Thể loại | Văn học nước ngoài |
Tác giả | Trịnh Lịch Nhi |
NXB | NXB Hội Nhà Văn |
Công ty phát hành | Nhã Nam |
Số trang | 98 |
Ngày xuất bản | 02-2017 |
Giá bán | Xem giá bán |
Giới thiệu sách
“Nhìn xem! Bé con, bên ngoài trời đang nổi gió, còn có cả mưa nữa, bầu trời xám xịt, cây cối tiêu điều, lá cây rơi rụng cả, đây chính là mùa đông. Nhưng mùa xuân lại khác hẳn, nước suối bắt đầu chảy róc rách, cây cối đâm ra những chồi non xanh biếc, bầy chim nhỏ líu lo ca hát, ánh mặt trời thường xuyên chiếu rọi. Mùa hè thì sao? Ánh mặt trời càng thêm rực rỡ, thời tiết nóng lên! Cây cối xanh mát um tùm, ve cất cao tiếng gáy, biển cả cuộn trào kể lể về làn nước mát mẻ. Còn mùa thu, từng phiến lá thi nhau rơi, côn trùng và chim chóc nô nức chuẩn bị cho kỳ ngủ đông hoặc bay đến phương Nam, trời lạnh dần, lạnh dần!
Bé con! Đây chính là các mùa! Vào mỗi mùa, cháu đều có thể nhận được những tin tức cảm động từ thiên nhiên gửi tới, cháu sẽ không cô độc, cũng không thiếu thốn. Ai cũng có lúc ưu phiền, có lúc chán nản vì không đạt được ước mơ, lúc ấy cứ thử ngẩng đầu nhìn mây trời xem, ý nghĩa cuộc sống của cháu có lẽ đang lơ lửng giữa tầng không, nói với cháu rằng: Đừng khóc nữa! Hãy ra khỏi thế giới trong lòng mình, bước vào một thế giới rộng lớn hơn, tìm ra tôi đi!”
Yuuri
Đây là một quyển sách ngắn, dễ đọc, tuy trước đó mình có lầm tưởng 1 chút là sách đầy rẫy triết lý cơ, nhưng thực ra không phải, truyện rất dễ tiếp thu, giọng văn mượt mà. Và những quan điểm khác nhau của lão nhện già cũng như của chú thạch sùng con về cùng 1 vấn đề làm mình thấy thú vị. Bạn có thể rút ra nhận xét của riêng bạn, khổ là gì, hạnh phúc là gì, và chết là gì. Về hình thức, mình chưa thấy quyển nào của Nhã Nam mà giấy dày thế này, còn những hình vẽ, cũng ấn tượng nhưng mình thấy có cũng được, không có cũng không có vấn đề gì, nhiều hình trừu tượng khó hiểu lắm.