Review

Marion, Mãi Mãi Tuổi 13

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Nora Fraisse, Jacqueline Remy
NXB NXB Thế Giới
Công ty phát hành Messy Books
Số trang 224
Ngày xuất bản 09-2017
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách


Cuốn sách gây chấn động nước Pháp về nạn Quấy rối học đường.

Quấy rối học đường hay còn đươc gọi là bắt nạt học đường, là một sản phẩm kém văn minh của xã hội. Tháng 5. 2014, Nghiên cứu đánh giá thực trạng bạo lực giới trường học tại Hà Nội với 3.000 học sinh ở 30 trường học ở Hà Nội đã công bố con số 19% học sinh cho rằng đã từng bị quấy rối hoặc bắt nạt. Vấn nạn này được nói đến nhiều trong vài năm gần đây nhưng thực tế đã có từ vài thập kỉ trước. Tuy nhiên, trong một thời gian dài, chúng ta đã xem nhẹ những hành vi này và không thực sự lưu tâm đến các biểu hiện của con trẻ.

Khi nhắc tới những vấn nạn học đường, người ta thường nghĩ ngay tới những trận ẩu đả, đánh đấm của lũ học sinh. Tuy nhiên, thực chất đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Quấy rối học đường còn là các hành vi bạo lực về thể xác, tinh thần, tình dục, ngôn ngữ và còn vô vàn hình thức khác mà chúng ta chưa biết hết.

Dựa trên một câu chuyện có thật tại Pháp, hơn 200 trang sách “Marion, mãi mãi tuổi 13” đã tái hiện lại một câu chuyện đầy hoang mang và phẫn uất về cái chết của một học sinh 13 tuổi trong một vụ án quấy rối học đường. “Marion, mãi mãi tuổi 13” khiến tất cả chúng ta không thể thờ ơ trước vấn nạn nàyđược nữa.

Marion Fraisse là cô bé 13 tuổi thông minh, xinh đẹp và chăm chỉ. Em có một gia đình hạnh phúc, sống cùng một em trai 18 tháng tuổi và một em gái 9 tuổi, cha mẹ hết mực yêu thương, họ sống ở một thành phố lớn tại Pháp . Marion ước mơ sau này sẽ trở thành kiến ​​trúc sư. Nhưng cô bé không bao giờ thực hiện được điều đó nữa!!!

Mọi chuyện trở lên tồi tệ khi mỗi ngày cô bé đến trường bị chính những người bạn học lừa dối, lăng mạ và xâm phạm đến cơ thể. Nhà trường biết sự việc ấy, nhưng họ đã lựa chọn thái độ thờ ơ, giấu giếm, điều đó đã đẩy Marion vào sự trầm uất, tuyệt vọng và bất lực, cuối cùng cô bé đã tự sát.Marion Fraisse đã treo cổ trong phòng vào một ngày buồn tháng hai – trước ngày lễ thánh Valentine. Điều bí mật trong cái chết của cô bé khiến bố mẹ và mọi người sững sờ. Chưa bao giờ em phàn nàn hay than vãn vì buồn chán bất hạnh, bị tổn thương hay kiệt sức cả. Điều gì có thể xảy ra? Cô bé đã chết vì nỗi đau tâm hồn, tình yêu bị tổn thương? Một nỗi đau tình yêu tuổi mới lớn? Hay cậu bạn trai đã trút lên cô những điều khủng khiếp nhất? Điều đó có thể là gì?

Cha mẹ cô đã đi tìm kiếm câu trả lời. Sau đó đã khám phá ra các tin nhắn trong điện thoại, một tài khoản facebook bí mật, những thông báo xúc phạm trên mạng xã hội cô bé dùng. Đột nhiên, hành động Marion trở nên có ý nghĩa.

Tại Pháp, cứ 10 học sinh thì sẽ có 1 học sinh là nạn nhân của nạn Quấy rối học đường. Cuốn sách là câu chuyện có thật của cô bé Marion Fraisse đã bị quấy rối cả ở học đường lẫn trên mạng xã hội và bị nhà trường và bạn bè bỏ mặc.

Trích bức thư của người mẹ Noara Fraisse gửi cho người con gái xấu số của mình:

“Gửi Marion,

Marion, con gái yêu của mẹ, con đã tự vẫn ở tuổi 13, vào ngày 13 tháng Hai năm 2013, bằng cách dùng chiếc khăn quàng để tự treo cổ mình ngay trong phòng ngủ.

