Thể loại | Văn học trong nước |
Tác giả | Nguyễn Anh Đào |
NXB | NXB Văn Hóa – Văn Nghệ |
Công ty phát hành | NXB Văn Hóa – Văn Nghệ |
Số trang | 142 |
Ngày xuất bản | 04-2012 |
Giá bán | Xem giá bán |
Giới thiệu sách
“Ban đầu, cứ nghĩ viết văn là cuộc chơi nhẹ tênh, rộng thênh thênh trên cuộc đời. Nhưng càng viết, càng dấn sâu vào con chữ; mỗi khi té đau víu vào con chữ mà đứng dậy, mỗi khi chông chênh cũng víu vào con chữ để giữ thăng bằng, nên nhận ra, văn không phải là cái nhẹ tênh, mà cuộc đời cũng chẳng rộng thênh thênh để cho văn chương nhảy múa. Mỗi ngày trôi qua, dùng văn để giải tỏa những ức chế, những bất công của cuộc sống bản thân, để thỏa mãn cho mình. Thế nên có cái gì đó đau đau, xót xót, có cái gì đó “gai gai” hay… ghét ghét cũng mong tìm được chút đồng cảm nơi độc giả”.
Phạm Thành Trung
Đây thực sự là một cuốn sách đáng đọc, không chỉ cho những độc giả trẻ mà mọi lứa tuổi đều có thể tìm thấy chút gì đó qua tác phẩm này. Những câu chuyện trong cuốn sách này là những bức tranh về cuộc đời, được khắc họa bằng những ngôn từ chân thực nhất nhưng cũng giàu cảm xúc nhất. Tác giả đã đem đến những trang viết không quá cường điệu, mà nhẹ nhàng và sâu lắng, chậm rãi đi vào lòng người đọc bằng sự chân thật và giản dị. Qua cuốn sách, hẳn mỗi người sẽ tự có cho riêng mình những bài học quý giá về cách sống, về cách chúng ta đối diện với cuộc sống đầy rẫy những thử thách và khó khăn ngoài kia.