Kỹ năng mềm

Những Quy Tắc Trong Tình Yêu

Lời giới thiệu

Cái ngày mà một nửa kia – Mr hay Ms Hoàn hảo của bạn – bước vào cuộc sống của bạn, giăng lưới đánh cắp trái tim bạn, thì bạn “khốn đốn” rồi: bạn đã rơi vào mê hồn trận của tình yêu. Hình ảnh người ấy sẽ dẫn lối bạn vào khu vườn rực rỡ bí ẩn của tâm hồn bạn, nơi không có gì phải cũng chẳng có gì trái, nơi ngự trị của vô vàn những phút giây đam mê, hạnh phúc, khắc khoải đợi chờ…

Nhưng đó chỉ mới là bước khởi đầu!

Bạn sẽ không ngừng quay cuồng và rối lên vì mộ thứ tình cảm thiêng liêng với rất nhhiều cung bậc được gọi là tình yêu. Hẹn hò, giận dỗi, hoài nghi, đổ vỡ, quan hệ bạn bè nhạt phai, gia đình không ở bên khi ta cần…

Giữa một thế giới vi diệu nhưng cũng đầy phức tạp đó, làm sao biết được mình đã tìm được tình yêu đích thực? Làm sao để người ấy luôn hạnh phúc? Làm sao thắp lên và giữ lửa tình yêu theo cùng năm tháng?

Nhưng đừng quá lo lắng, những quy tắc trong tình yêu sẽ là người đồng hành của bạn trong suốt hành trình này. Với 100 quy tắc rút ra từ chính những trải nghiệm của cá nhân tác giả và từ thực tế quan sát được, cuốn sách sẽ giúp bạn tận hưởng đến cùng những khoảnh khắc kỳ diệu khi đang yêu, và cũng để vững vàng khi sóng gió xảy ra… Để bạn yêu và được yêu theo đúng nghĩa trọn vẹn nhất của từ này!

Ebook

NguồnChọn định dạng
SachvuiEPUB
TVEEPUB, MOBI, PDF
Link dự phòngChưa cập nhật

Đọc sách

Phiên bản đọc thử giúp đọc giả tham khảo trước khi mua sách giấy.

Tình yêu giữa con người luôn có những điều phức tạp riêng của nó. Bởi về cơ bản con người là một chủ thể phức tạp. Tình yêu có thể cần đến sự cố gắng, thử nghiệm và kéo giãn đến mọi giới hạn. Đôi khi chúng ta yêu nhầm người. Có thể chúng ta yêu quá nhiều, nhưng cũng có thể chẳng là bao nhiêu. Đôi khi chúng ta có thể cảm nhận nhưng lại không biết thể hiện như thế nào. Chúng ta tin rằng chỉ yêu thôi là đủ trong khi thực tế hoàn toàn không phải vậy. Đôi khi chúng ta đấu tranh kiếm tìm nó, nhưng đôi khi chính chúng ta lại không biết mình đã tìm thấy nó hay chưa. Hoặc đôi khi chúng ta biết tình yêu vẫn ở đó, nhưng chợt đôi lần chúng ta nhận ra nó đang dần dần trôi đi và không biết làm thế nào để níu giữ nó.

Trong tình yêu, chúng ta có thể là người hạnh phúc nhất nhưng cũng có thể là kẻ đau khổ và bất hạnh nhất. Tình yêu gần như luôn mang lại những cảm xúc thăng hoa và mãn nguyện mà chúng ta mong chờ trong cuộc sống. Hãy tưởng tượng bạn đang ngồi dưới ánh nắng

chan hòa, bên cạnh một người có thể là bạn thân, tri kỷ, hay người ấy và xung quanh bạn là gia đình và bạn bè. Lũ trẻ đang nô đùa trên bãi cỏ gần đó, khắp nơi là tiếng cười, là những giọng nói ngập tràn hạnh phúc. Bạn có mong được sống trong những khoảnh khắc như thế?

Tình yêu – chỉ hai từ thôi mà có không biết bao nhiêu bài thơ, câu chuyện, bộ phim được khơi nguồn từ nó. Nó là thứ tình cảm gần như thuộc về bản năng mà chắc hẳn hầu hết chúng ta đều cảm thấy quá đỗi phức tạp và tinh vi. Chúng ta được nhắc nhở phải yêu quý hàng xóm, bạn bè và rằng tình yêu khiến vạn vật quay tròn, tình yêu chế ngự mọi điều và tất cả những gì ta cần là tình yêu.

