Quà tặng cuộc sống

Khai mở đạo tâm

Khai mo dao tam - Duy Tue1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Duy Tuệ

Download sách Khai mở đạo tâm ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  SÁCH HAY VỀ CUỘC SỐNG

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

 

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Bài Mở Đầu Khai Mở Đạo Tâm

Người ta mơ đến tiền, có thể trở thành tỉ phú. Mơ đến sáng tạo khoa học kỹ thuật, có thể trở thành bác học. Nhưng, mơ một cuộc sống hoàn toàn bình yên, để Diệu Lực Vô Hình phát ánh sáng vô lượng vô biên, và sáng tạo vô lượng vô biên trí tuệ để vui mình, lợi người thì quả thật hiếm hoi trên trái đất này, gần như không thể có được. Quý vị cùng với tôi đi vào con đường này, không phải chỉ một vài người, mà là hàng chục, hàng trăm người để cùng đạt kết quả. Bài Mở Đầu Khai Mở Đạo Tâm

Chào quý vị!

Tôi chia sẻ với quý vị một số nội dung quan trọng để mở đầu cho các bài pháp thực hành Khai Mở Đạo Tâm. Những quý vị theo học với tôi, có vị đã được đến tám, chín năm, vị nào mới thì cũng hơn một năm, nhưng đa số quý vị đều đạt được kết quả đầu óc nhẹ nhàng dễ chịu giống như mình vừa buông xuống một gánh nặng. Đó là tôi nói về những quý vị trực tiếp học với tôi. Ngoài ra, có rất nhiều vị đã gửi thư, email đến cho tôi. Họ chỉ đọc, học các bài trên mạng mà cũng đạt được kết quả tốt đẹp và sống an lạc hơn, có tầm nhìn rộng hơn, tâm rộng hơn, lòng thương xót về chính mình và người khác cũng phát triển nhiều hơn. Điều này làm cho cuộc sống của họ dễ chịu hơn và nhiều người đã viết thư để cảm ơn và chia sẻ với tôi.

Học các bài pháp này để quý vị có cơ hội đi sâu vào nhận biết Đạo Tâm của mình. Khi tôi nói Đạo Tâm cũng có nghĩa là nói tới bản chất và quy luật của lực mầu nhiệm tạo ra trạng thái thấy biết và các cách nhìn tích cực hay nói tới Diệu Lực Vô Hình, tương tự những từ mà ta thường thấy trong các kinh điển Phật giáo như Tâm Vô Niệm, Tâm Chân Như, Tâm Bát Nhã, Tâm Phật. Việc nhận ra Diệu Lực Vô Hình này mang ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp chúng ta có những trí tuệ sắc sảo để nhận biết nguyên nhân của khổ đau và biết cách kiểm soát những ý nghĩ, cảm xúc không cần thiết. Đồng thời, nó phát ra lòng thương người một cách chân tình, sâu sắc, mà trước nhất trong tình thương ấy, quý vị sẽ thấy thương xót chính mình. Thương xót vì trong cuộc đời ngắn ngủi mình đã phí phạm cuộc sống trong kiếp sống vô minh, chạy theo những tham vọng, ham muốn, ý nghĩ, cảm xúc mà bản thân không kiểm soát được. Tôi không nói những ý nghĩ và cảm xúc là tầm thường, chỉ nói những ý nghĩ và cảm xúc không thể kiểm soát được dù có đồng ý hay không, thích hay không thích thì cũng không kiểm soát, không dùng nó được mà cứ phải chạy theo nó mãi. Cho nên, khi nhận ra được Diệu Lực Vô Hình thì quý vị sẽ kiểm soát được trạng thái làm việc của đầu óc mình, tầm nhìn và khả năng thấy của quý vị sẽ mở rộng rất lớn, có thể dung chứa được tất cả mọi diễn biến phức tạp trong đầu óc của con người thế gian, dung chứa được tất cả những trạng thái cảm xúc, ý nghĩ, hành động, cung cách cư xử của mọi người mà bản thân thích hay không thích, đồng tình hay không đồng tình… chứa đựng được hết. Chứa đựng một cách bình yên, thoải mái, tự tại vô ngại. Đó là mục đích của các bài pháp này.

