Review

50 Sắc Thái

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả E. L. James
NXB NXB Lao Động
Công ty phát hành Alphabooks
Số trang 659
Ngày xuất bản 12-2014
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách

50 Sắc Thái (Fifty Shades) – là bộ tiểu thuyết ba tập của nhà văn người Anh E.L.James được xuất bản lần đầu năm 2011 và gần như ngay lập tức leo lên hạng nhất của tất cả các bảng xếp hạng sách bán chạy trên khắp thế giới, từ bảng xếp hạng của New York Times, Amazon,… đến giải thưởng National Book Award danh giá của nước Anh. Với hơn 60 triệu bản bán ra trên khắp thế giới (tính đến tháng 12/2012), 50 Sắc Thái còn được bán bản quyền dịch tới 37 quốc gia.

Điểm nổi bật của bộ sách nằm ở những tình tiết mô tả đầy chân thực về sinh hoạt riêng tư của đôi tình nhân trẻ Christian Grey – một triệu phú trẻ thành đạt, đứng đầu một tập đoàn kinh doanh đa quốc gia khổng lồ nhưng có cuộc sống bí hiểm và Anastasia Steele – cô nữ sinh hai mươi hai tuổi đầy trong sáng nhưng còn thiếu kinh nghiệm trường đời. Độc giả sẽ được tham gia vào một hành trình khám phá tâm hồn đầy đau khổ của Grey với nhiều cảnh tình dục, sự đen tối và những cảnh “tra tấn” thể xác như nô lệ. Anh luôn bị dằn vặt bởi con quỷ trong sâu thẳm phần người và khát vọng kiểm soát mọi thứ trong cuộc đời mình. Khi đôi tình nhân đắm chìm trong những khát khao sâu thẳm thì mọi đam mê nhục dục bản năng nhất được thỏa mãn.

Lối hành văn đó có thể sẽ khiến nhiều độc giả sốc nhưng E.L.James đã đụng chạm tới những ngóc ngách sâu thẳm nhất, khao khát nhất mà chúng ta thường đau khổ che đậy. Chính sự dũng cảm đó đã mang đến thành công cho bộ sách và triệu triệu phụ nữ trên khắp thế giới truyền tay nhau, coi chúng như “một liều thuốc kỳ diệu cho những cuộc hôn nhân bên bờ băng giá.”

Tình cờ thực hiện cuộc phỏng vấn chàng doanh nhân trẻ thành đạt Christan Grey cho tờ tạp chí của trường, cô nữ sinh văn học Anastasia Steele ngay từ buổi gặp đầu tiên đã bị vẻ bí ẩn của anh cuốn hút.

Ana ngây thơ trong sáng đã khộng thể gạt bỏ được ý nghĩ cô muốn người đàn ông này, còn Grey cũng không thể nào cưỡng lại được vẻ đẹp giản dị, thông minh và tinh thần độc lập của Ana, rồi đến lượt Grey thừa nhận rằng anh cũng muốn cô ấy – theo cách riêng. Đôi tình nhân đã cuốn mình vào những đam mê thể xác nóng bỏng và táo bạo. Và khi đó cũng chính là lúc Ana khám phá ra những ham muốn sâu thẳm ẩn giấu bên trong con người cô, cũng như Christan Grey.

Mối quan hệ của họ có thể vượt qua được sự đam mê thể xác? Ana liệu có nhận ra cô đang sống buông thả với chính mình?

[taq_review]

