Review

Bước Chân Việt Nam 4 Cực 1 Đỉnh

Thể loạiSách du ký
Tác giảNgô Huy Hoà
NXBVăn Học
Số trang292
Năm2014
Giá bánXem giá bán

Nội dung

Mấy năm gần đây, cái thú đi “phượt” đã trở nên phổ biến. Xếp ba lô, nhảy lên xe đi khám phá những vùng đất xa xôi, trầm mình lắng nghe tổ quốc “bốn bề lên tiếng hát” trên những cung đường đất mẹ đã trở thành một thứ gia vị đậm đà trong cuộc sống của không ít bạn trẻ. Không phụ thuộc vào công ty du lịch, bạn có thể bất thần dừng chân giữa đường nếu muốn. Để ngả lưng một chút, hay để lưu lại những khoảnh khắc đẹp miên man trên đường. Đi du lịch bụi cho bạn cảm giác tự do mãnh liệt, những cảm nhận thật và gần gũi hơn với đất và người. Bạn được hoà mình trọn vẹn vào cảnh quan xung quanh, để cho mùi mưa, nắng, gió ngấm cả vào hồn. Đó là chất men của loại hình du lịch này vậy.

Khác với du lịch theo tour, khi đi “phượt”, bạn phải tự mình tìm hiểu tuyến đường, lên lịch trình cho phù hợp, tự tìm thông tin về những địa điểm đáng lưu tâm và tự chuẩn bị nơi ăn chốn ở,… Vì bạn sẽ đi bằng phương tiện của mình, nên việc chuẩn bị lại càng phải chu đáo. Đi phượt không bao giờ dễ dàng, bạn sẽ phải đối mặt với đủ loại tình huống: đường quá xấu, xe hỏng, xăm thủng, lạc đường, kiệt sức,… Đây là những điều khó và cũng chính là một nét hấp dẫn khó cưỡng lại nổi với những kẻ trót say cảm giác phiêu lưu. Nó thử thách những giới hạn của bạn, nó làm bộc lộ trong bạn những con người mà trong hoàn cảnh bình thường bạn chẳng bao giờ biết đến. Vậy nên, đi “phượt” là để khám phá những vùng đất mới, và cũng là để khám phá chính mình.

Ở Việt Nam, ai nghĩ đến chuyện đi “phượt” cũng ấp ủ khát khao chinh phục đủ bốn cực của hình chữ S cùng một đỉnh núi đã đi vào huyền thoại của các “phượt thủ”. Nếu bạn cũng tò mò về “phượt” và muốn tìm hiểu thêm về những chuyến đi như thế, hãy tìm đọc cuốn Bước chân Việt Nam – 4 cực, 1 đỉnh của “phượt quái” Ngô Huy Hoà, với cái nick đình đám hachi8 tích cực chia sẻ những chuyến đi, khung hình đẹp cùng cảm xúc của mình trên các diễn đàn và nhiều tạp chí du lịch. Cuốn sách ghi lại chi tiết trải nghiệm của Hoà trong các hành trình chinh phục bốn cực: Lũng Cú-Hà Giang (cực Bắc), Năm Căn – Cà Mau (cực Nam), A Pa Chải – Điện Biên (cực Tây), Mũi Đôi – Khánh Hoà (cực Đông) và đỉnh Phan Xi Păng hùng vĩ. Cùng với đó là hành trình xuyên Bắc Nam “một mình một ngựa” kỳ thú.

Bạn có thể coi đây là một cuốn nhật ký, và cũng là một cuốn cẩm nang với đầy đủ thông tin về cung đường, lịch trình, điểm đến,… Bạn sẽ chìm vào những cảnh tượng khi thì hùng vĩ, lúc lại tinh tế đầy màu sắc qua ống kính của chính tác giả. Không dễ để chụp lại được những tấm hình như thế. Với sự nhạy cảm và kỹ thuật chọn góc, căn hình của Huy Hoà, cảnh sắc dường như bừng bừng sống dậy trước mắt bạn. Thật khó có thể kìm lòng trước những tấm hình như thế.

