Review

Thiên Đường Qua Những Ô Cửa Màu Xanh

Thể loạiSách du ký
Tác giảNa Hồ
NXBPhụ Nữ
Số trang248
Năm2018
Giá bánXem giá bán

Nội dung

Thiên đường qua những ô cửa màu xanh không chỉ là ghi chép du lịch trong hành trình qua các nước châu Âu, mà còn gom góp những trải nghiệm đẹp đẽ trong suốt quá trình học tập tại Anh của tác giả Na Hồ. Tác giả đã có những khi da diết mong được quay trở lại nước Anh, trở lại châu Âu, gác lại hết những bộn bề công việc, để được tự do tung tăng trên những con đường kia. Trong cuộc sống này, có thể chỉ cần “du lịch” bằng trí tưởng tượng, hoặc những thông tin, hình ảnh, video trên mạng Internet cũng có thể hiểu được phần nào về cuộc sống cũng như con người ở những vùng đất khác. Nhưng, nếu có cơ hội, chỉ cần đôi chân bước đi, những trải nghiệm thực tế chẳng phải sẽ tuyệt vời hơn hay sao?

Hãy đến với “thiên đường qua những ô cửa màu xanh”, đến với châu Âu qua lăng kính của Na Hồ để thấy một châu Âu rực rỡ sắc màu và tràn đầy sức sống trong những lát cắt của trải nghiệm và hồi ức: là nước Anh thâm trầm, màu sắc thời gian ghi dấu trên những con đường đá xám; là Barcelona sôi động như những bản Flamenco của xứ Catalan trong buổi hoàng hôn sóng sánh sắc đỏ; là những ngõ nhỏ Venice, đẹp một cách lặng lẽ nhưng có thể khiến du khách lạc lối; là cảnh đẹp như thiên đường theo ánh nắng cuối ngày rơi trên mặt biển, qua những khung cửa màu xanh đại dương thăm thẳm ở Santorini…

[taq_review]

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button