myjillilife
Phải nói trước, mình đọc ngôn tình nhiều rồi, tản văn hay truyện ngắn Việt Nam cũng có luôn, nhưng đây là lần đầu tiên – đọc một quyển tuyển tập truyện ngắn của Hàn.
Shin Kyung Sook không phải là một tác giả lạ. Tuy mình chưa đoc nhiều sách hay tiểu thuyết Hàn, nhưng sách của cô này cũng được xuất bản kha khá ở Việt Nam rồi. Mà lại toàn quyển nổi luôn ấy chứ. Cùng đợt đặt quyển này mình cũng có đặt luôn quyển “Hãy chăm sóc mẹ” của cổ, hy vọng là hay. Nếu cả hai cuốn đều hay thì mình sẽ mua quyển “Gia đình vui vẻ” mà không suy nghĩ luôn.
Lại nói lan man rồi. Thành thật mà nói, với lần đầu tiên đọc thể loại thì – mình không bị ấn tượng mạnh lắm. Hãy tưởng tượng nha, đó giờ với mình, thể loại ưa thích là những quyển như kiểu Dan Brown hay loạt sách về Percy Jackson, không thì là tiểu thuyết ngôn tình hường phấn bánh bèo Trung Quốc, còn không nữa là những quyển tản văn sướt mướt (hơi chủ quan) của Việt Nam, nên quyển này đúng là … hiếm có =))
Nói vậy thôi, không có nghĩa là nó không hay. Cũng khá được ấy chứ, quyển này gồm tuyển tập 26 truyện ngắn. Đúng chất “Chuyện kể trăng nghe”, mình nghĩ, chắc đọc quyển này vào những đêm đầy trăng đầy sao, bên cạnh là một ly trà gừng ấm nóng thì hẳn là hợp lắm. Quyển này, xin lỗi trước, hoàn toàn không phù hợp với những em teen. Nó không có cái gì gọi là to lớn, vĩ mô gì cả, chỉ là những mẩu chuyện rất, rất, rất nhỏ xíu, đúng chất là những câu chuyện trong một cuộc tán dóc – với trăng – chứ không phải với ai khác. Lâu lâu đọc xong rồi cười mỉm một cái, tại vì có nhiều mẩu chuyện nó nhỏ nhỏ mà nó đáng yêu quá, cứ như là cái gì đó nó ấm ấm được rót vào tim mình ấy, ti tí ngọt ngào thôi, cơ mà vừa đủ.
Chắc sau này mỗi khi thấy buồn vì điều gì đó ở cuộc đời này, sẽ lấy ra đọc lại. Không hiểu tại sao mình lại có suy nghĩ này, chỉ là cảm thấy việc đó sẽ giúp tâm trạng mình tốt hơn trong những ngày tâm trạng bão bùng mưa gió như vậy.
Và còn phải vừa uống trà vừa đọc sách nữa, thế mới ngấm được cái thi vị của sách.
Giờ mới nói được câu này, Chuyện kể trăng nghe cứ như một ly trà lài nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, dành riêng cho tâm hồn của những kẻ mọt sách như mình vậy.
Related Posts: