Văn học trong nước

#MinhvaLinh Hai Chúng Mình Đi Khắp Thế Giới

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Thùy Minh

Download sách #MinhvaLinh Hai Chúng Mình Đi Khắp Thế Giới ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                       Xem giá bán

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Sau một thời gian dài dành thời gian cho truyền hình, Thùy Minh đã trở lại trong vai trò quen thuộc – một người viết, với cuốn sách thứ hai mang đầy dấu ấn cá nhân và dấu ấn của những cuộc hành trình: #MinhvaLinh Hai chúng mình đi khắp thế giới.

#MinhvaLinh Hai chúng mình đi khắp thế giới – Là cuốn sách du lịch của 2 mẹ con – Thùy Minh và con trai 10 tháng tuổi Linh Louis Hawkins trong hành trình khám phá 10 thành phố tại Châu Âu. Hành trình của hai mẹ con có những địa danh nổi tiếng xinh đẹp và phồn hoa như San Francisco, New York, London, Paris, Berlin… nhưng cũng không thiếu những hành trình đến những thành phố nhỏ bé, trầm buồn như Flensburg, Praha, Budapest… Bởi với Thùy Minh: “Điều phấn khích nhất về một chuyến đi là bắt đầu lên kế hoạch và sự-rời-đi. Kể cả một nơi chán nản nhất cũng vẫn sẽ làm bạn vui trong khoảng ít ngày. Kể cả thành phố xấu xí nhất cũng sẽ có đủ những chỗ đẹp để bạn thưởng thức. Kể cả một chỗ không có vẻ gì là dành cho trẻ nhỏ vẫn sẽ có những góc để chúng há hốc mồm.” Nên là: Cứ đi thôi!

#Minh – Không còn những mối tình nồng nhiệt, không còn một Thùy Minh bản năng đến hoang dại, Thùy Minh lần này hiện ra trong vai trò một bà mẹ đơn thân – dù đôi lúc cuống quýt nhưng “tròn vai” đến đáng kinh ngạc. Hành trình ban đầu vất vả và khó khăn không tưởng, bởi sự thiếu kinh nghiệm của bà mẹ Thùy Minh, nhưng sau thì mọi chuyện có vẻ luôn ổn cả, bởi cái tài của Thùy Minh là “tương đối giỏi xoay sở” và hơn cả, với bà mẹ đơn thân này – sau mỗi chuyến đi “bão tố” luôn là trải nghiệm vô giá để cậu con trai Linh có thể “mở to mắt nhìn thế giới – không cần phải nhớ gì về những chuyến đi”, nhưng những gì cậu bé nhìn thấy “sẽ in vào trong não, tạo nên những nếp nhăn đầu đời và tồn tại vĩnh viễn đâu đó trong tim.”

#Linh – Trước 2 tuổi, Linh đạt kỷ lục là người Việt Nam đầu tiên đi qua 10 thành phố lớn mà không có một đồng nào trong túi và không biết một thứ ngoại ngữ nào (kể cả tiếng Việt). Dù đã xuất hiện trên mặt báo và trên Facebook cá nhân của mẹ đều đều, nhưng có lẽ chỉ với cuốn sách này, hình ảnh Linh Louis mới được khắc họa một cách rõ nét và nhiều sắc thái nhất. Trong cuốn sách, Linh hiện lên với “nụ cười toét miệng và hai cái răng thỏ đang “lú” ra”, với “chân bé tí đi đôi tất chấm bi màu xanh da trời, vắt vẻo ra ngoài nôi”, với “hàng lông mi dài thiêm thiếp ngủ”. Rồi được tô đậm hơn với những khoảnh khắc “gào toáng lên” khi gặp phải những điều không vừa ý, “cười nắc nẻ” khi ngồi trong xích đu và đặc biệt – luôn có thể nằm ngửa ra ở bất cứ đâu để ngắm bầu trời. Trong chuyến hành trình, Linh không làm việc gì khác ngoài ăn, ngủ… nhưng bù lại, cậu bé là nguồn cảm hứng để mẹ viết ra cuốn sách này.

#160trang sách – Không chỉ là hành trình đi qua 10 thành phố ở Châu Âu, #MinhvaLinh Hai chúng mình đi khắp thế giới còn gồm một phần Phụ lục là những đúc kết kinh nghiệm của Thùy Minh sau những hành trình rong ruổi cùng con. Cuốn sách không chỉ mang đến cho bạn những khoảnh khắc thư thái tuyệt vời, những kinh nghiệm hữu ích khi đi du lịch tự thân hoặc cùng trẻ nhỏ, mà chắc chắn sẽ truyền cảm hứng đến bạn, để bạn hiểu rằng: Dù bạn bao nhiêu tuổi, độc thân hay đã có gia đình, đi một mình hay cùng con nhỏ, bạn luôn có thể ĐI và HẠNH PHÚC. Và hành trình đó không bao giờ là muộn!

Trích đoạn

“Khi có Linh rồi, mẹ quyết định cho phép mình một lần chạy theo một cuộc rong ruổi để thử tìm kiếm tình yêu. Bởi mẹ đã biết tình yêu là quan trọng như thế nào. Khi có một sinh linh yêu mình vô điều kiện, mình sẽ mở lòng hơn, không còn những sợ hãi nửa vời nữa.”

“Vào lúc gió lạnh vẫn thổi hun hút, mẹ dùng lực đẩy kép, tức là đẩy xe Linh một tí, lại quay lại đẩy vali một tí, thì cũng đến được chỗ người phân bổ xe taxi. Cũng vì sáng sớm, xe taxi vẫn đang xếp nguyên hàng dài mà không có khách. Mẹ nhìn người đàn ông da đen lực lưỡng đang co ro vì lạnh, nài nỉ: “Trời ơi, đâu có ai đâu, đừng bắt tôi phải xếp hàng chứ?” Ông này nhìn mẹ từ đầu đến chân, nói giọng Mỹ đen đặc sệt: “Ain’t you got a husband?” (Cô không có một ông chồng ư?) Câu nói đơn giản mà như xé vào tim. Chẳng lẽ mẹ lại quay lại đấm cho một cái và nói: “Thì tôi đi du lịch cùng với con một mình đấy, có sao không?”

“Chỉ vào lúc đẩy được xe của Linh đến ngồi ở chiếc ghế này, tay đã chắc mẩm mình đang ôm ly cà phê còn đang nóng bỏng, miệng cốc còn in hình son đỏ của chính mình, mẹ mới có thể âu yếm với bản thân và nghĩ: Có gì đâu to tát? Có con vẫn có thể như thời độc thân. Vẫn có thể trở lại những nơi chốn cũ, làm những việc mà mình vẫn hằng yêu thích đấy thôi!!!”

“Ở phía sảnh hành lang dưới nhà, ngoài trời mưa to và đã tối sầm cả lại. Nách mẹ vẫn đang cắp lấy Linh, nhưng chân vẫn kịp kiễng lên cho nụ hôn nồng nàn mà có lẽ chính Martin cũng đã chờ đợi mãi. Nụ hôn nóng bỏng như của mười năm trước, giữa một chàng trai hai mươi và một cô gái độc thân. Nụ hôn kéo dài ngưng đọng, như không phải đang ở dưới sảnh một tòa nhà, mà là giữa mặt hồ Hoàn Kiếm buổi đêm mùa thu ấy. Cả hai lần đều không tránh khỏi một sự rùng mình run rẩy khe khẽ.”

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button