Kỹ năng mềm

Sức Mạnh Của Lời Cảm Ơn

Suc manh cua loi cam on1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Deborah Norville

Download sách Sức Mạnh Của Lời Cảm Ơn ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : Kỹ năng sống

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu

Nói Cảm Ơn bí quyết để có một cuộc sống như mong muốn.

Bạn có biết rằng chìa khoá của hạnh phúc nằm trong chính tầm tay bạn, và chỉ đơn giản bằng cách thay đổi cách nhìn nhận, cuộc sống thường nhật sẽ trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

Đúc kết từ những câu chuyện có thực Sức mạnh của lời cảm ơn là bản nghiên cứu mới nhất những tác động của thái độ tích cực trong cuộc sống. Tác giả Deborah đã khám phá ra giá trị của lòng biết ơn cả về mặt thể chất và tinh thần. Bạn sẽ thấy rằng hạnh phúc nằm trong chính giây phút hiện tại và bạn hoàn toàn có thể nắm bắt được – bởi vì mỗi sự kiện trong cuộc sống này dù tốt hay xấu đầu mang một ý nghĩa nhất định nào đó.

Cuốn sách sẽ giúp bạn :

·Có cái nhìn tích cực hơn

·Ít nản lòng hơn khi gặp khó khăn

·Suy nghĩ sáng tạo hơn

Deborah Noville sẽ từng bước hướng dẫn chúng ta cách rèn luyện lòng “tri ân”, cách tìm thấy những điều tốt đẹp trong cuộc sống, để mỗi giây phút trong cuộc sống này đều thực sự có ý nghĩa!

Trích dẫn :

“Bạn đã từng nghe câu “mật ngọt chết ruồi chưa”? Nếu bạn muốn loại bỏ những tác động tiêu cực của chứng căng thẳng để đối diện hơn với hiện thực dễ dàng thì hãy đọc cuốn sách này. Deborah Norville đã khám phá ra chìa khóa của hạnh phúc. Bạn sẽ tìm thấy câu trả lời bên trong cuốn sách này.” – Giáo sư Mehmet Oz Phó hiệu trưởng Trường Đại học Columbia, đồng thời là tác giả loạt truyện YOU

“Deborah Norville đã chứng minh rằng khả năng vượt qua khó khăn là yếu tố quan trọng tạo nên thành công. Thành công tạo nên sức mạnh và Sức mạnh của lời cảm ơn chính là khả năng thể hiện thái độ quan điểm tích cực để đem lại hiệu quả cao nhất. Đây là một đề tài quan trọng với tất cả chúng ta và Deborah Norville đã thành công với đề tài đó.” Donald J. Trump

“Chúng ta nên cảm ơn vì Deborah Norville đã viết nên cuốn sách đầy ý nghĩa và thực tế Sức mạnh của lời cảm ơn. Đó thực sự là một cuốn sách rất hữu ích cho độc giả. Thông qua những câu chuyện có thật, cô đã khơi mở lòng biết ơn vốn luôn được chôn giấu trong mỗi con người. Bản nghiên cứu được thực hiện công tâm và rất giá trị qua những câu chuyện hấp dẫn và những lời khuyên thiết thực. Lời nói của cô đã chứng minh tất cả – đó là một giọng điệu thông minh, chân thực và độ lượng. Tôi đánh giá rất cao cuốn sách này.” – Christopher Peterson Giáo sư tâm lý, trường Đại học Michigan

“Thật là một bức thông điệp kịp thời! Deborah Norville đã thực hiện một công việc rất quan trọng là tạo nên căn cứ đáng tin cậy nhằm khơi dậy lòng biết ơn của con người trong xã hội Mỹ. Tôi khuyến khích mọi người, đàn ông, phụ nữ và trẻ nhỏ, những người luôn mong muốn một cuộc sống giàu có hơn, sung túc hơn hãy đọc cuốn sách này – bất kể là trong cuộc sống hay trong công việc.” – Zig Ziglar Tác giả nổi tiếng, bậc thầy về thúc đẩy tinh thần