Trích dẫn

Mẹ ôm tôi thật chặt.
“Hãy làm những gì trái tim con mách bảo và đừng, đừng, cố đừng cả nghĩ về mọi việc. Cứ thư giãn và tận hưởng cuộc đời của con. Con còn trẻ lắm, con gái à. Con còn có cả một đời để trải nghiệm, cứ để mọi việc tự nhiên đến. Con xứng đáng nhận được những gì tốt nhất.” Mẹ thì thầm vào tai tôi dặn dò rồi hôn lên tóc tôi.
“Ôi, mẹ.”
Những giọt nước mắt nóng ấm chợt trào ra khi tôi ôm chầm lấy mẹ.
“Con yêu, con biết người ta vẫn nói gì rồi đấy. Rằng con phải hôn rất nhiều con cóc trước khi tìm ra hoàng tử.”
Tôi cười méo xệch.
“Con nghĩ con đã hôn hoàng tử rồi. Chỉ hy vọng chàng đừng hóa thành cóc thôi.” Mẹ cười khích lệ nhất và ngập tràn thương yêu. Tôi ngây người ra trước cảm giác ngọt ngào đó, mẹ lại ôm choàng lấy tôi lần nữa.
“Ana, gọi đến chuyến bay của con rồi.” Dượng Bob lo lắng.
“Mẹ nhớ đến thăm con nhé?”
“Tất nhiên rồi, con yêu – sớm thôi. Yêu con.”
“Con cũng vậy.”
Mắt mẹ đỏ hoe dù không giọt nước mắt nào trào ra. Tôi ghét phải chia tay mẹ. Tôi ôm tạm biệt dượng Bob rồi quay vào, đi thẳng ra cổng lên máy bay – hôm nay tôi không có thời gian để vào sảnh đợi của khách hạng nhất nữa. Tôi sẽ không ngoái nhìn lại. Thế nhưng rốt cuộc tôi vẫn quay đầu lại… dượng Bob đang đỡ tay mẹ, nước mắt đã tuôn thành dòng trên mặt bà.
Tôi không dám nhìn thêm nữa. Tôi cắm đầu đi thẳng ra cổng, mắt nhìn chăm chăm xuống sàn gạch trắng sáng, vỡ ra theo dòng nước mắt.
Trên máy bay, ở khoang hạng nhất sang trọng, tôi cuộn người trong ghế và cố gắng tự trấn tĩnh. Bao giờ tự dứt mình ra đi, lòng tôi cũng đau thắt… mẹ có thể không phải là người phụ nữ chu toàn nhưng hơn hết, mẹ yêu tôi. Một tình yêu vô điều kiện – mà mọi đứa trẻ đều xứng đáng được nhận từ bố mẹ. Đau đáu với ý nghĩ đó, tôi rút chiếc BlackBerry ra ngắm nhìn.
Christian biết gì về tình yêu? Dường như thời thơ ấu của anh chưa từng kinh qua một tình yêu thương vô điều kiện nào. Tim tôi thắt lại, những lời của mẹ như ngọn gió dịu dàng thoảng qua trong đầu tôi: Có đấy, Ana. Trời đất – con còn muốn gì nữa? Muốn phải có bóng đèn pha báo hiệu lên trước trán cậu ấy à? Mẹ nghĩ Christian yêu tôi, vì mẹ là mẹ tôi mà nên tất nhiên mẹ nghĩ thế rồi. Mẹ nghĩ tôi xứng đáng được những gì tuyệt vời nhất. Tôi nhăn mặt. Đúng vậy, trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra mọi thứ bỗng sáng tỏ lạ lùng. Thật đơn giản: Tôi muốn có tình yêu của anh. Tôi cần Christian yêu mình. Đó là lý do vì sao trong mối quan hệ với anh, tôi khép kín đến vậy – bởi ở mức độ cơ bản, thâm sâu nhất, tôi nhận ra trong mình nhu cầu bức thiết được yêu và được chăm sóc.

Và vì năm mươi phần u tối trong anh, tôi đã giữ mình lại một khoảng cách. Chuyện BDSM chỉ là bề nổi của thực chất vấn đề. Tình dục quả là đáng kinh ngạc, anh giàu có, anh điển trai nhưng tất cả sẽ là vô nghĩa nếu không có tình yêu của anh. Và liệu anh có thể thực lòng yêu một ai không, nỗi đau ấy mới khiến trái tim tôi tan nát. Anh thậm chí còn không biết yêu bản thân mình. Tôi hồi tưởng lại nỗi tự ghê tởm bản thân của anh, tình yêu của bà ấy là kiểu duy nhất anh cho rằng chấp nhận được. Bị trừng phạt – đánh đập, nhục hình và bất cứ điều gì kéo theo mối quan hệ của họ – anh cảm thấy anh không xứng đáng với tìnhêu. Tại sao anh lại cảm thấy như thế? Anh cảm thấy thế ra sao? Những lời của anh ám ảnh tâm trí tôi: Rất khó để trưởng thành trong một gia đình hoàn hảo khi chính mình không hoàn hảo.

