Thể loại | Văn học nước ngoài |
Tác giả | Veronica Roth |
NXB | NXB Trẻ |
Công ty phát hành | NXB Trẻ |
Số trang | 553 |
Ngày xuất bản | 03-2015 |
Giá bán | Xem giá bán |
Giới thiệu sách
Là tập tiếp theo của series ăn khách DIVERGENT. Sau khi mọi bí mật trong thành phố được vạch trần, xã hội có sự phân hóa mạnh mẽ, một số nhóm mới nổi chống lại nhà cầm quyền mới, trong đó có những người tự nhận mình là ALLEGIANT – Những Kẻ Trung Kiên với lý tưởng, tôn chỉ của chính phủ đề ra từ các thế hệ trước. Tris, Số Bốn, Christina, Uriah,… lại cùng nhau lao vào hànhh trình tìm kiếm một cuộc sống tự do thực sự bên ngoài hàng rào, điều tra, giải mã những bí mật về thân phận và tương lai của người dân trong thành phố.
Truyện tiếp tục hấp dẫn người đọc với những tình tiết bất ngờ, lôi cuốn và gay cấn trong những cuộc đối đầu sinh tử, tập này được thuật bằng hai giọng kể – của Tris và Số Bốn. Nội tâm và hành động của các nhân vật khá phức tạp, khó lường, đó cũng là một trong những chi tiết tạo nên sự cuốn hút. Độc giả cũng khó cưỡng lại được sức hút của mối tình lãng mạn, đầy ắp yêu thương, hy sinh và dằn vặt của Tris cùng Số Bốn.
Trần Hiếu
Sự hấp dẫn của tác phẩm sau khi mình đọc hai phần trước thực sự là điều khiến mình quyết định mua quyển sách này. Nhưng sau khi gấp lại trang sách, cái ấn tượng của mình về sự hấp dẫn trong phần ba này chỉ là một mớ hỗn lộn. Mình thực sự không thích lắm cái khái niêm về kiểu gen và cái đoạn nghiên cứu, thực sự nó rất khó hiểu. Tâm lí của hai nhân vật Tris và Four được dẫn dắt theo điểm nhìn và lối kể riêng đã cho người đọc hiểu rõ hơn nhưng nhiều khi mình thấy khá khoai, hại não khi phải cố hiểu rõ họ đang cảm nhận gì. Ngoài ra, cái kết chưa thực sự chinh phục người đọc cho lắm. Tuy vậy, bìa sách và chất lượng in đã cứu cả quyển sách. Mình thấy rất đẹp…