Để thực hiện được mục đích đó, thời gian qua, quý vị đã học, nghe giảng, đọc rất nhiều bài pháp rồi tự mình thực hành theo những lời dạy ấy và thấy được rất nhiều kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên, những kết quả ban đầu đáng khích lệ ấy là tiền đề, là điểm khởi đầu để quý vị bắt đầu đi vào con đường khám phá thực sự Diệu Lực Vô Hình hay bản chất và quy luật của lực mầu nhiệm.

Các bài pháp này đưa quý vị tới kho báu thực sự của cuộc đời. Từ đó, quý vị phải hiểu một số những vấn đề căn bản để nương theo đó mà học và thực hành pháp. Quý vị cần phải thu xếp thời gian như bớt thì giờ không cần thiết cho những việc chơi bời mua vui bên ngoài, bớt thì giờ cho việc hơn thua, đánh giá người khác… để chú trọng cho sự nghiệp phát triển hạnh phúc, niềm vui chân thực từ trong sự thực hành phát triển trí thấy rộng lớn và mở rộng tình thương yêu bình đẳng tự do. Đừng mất thì giờ đi theo những việc đại loại như: chạy đi chỗ này chỗ kia cúng bái, lễ lộc, ngồi lê đôi mách, nói chuyện phiếm… hay làm các việc không trực tiếp đem lại lợi ích cho sự tồn tại về đời sống vật chất tối thiểu và sự phát triển tâm hồn.

Trạng thái an lạc vô điều kiện

Qua trải nghiệm hơn mười năm, tôi sống hoàn toàn không đau buồn, không giận hờn, không hối tiếc, không có những xúc động của quá khứ hay tương lai, không hơn thua, không ghen ghét. Đầu óc ở trạng thái hoàn toàn rất rỗng rang, thực sự an lạc và tôi sống hết sức bình yên so với thời kỳ chưa trải qua những đợt trải nghiệm bừng sáng Diệu Lực Vô Hình đặc biệt trong đầu óc. Thời ấy, đầu óc tôi không có những giây phút bình yên. Thỉnh thoảng có một vài chuyện vui nhỏ nhưng rồi cũng tan biến, còn sự bình yên của tâm hồn thì không hề có. Cuộc sống vật chất, hình thức, sinh hoạt của tôi khi đó thì rất nhiều người mơ ước, nhưng họ không hề biết đầu óc tôi luôn luôn bị khuấy động.

Từ ngày như có Diệu Lực Nhiệm Mầu giúp đỡ, hộ trì cho tôi thì những trí tuệ đặc biệt, những sự nhìn mới phát sinh, những hiện tượng và linh ảnh xuất hiện để hỗ trợ cho sự phát triển nội tâm của tôi kéo dài mười lăm năm. Sau những sự kiện xuất hiện nhiều linh ảnh trong chừng ấy năm, tôi đã rời bỏ sự ràng buộc luyến ái gia đình để đi vào cuộc sống mới. Tôi dành hết thời gian, sức lực và tình cảm cho việc chia sẻ những trải nghiệm hạnh phúc ổn định chân thật với kiện vật chất đầy thiếu thốn trong một căn phòng nhỏ chừng năm, sáu mét vuông. Không có xe, phải đi bộ hoặc xe buýt. Ăn uống rất đạm bạc, có những tuần lễ chỉ ăn cháo gạo lứt với đậu đỏ hoặc cháo muối hột thôi, nhưng tôi không thấy gì là khó khăn cả. Những thứ đó không có gì là ràng buộc, không có gì là cản trở. Trí tuệ và tâm hồn của tôi bao la, bát ngát như quý vị đã biết và tôi thực sự an vui.