Tôi nhắm nghiền mắt lại, hình dung ra nỗi đau đớn nào anh phải gánh chịu nhưng không thể hiểu được. Tôi rùng mình khi nhớ ra có thể mình đã tiết lộ quá nhiều. Tôi đã thú nhận gì với Christian trong giấc ngủ? Tôi đã thổ lộ bí mật nào chăng?
Tôi cứ nhìn chăm chăm vào chiếc BlackBerry với niềm hy vọng tràn trề rằng nó sẽ giải đáp được cho tôi điều gì đó. Hơn cả nỗi thất vọng, nó chẳng chút động tĩnh gì. Trước khi cất cánh, tôi quyết định e-mail cho 50 của tôi.
Từ: Anastasia Steele
Chủ đề: Đường về
Ngày: 3 tháng 6 năm 2011,12:53 EST
Đến: Christian Grey
Anh Grey,
Một lần nữa lại được an tọa ở khoang hạng nhất và cảm ơn anh vì điều đó. Em đang đếm từng phút để được gặp anh chiều nay và có lẽ, còn để được xấu hổ về những sự thật em đã tiết lộ trong đêm mà anh nghe được.
Ana của anh x
Từ: Christian Grey
Chủ đề: Đường về
Ngày: 2 tháng 6 năm 2011, 09:58
Đến: Anastasia Steele
Anastasia, rất mong được gặp em. Christian Grey
CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.
Từ: Anastasia Steele
Chủ đề: Đường về
Ngày: 3 tháng 6 năm 2011,13:01 EST
Đến: Christian Grey
Grey yêu thương nhất,
Em hy vọng mọi việc liên quan đến “tình hình” đã ổn. Cách nói của anh trong e-mail có vẻ rất đáng lo.
Ana x
Từ: Christian Grey
Chủ đề: Đường về
Ngày: 3 tháng 6 năm 2011,10:04
Đến: Anastasia Steele
Anastasia,

Tình hình đã ổn định hơn. Em đã cất cánh chưa? Nếu rồi, em không nên e-mail. Em đang đặt mình vào nguy hiểm và vi phạm quy định về an toàn cá nhân đấy. Ý tôi đang muốn nhắc em nhớ các hình thức trừng phạt.
Christian Grey
CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.
Khỉ thật. Thôi được. Cái gì ăn mất anh thế? Cái “tình hình” à? Hay Taylor vắng mặt không phép, hay anh vừa mới mất mấy triệu trên thị trường chứng khoán – một ngàn lẻ một lý do.
Từ: Anastasia Steele
Chủ đề: Phản ứng thái quá
Ngày: 3 tháng 6 năm 2011,13:06 EST
Đến: Christian Grey
Ngài Cáu Bẳn kính mến,
Cửa máy bay vẫn còn mở. Chúng tôi bị hoãn chuyến mười phút, ơn trời, sự an toàn của tôi và các hành khách quanh tôi vẫn tràn trề. Ngài có thể xếp bàn tay của ngài lại được rồi.
Cô Steele.
Từ: Christian Grey
Chủ đề: Xin lỗi – Đã thu tay về
Ngày: 3 tháng 6 năm 2011,10:08
Đến: Anastasia Steele
Tôi nhớ em và cái mồm lanh lợi của em, Steele.
Mong em có một chuyến về an toàn. Christian Grey
CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.
Từ: Anastasia Steele
Chủ đề: Lời xin lỗi được chấp nhận
Ngày: 3 tháng 6 năm 2011,13:10 EST
Đến: Christian Grey
Cửa máy bay đang đóng lại. Anh sẽ không nghe thấy tiếng píp nào từ em nữa đâu, nhất là trong tình trạng bị nghễnh ngãng như anh.
Hẹn gặp sau.
Ana X

Bạn đọc cảm nhận

Nguyễn Phương Thảo

Dạo mấy tháng trở lại đây dường như ló mặt lên FB hay ngó qua TV đều thấy “50 sắc thái”. Thậm chí là xem phim bình thường cũng lọt đâu ra cuốn “50 sắc thái”. Rồi, tất nhiên là sự tò mò xem tại sao cuốn sách này lại nổi tiếng đến vậy. Nghe qua cốt truyện mình cũng thấy khá ổn, vậy là mình đi tìm đọc. Đọc mấy trang đầu tiên phải nói là vô cùng cuốn hút.