“Xin cảm ơn Deborah Norville đã đem đến minh chứng đầy lạc quan về sức mạnh kỳ diệu của lòng biết ơn. Sức mạnh của lời cảm ơn đã chỉ ra rằng con đường dẫn tới hạnh phúc bắt đầu chỉ bằng hai từ đơn giản “cảm ơn”, cuộc sống này sẽ là một cuộc hành trình đầy lý thú.” – Linda Kaplan Thaler CEO, tập đoàn Kaplan, và là đồng tác giả của The Power of Nice với Robin Koval

“Cuốn sách này đã minh họa một cách sinh động về lòng biết ơn sâu sắc tiềm ẩn trong chúng ta với những người đã đem lại những điều may mắn cho cuộc sống của chúng ta.” – Stephen R. Covey Tác giả, The 7 Habits of Highly Effective People và The 8th Habit: From Effectiveness to Greatness

“Bằng những câu chuyện thuyết phục về những con người trong những hoàn cảnh khác nhau, Deborah Norville đã chỉ ra rằng lòng biết ơn không chỉ khiến bạn trở thành một con người hạnh phúc hơn, mà còn khiến thế giới tốt đẹp hơn.” – Ken Blanchard Đồng tác giả, The One Minute Manager và Lead Like Jesus.

Nếu bạn cảm thấy thất vọng trước cuộc sống hàng ngày, nếu bạn cho rằng cuộc sống này chỉ là một chuỗi những ngày dài nối tiếp, và sau đó bạn sẽ chết, vậy thì đừng lãng phí thời gian và tiền bạc cho cuốn sách này.

Nhưng nếu bạn mong muốn hiểu được những bí quyết tiềm ẩn để tận hưởng cuộc sống, thưởng thức từng giây phút và dễ dàng vượt qua những thử thách, hãy đọc cuốn sách này.

Bạn hãy nói “cảm ơn”

Cuộc sống của bạn sẽ thay đổi

ĐỌC THỬ

MỘT KINH NGHIỆM VỀ LÒNG BIẾT ƠN

Thỉnh thoảng, tôi gặp khó khăn về mặt tài chính. Mẹ tôi từng nói tôi có quá nhiều tháng cạn kiệt tiền. Đó là khi tôi học đại học, tôi hết sạch tiền và phải sống dựa vào những chiếc bánh bột ngô nướng trong suốt kỳ thi. Hay khi tôi có căn hộ đầu tiên và không thể nộp thuế nhà đất. Gần đây hơn, đã đến hạn phải nộp học phí, nhưng chiếc hóa đơn xây dựng ngôi nhà mới lại vừa ngốn sạch tất cả số tiền tôi có. Lý do duy nhất khiến tôi không giẫy nẩy lên trước chiếc hóa đơn là do tôi đủ thông minh để không điền vào đó.

Tôi đã từng trò chuyện với Chúa trong tuyệt vọng rằng “Làm sao để con có thể thoát khỏi những khó khăn tài chính này?” Ơn Chúa, Người đã trả lời tôi rằng hãy đến gặp những người bạn cũ của mình. May thay, tôi được nghỉ một ngày và có thể (cảm ơn vì điều này) thực hiện được điều đó.

Mặt trời đang tỏa sáng, bầu trời mênh mông một màu xanh tươi sáng, và cuộc nói chuyện cùng những lời hỏi đáp sau đó kết thúc mà không gặp chút vướng mắc nào. Tôi tới sân bay chuẩn bị về nhà với niềm vui sẽ có nhiều ngày rảnh rỗi.

Tôi đang cảm thấy rất vui. Xin tạ ơn Chúa! Tôi thì thầm cầu nguyện, cảm ơn vì nỗi lo lắng tiền bạc đã vơi bớt phần nào. Tôi nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nơi có những ngọn núi phía tây Virginia. Chúng thật giống nhau và đã ở đó từ rất lâu trước khi tôi tới nhưng tôi không chú ý đến chúng. Những đỉnh tròn tròn của dãy Appalachians(8) tựa như một thảm cỏ xanh đang lượn sóng. Nó gợi cho tôi nhớ tới những ngọn núi nơi tôi sinh ra và lớn lên phía bắc George. Tôi cảm thấy một cảm giác thật mạnh, thật rõ rệt chạy dọc trong cơ thể mình. Bạn không thể biết tôi đã biết ơn thế nào trước tuyệt tác đó của tạo hóa.