Vâng, hẳn thế, nhưng bạn đã thật sự yêu như thế nào? Làm sao để đưa ra quyết định đúng đắn, làm sao để nuôi dưỡng và giữ tình yêu luôn tươi mới? Câu trả lời có thể là bản năng yêu thương ở mỗi người nhưng rõ ràng nó không hề đơn giản. Chúng ta không ngừng quay cuồng, rối lên vì tình yêu. Tình cảm đổ vỡ, những mối quan hệ bạn bè phai nhạt, gia đình không ở bên khi ta cần, rồi những đứa con chỉ trích chúng ta vì tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống của chúng.

Mọi người thường nói tất cả những gì bạn cần là tình yêu, nhưng điều đó không hoàn toàn chính xác. Tất cả những gì bạn cần là tình yêu cộng thêm một cuốn sổ tay hướng dẫn những điều cần làm khi bạn tìm thấy nó. Tôi chưa bao giờ tìm được một cuốn sổ tay hướng dẫn như thế cho mình, vì thế mà tôi viết nên cuốn sách này.

Như bất kỳ ai, tôi cũng từng bị lạc lối trong mê hồn trận của tình yêu. Nhưng nếu như bạn đã đọc các cuốn sách trong bộ “Quy tắc”  của tôi, hẳn bạn đã biết sở trường của tôi là quan sát người khác. Không phải lúc nào tôi cũng ra quyết định đúng đắn, nhưng tôi có thể quan sát mọi người và biết việc họ đang làm có đúng hay không. Và đó chính là những gì tôi làm trong cuốn sách này. Tôi đã nghiên cứu rất nhiều người đang yêu trong mối quan hệ của họ với gia đình và bè bạn. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng chỉ có một số người giỏi trong tình yêu, còn hầu hết chúng ta đều phải đối mặt với những thử thách ngọt ngào này. Vậy những người thành công đã làm như thế nào? Có phải họ biết điều gì đó mà chúng ta có thể học hỏi? Câu trả lời là hẳn nhiên và nó chính là toàn bộ nội dung của cuốn sách này. Tôi là một tín đồ cuồng nhiệt tin vào sự đồng điệu kỳ diệu – nếu chúng ta làm những việc mà những người hạnh phúc nhất làm, chúng ta sẽ được hạnh phúc như họ.

CHỮA LÀNH VẾT THƯƠNG TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU TÌNH YÊU MỚI

Trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng từng phải gánh chịu những vết thương, đó là điều không thể tránh khỏi. Tất nhiên, những vết sẹo tạo nên tính cách của chúng ta, vì vậy, xét về lâu dài, không phải tất cả chúng ta không hoàn toàn xấu. Nhưng trước mắt, chúng ta cần hàn gắn chúng trước khi bước vào tình yêu mới.

Nếu mối tình trước đó đã để lại cho bạn chút dư vị đắng chát, hãy xóa tan nó trước khi bắt đầu kiếm tìm tình yêu mới. Nếu không, bạn sẽ không thể cho người ấy thấy con người đích thực của mình, không thể toàn tâm toàn ý với người ấy khi vẫn đang bị những kỷ niệm cũ chi phối.

Nếu bạn mắc sai lầm trong tình yêu mới (và điều này vẫn thường xảy ra với tất cả chúng ta), có thể bạn sẽ đau khổ hơn rất nhiều so với khi bắt đầu. Ngay cả khi bạn đã tìm được một người yêu thương và quan tâm đến mình, và hai bạn có thể chịu đựng một thực tế là người kia vẫn chưa thật sự sẵn sàng yêu thì kết quả vẫn sẽ vậy.

Tôi có một người bạn đau khổ sau cú sốc chia tay người yêu. Sau đó, cô gặp một người đàn ông dễ mến – tốt bụng, biết quan tâm chăm sóc và là chỗ dựa vững chắc. Dường như đó là tất cả những gì bạn tôi cần lúc đó. Hai năm yêu nhau, anh đã bên cô, chăm sóc cô và giúp cô độc lập, mạnh mẽ trở lại như xưa. Và điều gì đã xảy ra? Họ chia tay. Cô không còn là người phụ nữ mà anh từng yêu. Có rất nhiều người đàn ông mê mẩn trước những người phụ nữ mạnh mẽ và độc lập, nhưng anh không phải là họ. Anh chỉ tìm thấy sự đồng cảm ở những phụ nữ yếu đuối và cần chăm sóc.

