Thể loại | Văn học nước ngoài |
Tác giả | Susan Coolidge |
NXB | NXB Hội Nhà Văn |
Công ty phát hành | Nhã Nam |
Số trang | 401 |
Ngày xuất bản | 10-2014 |
Giá bán | Xem giá bán |
Giới thiệu sách
Quãng thời gian bốn năm khó khăn đã khép lại để Katy, bằng đôi chân như chưa hề trải qua cú ngã định mệnh từ xích đu và bằng sự nhẫn nại được rèn luyện qua thử thách ấy, bước ra khám phá cuộc đời bao la.
Rời xa gia đình bé nhỏ, Katy hòa vào cuộc sống học đường, nơi không phải người bạn nào cũng như Rose Red, và rồi rộng hơn nữa là thế giới châu Âu, nơi nguy nga thành quách đẹp tươi đến nao lòng lẫn những cảnh tượng tiêu điều, xơ xác, nơi những ngày hân hoan ngập tràn còn kèm theo đôi lúc là nghịch cảnh đến độ có thể khiến con người ngã lòng. Hai lần xa nhà ấy, Katy nếm trải cuộc sống tươi mới như chưa từng thấy, và trên tất cả, cô học được cách gạt đi lớp vỏ ngoài để nhìn thấu cốt bên torng sự vật và con người, thấm thía hơn bao giờ hết giá trị của thứ mình đã để lại phía sau.
Trần Phượng
Bìa cuốn sách gợi cảm giác về một cuộc sống nhẹ nhàng, trong trẻo và ngây thơ. Katie sống xa gia đình, sống trong một Nữ tu viện nơi ảnh hưởng rất nhiều đến cách nhìn, cách nghĩ, cách sống của riêng cô. Thế giới quanh cô lúc nào cũng rộng ràng và đầy niềm vui bởi chính sự hồn nhiên trong sáng trong tâm hồn cô bé. Em luôn hoạt bát năng động và biết cách vượt qua những bi kịch của mình với tính lạc quan. Cuốn sách mang lại những giây phút nhẹ nhàng sau những ngày căng thẳng trong cuộc sống, nhưng thực sự tác phẩm cũng đã làm thay đổi cách nhìn, cách nghĩ về thế giới xung quanh và giúp cho tâm hồn người đọc trở nên lạc quan và buông bỏ nhiều hơn.