Sự an lạc đó không gắn với điều kiện gì. Dù ở đâu, ăn mặc thế nào, làm việc gì tôi cũng luôn giữ sự an lạc. Cần phải lưu ý điều này, nhiều khi chúng ta an lạc có điều kiện. Mà đã có điều kiện thì trạng thái an lạc ấy không phải hiện từ Diệu Lực Vô Hình.

Có những người bạn Mỹ của tôi rất ngạc nhiên rằng, tại sao tôi có một cuộc sống rất thiếu thốn về vật chất như vậy nhưng tâm hồn lại rất bình yên, trí tuệ rất sáng suốt. Do vậy họ rất thích giao tiếp với tôi. Khi họ gặp và nói chuyện với tôi thì họ thừa nhận rằng, họ thực sự cảm thấy được bình yên hơn, thích thú hơn, nên có những người trở thành bạn hữu rất thân với tôi. Khi tôi cần đi đâu đó, họ sẵn sàng đưa đi, giúp đỡ về mặt di chuyển. Thỉnh thoảng họ nấu đồ ăn mang tới cho tôi.

Mười lăm năm nhận những điềm báo diệu kỳ, cũng là chừng ấy năm tôi chuẩn bị rời bỏ sự ràng buộc luyến ái gia đình để lãng du chia sẻ tình thương với mọi người. Sau khi đi vào thế giới diệu kỳ lý thú này, tôi cũng được Diệu Lực Nhiệm Mầu dìu dắt chứ chính tôi cũng không biết phải làm gì, và tôi đã sống được an lạc liên tiếp như vậy trên mười năm. Kể ra, có một sự an lạc không điều kiện liên tiếp ngày đêm kéo dài trong suốt mười lăm năm như vậy là chuyện không phải dễ. Quý vị cứ thử ôn lại cuộc sống cá nhân để thấy rằng, được sự an lạc trong ba mươi phút, một giờ, một buổi hay một ngày cũng quả là rất khó khăn. Dĩ nhiên, trong số rất nhiều quý vị nghe, đọc những bài học của tôi và học trực tiếp đã đạt được sự bình yên không chỉ một, hai ngày mà có thể một vài tháng hoặc cả năm. Tôi rất mừng! Quý vị cứ lấy kinh nghiệm cá nhân để đối chiếu lại với thời gian trước khi học với tôi thì sẽ thấy khác xa lắm.

Quý vị lưu ý, sự bình yên của quý vị cũng như của tôi đang có, đang hiện hữu trong đầu óc và tâm hồn là nhờ trí thấy từ Diệu Lực Vô Hình phát ra. Nhờ Diệu Lực Vô Hình, trí thấy có cơ hội bừng sáng lên nên cho chúng ta cái nhìn rõ ràng về chính mình, các đối tượng xung quanh và thế giới. Cái nhìn đó khác với cái nhìn trước đây. Ví dụ, trước đây quý vị nhìn người ta có nhà, xe cộ, cuộc sống hình thức rất phong phú thì thấy buồn khổ khi bản thân không bằng họ, hoặc cảm thấy ghen tức khi thiếu thốn hơn họ.

Nhưng giờ đây, quý vị có cái nhìn vào bản chất của cuộc sống là tâm hồn an lạc, là trí tuệ không khổ đau. Người khác có hơn mình về mặt vật chất hay hình thức thì mình cũng không quan tâm. Bởi quý vị có cái nhìn biết rằng, tâm hồn họ không thể bình yên, đầu óc họ không thường xuyên phát ra trí thấy như mình được. Và quý vị biết dựa vào sự bình yên của tâm hồn làm nền tảng cho cuộc sống của bản thân. Sự bình yên này do cái nhìn của tính sáng trong Diệu Lực Vô Hình phát ra chứ không phải do xuôi tay theo định mệnh, tới đâu thì tới. Người xuôi tay, phó mặc cho định mệnh tới đâu thì tới cũng bình yên nhưng không phải người sống đạo, không phải người làm chủ cuộc đời họ mà bị quy luật “nhân quả”, “định mệnh” của thế giới kinh nghiệm chi phối. Còn quý vị thì khác rồi, khác xa lắm, quý vị nhớ điều đó.

