Thể loại | Văn học nước ngoài |
Tác giả | Ueno Yoshi , Fujishima Emiko |
NXB | NXB Hội Nhà Văn |
Công ty phát hành | Nhã Nam |
Số trang | 40 |
Ngày xuất bản | 06-2015 |
Giá bán | Xem giá bán |
Giới thiệu sách
Có một bạn Gấu cao lớn ở trong một ngôi nhà rộng thênh thang bên cây sồi cổ thụ, hằng ngày bạn Gấu cứ thui thủi làm việc trong rừng, bạn ấy luôn mơ ước có người bạn cùng uống trà thơm.
Có một bạn Chuột nhỏ nhắn ở trong ngôi nhà nhỏ xíu bên bờ sông, hằng ngày bạn Chuột làm việc một mình trong tiệm bánh mì, lòng thầm mong có người bạn để cùng trò chuyện.
Giá bạn Gấu và bạn Chuột gặp được nhau thì vui biết bao.
[taq_review]
Bạn đọc cảm nhận
Nguyễn Ngọc Thùy Trang
Mình thích các câu chuyện của Nhật, không phải vì mình vốn thích Nhật mà là do những câu chuyện Nhật thường chứa đựng rất nhiều tình cảm trong đó. Trong các truyện Nhật, tình cảm được miêu tả khá kỹ, đôi khi nó khiến câu chuyện trở nên dài hơn nhưng mình lại thích điều đó.
Sách được in đẹp nhưng mình thì không thích font chữ này cho lắm, tuy là nó dễ đọc nhưng nhìn vào nó có cảm giác không hợp với hình ảnh trong truyện, mình nghĩ là nên chọn font có nét tròn hơn 1 chút.
Ưu điểm: Nhân vật trong truyện được vẽ khá là chân thực mà lại rất dễ thương. Các tranh vẽ trong truyện được vẽ khá chi tiết nhưng không làm choán mất các nhân vật của chúng ta. Mình thấy cuốn sách này phù hợp cho mọi lứa tuổi, người lớn hay trẻ em đều có thể đọc và nên đọc.
Nhược điểm thì mình chỉ thấy không thích cái font chữ.
Anh Thư
Cuốn sách tưởng chừng như cho trẻ con thế nhưng tôi không còn trẻ con vẫn rất thích nó.
Thích ngây từ bìa sách vì nó có vẻ ngây thơ trong sáng.
Với nét vẽ dễ thương đáng yêu, không quá rất rối, lại diễn tả được nội dung sống động chân thật.
Về nội dung sách lại cực đáng yêu, cứ tưởng dành cho trẻ em, thế nhưng vẫn tìm được bóng dáng người lớn trong nó..
Thời gian trôi nhanh, thế nên tìm lại những khoảnh khắc trẻ con trong từng quyển sách trẻ con.
Nếu bạn thích sự ngây thơ thì bạn sẽ mê nó cho xem.Nguyễn Thị Thu Nhuần
Sách có nội dung khá trầm, màu sắc trong sách cũng vậy. Mình đọc cho bé 1 tuổi nghe, bé rất thờ ơ (trong khi các quyển như “con yêu bố chừng nào”, “bé trứng”, “giày nhỏ đi thôi” được bé đón nhận hơn hẳn), có lẽ do độ tuổi không phù hợp. Hầu hết truyện của Nhật đều có vẻ u tối như vậy, trừ 1 số tác phẩm cho thiếu nhi.
Chất liệu giấy tốt, minh hoạ chi tiết, đúng kiểu người Nhật. Mình vẫn có cảm giác nội dung truyện khá buồn dù cái kết có hậu, nên mình nghĩ truyện k thể 5/5 được.
Related Posts: