Review

Spartacus – Chúa Tể Đấu Trường Máu

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Nhiều tác giả
NXB NXB Văn Học
Công ty phát hành Nhà sách Minh Thắng
Số trang 495
Ngày xuất bản 06-2015
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách


Sách được viết dựa trên câu chuyện về spartacus- người được biết đến là một trong những thủ lĩnh của các nô lệ chống lại cộng hòa La Mã. Độc giả sẽ được gặp hình tượng người anh hùng tài ba, đấu tranh cho tự do, tình yêu, công bằng dưới ngôn ngữ và cách miêu tả chân thực, gần gũi của tác giả.

“Hình ảnh chàng đấu sĩ Gladiator Spartacus giỏi võ nghệ giữa đấu trường đẫm máu và người anh hùng tài ba đấu tranh cho tự do, tình yêu, công bằng khiến tôi xúc động, tìm hiểu viết nên truyện ký này. Qúy mến tặng độc giả trẻ, quê hương Italia của Spartacus và gia đình.”

(Nguyễn Vị Hà Linh)

Trích đoạn

“Ngài pháp quan cứ quay cuồng suốt đêm như sống trong cơn ác mộng. Theo hiểu biết của lão thì chưa bao giờ người ta tiến hành một cuộc tấn công như thế trong lịch sử La Mã. Không phải lão ta tấn công một thành phổ, cũng chẳng phải một ngọn núi mà đó là một hẻm núi, một miếng núi lửa có một con đường độc đạo dẫn lên; kẻ tấn công chẳng lên được mà người bị tấn công cũng chẳng xuống được. Con đường dốc nhỏ hẹp, chỉ vừa đủ đặt một bàn chân, nếu có dùng la để vượt thì vừa phải kéo trước vừa phải đẩy sau. Tất nhiên không thể dùng lối đó được.”

[taq_review]

 

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button