Rõ ràng, qua thực tế của cá nhân tôi sống hơn mười năm bình yên, niềm hạnh phúc ngập tràn và trí tuệ liên tiếp phát sinh ra mỗi ngày để tôi viết, giảng, làm tất cả mọi việc ngày đêm giúp đỡ cho quý đệ tử của tôi cũng như bá tánh học hỏi, mở tâm, mở trí. Quý vị thấy rằng, đó là điều có thật! Cũng như sự bình yên kéo dài hàng ngày, hàng tháng, hàng năm là điều có thật! Trí thông minh của quý vị càng ngày càng nhiều dù lớn tuổi, thậm chí có vị sáu mươi, bảy mươi rồi nhưng sự thông minh cứ càng ngày càng phát triển. Sự thông minh đó là tính sáng từ Diệu Lực Vô Hình phát ra. Trước đây, đầu óc của quý vị luôn điên đảo bất an, hay còn gọi là những cảm xúc phát sinh mà quý vị không kiềm chế được, thì nay quý vị đã nhìn thấy rõ và cũng tập được thói quen không cho những trạng thái tâm, những hình thức tâm và cảm xúc không cần thiết ấy cản trở Diệu Lực Vô Hình của mình nữa.

Qua đó quý vị thấy rõ ràng là, con đường, cách sống, loại trí tuệ giúp con người sống trên con đường không khổ đau là có thật, thực sự có thật. Trong kiếp này, quý vị sống được như vậy thì chắc chắn khi rời bỏ thân xác sẽ đi thẳng vào Niết Bàn. Vì ngay cuộc sống hiện tại đã vào được thế giới Niết Bàn rồi thì dĩ nhiên, khi bỏ thân xác cũng sẽ đi vào Niết Bàn, Thiên Đường chứ không thể khác được.

Còn nếu người nào vẫn cứ mãi mãi ở trong tâm địa ngục, lúc nào cũng lo lắng, bồn chồn, khổ đau, ghen ghét, giận hờn, nhỏ mọn, bủn xỉn… dù có ngồi trong chùa tu thiền bao nhiêu lâu đi nữa, có đọc, có hiểu hết kinh điển, hay thậm chí có đi giảng kinh Bible, kinh Coran, kinh Phật và tụng kinh, gõ mõ kiểu gì thì cũng vẫn ở trong địa ngục mà thôi. Khi sống mà như vậy thì khi chết đi, tâm vẫn vào trong thế giới địa ngục mà thôi, không thể khác được. Đừng nói niệm Phật sẽ về được với Phật nếu như niệm Phật mà lòng không đổi thay thanh thoát.

ĐỌC THỬ

Câu chuyện huyền thoại thú vị về ánh sáng A Di Đà trong Phật Giáo

Niệm Phật sẽ về được với Phật có ý nghĩa nhắc nhở sự thanh thản của tâm hồn. Niệm Phật là gì? Phật là tính chất thấy vô tư hồn nhiên, tự nhiên trong đầu óc. Niệm Phật tức là nhớ nghĩ về tính sáng đó, nhớ nghĩ về tính sáng đó để nó tỏa ra. A Di Đà là ánh sáng. Giả định rằng Phật A Di Đà và thế giới của Ngài là có thật, nhưng tính sáng của mình không phát ra được thì làm sao về với thế giới của Phật được! Phương tiện để đi về cõi Phật chính là ánh sáng của Đạo Tâm, ánh sáng từ Diệu Lực Vô Hình.

