Review

120 Ngày Nhìn Trộm

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Sái Tuấn
NXB NXB Văn Học
Công ty phát hành Phúc Minh Book
Số trang 480
Ngày xuất bản 11-2015
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách

Thôi Thiện, một vẻ đẹp mê hồn như của thiên nga đen, một ngày thức dậy, phát hiện thấy mình bị đẩy vào một bức tường bao chưa hoàn thành trên tầng thượng một toàn nhà 20 tầng, không thể thoát ra, cũng chẳng cách nào cầu cứu. Ngồi đếm những tháng ngày bị giam cầm, cô nghĩ hết mọi cách để có thể sống sót. Đến ngày thứ 15, sự đói khát và lạnh lẽo bủa vây, một trận mưa bão ập đến lại cướp đi đứa con trong bụng. Thoi thóp trong tuyệt vọng, cô phát hiện có một nhân vật thần bí X không chịu lộ diện vẫn luôn theo dõi mình…

Trong cái thành phố mấy chục triệu con người đang sinh sống này, trên đống tàn tích giữa trời không người để ý này, kẻ bị nhìn trộm, đang thực hiện kế hoạch mưu sát liên hoàn mà chính bản thân mình cũng chưa chưa chắc làm được, còn kẻ nhìn trộm X, đang dùng những ngày tàn chỉ còn kí ức của mình, soi chiếu lên thiên đường tình yêu đã bị bóng đêm che phủ bấy lâu. Từ ngày X bắt đầu nhìn trộm, người vợ nơi tháp Thông Thiên đã không còn phân định được trắng đen nữa rồi.

Đây là cuốn tiểu thuyết dài mới nhất của nhà văn chuyên viết truyện huyền bí Sái Tuấn. Vẫn với lối viết đầy trí tưởng tượng, tác phẩm này của Sái Tuấn sẽ đưa người đọc bước vào vòng logic của sự huyền hoặc và bí ẩn, đồng thời đặt ra một câu hỏi lớn cho vấn đề rất đáng quan tâm của xã hội hiện nay. Một câu chuyện xem chừng vô cùng vô lí, một nhân vật kỳ lạ tưởng chừng như chỉ là hư cấu, kỳ thực sớm đã xuất hiện trên cuộc đời này.

Trong tác phẩm có nhắc tới một vài vụ án, mà chúng ta hoàn toàn có thể tìm thấy “nguyên bản” của nó từ trong các tin tức cũ. Đây thực sự không đơn thuần chỉ là một vụ án mất tích. Dưới góc mình thông minh, hình tượng nhân vật đa dạng phong phú, tình tiết phức tạp rắc rối, những phân tích tâm lý vô cùng chi tiết, cuốn sách không chỉ kể một câu chuyện hay, mà còn giúp người đọc đi sâu và có những suy luận, tư duy riêng của mình.

[taq_review]

Trích dẫn

Ngày thứ 112.

Mặt trời mọc lên rồi, bóng tối lùi lại phía sau lưng.

Thôi Thiện bị ngạt mũi đến mức gần như không thở nổi, lúc này mới phát hiện ra ở cạnh chân có một bọc quần áo, thì ra là một chiếc áo khoác lông vũ dày cộm. Giở chiếc áo lông vũ kiểu dáng nữ màu trắng như tuyết ấy ra, khoác ra ngoài chiếc váy ngủ, vạt áo kéo dài xuống gần tới đầu gối, giống như được ngồi trong một căn phòng có lò sưởi, mũi ngay lập tức thông suốt.

Bên trong chiếc áo lông vũ còn bọc một hộp cơm giữ nhiệt của Lock&Lock – tám chiếc bánh bao hấp nhỏ.

Vẫn chưa bị nguội, rưới gia vị là giấm và gừng được thái sợi lên, không hề chần chừ cắn ngay một miếng, soup từ trong nhân bánh tràn ra khắp khoang miệng và thấm vào từng góc lưỡi, có thể ngay lập tức nhận ra là bánh bao hấp nhỏ của Din Tai Fung.

Thời gian cô ta ở cạnh Lâm Tử Túy không dài, còn phải vụng trộm né tránh người khác, mỗi lần hẹn hò đều tới Din Tai Fung dùng bữa. Anh ta tự tay chấm vào nước tương, dùng đũa gắp rồi bón đến tận miệng cho cô ta. Còn cô ta thì không quen dùng đũa, hoặc là rơi xuống đất, hoặc là sẽ chọc một lỗ rất to ở trên bánh, khiến nước soup không chảy hết ra ngoài thì cũng bắn hết lên mặt. *

*Cách ăn bánh bao hấp nhỏ của Din Tai Fung:

Bánh bao mới được hấp ra rất nóng và có nước soup bên trong. Đầu tiên, dùng đũa gắp đầu nhọn của bánh bao, nhúng nó vào nước tương. Sau đó đặt bánh bao trên thìa soup cua, chọc một lỗ để cho nước soup chảy ra thìa. Húp hết phần nước soup đó và bắt đầu thưởng thức bánh bao.