Xin cảm ơn tất cả! Tôi thì thầm ngâm nga. Trong suy nghĩ của mình, tôi nghe thấy một bài hát cũ mà chúng tôi từng hát trong những buổi cắm trại: Chúa thật nhân từ, và vì thế con xin tạ ơn Người… vì đã ban cho con những thứ con cần, mặt trời, mưa và những cây táo. Lạy Chúa lòng lành.

Tôi không biết bạn nghĩ thế nào nhưng trong cuộc sống của tôi, Chúa che chở cho tôi khi có chuyện gì đó xảy ra, thường là khi mọi chuyện không tốt lắm. Tôi ở đây, trên chuyến bay trở về nhà; với tôi mọi thứ đều thật tuyệt. Nhưng sau đó, những đám mây báo bão đã tràn tới. Đúng là như vậy. Tôi đã ngồi trên chuyến bay trở về thành phố New York khi sấm nổ ầm ầm và những đám mây đen xuất hiện mọi nơi. Bầu trời tối sầm lại. Gió bắt đầu thổi. Sân bay đóng sập lại. Lúc đó, bản năng con người được bộc lộ và thật không dễ chịu chút nào.

Nhân viên sân bay dồn chúng tôi ra khỏi máy bay. Đám đông giận giữ xung quanh đã gây sự với nhân viên đứng cửa, những người không tìm ra câu trả lời để thỏa mãn những câu hỏi đang gây nhức nhối cho họ: “Bao giờ mới có chuyến bay tiếp?” “Khi nào sân bay mở cửa?” “Làm sao tôi có thể bay chuyến tiếp theo ở Chicago?”

CẢM ƠN MỌI THỨ

Khi tôi đứng trong hàng (thực sự thì đó là một đám đông nhốn nháo hơn là một hàng), cố gắng đòi lại vé cho chuyến bay đã lỡ, một câu thơ trong Kinh thánh cứ vang lên trong đầu. Dường như câu “Hãy nói cảm ơn, Deb” cứ bám riết lấy tôi. Cố chen lên phía trước, tôi cố gắng đặt chỗ trong một chuyến bay khác bằng điện thoại di động. Trước mặt tôi là một nhóm các thương nhân đã ngồi cạnh tôi trên máy bay trước đó. Họ đang thất vọng lắm. Chúng tôi cùng mỉm cười với nhau và rồi tôi lại lặng lẽ cười một mình và nói “Lại một ngày dài đây!”

Thực tế thì cả hàng đoàn người dường như không nhúc nhích. Thứ duy nhất không đứng im là máu trong huyết quản của tôi, nó càng lúc càng dâng cao khi tôi nghe thấy thứ âm nhạc ầm ĩ đang chơi trong sân bay, giống như đang bị tra tấn. Tuy nhiên, bỏ qua thứ âm thanh đó, bỏ qua cả những cuộc ẩu đả của đám đông đang tức giận, tôi lại nghe thấy những từ trong Thessalonians(9) 1, 5:18: “Hãy biết cảm ơn mọi thứ…” (KJV)

Chúa đang chơi trò đấu trí với mình! Tôi thầm nghĩ.

Bây giờ chẳng có gì đáng để cảm ơn cả, nhưng địa ngục là gì? Hãy nói cảm ơn, tôi tự động viên bản thân. Nhưng cảm ơn vì cái gì? Tôi liếm môi và nghĩ. Lúc này, thứ gì trên trái đất đáng để mình nói cảm ơn? Vì Thánh Pete, mình đang bị mắc kẹt trong sân bay Pittsburgh(10) và không ai có thể đi đâu sớm hơn! Mất vài giây nghĩ chuyện gì sắp xảy ra, tôi đã nói lời cảm ơn cho những người bảo hiểm tài chính để tài sản được an toàn.