Trong kinh A Di Đà, đức Phật Thích Ca thuyết, đức A Di Đà là đức Vô Lượng Quang, tức ánh sáng thuần khiết vô lượng vô biên. Trong tâm con người có ánh sáng thuần khiết vô lượng vô biên đó, nhưng nếu như không nhớ, không niệm, không trở về với nó, không tạo điều kiện cho nó tuôn ra thì không cách gì về thế giới A Di Đà có thật được. Phải nhận ra được ánh sáng vô lượng, ánh sáng từ Diệu Lực Vô Hình nơi mình thì mới về được thế giới của đức Phật A Di Đà hay thiên đường. Nhưng có điều chắc rằng khi ai nhận ra được rồi thì chỉ cười thôi và mọi ước mơ sẽ chấm dứt không còn giá trị cho cuộc sống nữa! Thật là tuyệt! Bởi khi nhận ra được tính chất biết hồn nhiên đang tự tồn tại thầm lặng nơi ta thì tự nhiên mọi ước muốn hay mơ ước không thể tồn tại nữa. Hay mọi ý tưởng mình tin và theo đuổi sẽ không còn giá trị và tự tan biến. Lúc này, đầu óc luôn phóng hào quang của các sự thấy đặc biệt và mình tự vui triền miên trong trạng thái này. Mọi nhu cầu tìm kiếm bên ngoài chấm dứt. Và từ đó, mình tiếp tục nâng cao hơn nữa.

Kho báu lớn nhất của con người là đầu óc Tự Do

Trong kinh sách Phật Giáo thì Tâm Chân Tâm, Tâm Chân Như hay Tâm chính là đầu óc tự do. Các bài pháp Khai Mở Đạo Tâm sẽ đưa quý vị đi thẳng, trực diện vào vấn đề sâu thẳm là Diệu Lực Vô Hình rồi mới sản xuất ra vô lượng ý tưởng sinh sinh, diệt diệt để đối ứng phù hợp với cuộc sống vô thường này. Điều này rất thú vị! Tôi tạm gọi Lực Mầu Nhiệm, Diệu Lực Vô Hình này là Đạo Tâm cho quen thuộc với người Việt Nam.

Học và thực hành các bài pháp Khai Mở Đạo Tâm sẽ giúp quý vị đi thẳng vào Diệu Lực Vô Hình như tôi vừa trình bày và giúp cho quý vị ứng xử, đối ứng hết sức phù hợp với cuộc sống sinh sinh, diệt diệt. Đầu óc của quý vị sẽ ở trong trạng thái tự do. Dù các ý tưởng sinh sinh, diệt diệt xuất hiện nhưng do chủ động sản xuất ra chúng nên đời sống tinh thần vẫn ở trạng thái tự do. Cái hay là vậy! Còn nếu quý vị chưa thâm nhập vào Cõi Mầu Nhiệm của Diệu Lực Vô Hình này thì chưa thể sản xuất ra những ý tưởng sinh sinh, diệt diệt thật sinh động hợp thời được, mà những dòng ý tưởng rối loạn sinh sinh, diệt diệt tự động xuất hiện và không thể kiểm soát, không thể dừng được. Một trong các bài pháp Khai Mở Đạo Tâm sẽ nói rõ về vấn đề này. Tôi tin chắc rằng quý vị học và thực hành các bài pháp Khai Mở Đạo Tâm sẽ khám phá được điều kì diệu của Đạo Tâm và thấy rằng, rõ ràng kho báu lớn nhất của đời người chính là Đạo Tâm. Khi khám phá được rồi thì an trú trong đó và sản xuất ra vô số, vô lượng trí tuệ hay vô lượng các loại ý tưởng sinh diệt để đáp ứng được đời sống vật chất, tinh thần cho chính mình, người thân, bà con dòng họ và lớn hơn nữa là cho nhân loại.