Và đó quả là mối nguy hiểm. Ngay cả khi bạn đã tìm được cho mình một nửa hoàn hảo, người ấy cũng chỉ là người lý tưởng nhất cho bạn ở thời điểm hiện tại, chứ không phải khi bạn đã lành vết thương – bạn trở về là bạn thật sự. Tôi không nói những mối tình kiểu này không thể bền vững, chỉ là điều này rất, rất hiếm khi xảy ra.

Vì vậy, hãy giúp chính mình. Hãy đi gặp gỡ bạn bè, đi chơi xa ở đâu đó để hàn gắn các vết thương lòng. Hãy tận hưởng những phút giây bên bạn bè, người thân và chờ đợi thời khắc bạn hồi phục rồi mới bắt đầu tìm kiếm tình yêu mới. Và trong lần tìm kiếm tình yêu mới, hãy nhớ tìm cho mình một nửa cũng đã liền sẹo bởi vì quy tắc này không chỉ đúng với bạn. Nó sẽ giúp cả hai nhìn thấy con người thật của nhau và bắt đầu một tình yêu mới đúng như những gì cả hai mong muốn.

NẾU MỐI TÌNH TRƯỚC ĐÓ ĐÃ ĐỂ LẠI CHO BẠN CHÚT DƯ VỊ ĐẮNG CHÁT, HÃY XÓA TAN NÓ TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU KIẾM TÌM TÌNH YÊU MỚI.

QUY TẮC 3

BẠN KHÔNG THỂ HẠNH PHÚC BÊN NGƯỜI ẤY NẾU KHÔNG HẠNH PHÚC VỚI CHÍNH MÌNH

Tôi có quen một phụ nữ luôn đắm mình trong các cuộc tình không mệt mỏi. Khi một tình yêu vừa kết thúc, một tình yêu mới đã tiếp nối. Đã có lần tôi hỏi cô lý do và câu trả lời là cô không thích cảm giác cô đơn, vì vậy cô luôn tìm cách để điều đó không bao giờ xảy ra. Khi tôi thân thiết với cô hơn, cô đang yêu một người đàn ông rất tốt, nhưng đáng tiếc lại không phải là người có thể mang lại cho cô tình yêu mà cô xứng đáng được hưởng. Tôi đã hỏi cô tại sao lại phải chịu đựng điều đó, cô nhẫn nại trả lời rằng mình không còn lựa chọn nào. Nếu mối tình đó kết thúc, cô sẽ chỉ có một mình và cô không thể vượt qua được điều đó.

Dù vậy, cuối cùng điều xấu nhất vẫn xảy ra và họ chia tay. Cô gắng gượng vượt qua cú sốc mà cô biết chắc là sẽ xảy ra. Khoảng một tháng sau đó, tôi gặp lại cô và hỏi thăm cô đã đối mặt với điều tồi tệ đó như thế nào. Và cô trả lời: “Bây giờ thì vẫn ổn. Tôi cứ nghĩ đến lúc này mình sẽ đau khổ lắm, nhưng điều đó chưa diễn ra như tôi tưởng.”

Qua câu chuyện, tôi đoán rằng sẽ phải mất sáu tháng để cô nhận ra cô sẽ không suy sụp vì chuyện này. Nhưng chỉ ba tháng sau đó, cô đã gặp một anh chàng dễ mến, muốn đặt vấn đề nghiêm túc, nhưng cô từ chối. Cô đang rất vui vẻ với cuộc sống một mình.

Điểm mấu chốt trong câu chuyện này là cô đã yêu một người không phù hợp và chịu đựng những điều không đáng vì nỗi sợ phải cô đơn. Nhưng khi cô thích nghi được với cuộc sống mới, cô nâng các tiêu chuẩn lên cao hơn và không chấp nhận những gì được coi là tàm tạm. Cô không buộc phải làm điều đó. Và cuối cùng, điều gì tồi tệ nhất đã xảy ra? Cô sống một mình, nhưng điều đó không còn là vấn đề nữa.