Được rồi: Lạy Chúa, cảm ơn Người vì đã không để máy bay của con cất cánh. Có thể con đã bị tử nạn. Tôi đã trải qua vụ xô đẩy trên máy bay và hiểu sự đáng sợ của gió bão, vì thế cảm tạ Chúa, vì đã không khiến con phải chết. Điều này dường như đã quá đủ.

Tôi tiến lên phía trước. Lúc này, một tiếp viên hàng không đang cố gắng nỗ lực bên cạnh nhân viên đứng cửa chặn dòng hành khách. Trông cô ấy thực sự bị dồn ép. Tôi cảm thấy thương cô ta và nói, “Thôi nào, khi chuyến bay cuối cùng cất cánh thì mọi người sẽ vui vẻ và không ai khiến cô phải bực mình nữa.”

Cô ấy thoáng một nụ cười và nói, “Đó là điều mà tôi hi vọng đấy,” cô ấy đưa vé lại cho tôi. Có thể tôi sẽ không được sử dụng nó sớm. Màn hình ti vi đang chiếu một loạt chương trình về những cơn bão tàn phá nhiều vùng phía Bắc. Tôi đặt chỗ cho chuyến bay hôm sau với một thái độ lạc quan.

Trên đường ra cửa (dĩ nhiên là dài nhất có thể), tôi đi qua một nhóm người làm dịch vụ quảng cáo đang uống bia và ăn bánh hamburger. Tôi mỉm cười với họ và họ vẫy chào mời tôi nhập cuộc. “Chúng tôi vừa chuẩn bị chiếc máy bay phản lực riêng để bay tới Teterboro” (một sân bay ngoài thành phố New York), một người trong số họ nói.

Một người khác đề nghị “Cô có muốn đi cùng chúng tôi không?”

Tôi bối rối. Không phải ngày nào bạn cũng được mời cùng trên một chiếc máy bay riêng.

“Kỳ thật”, tôi lắp bắp. “Các anh thật là tốt, nhưng công ty của tôi không cho phép điều này.” Cũng phải, tôi không ở đây để tham gia việc này và thậm chí nếu tôi có thể, công ty cũng không bao giờ cho phép được bay trên một máy bay riêng.

Người đầu tiên nói: “Không vấn đề gì đâu” và hớp một ngụm bia. “Khách hàng muốn chúng tôi quay lại, và đằng nào cũng thừa chỗ. Vậy hãy đi cùng với chúng tôi.”

Trước đây, điều này chưa từng xảy đến với tôi. Tôi băn khoăn liệu lời đề nghị bất ngờ này có đáng để tôi cảm thấy vui vẻ và biết ơn trong chuyến bay tồi tệ này hay không.

“Tôi rất muốn!”. “Nhưng người ta nói có chuyến bay vừa đáp xuống đường băng chuẩn bị đi đến LaGuardia, gần nơi tôi muốn đến. Tôi mở sổ và lấy bút. “Hãy cho tôi số di động của anh và tôi sẽ cho anh biết nếu thật sự là thế. Nếu đúng vậy, hãy cho tôi một chỗ trên chuyến bay đó nhé?”

Một người có vẻ như là ông chủ đáp lại, “Này, cô phải quyết định đi. Nhưng nếu cô không còn cách nào khác, hãy cho tôi biết, và chúng tôi rất sẵn lòng cho cô đi cùng với chúng tôi.” Ông ta đưa cho tôi tấm danh thiếp trước khi chúng tôi chào tạm biệt.

Tôi đi bộ – chầm chậm, dọc hành lang. Thật ngạc nhiên phải không? Trong hoàn cảnh hỗn độn đó, một nhóm những người lạ đã yêu cầu được giúp đỡ tôi không vì lý do gì hết, cũng không mong được đền đáp. Tôi có thể làm được gì ngoài việc cảm thấy thật tuyệt vời. Lại thêm một điều đáng để cảm ơn. Tôi cũng có cuộc nói chuyện ngắn với người đàn ông trên cầu thang.

“Thật tuyệt, Chúa ơi. Cảm ơn vì chuyến đi.” Tôi thực sự đã gào to lên. Lúc đó có lẽ trông tôi giống như đang phát điên lên, tự nói với chính bản thân mình.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button