Kỹ năng mềm

Cái Ôm Diệu Kỳ

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Nick Vujicic

Download sách Cái Ôm Diệu Kỳ ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : KỸ NĂNG SỐNG

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download Ebook         

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


Cái ôm diệu kỳ là một cuốn truyện tranh gồm 8 câu chuyện nhỏ nhắn và gần gũi, ở đó Nick đóng vai trò là một kể chuyện, đồng thời cũng là một người bạn với các em nhỏ. Mỗi câu chuyện được Nick đặt theo một cái tên riêng như Cái ôm đặc biệt, Chúc mừng sinh nhật, Không bao giờ bỏ cuộc, Hãy vui lên nào… Chính nhờ những câu chuyện này, Nick đã chỉ ra cho các em biết rằng “Không phải cứ nhắm mắt ngủ một giấc ngủ là mọi chuyện thành hiện thực đâu” mà “Nhờ niềm tin, hy vọng và nỗ lực, chú đã đạt được điều mình mong mỏi”.

Ngoài việc giúp các em nhận ra khó khăn của mình và vượt qua nó, Nick còn giúp các em yêu thương, chia sẻ với những người xung quanh. Theo Nick: “Người tốt xung quanh ta lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ ta hết đó, các cháu nhớ đừng chịu đựng những điều khó khăn một mình nhé”.

Ngoài việc giúp các em nhận ra khó khăn của mình và vượt qua nó, Nick còn giúp các em yêu thương, chia sẻ với những người xung quanh. Theo Nick: “Người tốt xung quanh ta lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ ta hết đó, các cháu nhớ đừng chịu đựng những điều khó khăn một mình nhé”.

ĐỌC THỬ

GIVE ME A HUG – CÁI ÔM DIỆU KỲ

Trước mặt chú là một cô bé với đôi má hồng hào.

Bé tầm 3 tuổi, và cao ngang với chú.

Bé mỉm cười, chân bước về phía chú.

Rồi đột ngột,

Bé ngừng lại!

1
 

Cháu sợ chú sao?

Chú biết chúng ta trông thật khác biệt.

Không tay không chân, chú giống một chú cá heo bé bỏng hơn.

Nhưng đừng hãi sợ nhé!

Chú muốn chúng mình làm bạn mà.

2
 

À ra thế.

Cô bé nọ ngừng lại,

Để hai tay ra sau lưng rồi lại bước tiếp đến trước mặt chú.

Mỉm cười, chăm chăm nhìn chú.

Rồi ngả người về phía trước, tặng chú một “cái ôm”.

3
 

Ôi chao! Cái ôm đặc biệt làm sao!

Bé tựa đầu lên vai chú. Thật nhẹ nhàng!

À, bọn chú vừa “thực hành” cách ôm của hươu cao cổ đấy!

4
 

Thật tuyệt vời! Bé giả vờ mình cũng không tay không chân, thế mà vẫn ôm chú được.

Làm sao quên được khoảnh khắc tuyệt diệu này chứ!

Bé ơi! Bé ở đây, trong trái tim chú nhé!

5
 

Thông điệp yêu thương

Chúng ta ai ai chẳng khác nhau. Có người mắt to, người mắt lại nhỏ. Rồi có người cao to này, cũng có người thấp bé.

Nhưng ai cũng có thể học cách chia sẻ như cô bé ấy. Bé đã thấu hiểu cho hoàn cảnh của chú Nick và sẻ chia cùng chú.

6

HAPPY BIRTHDAY – CHÚC MỪNG SINH NHẬT!

Xin chào các bạn nhỏ!

Chúng mình làm bạn nhé!

Để chú tự giới thiệu trước nào!

7
 

Chú tên Nick Vujicic, sinh ngày 4 tháng 12 năm 1982. À, nơi chú sinh ra có nhiều chuột túi và gấu túi koala lắm đấy.

Chà chà, đó là nơi nào nhỉ? Là nước Úc đấy.

Thế còn các cháu thì sao?

8
 

9
 

Chú vừa chào đời đã khiến mọi người thảng thốt rồi nè!

Chú không có tay, cũng chẳng có chân,

Trông như một chú cá heo nhỏ xíu vậy.

10
 

Rồi bác sĩ báo cho bố mẹ chú biết rằng:

“Cháu bé mắc hội chứng Phocamelia – dị dạng thiếu chi”.

11
 

Lẽ ra bố mẹ có thể bỏ rơi chú rồi.

Nhưng không đâu.

Bố mẹ quyết định dành thật nhiều tình yêu thương và sự quan tâm cho chú.

Chính nhờ bố mẹ và những người xung quanh, những ai luôn yêu thương chú thật nhiều mà chú mới có một cuộc sống thật hạnh phúc.

A, vậy để chú kể cho các cháu nghe thêm nhiều chuyện về những gì tình yêu thương đã mang đến cho chú nhé!

12
 

Thông điệp yêu thương

Bố mẹ Nick đã cảm thấy kinh hoàng khi lần đầu nhìn thấy đứa con không tay không chân của mình. Dù thế, bố mẹ không từ bỏ Nick, mà đã yêu thương và chăm sóc cậu bé. Cha mẹ nào chẳng yêu con. Thế các em có yêu thương ba mẹ mình không? Hãy đáp lại tình yêu thương đó đi nào!

13

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button