Thể loại | Văn học nước ngoài |
Tác giả | Natsumi iwasaki |
NXB | NXB Lao Động |
Công ty phát hành | Alphabooks |
Số trang | 259 |
Ngày xuất bản | 10-2014 |
Giá bán | Xem giá bán |
Giới thiệu sách
“Từng trái bóng lao ra vùn vụt. Minami dồn sức vung gậy quật bóng văng xa tít về cánh phải, vẽ nên một đường cong thật điệu nghệ. Jiro phải “òa” lên một tiếng trước phong độ thần sầu của cô bạn. Minami vẫn thản nhiên như không, cô tập trung tinh thần chờ đợi trái bóng tiếp theo.
Bóng cứ bay, người cứ đập. Ký ức thơ ấu lại nhỏm dậy như một đứa bé vừa thôi giấc ngủ say…”
“Một cuốn sách sành điệu. Tiểu thuyết mang đến nhưng trăn trở của những nhà quản lý.” (Minamikawa Taro)
“Tác phẩm truyền cảm hứng cho cuộc sống, vực dậy lòng can đảm ẩn giấu, khơi nguồn sự sáng tạo vô tận và là nguồn động lực không thể thiếu cho bước đường tương lai của bạn. Đúng là một món quà vô giá.” (Karai An)
Trịnh Thanh Khương
Có hơi hướng của một tác phẩm mang tính học đường Nhật (light novel). Tác phẩm xây dựng các nhân vật học sinh không quá phức tạp, trong sáng và luôn có thái độ tích cực đối với cuộc sống. Đây là điều cần thiết và còn thiếu đối với thế hệ học sinh khá thụ động Việt Nam hiện nay.Cuốn sách cũng giống như một minh họa đơn giản và mở rộng của nghệ thuật quản trị (ở mức cơ bản), do đó cũng thích hợp đối với những ai đang nghiên cứu lĩnh vực này, kể các các sinh viên kinh tế. Nội dung trong cuốn sách đề cao tính sáng tạo, ứng học các lý thuyết vào thực tiễn; một điều và nền đạo tạo của chúng ta đang thiếu sót nặng nề.
Về mặt nghệ thuật: không có gì quá nổi bật. Câu chuyện nhẹ nhàng, đơn giản. đề cao tinh bạn và tinh thần kỷ luật, tổ chức.
Dù sao cũng là một cuốn sách hay, hướng người đọc đến việc rèn luyện tính xây dựng trong hoạt động tập thể và tinh thần nỗ lực, đúng theo phong cách Nhật Bản: cái gì không làm được thì phải nghĩ cách mà làm cho được