đốm lửa đỏ rực vẫn cháy, nó như nhảy múa khắp các hang động gần bìa rừng.

Già làng Kha-Yêng lắc đầu:

– Bà con hãy an tâm. Ngày mai chúng ta sẽ biết thật hư mà.

Hơ-Chinh cùng Hơ-Liên chạy đi tìm mế là bà Hơ-Min. Mế con gặp nhau tại nhà rông, Hơ-Liên lo lắng cho mế:

– Mế ở đây mà hai con chạy tìm khắp nơi.

Bà Hơ-Min mắng yêu:

– Hai đứa dắt nhau đi đâu mà mế gọi mãi vẫn không thấy?

Hơ-Liên liếc nhìn chị, rồi đáp:

– Tụi con đi dạo…

Hơ-Min rầy con:

– Lúc này ma đuốc xuất hiện ghê lắm các con phải cẩn thận.

Siêng chép miệng:

– Những người bị chết thiêu về trận hỏa hoạn cháy nhà cháy rừng năm ấy đã thành ma đuốc rồi đây!

Mọi người hốt hoảng kêu lên:

– Giàng ơi. Khổ nữa rồi sao?

– Tại sao tai họa cứ mãi đến với buôn làng của ta vậy?

Bà Hơ-Min than thở:

– Cái đói đang về với buôn làng chúng ta. Chưa thể khắc phục được bây giờ lại thêm nạn ma đuốc hoành hành.

– Giàng ơi! dân làng có làm gì đắc tội với Giàng đâu?

Già làng Kha-Yêng chép miệng:

– Giàng bắt tội dân ta không biết đoàn kết mà gây mâu thuẫn với nhau đó.

Bà Hơ-Min bực bội nói:

– Đó là do hai từ trưởng Ê Đê và Stiêng gây ra đó mà!

Mọi người than thở:

– Chỉ vì chút lòng tham quyền lực hai tù trưởng đã gây ra thảm họa khốc liệt này.

Già làng Kha-Yêng chậm rãi nói:

– Có kêu Giàng thì Giàng cũng đâu có động lòng.

Bà Hơ-Min chép miệng:

– Qua trận cháy nhà cháy rừng ấy gây ra việc chết cháy biết bao nhiêu người. Những người còn lại thì cũng bị dị hình dị dạng cả. Họ đau lòng nên cũng đã bỏ làng bản mà đi lâu rồi.

Siêng vẫn đứng khoanh tay, nhìn mọi người:

– Nghe bà tôi kể, ông tôi cũng có trong số người đó.

Hỏa-Lun chạy hớt hả đến báo tin cho mọi người:

– Buôn làng ơi! Bà con ơi! Nguy khốn rồi.

Mọi người đổ dồn con mắt nhìn Hỏa-Lun, kinh ngạc:

– Lại chuyện gì nữa thế?

Hỏa-lun hoảng loạn nói trong hơi thở:

– Ma… ma xuất hiện nhiều lắm nó làm cháy cả khu rừng…

Gia làng hơi nhíu mày:

– Chuyện lạ lại xảy ra!

Bà Hơ-Min nồi giọng rầu rầu:

– Cuộc sống cơ cực ở đây quá đủ rồi, nay lại chịu thêm cái nạn ma đuốc làm cháy nhà, cháy rừng như vậy liệu dân bản mình có vượt qua nổi hay không!

Hỏa-Lun huơ tay múa chân:

– Giàng ơi! Ai mà thấy cảnh đó mà không sợ chứ. Từ dưới các hang động phun ra hàng vòi lửa thật khủng khiếp.

Bà Hơ Min nhìn Hỏa-Lun bảo:

– Cậu là người học cao, hiểu rộng, cậu có cách gì giúp buôn làng ta không?

Hỏa-Lun liếc mắt nhìn Hơ-Liên cô gái đỏ mặt quay đi. Hỏa-Lun do dự:

– Dạ cháu… cháu…

Siêng châm chọc:

– Nó chỉ biết để ý đến con gái người ta thôi.

Hỏa-Lun bặm môi:

– Tuy tôi có học. Nhưng trong sách vở, đâu có dạy cách tiêu diệt ma đuốc.

Già làng khề khà:

– Thôi, đừng có ở đó mà hiềm tị nhau. Bà con tìm chỗ ngủ đi.

Siêng nói to:

– Ai về nhà nấy. Ma đuốc chỉ xuất hiện ở bìa rừng mà thôi.

Thế là dân làng tản ra ai về nhà nấy. Còn lại già làng và Hỏa-Lun. Già làng vốn rất nể và coi trọng Hỏa-Lun vì anh có ăn học cao, hiểu biết nhiều… Già làng nói với anh:

– Hiện tượng này là thế nào vậy?


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button