Đọc sách, bạn sẽ bắt gặp một anh chàng đầy đam mê, dám nghĩ, dám làm và cũng đầy tinh thần trách nhiệm. Dưới sự hướng dẫn anh chàng đó, bạn sẽ hình dung được khá rõ nét về các chuyến đi, những điều thú vị và khó khăn trên đường, những vấn đề cần lường trước và những kinh nghiệm mà người viết đã rút ra sau mỗi trải nghiệm… Bạn học được những điều cần chuẩn bị trước mỗi chuyến đi, và cũng học được rằng chẳng có sự chuẩn bị nào là toàn vẹn, hãy luôn giữ tinh thần tự chủ, linh hoạt khi đối mặt với những tình huống bất ngờ trên đường.

Bạn hãy đọc để cùng người viết cảm nhận từng tấc đất Việt Nam, để cùng yêu những con người Việt Nam, để sững sờ và mê đắm trước những khung cảnh lịm người trên chính đất nước mình. Đọc để rồi khát khao khám phá lại sôi lên, để rồi đi, để rồi cảm nhận niềm yêu nước hoàn toàn vô tư trào lên trong huyết quản. Và đặc biệt hơn, để thấy tâm hồn mình rộng mở sau mỗi cuộc hành trình.

(Thanh Huyền)

[taq_review]

Review

Hồng Sơn

Một cuốn sách về phượt được viết từ một phượt thủ đúng nghĩa. Đã từ lâu tôi luôn mong đợi một cuốn sách như này, một cuốn sách phượt về những chuyến đi tới mọi miền quê hương của đất Việt.

Sẽ là hơi ôm đồm khi mong muốn tất cả trong một cuốn sách, vì đúng như tác giả nói “chỉ Việt Nam thôi thì đi cả đời không đủ” nhưng 4 cực 1 đỉnh chẳng phải là một điều quá tuyệt vời hay sao. Bản thân tôi cũng là một người đã đi đủ 4 cực nhưng quả thực là vẫn còn cảm thấy rất ham muốn đi và khám phá. Cám ơn tác giả vì những bức hình đẹp cùng cảm xúc nồng nàn, dung dị trong gần 300 trang sách. Rất mong có nhiều hơn nữa những tác phẩm như này.

Thành Sơn

Sách được in giấy bóng, chất lượng rất tốt, nội dung hấp dẫn với nhiều hình ảnh chân thực ghi lại hành trình của tác giả. Nếu bạn có ý định chinh phục các nẻo đường trên khắp nước Việt Nam thì nên mua 1 cuốn tham khảo, rất hay và bổ ích ^^

Hồng Ánh

Ngay từ khi bắt gặp tiêu đề cuốn sách mình đã chịu một lực hấp dẫn kì lạ. 4 cực Việt Nam hẳn là 4 đỉnh, 4 cột mốc nơi địa đầu của Tổ quốc thân thương. Vậy là nó đánh trúng tim đen của một đứa luôn mong muốn khám phá Việt Nam. Dọc những trang viết, có biết bao xúc cảm trào dâng mãnh liệt. Là thích thú khi lên Hà Giang, lên Tây Bắc ngút tầm mắt và mở rộng lòng trước thiên nhiên vùng cao hùng vĩ. Là điểm cực Nam về miền sông nước đậm một nét quê hương. Rồi cực Đông, cực Tây bao nhiêu điều kì thú mở ra trước mắt…

Suốt những cung đường, đôi khi người trai trẻ hồng hành cùng những người bạn, giúp đỡ nhau, cười vui tếu táo, lúc lại một mình trên chiếc xe máy lượt đi. Khó khăn hẳn là không tránh được, mệt mỏi, hiểm nguy cũng là điều tất yếu. Nhưng sau cùng, thứ mà tác giả nhân lại vô cùng quý giá và thiêng liêng.

Quả là một hành trình đáng ngưỡng mộ!!

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button