Bên dưới giường, người ta cũng đã tìm thấy chiếc điện thoại di động của con bị treo lơ lửng vào một đầu sợi dây để tượng trưng cho việc cắt đứt mọi lời chửi rủa và đe dọa của những kẻ đã từng tra tấn con ở trường học.

Mẹ viết cuốn sách này để tưởng nhớ con, để giãi bày nỗi buồn xa vắng bâng khuâng của mẹ về một khoảng đời trong tương lai mà mẹ con chúng mình sẽ không còn chung sống và chia sẻ cùng nhau nữa.

Mẹ viết cuốn sách này để mỗi người đều rút ra những bài học từ cái chết của con. Để giúp các bậc cha mẹ tránh cho con cái họ khỏi trở thành hoặc nạn nhân giống như con, hoặc những tên đao phủ giống như những đứa đã khiến con mông lung lạc hướng. Để cho các cấp có thẩm quyền trong bộ máy giáo dục nỗ lực cẩn trọng hơn nữa, nỗ lực lắng nghe và có thiện chí hơn nữa đối với trẻ em

khi chúng phải chịu đau đớn.

Mẹ viết cuốn sách này để người ta coi nạn quấy rối học đường là một việc quan trọng, cần phải lưu tâm.

Mẹ viết cuốn sách này để không còn đứa trẻ nào muốn treo cổ cái điện thoại, lẫn kết thúc cuộc đời của nó nữa.”

Marion, mãi mãi tuổi 13 là cuộc chiến đấu của người mẹ tìm lại công lý cho cô con gái. Cuốn sách gây tiếng vang lớn tại Pháp năm 2015, mở ra cuộc chiến đấu của những phụ huynh cũng chịu chung nỗi đau âm ỉ – có con cái bị quấy rối.

Cuốn sách này sẽ là chủ đề tranh luận, thảo luận trong mỗi gia đình, trong trường học. Mong rằng nó sẽ có hiệu lực hệt như một ngòi nổ và sẽ khiến cho các em học sinh ý thức toàn vẹn về sự nghiêm trọng của nạn quấy rối học đường.

[taq_review]

Bạn đọc cảm nhận


Cao Huệ Mẫn

Điều gây ấn tượng mạnh với mình là bìa sách này. Ngay từ đầu mình nhìn, mình đã có 1 sự nhầm lần đây là cuốn sách viết về Susie ( ” The Lovely Bones”) nhưng không phải. Đây là 1 cô bé hoàn toàn khác.
Marion 13 tuổi, chỉ lớn trong 1 gia đình có 3 con. Một ngày kia, sau bao nhiêu uất ức và buồn bã, Marion quyết định treo cổ tự tử.

Quyển sách này là lời kể lại từ chính người trong cuộc: mẹ của em, cô Nora Fraisse. Chính vì vậy mà bao nhiêu cay đắng, bao nhiêu đau đớn tột cùng của người mẹ khi đi tìm lại công bằng cho cái chết của em đều được truyền tải một cách chân thực, sâu sắc và rõ nét nhất.

Sự ác ý từ xã hội (đặc biệt từ trường học, từ thầy cô, từ cơ sở nhân danh nền giáo dục), từ các phụ huynh khác, từ những đứa nít ranh kết thành bầy đàn để bảo vệ lẫn nhau và ăn hiếp những đứa khác yếu ớt… chĩa thẳng vào gia đình Marion. Tất cả thế lực ấy cô lập gia đình nhỏ bé của em, một sự cô độc và tuyệt vọng tận cùng. Nhưng gia đình e đã không bỏ cuộc. Sự im lặng và thoái bỏ trách nhiệm của những – người – lớn kia không cô lập được gia đình em, cũng như gia đình những e là nạn nhân của bạo lực học đường.

Đó có lẽ là lí do, cuốn sách khi dịch ra hơn 50 quốc gia trên thế giới được những bậc làm cha, làm mẹ đón nhận và thay đổi. Thay đổi trong nhìn nhận, thay đổi về cách ứng xử trước thay đổi của con cái và tinh nhạy hơn trong việc nắm bắt cảm xúc, rung cảm, những thứ tưởng chừng mơ hồ và khó đoán định

 

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button