Ánh mặt trời trên vườn treo chiếu thẳng vào mặt Thôi Thiện. Ăn xong chiếc bánh bao hấp, đến cả soup và giấm cũng húp hết sạch, ợ hơi mấy cái liền. Chiếc hộp Lock&Lock này rất quý, phải rửa sạch nó rồi cất đi, để tiện cho việc bảo quản thức ăn sau này.

Cảm ơn X, một ân huệ ấm áp như vậy, bất luận là đối với lưỡi, dạ dày, hơi ấm cơ thể, hay là kí ức.

Những hồi ức tốt đẹp chỉ kéo dài trong chốc lát, ngay sau đó liền cảm thấy dạ dày vô cùng khó chịu, giống như có một bàn tay đang xé tan nội tạng ra. Cô ta không thể trụ nổi, nằm bò trên mặt đất, nôn hết sạch chỗ bánh bao hấp vừa ăn vào bụng ra.

Mùa đông sắp đến với vườn treo trên không trung, cô ta nằm bò trên nền xi măng, nôn khan, nước mắt hòa lẫn với những thứ vừa nôn ra còn đọng lại trên khóe miệng, trong lòng thầm nghĩ quên sạch đi kí ức liệu có phải sẽ tốt hơn không?

Buổi chiều, chiếc trực thăng mô hình của X lại bay tới, ngoài bánh bao, sữa bò và nước ra, còn có một chiếc bút ghi âm.

Kẻ nhìn lén không một ngõ ngách nào không chui vào này, chắc chắn đã nhìn thấy cô ta nôn ra cho nên mới đưa tới nhiều đồ ăn hơn. Thôi Thiện mở chức năng ghi âm, đang định nói cảm ơn thì lại phát hiện có một tập ghi âm mới.

Tai nghe truyền tới giọng nói của X.

“Ngày 22 tháng 6, cung hoàng đạo: Cung Cự Giải 0 độ đến 2 độ. Chòm sao: Cung Song Tử Cự Giải, bản vị thuộc chòm sao nước.

Người sinh ra vào ngày này, bất kể là tính cách cởi mở hay hướng nội, đều sẽ đem tới cho nhân sinh một cuộc tình yêu đương mạo hiểm. Cô từng có những ước mơ tuyệt đẹp, nhưng thuận theo sự thay đổi của bản thân và gia đình, nó bị xã hội làm nhem nhuốc, chỉ có thể tồn tại ở trong kí ức mà thôi. Nội tâm của cô lang bạt kì hồ, khó có thể chống lại nổi những cám dỗ khiến bản thân đi sai đường. Cô có ham muốn chế ngự và lòng đố kị vô cùng mãnh liệt, hi vọng có thể độc chiếm người và vật mà mình yêu thích, một chút một ít cũng không muốn chia sẻ cùng ai. Nói tóm lại, cô giống như một ngọn lửa điên cuồng, không ngừng thiêu đốt chính mình, cho đến khi gặp được một tảng băng rắn chắc, hoặc là dập tắt được cô, hoặc là bị cô làm cho tan chảy.

Cô vĩnh viễn phải sống trong lo sợ, tâm hồn cô vô cùng

nhạy cảm, chỉ cần gặp chút thất bại cỏn con thôi cũng sẽ khiến cô ngập tràn tự ti và chán nản. Cô thể hiện ra bên ngoài là một người biết tiếp thu những lời dạy bảo, có khuynh hướng của chủ nghĩa thực dụng, thận trọng dè chừng, rất giỏi ngụy trang và che giấu bản thân mình. Ý thức bảo vệ cái tôi của mình quá cao sẽ luôn khiến cô trở nên cực đoan. Cô trải qua rất nhiều cuộc tình, qua được một tuần, cô sẽ lại đi tìm sự kích thích mới. Cuối cùng, cô sẽ đánh mất đi sự ràng buộc của lí trí, không màng tất cả, chấp nhận trả bất cứ giá nào, thậm chí là mắc vào tội nghiệt giết người. Nếu như, cô có thể vượt qua tất cả những mối nguy ấy, biết đâu sẽ lại trở thành một nữ chủ nhân thật tốt trong ngôi nhà.

Nhưng mà, thật bất hạnh, cô vẫn luôn lặp lại sai lầm của mình, không ngừng giẫm lên cùng một dòng nước.

Con số may mắn của cô là số 4, bởi vì ngày 22: 2+2=4. Người chịu ảnh hưởng của con số 4, đều là người theo chủ nghĩa cá nhân, rất dễ bị người khác ghét bỏ. Người sinh vào ngày 22, luôn bị thu hút những thứ có tính chất song song đặc biệt, ví dụ như đen và trắng, Đông chí và Hạ chí.