Quý vị sẽ làm chủ được cái đầu, an định hay dựa vào Đạo Tâm mình và làm chủ những tâm sinh diệt khi sáng tạo ra để sống với cuộc đời. Quý vị sẽ biết được quy luật, nguyên tắc, tính chất của Đạo Tâm và nương theo, tôn trọng nguyên tắc hoặc tính chất của nó để được an toàn, luôn luôn sống trong an toàn và cầm chắc sự giải thoát theo nghĩa tích cực. Khi ở trong trạng thái Đạo Tâm thì những điều nói ra về tương lai y như tiên tri mà không cần học, không cần nói theo sách nào cả, chỉ tự tiên đoán vậy thôi. Nói tương lai việc nào đó xảy ra thì sẽ xảy ra, nhưng lời nói ấy phải được nói ra từ kho báu Đạo Tâm. Khi quý vị đã khám phá và sống được với Đạo Tâm thì sẽ có được những lợi ích hết sức tốt đẹp, tuyệt vời, điều mà con người thường chỉ mơ tới thôi chứ không dễ để thực hiện.

Người ta mơ đến tiền, có thể trở thành tỉ phú. Mơ đến sáng tạo khoa học kỹ thuật, có thể trở thành bác học. Nhưng, mơ một cuộc sống hoàn toàn bình yên, để Đạo Tâm phát ánh sáng vô lượng vô biên, và sáng tạo vô lượng vô biên trí tuệ để vui mình, lợi người thì quả thật hiếm hoi trên trái đất này, gần như không thể có được. Quý vị cùng với tôi đi vào con đường này, không phải chỉ một vài người, mà là hàng chục, hàng trăm người để cùng đạt kết quả tuyệt vời.

Thói quen nâng cao kiến thức

Tôi nhắc lại, các bài pháp Khai Mở Đạo Tâm cũng như các bài học đã qua là những bài học để giải quyết vấn đề của đầu óc, nên không phải những bài học nâng cao kiến thức. Người ta có thói quen thích nâng cao kiến thức để rồi đi khoe khoang nó. Điều này không đúng với trường hợp học đạo với tôi. Học, thực hành với tôi là làm cho bộ máy suy nghĩ cứ liên tục nảy sinh trong đầu óc và cản trở tầm nhìn bị đánh tan, để trả lại cho đầu óc trạng thái tự do. Tự do với tri thức, tự do với các suy nghĩ và cảm xúc, đó mới đích thực là sự tự do.

Khi đầu óc ở trạng thái tự do thì quý vị nâng cao kiến thức, sản xuất ra những kiến thức, trí tuệ mới nhưng không bị chúng ràng buộc, hành hạ nữa do đã kiểm soát được. Cho nên, những bài học với tôi không phải là những bài học để nâng cao, dùng kiến thức như kết quả của việc học tập, mà là những bài học giải quyết vấn đề trở ngại của kiến thức, sự trở ngại của đầu óc do kiến thức đem lại. Quý vị phải nhớ lấy, những bài học với tôi nhằm giải quyết vấn đề trở ngại của đầu óc do kiến thức và cảm xúc trong quá khứ từ nhiều đời nhiều kiếp về trước và trong kiếp này gây ra sự rắc rối cho tâm hồn, chứ không phải những bài học nâng cao kiến thức. Muốn nâng cao kiến thức thì hãy đọc trong sách. Như vậy, tôi cùng quý vị cố gắng thấy sự cản trở của kiến thức đối với tính sáng của đầu óc, để trả về cho đầu óc tính sáng hồn nhiên của nó. Kiến thức và cảm xúc đã tạo ra vô lượng cánh cửa đóng kín tâm hồn trong sáng và chảy liên tục trong đầu óc, tạo bức màn bao vây toàn bộ tâm hồn, làm cho ánh sáng của tâm hồn không thể phát được, Diệu Lực Vô Hình không phát triển được.

Trải nghiệm sống cô độc

Trong quá trình thực hiện những bài pháp này, thỉnh thoảng quý vị nên thực hiện trải nghiệm trạng thái sống cô độc, đơn độc để có cơ hội ôn lại tất cả giai đoạn quá khứ đã xuất hiện trong tâm, những loại tư tưởng, ý nghĩ, cảm xúc gì thì nhìn lại cho rõ. Sống trong trạng thái cô độc để có cơ hội lắng nghe tâm, lắng nghe sự quấy rối cũng như thành quả mới đã học được, hoặc là lắng nghe cả hai.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button