Lời khuyên trong câu chuyện này là bạn cần học cách cảm thấy hạnh phúc và yên ổn với chính mình. Như thế, bạn sẽ không bao giờ rơi vào tình huống tồi tệ vì cảm giác sợ hãi khi bị bỏ rơi. Nếu mọi chuyện không như ý, bạn có thể chia tay. Có quá nhiều người phải bám lấy những mối quan hệ không đi đến đâu chỉ vì họ sợ cảm giác một mình. Những Người tuân thủ luật chơi có thể tìm được hạnh phúc ngay khi chẳng bên ai, vì vậy khi họ quyết định bắt đầu kiếm tìm một tình yêu mới, đó sẽ là vì những lý do chính đáng.

Khi bạn đã thấm nhuần quy tắc này, bạn sẽ yêu khi và chỉ khi bạn yêu người ấy và điều đó sẽ khiến bạn hạnh phúc. Sống một mình có nhiều niềm vui, nhưng sống bên người mình yêu quý sẽ mang lại hạnh phúc thật sự.

CÓ QUÁ NHIỀU NGƯỜI BÁM LẤY NHỮNG MỐI QUAN HỆ KHÔNG ĐI ĐẾN ĐÂU CHỈ VÌ SỢ CẢM GIÁC MỘT MÌNH.

QUY TẮC 4

TÌM HIỂU NHAU QUA NHỮNG LẦN GẶP GỠ

Thành thật mà nói, tôi không dám chắc quy tắc này có hoàn toàn đúng không. Với một số người, ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên, họ đã biết người ấy có phải là tình yêu đích thực của đời mình không. Nhưng không phải ai cũng có khả năng đó.

Nội dung thật sự của Quy tắc 4 là nếu bạn không biết chắc đó có phải là người mà bạn tìm kiếm suốt cuộc đời hay không, đừng liều thử. Bởi vì nếu người ấy chính là người bạn chờ đợi, bạn sẽ biết, dù phải mất một chút thời gian. Hay nói cách khác, bạn luôn có những cảm nhận chính xác về tình yêu dù là ngay lập tức hay phải qua một quá trình.

Nếu bạn biết đâu là tình yêu đích thực của đời mình ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy người ấy, bạn thật may mắn (trừ phi với ai bạn cũng có cảm nhận đó, nếu vậy, bạn cần nghiêm khắc hơn với bản thân). Điều quan trọng là không thể cam kết điều gì cho đến khi bạn chắc chắn. Bạn đã phải nghe bao nhiêu người ly dị than thở: “Bạn biết không, ngay cả đến khi cưới, tôi vẫn không biết chắc liệu mình có làm đúng không?”

Tôi có thể khẳng định rằng nếu đến tận ngày cưới mà suy nghĩ này vẫn bám đuổi bạn, quyết định của bạn không thể đúng đắn. Bạn đang phạm sai lầm. Hôn nhân và con trẻ sẽ chỉ là những thách thức dễ chịu khi bạn tin chắc mình đang đồng hành cùng tình yêu đích thực. Sẽ thật điên rồ và liều lĩnh nếu bạn cứ theo đuổi thứ tình cảm mà chính bạn cũng không chắc chắn.

Hoàn toàn bình thường khi bạn không cảm nhận được tình yêu ngay từ những phút đầu gặp gỡ. Bạn có thể mất hàng tuần, hàng tháng, thậm chí hàng năm. Nhưng hãy luôn nhớ, trước khi bạn biết chắc chắn, đừng dấn quá sâu vào mối quan hệ.

Tất nhiên người ấy của bạn cũng sẽ sớm có những cảm nhận như bạn. Chúng ta không ai giống ai. Nhưng đừng vì thế mà cho phép họ thuyết phục bạn quyết định trước khi bạn sẵn sàng. Rất dễ hiểu nếu người ấy muốn tiến xa hơn – bạn là một người tuyệt vời, tại sao lại không chứ? Nhưng chẳng có ai được lợi nếu quyết định của bạn không chính xác.

Nếu người ấy thật sự là người mà bạn mong muốn chung sống suốt đời, bạn sẽ không có suy nghĩ: “Tôi không biết nữa. Tôi không biết đây có đúng là tình yêu mà mình tìm kiếm không?”, bạn sẽ biết: “Đây đúng là người mình tìm kiếm. Còn chờ gì nữa nhỉ?” Nếu bạn không có những suy nghĩ như thế, chứng tỏ bạn chưa thật sự sẵn sàng cho tình yêu.

HOÀN TOÀN BÌNH THƯỜNG KHI BẠN KHÔNG CẢM NHẬN ĐƯỢC TÌNH YÊU NGAY TỪ NHỮNG PHÚT ĐẦU GẶP GỠ.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button