Chòm sao bảo hộ của cô là sao Thiên Vương, đại diện cho sự thay đổi thất thường, rất dễ nổ tung.

Sinh ra vào ngày

này, cô cần đặc biệt chú ý tới làn da, không được để dị ứng, không được để lên sởi, phải dùng nhiều kem dưỡng da, kể cả là rất rẻ cũng không vấn đề gì. Còn phải cẩn thận cái dạ dày của cô nữa, tuyệt đối đừng có kén ăn, đưa cho cô cái gì thì hãy ăn cái đó.

Bài Tarot, quân bài số 22 là “Kẻ ngu,” hành sự theo tình cảm, là kẻ ngu ngốc chỉ dựa vào trực giác và hứng thú, rất dễ bị người khác lợi dụng và lừa gạt.

Lời trích dẫn của cô: “Nếu như kiếp này không phải là anh, thì đến kiếp sau tuyệt đối sẽ không chạy thoát được.”

Xin lỗi, những điều bên trên kia không phải là nói về cô mà là nói về những người thuộc cung Cự Giải sinh ra vào ngày này, đặc biệt là con gái, xin đừng dựa theo đó mà áp hết vào mình.

Bánh bao nhỏ có ngon không?

Tôi đã hoàn thành nguyện vọng của cô rồi, vậy thì bí mật của cô, buổi sớm giết người đó, đã nhớ lại chưa?”

Thôi Thiện ngẩn người ra nghe đoạn băng ghi âm, đó chẳng phải là những thứ chép trên mạng sao? Lúc học đại học, mấy nữ sinh cùng phòng đều say mê những thứ đại loại như chòm sao hay là bài Tarot này, nhất là trong lúc yêu, phải đặc biệt lưu ý xem chòm sao của đối phương có hợp với mình hay không.

Nhưng mà những điều X vừa nói, có những thứ trước giờ chưa từng nghe qua, quả thực giống như kiểu viết riêng ra để áp riêng vào cho Thôi Thiện.

Nghe lại một lượt nữa, giọng nói của X rất hay, cảm giác non nớt và thân thiết hiếm có. Có vài chỗ đọc sai phải sửa lại, nhưng có thể nghe ra rằng đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng, hoặc cũng có thể là đã phải ghi âm mất mấy lần rồi chọn ra bản hay nhất để gửi tới cho cô.

“Tôi đã hoàn thành nguyện vọng của cô rồi, vậy thì bí mật của cô, buổi sớm giết người đó, đã nhớ lại chưa?”

Nghe đi nghe lại câu cuối cùng ấy, Thôi Thiện không biết phải mở lời thế nào, giống như một con mèo mẹ đang lo sợ, cứ quẩn quanh lưỡng lự dưới góc tường.

Bạn đọc cảm nhận

Nguyễn Quỳnh

Đây là cuốn sách đầu tiên mình đọc về tác giả Sái Tuấn, rất bất ngờ về câu chuyện. Ấn tượng về ‘người nhìn trộm’ trong truyện rất tài giỏi, cứu giúp được nữ chính, điều tra ra được bí mật của hội những bà vợ tuyệt vọng và trả thù cho những cô gái chết thảm trên vườn treo. Tuy nhiên cái kết hơi gây thất vọng nữ chính và nam chính đều chết khiến người đọc cảm thấy hụt hẫng. Điểm trừ của cuốn sách này bìa k mấy thu hút, nếu như bìa đẹp hơn sẽ hấp dẫn hơn, thêm vào đấy là lớp bóng ở bìa, mình vừa chạm móng tay vào đã bị xước một vệt :((

Vylee

Thật sự thì mình mua quyển sách này vì các tựa rất đáng chú ý, gây cảm giác tò mò cho người đọc “120 ngày nhìn trộm”. Tuy có nhiều cuốn sách làm mình thất vọng vì tựa hay mà nội dung quá dở còn quyển này thì nằm ngoài kì vọng của mình, nội dung cực kì hấp dẫn khiến cho mình đã cầm sách lên thì phải đọc một mạch cho hết để biết được kết cục của câu chuyện. Kết cấu, bố cục chặt chẽ cùng với cách dẫn dắt tình huống một cách tài tình đã làm nên một tác phẩm trinh thám cực kì thành công.

Lê Dư Mai Chi

Đây là lần đầu đọc truyện của sái tuấn và cũng nể phục tác giả từ đây. Một cuốn sách mang đầy ý nghĩa nhân văn về một “người nhìn trộm”.Một con người không quen biết lại giúp đỡ nhau bằng cả tấm lòng. Đã cầm cuốn sách đọc là không thể ngừng lại không thể cưỡng lại những tình tiết hấp dẫn lôi cuốn trong ấy. Một cuốn sách có thể làm thay đổi cách nhìn của bạn về tiểu thuyết trinh thám. Nhưng có điểm trừ là bìa dở quá khi bọc sách mình bị bong lớp bóng trên bìa ra làm mặt sách có hơi xấu.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button