Qua chương 1, đến chương 2, chương 3… mới lòi ra cái văn phong tẻ nhạt, nhàm chán, cực ngớ ngẩn của tác giả. Mình xin được bày tỏ thật lòng mặc dù có thể sẽ bị ném đá: truyện có quá nhiều cảnh nóng, nhiều đến mức vô cùng phản cảm.

Bỏ qua chuyện nó đi, mình nhận xét về nghệ thuật: ngôn ngữ quá sơ sài, nội dung nhạt thếch, không có gì đặc sắc, riêng cái kết cũng quá nhàm chán, kết mà để người đọc thừa đoán ra rồi thì còn gì là “cái riêng” nữa.

Rồi thì mình nói về nhân vật: Christian Grey chẳng phải là quý ông gì đâu, ngoài nhiều tiền ra, anh ta chỉ là một tên thổ dâm, đầu óc không bình thường. Cô gái Ana cũng có đầu óc không ổn cho lắm. Nếu cô ta bình thường thì sẽ chẳng để “Ngài Grey” hành hạ như vậy.

Đây là ý kiến riêng của mình. Một tác phẩm thành công bán chạy như vậy ắt hẳn sẽ có nhiều ý kiến đánh giá vừa tích cực, vừa tiêu cực. Mình chỉ nhận xét dựa trên cảm nhận của bạn thân.

Nguyễn Nhất Hồng Nhung

Hoàn toàn bị thu hút sau khi xem xong phần một bản điện ảnh của Năm mươi sắc thái, nên tôi quyết tìm mua cho được bộ sách này để có thể tiếp tục theo dõi mạch câu chuyện tình giữa Anastasia và Christian.

Tôi đã tìm mua bốn nhà sách bộ 50 sắc thái của E.L James, nhưng tất cả các nhà sách đều báo hết hàng. Và thật may mắn khi Tiki vẫn còn hàng. Và chỉ chưa đầy một tuần sau đó tôi đã ngấu nghiến đọc hết cả ba tập của bộ sách.

Một câu chuyện tình yêu lãng mạng và không kém phần ướt át giữa sinh viên Ana với anh chàng độc thân giàu có, quyến rũ và kì lạ Christian. Tôi đã hồi hộp theo dõi từng diễn biến trong chuyện tình của họ và hoàn toàn không hề thất vọng với happy ending đẹp như mơ của họ.

Chà ước gì một ngày nào đó tôi cũng gặp được một anh chàng quyến rũ, giàu sụ và tài giỏi như Chris nhỉ^^
Đây là một quyển sách sẽ đánh thức những khao khát, những ngóc ngách nhỏ bé nhất trong tâm hồn bạn đấy. Tin tôi đi ^^!

Thùy Trang

Bản thân mình từ nhỏ đã được may mắn tiếp xúc với rất nhiều tiểu thuyết của Mỹ, từ Mac Levy đến Meg Cabot hay các tác giả tiểu thuyết khác. Với tiểu thuyết này, thật sự mình đã bị ấn tượng mạnh. Vẫn vậy cái cách hành văn, tình huống, kịch tính và lãng mạn kiểu Mỹ, nhưng vẫn đan xen một vấn đề mới, nóng bỏng và nhạy cảm – sex. Tuy vậy, bạn có từng hỏi tại sao một bộ tiểu thuyết nói về sex vậy mà lại nổi tiếng và nằm trong danh sách Best Seller không? Vì cách xây dựng nhân vật rất hoàn hảo của tác giả, đặc biệt là nội tâm nhân vật vô cùng đặc sắc. Chắc chắn sẽ mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho bạn khi đọc qua.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button